  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-09-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hanoi
|
Mình 22 tuổi ở Hà Nội.Mình nghĩ giờ này pots bài chắc cũng muộn rồi nhưng vì stress nặng quá nên mong mọi ng giúp đỡ.
cách đây khoảng 1 năm mình có quan hệ với bạn gái cũ đã 4 năm ko gặp. Qua nhiều lần quan hệ nhưng ko sử dụng BCS mình đã mắc phải bệnh lậu. Sau đó mình đã lây sang bạn gái hiện tai của mình. Ngay sau khi phát hiện ra bệnh mình và 2 người đó đều đi chữa trị bệnh. Sử dụng hết thuốc mình thấy bệnh ko còn hiện tượng gì nên mình và bạn gái mình ko đi khám lại. Sau khi hết bệnh mình vẫn tiếp tục quan hệ với bạn gái cũ 1 vài lần cũng ko sử dụng BCS. Sau khi cô ấy trở về SG thì mình ko còn quan hệ nữa. Từ đó đến bây giờ cũng đã được hơn 1 năm rồi. Mình thấy trên người mình có những hiện tượng giống như đã mắc Hiv nhưng k dám đi xét nghiệm. Những hiện tượng mình đang mắc phải là :
Có 1 số hạch ở cổ hình quả xoài ,mắt nhìn ko thấy , người khác sờ cũng ko thấy được, mình sờ vào thì rất rõ < hạch không đau >. Mình cũng đang bị sổ mũi 1 thời gian dài. Đi khám bác sĩ bảo viêm mũi cấp và cho thuốc về uống. Uống hết thuốc mình thấy bệnh đã khỏi nhưng thời gian gần đây bệnh sổ mũi lại tái phát.
Ở lách bên phải cũng có 1 hạch lúc mới phát hiện nó bé bằng hạt cơm bây h thì nó phát triển to lên 1 chút xíu.< hạch không đau >
Ở 2 bên bẹn phía trên gần xương hông cũng có 1 số hạch hình quả xoài ở 2 bên rất đều nhau . < hạch không đau >
Mới gần đây trên da mình nổi 1 số nốt đỏ đỏ như muỗi đốt ở phần bụng cả phần xương sống lưng < khoảng gần 10 nốt > nhưng chỉ mọc 1 hoac 2 nốt một xong lại khỏi và mọc tiếp , nó để lại những vết thâm đen.
Cách đây 1 tháng mình bị sốt cao trong 3 4 ngày và chưa thấy hiện tượng bị tiêu chảy lâu dài.
1 Năm nay mình cân đều đặn hàng tháng và ko thấy sụt bớt kg nào. Mình ko đi GMD ko sử dụng các chất kích thích.
Chiều cao và cân nặng của mình là 1m75 nặng 50kg < trong 3 năm nay rồi >
Mong mọi người giúp mình chỉ cho mình biết về bệnh tình hiện tại của mình.
Và chỉ cho mình nên làm gì bây giờ.
Xin chân thành cảm ơn mọi người giúp đỡ mình.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: nistertu  Mình 22 tuổi ở Hà Nội.Mình nghĩ giờ này pots bài chắc cũng muộn rồi nhưng vì stress nặng quá nên mong mọi ng giúp đỡ.
cách đây khoảng 1 năm mình có quan hệ với bạn gái cũ đã 4 năm ko gặp. Qua nhiều lần quan hệ nhưng ko sử dụng BCS mình đã mắc phải bệnh lậu. Sau đó mình đã lây sang bạn gái hiện tai của mình. Ngay sau khi phát hiện ra bệnh mình và 2 người đó đều đi chữa trị bệnh. Sử dụng hết thuốc mình thấy bệnh ko còn hiện tượng gì nên mình và bạn gái mình ko đi khám lại. Sau khi hết bệnh mình vẫn tiếp tục quan hệ với bạn gái cũ 1 vài lần cũng ko sử dụng BCS. Sau khi cô ấy trở về SG thì mình ko còn quan hệ nữa. Từ đó đến bây giờ cũng đã được hơn 1 năm rồi. Mình thấy trên người mình có những hiện tượng giống như đã mắc Hiv nhưng k dám đi xét nghiệm. Những hiện tượng mình đang mắc phải là :
Có 1 số hạch ở cổ hình quả xoài ,mắt nhìn ko thấy , người khác sờ cũng ko thấy được, mình sờ vào thì rất rõ < hạch không đau >. Mình cũng đang bị sổ mũi 1 thời gian dài. Đi khám bác sĩ bảo viêm mũi cấp và cho thuốc về uống. Uống hết thuốc mình thấy bệnh đã khỏi nhưng thời gian gần đây bệnh sổ mũi lại tái phát.
Ở lách bên phải cũng có 1 hạch lúc mới phát hiện nó bé bằng hạt cơm bây h thì nó phát triển to lên 1 chút xíu.< hạch không đau >
Ở 2 bên bẹn phía trên gần xương hông cũng có 1 số hạch hình quả xoài ở 2 bên rất đều nhau . < hạch không đau >
Mới gần đây trên da mình nổi 1 số nốt đỏ đỏ như muỗi đốt ở phần bụng cả phần xương sống lưng < khoảng gần 10 nốt > nhưng chỉ mọc 1 hoac 2 nốt một xong lại khỏi và mọc tiếp , nó để lại những vết thâm đen.
Cách đây 1 tháng mình bị sốt cao trong 3 4 ngày và chưa thấy hiện tượng bị tiêu chảy lâu dài.
