  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-09-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: dau
|
các anh dúp em với ạ...hix.câu chuyện của em như sau:
em đã quan hệ vs 2 người con gái ( không phải GMD nhưng cũng khá chơi bời..) lúc đầu thì không sao em đã không bị strees và không nghĩ gì đến nó. Nhưng sau 1 hôm các bạn em nc về 1 trong 2 cố gái đấy là bị H. Em đã rất sợ và lo lắng đó là tháng thứ 5 kể từ khi QHTD ( em không có dùng BCS ) và em đã đi XN = PP test nhanh và AT . và em vẫn không yên tâm và đã lại đi test nhanh ở 1 cơ sở y tế
(cách lần test chước 7 tháng ) và tổng cộng là em test 2 lần kết quả của là 2 lần là AM. Em đọc ở diễn đàn là khi đã qua Thời kỳ Cửa sổ mà XN bất kỳ PP nào mà AM là yên tâm.em đã rất vui vẻ mà thoải mái đến khi 1 hôm.Em ngủ chưa zậy và đi mua bao thuốc lá khi em đi em đã gặp 1 người bạn đã lâu không gặp và bọn em nc đến khi bạn em dủ đi uống rượi và em đồng ý đi.Khi uống xong em phát hiện ở tây em có 1 vết xước khá dài khoảng 6cm ( xước nhẹ và chỉ rỉ đúng 1 tý máu và không sâu ) em cũng đã đọc ở các web và họ bảo là xước nhẹ nên HIV không thể lây nhiễm đc. Nhưng không hiểu sao em rất bị strees và em đã chú ý đến cơ thể mình từng tý 1.Em đã phát hiên ra 1 cái hạch ở dưới cằm nhưng nó có chước khi bị xước tay.1 điều kỳ lạ là em cũng đã đọc về các biểu hiện của người mới nhiễm HIV và thấy đau xương và đau khớp.vô tình khi buồi chưa em ngủ zậy em thấy chỗ khửu tay của em ( rất gần chỗ bị xước nhưng vết xước đã khỏi hoàn toàn và không có sẹo ) tuy nhiên đây là sau gần 2 tuần khi em bị strees do vết sước đấy.Em rất lo lắng và nghĩ rằng có lẽ nào sau gần 2 tuần thì những biểu hiện của lây nhiễm HIV mới bắt đầu phát tác.Và chính vì strees mà em cảm thấy điểm nào cũng mình cũng giống vs người nhiễm HIV.Em mong muốn các anh và các bạn dúp em với.Câu chuyện của em rất là Trẻ Con nhưng nó khiến em rất mệt mỏi vì Ám Ảnh HIV. Em không lo về lần QHTD vì em đã XN rồi . Nhưng em không hiểu sao em lại rất lo lắng về vết xước ở khửu tay và lo lắng về cái hơi nhức ở Khửu tay của em. Em mong các anh chị có thể có nhũng lời khuyên dúp em lấy lại nụ cười đc không ạ ( em là người rất vui tính . hay đùa và làm mọi người sung quanh cười )
-Em rất tin tưởng diễn đàn và mong mọi người trong diễn đàn dúp em với .huhuhu 
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: Cutapbay  các anh dúp em với ạ...hix.câu chuyện của em như sau:
em đã quan hệ vs 2 người con gái ( không phải GMD nhưng cũng khá chơi bời..) lúc đầu thì không sao em đã không bị strees và không nghĩ gì đến nó. Nhưng sau 1 hôm các bạn em nc về 1 trong 2 cố gái đấy là bị H. Em đã rất sợ và lo lắng đó là tháng thứ 5 kể từ khi QHTD ( em không có dùng BCS ) và em đã đi XN = PP test nhanh và AT . và em vẫn không yên tâm và đã lại đi test nhanh ở 1 cơ sở y tế
(cách lần test chước 7 tháng ) và tổng cộng là em test 2 lần kết quả của là 2 lần là AM. Em đọc ở diễn đàn là khi đã qua Thời kỳ Cửa sổ mà XN bất kỳ PP nào mà AM là yên tâm.em đã rất vui vẻ mà thoải mái đến khi 1 hôm. Em ngủ chưa zậy và đi mua bao thuốc lá khi em đi em đã gặp 1 người bạn đã lâu không gặp và bọn em nc đến khi bạn em dủ đi uống rượi và em đồng ý đi.Khi uống xong em phát hiện ở tây em có 1 vết xước khá dài khoảng 6cm ( xước nhẹ và chỉ rỉ đúng 1 tý máu và không sâu ) em cũng đã đọc ở các web và họ bảo là xước nhẹ nên HIV không thể lây nhiễm đc. Nhưng không hiểu sao em rất bị strees và em đã chú ý đến cơ thể mình từng tý 1.Em đã phát hiên ra 1 cái hạch ở dưới cằm nhưng nó có chước khi bị xước tay.1 điều kỳ lạ là em cũng đã đọc về các biểu hiện của người mới nhiễm HIV và thấy đau xương và đau khớp.vô tình khi buồi chưa em ngủ zậy em thấy chỗ khửu tay của em ( rất gần chỗ bị xước nhưng vết xước đã khỏi hoàn toàn và không có sẹo ) tuy nhiên đây là sau gần 2 tuần khi em bị strees do vết sước đấy.Em rất lo lắng và nghĩ rằng có lẽ nào sau gần 2 tuần thì những biểu hiện của lây nhiễm HIV mới bắt đầu phát tác.Và chính vì strees mà em cảm thấy điểm nào cũng mình cũng giống vs người nhiễm HIV.Em mong muốn các anh và các bạn dúp em với.Câu chuyện của em rất là Trẻ Con nhưng nó khiến em rất mệt mỏi vì Ám Ảnh HIV. Em không lo về lần QHTD vì em đã XN rồi . Nhưng em không hiểu sao em lại rất lo lắng về vết xước ở khửu tay và lo lắng về cái hơi nhức ở Khửu tay của em. Em mong các anh chị có thể có nhũng lời khuyên dúp em lấy lại nụ cười đc không ạ ( em là người rất vui tính . hay đùa và làm mọi người sung quanh cười )
-Em rất tin tưởng diễn đàn và mong mọi người trong diễn đàn dúp em với .huhuhu 
Gặp bạn củ uống rượu liên quan gì HIV bạn.Tìm kiến HIV mà đọc đi.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.