  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 45
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 31 bài viết
|
gió ơi gió đừng hôn lên má em, gió ơi gió đừng hôn lên tóc em, ....
... gió hãy nói rằng tôi rất nhớ em ..... gió hãy nói rằng tôi yêu em , thế thôi     | EM CÓ NGHE THẤY GIÓ NÓI GÌ KHÔNG |
 2 người cảm ơn lời của gió cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 45
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 31 bài viết
|
| EM CÓ NGHE THẤY GIÓ NÓI GÌ KHÔNG |
 1 người cảm ơn lời của gió cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-09-2011(UTC) Bài viết: 1
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn vì sao lẻ loi cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 45
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 31 bài viết
|
đêm nay mất ngũ,
đêm nay gặp lại em sau bao nhieu ngày , thấy em ốm hơn và nhìn em hốc hác qua , hãy cố gắng lên nhé em , những gì đã qua thì hãy cho qua đi vì đó là quá khứ , mình phải sống cho hiện tại và tương lai em nhé , chuyện gì đến sẽ đến không thể né tránh được em ah, anh cầu mong em sớm khỏe lại và vui vẻ như ngày đâu anh mới gặp em ,
và nhờ gió gửi tới em lời xin lỗi chân thành của anh , vì thật sự anh không hề biết em có tình cảm sâu năng với anh như vậy ,
nhờ gió mỗi ngày gửi đến em lời chúc sức khỏe và hãy luôn luôn vui vẻ , nhờ gió hãy thổi cho em làn hơi ấm để em có động lực mạnh mẽ để em vui tươi lạc quan trở lại
hãy là người vui tươi lac quan như lần đầu mình biết nhau nhé em, bao nhiêu người và bao nhiêu việc đang chờ em phía trước , hãy cố lên em nhé
và 1 lần nữa xin nhờ gió gửi đến em lời xin lỗi chân thành và muộn màng của tôi nhé
chúc em luôn khỏe mạnh và vui tươi lạc quan yêu đời  
nhờ gió ......
......mất ngũ      | EM CÓ NGHE THẤY GIÓ NÓI GÌ KHÔNG |
 1 người cảm ơn lời của gió cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
MrT xin chào mọi người!
MrT xin tặng mọi người 1 bài hát. Chúc mọi người sống tốt và vui vẻ!
Thân!
| Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
 1 người cảm ơn MrT cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 45
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 31 bài viết
|
Originally Posted by: lời của gió 
đêm nay mất ngũ,
đêm nay gặp lại em sau bao nhieu ngày , thấy em ốm hơn và nhìn em hốc hác qua , hãy cố gắng lên nhé em , những gì đã qua thì hãy cho qua đi vì đó là quá khứ , mình phải sống cho hiện tại và tương lai em nhé , chuyện gì đến sẽ đến không thể né tránh được em ah, anh cầu mong em sớm khỏe lại và vui vẻ như ngày đâu anh mới gặp em ,
và nhờ gió gửi tới em lời xin lỗi chân thành của anh (dù tôi không làm điều gì có lỗi với em ), vì thật sự anh không hề biết em có tình cảm sâu năng như vậy ,
nhờ gió mỗi ngày gửi đến em lời chúc sức khỏe và hãy luôn luôn vui vẻ , nhờ gió hãy thổi cho em làn hơi ấm để em có động lực mạnh mẽ để em vui tươi lạc quan trở lại
hãy là người vui tươi lac quan như lần đầu mình biết nhau nhé em, bao nhiêu người và bao nhiêu việc đang chờ em phía trước , hãy cố lên em nhé
và 1 lần nữa xin nhờ gió gửi đến em lời xin lỗi chân thành và muộn màng của tôi nhé
chúc em luôn khỏe mạnh và vui tươi lạc quan yêu đời  
nhờ gió ......
......mất ngũ      | EM CÓ NGHE THẤY GIÓ NÓI GÌ KHÔNG |
 1 người cảm ơn lời của gió cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 45
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 31 bài viết
|
Chỉ có thuyền mới hiểu
biển mênh mong chừng nào
chỉ có biển mới biết
thuyền đi đâu về đâu
..... có những đêm vô cớ
biển ào ạt xô thuyền
ôi tình yêu muôn thuở
có bao giờ đứng yên !
Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
Và gió, gió hát thật êm
Và mây, mây trôi thật hiền
Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có đôi câu chuyện buồn
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có những niềm vui thật vui
Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...
Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...
Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể ... em ... nghe
| EM CÓ NGHE THẤY GIÓ NÓI GÌ KHÔNG |
 1 người cảm ơn lời của gió cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 45
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 31 bài viết
|
Originally Posted by: lời của gió 
Chỉ có thuyền mới hiểu
biển mênh mong chừng nào
chỉ có biển mới biết
thuyền đi đâu về đâu
..... có những đêm vô cớ
biển ào ạt xô thuyền
ôi tình yêu muôn thuở
có bao giờ đứng yên !
Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
Và gió, gió hát thật êm
Và mây, mây trôi thật hiền
Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có đôi câu chuyện buồn
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có những niềm vui thật vui
Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...
Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...
Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể ... em ... nghe
| EM CÓ NGHE THẤY GIÓ NÓI GÌ KHÔNG |
 1 người cảm ơn lời của gió cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 30-09-2011(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 2 bài viết
|
Originally Posted by: lời của gió 
đêm nay mất ngũ,
đêm nay gặp lại em sau bao nhieu ngày , thấy em ốm hơn và nhìn em hốc hác qua , hãy cố gắng lên nhé em , những gì đã qua thì hãy cho qua đi vì đó là quá khứ , mình phải sống cho hiện tại và tương lai em nhé , chuyện gì đến sẽ đến không thể né tránh được em ah, anh cầu mong em sớm khỏe lại và vui vẻ như ngày đâu anh mới gặp em ,
và nhờ gió gửi tới em lời xin lỗi chân thành của anh , vì thật sự anh không hề biết em có tình cảm sâu năng với anh như vậy ,
nhờ gió mỗi ngày gửi đến em lời chúc sức khỏe và hãy luôn luôn vui vẻ , nhờ gió hãy thổi cho em làn hơi ấm để em có động lực mạnh mẽ để em vui tươi lạc quan trở lại
hãy là người vui tươi lac quan như lần đầu mình biết nhau nhé em, bao nhiêu người và bao nhiêu việc đang chờ em phía trước , hãy cố lên em nhé
và 1 lần nữa xin nhờ gió gửi đến em lời xin lỗi chân thành và muộn màng của tôi nhé
chúc em luôn khỏe mạnh và vui tươi lạc quan yêu đời  
nhờ gió ......
......mất ngũ     
nếu còn một chút tình ,xin hãy quên đi thì tốt hơn . nếu còn một chút tình ,xin hãy xem như chưa từng gặp nhau thì tốt hơn ! vì gợi lên chỉ làm niềm đau ,đau hơn khi đã đau .từ đây ,hãy quay lưng ,hãy ngoảnh mặt ,hãy xem như chưa từng gặp nhau một lần nào trong đời .đừng để tâm dù chỉ là một chút ,chút xíu cũng đừng ! hết hôm nay thôi nhé ? đừng …lo lắng, đừng …quân tâm, đừng …để ý. xin anh đấy ! chỉ hết hôm nay thôi nhé?
chúc anh cuộc sống hạnh phúc và nhiều sức khỏe.
|
 1 người cảm ơn lá_vàng cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Về đi thôi gió đừng chờ,
Chẳng còn chi nữa mắt mờ tìm nhau.
Về đi thôi gió bay mau,
Chẳng còn em, vẫn một màu phố xưa.
Về đi thôi gió đừng mơ,
Xa bàn tay ấy bất ngờ nỗi đau.
Về đi thôi gió chớ sầu,
Ngày mai xa lắm còn đâu sợi buồn.
Về đi thôi gió mưa tuôn,
Tóc nhòa bóng nước cội nguồn là em.
Về đi thôi gió là đêm,
Mình ta nhớ những êm đềm thời gian.
Về đi thôi gió nồng nàn,
Heo may thuở ấy đầy tràn trong nhau.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 13-10-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
về đi ,tiếng lòng buồn vời vợi
canh gác khuya còn tôi với tôi
về đi bóng người ta mòn mỏi
về đi đừng trờ lại mà chi
góc phòng một tiếng lòng tôi khóc
nuối tiếc bao giờ ta mới thôi
mây buồn ảm đạm rồi cũng hết
giông bão tơi bời cũng sẽ tan
tình ai một kiếp ko dang dở
cũng phải về thôi dẫu khóc than.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|