1 Năm nay mình cân đều đặn hàng tháng và ko thấy sụt bớt kg nào. Mình ko đi GMD ko sử dụng các chất kích thích.
Chiều cao và cân nặng của mình là 1m75 nặng 50kg < trong 3 năm nay rồi >
Mong mọi người giúp mình chỉ cho mình biết về bệnh tình hiện tại của mình.
Và chỉ cho mình nên làm gì bây giờ.
Xin chân thành cảm ơn mọi người giúp đỡ mình.
Chào Bạn !
Bác sĩ cũng khám nói bạn bị viêm mũi cấp đã uống thuốc vả hết bệnh,sau thời gian vẫn tái phát tjì bạn nên khi khám và chụp hình coi có bị viêm mũi mãn tính không hay chỉ viêm mũi dị ứng thời tiết.
Vần đề liên quan đến HIV,nếu bạn đang nghi ngờ cô bạn gái củ thì thời gian như vậy đã đủ cho bạn đi xét nghiệm,bạn nên đi xét nghiệm thì mới biết tình trạng mình.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2011(UTC) Bài viết: 41 Đến từ: hai phong
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Thực sự nghe bạn kể ..trong trường hợp của bạn ..mình cũng thấy sợ..bạn gái cũ đã từng lây lậu cho bạn chứng tỏ cô ấy cũng là người có qhtd rất ko lành mạnh.
không cứ phải gmd mới có nguy cơ cao đâu..những thành phần cứu net..sống buông thả..còn nguy hiểm hơn vì rất ít khi dùng bcs bảo vệ bản thân.
bạn có nguy cơ và cần đi xn
Chúc AT! |
ThiênMaTiểuThư sv thanh thành... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Bạn phải đi xét nghiệm HIV, cho bạn và cả bạn gái của bạn! Hai người có 1 quá khứ không đàng hoàng về tình dục! Đây là cái mà tôi cảm thấy thất vọng! |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: nistertu  Mình 22 tuổi ở Hà Nội.Mình nghĩ giờ này pots bài chắc cũng muộn rồi nhưng vì stress nặng quá nên mong mọi ng giúp đỡ.
cách đây khoảng 1 năm mình có quan hệ với bạn gái cũ đã 4 năm ko gặp. Qua nhiều lần quan hệ nhưng ko sử dụng BCS mình đã mắc phải bệnh lậu. Sau đó mình đã lây sang bạn gái hiện tai của mình. Ngay sau khi phát hiện ra bệnh mình và 2 người đó đều đi chữa trị bệnh. Sử dụng hết thuốc mình thấy bệnh ko còn hiện tượng gì nên mình và bạn gái mình ko đi khám lại. Sau khi hết bệnh mình vẫn tiếp tục quan hệ với bạn gái cũ 1 vài lần cũng ko sử dụng BCS. Sau khi cô ấy trở về SG thì mình ko còn quan hệ nữa. Từ đó đến bây giờ cũng đã được hơn 1 năm rồi. Mình thấy trên người mình có những hiện tượng giống như đã mắc Hiv nhưng k dám đi xét nghiệm. Những hiện tượng mình đang mắc phải là :
Có 1 số hạch ở cổ hình quả xoài ,mắt nhìn ko thấy , người khác sờ cũng ko thấy được, mình sờ vào thì rất rõ < hạch không đau >. Mình cũng đang bị sổ mũi 1 thời gian dài. Đi khám bác sĩ bảo viêm mũi cấp và cho thuốc về uống. Uống hết thuốc mình thấy bệnh đã khỏi nhưng thời gian gần đây bệnh sổ mũi lại tái phát.
Ở lách bên phải cũng có 1 hạch lúc mới phát hiện nó bé bằng hạt cơm bây h thì nó phát triển to lên 1 chút xíu.< hạch không đau >
Ở 2 bên bẹn phía trên gần xương hông cũng có 1 số hạch hình quả xoài ở 2 bên rất đều nhau . < hạch không đau >
Mới gần đây trên da mình nổi 1 số nốt đỏ đỏ như muỗi đốt ở phần bụng cả phần xương sống lưng < khoảng gần 10 nốt > nhưng chỉ mọc 1 hoac 2 nốt một xong lại khỏi và mọc tiếp , nó để lại những vết thâm đen.
Cách đây 1 tháng mình bị sốt cao trong 3 4 ngày và chưa thấy hiện tượng bị tiêu chảy lâu dài.
1 Năm nay mình cân đều đặn hàng tháng và ko thấy sụt bớt kg nào. Mình ko đi GMD ko sử dụng các chất kích thích.
Chiều cao và cân nặng của mình là 1m75 nặng 50kg < trong 3 năm nay rồi >
Mong mọi người giúp mình chỉ cho mình biết về bệnh tình hiện tại của mình.
Và chỉ cho mình nên làm gì bây giờ.
Xin chân thành cảm ơn mọi người giúp đỡ mình.
May là cô bạn về SG rồi, không thì...
Đủ thời gian để xn hiv, tốt nhất nên kiểm tra lại bệnh lậu. |
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-06-2011(UTC) Bài viết: 95  Đến từ: Lòng nhiệt huyết và chia sẽ những lo lắng của bạn. Thanks: 7 times Được cảm ơn: 22 lần trong 18 bài viết
|
Bây giờ đi XN được rồi đó bạn...với thời gian như vậy thì đã biết được KQ rồi chúc Âm Tính..Chúc Vui.. |
Hãy gọi cho Tôi khi bạn cần ai để chia sẽ,Tôi không làm cho bạn cười được nhưng Tôi sẽ làm bạn lạc quan hơn: 0903.244.447 |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.