  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-09-2011(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: mường
Cảm ơn: 1 lần
|
cách đây gần 1 năm vào ngày 28/8 tôi nhớ như in,đúng vào cái thời điểm mát trời,gió se se hơi lạnh của thu đông....đó là lần đầu tiên tôi quan hệ với GMD,cuộc sống tôi dường như ảm đạm từ đó,lần đầu tiên nên tôi rất bỡ ngỡ,nhưng có 1 chút cần thận,lúc mới vào trận,tôi để ý cô ấy lấy tay kì kì vào dương vật của tôi và nói xem có bẩn không,thấy ko đc sạch sẽ cô ấy bảo tôi vào vào WC rửa lại DV rồi mới OS,thỉnh thoảng cô ấy cầm tay mở lỗ sáo, tôi thật ân hận khi nằm dài và nhắm mắt tận hưởng mà ko chút để ý j lúc cô ấy làm cho tôi....sau khi OS xong cô ấy đeo bao(có bóp cái túi khí ở đâu) tôi quan hệ và thỉnh thoảng để ý xem bao có làm sao ko? nói thật là lần đầu tiên đeo bcs chả có cảm giác j nên tôi mún quan hệ thật mạnh để tạo cảm giác,hình như bcs đó hơi rộng với DV của tôi nên nó hơi tụt xuống 1 tí xíu,cô gái đó thấy vậy cầm bcs kéo lại cho tôi và quan hệ tiếp đến khi tôi xuất tinh,tinh trùng vẫn nằm ở trong bao....2 ngày sau tôi có cảm giác choáng choáng người,tầm 6 ngày sau khi QH tôi bị ốm cảm,nằm lết ở giường đúng gần 1 tuần,người tôi có nóng ran gần 2 tháng,tôi đã lo lắng và miệt mài tìm hiểu rất nhiều thông tin về HIV,tôi gầy đi thấy rõ và mệt mỏi lắm,căng thẳng vô cùng,nghĩ gđ,nghĩ ng thân mà ở nhà cô quạnh khóc 1 mình,đến mãi khi 7 tuần tôi nhờ người thân lấy máu ở nhà và mang máu đi xn kq - .....người tôi hay nóng lắm,lại lưỡi trắng 1 năm nay ko hết,có 1 vài chấm đỏ ở cuối họng,nhưng ko đau rát gì cả.Năm nay đúng vào thời gian 12 tháng 9 này,tôi có ghé qua chỗ đó  đi cùng bạn tôi nhưng tôi ko qh) có hỏi cô GMD 1 năm trước đó ( tôi có biết tên) thì ng chủ quán nói rằng "nó chết từ lúc nào rồi " tôi choáng váng thật sự,quay cuống đầu óc,mà tôi vẫn nhớ cô gái 1 năm trước đây trông vẫn khỏe mạnh,chả lẽ thời gian từ HIV sang AIDS chết nhanh vậy sao,anh Tuấn và mọi người giúp tôi với !!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-09-2011(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: mường
Cảm ơn: 1 lần
|
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: ongtroioihptt  cách đây gần 1 năm vào ngày 28/8 tôi nhớ như in,đúng vào cái thời điểm mát trời,gió se se hơi lạnh của thu đông....đó là lần đầu tiên tôi quan hệ với GMD,cuộc sống tôi dường như ảm đạm từ đó,lần đầu tiên nên tôi rất bỡ ngỡ,nhưng có 1 chút cần thận,lúc mới vào trận,tôi để ý cô ấy lấy tay kì kì vào dương vật của tôi và nói xem có bẩn không,thấy ko đc sạch sẽ cô ấy bảo tôi vào vào WC rửa lại DV rồi mới OS,thỉnh thoảng cô ấy cầm tay mở lỗ sáo, tôi thật ân hận khi nằm dài và nhắm mắt tận hưởng mà ko chút để ý j lúc cô ấy làm cho tôi....sau khi OS xong cô ấy đeo bao(có bóp cái túi khí ở đâu) tôi quan hệ và thỉnh thoảng để ý xem bao có làm sao ko? nói thật là lần đầu tiên đeo bcs chả có cảm giác j nên tôi mún quan hệ thật mạnh để tạo cảm giác,hình như bcs đó hơi rộng với DV của tôi nên nó hơi tụt xuống 1 tí xíu,cô gái đó thấy vậy cầm bcs kéo lại cho tôi và quan hệ tiếp đến khi tôi xuất tinh,tinh trùng vẫn nằm ở trong bao....2 ngày sau tôi có cảm giác choáng choáng người,tầm 6 ngày sau khi QH tôi bị ốm cảm,nằm lết ở giường đúng gần 1 tuần,người tôi có nóng ran gần 2 tháng,tôi đã lo lắng và miệt mài tìm hiểu rất nhiều thông tin về HIV,tôi gầy đi thấy rõ và mệt mỏi lắm,căng thẳng vô cùng,nghĩ gđ,nghĩ ng thân mà ở nhà cô quạnh khóc 1 mình,đến mãi khi 7 tuần tôi nhờ người thân lấy máu ở nhà và mang máu đi xn kq - .....người tôi hay nóng lắm,lại lưỡi trắng 1 năm nay ko hết,có 1 vài chấm đỏ ở cuối họng,nhưng ko đau rát gì cả.Năm nay đúng vào thời gian 12 tháng 9 này,tôi có ghé qua chỗ đó  đi cùng bạn tôi nhưng tôi ko qh) có hỏi cô GMD 1 năm trước đó ( tôi có biết tên) thì ng chủ quán nói rằng "nó chết từ lúc nào rồi " tôi choáng váng thật sự,quay cuống đầu óc,mà tôi vẫn nhớ cô gái 1 năm trước đây trông vẫn khỏe mạnh,chả lẽ thời gian từ HIV sang AIDS chết nhanh vậy sao,anh Tuấn và mọi người giúp tôi với !!!!!
Trường hợp của bạn không có nguy cơ, dù cô ta có HIV hay không  | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1644 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: ongtroioihptt  ai giúp đỡ mình với huhu
1 năm sau ngày ấy.
Mình nghĩ bạn nên đi xét nghiệm để có một kết quả chính xác nhất.
Nguy cơ như bạn nói, mình nghĩ kết quả sẽ là âm tính thôi.
Cầu chúc bạn mọi điều tốt lành.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
Originally Posted by: mainga1402  Originally Posted by: ongtroioihptt  ai giúp đỡ mình với huhu
1 năm sau ngày ấy.
Mình nghĩ bạn nên đi xét nghiệm để có một kết quả chính xác nhất.
Nguy cơ như bạn nói, mình nghĩ kết quả sẽ là âm tính thôi.
Cầu chúc bạn mọi điều tốt lành.
Tư vấn đi XN cho 1 trường hợp không có nguy cơ chỉ làm tăng sự lo lắng không đáng có | HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|