  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 05-09-2011(UTC) Bài viết: 12  Đến từ: Nơi còn sự sống Thanks: 1 times
|
Anh Tuấn và các anh ơi! Các đây 1 tháng, em có quan hệ với GMD có đeo bao cao su. Nhưng sau khi quan hệ em lỡ dùng tay dính dịch âm đạo rùi chạm vào dương vật. Sau đó đúng 4 tuần 1 ngày, em đi xét nghiệm combo Ag/Ab ở Hoà Hảo và nhận được kết quả âm tính.
Em xin hỏi các anh là em có nên chờ 3 tháng nữa làm lại xét nghiệm 1 lần nữa không ah? Tại mỗi lần rút máu em thấy sợ wa! hixhix
Thank các anh chị nhìu!!! |
Nếm trải sự lo sợ mới thấy mình đã từng quá vô tâm. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. |
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bạn được đánh giá ở đây,có nguy cơ đâu mà lo xét nghiệm có yên tâm hay không yên tâm : Cho em hỏi về vấn để chạm dịch âm đạo vào dương vật! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 05-09-2011(UTC) Bài viết: 12  Đến từ: Nơi còn sự sống Thanks: 1 times
|
hí hí. Cám ơn anh nhưng cũng như các anh nói đó. Ko xét nghiệm thì trong đầu cứ nghĩ tùm lum tùm la, sợ nào là bao rách... Làm xong tốn tí tiền mà em có thể yên tâm để làm việc đó ah! hihi
|
Nếm trải sự lo sợ mới thấy mình đã từng quá vô tâm. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 31-07-2011(UTC) Bài viết: 65
Được cảm ơn: 11 lần trong 10 bài viết
|
vi rut hoang tưởng!!!!!!!!!!!!!! |
Cười cho đời nở hoa! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
Originally Posted by: khongbietgi  Anh Tuấn và các anh ơi! Các đây 1 tháng, em có quan hệ với GMD có đeo bao cao su. Nhưng sau khi quan hệ em lỡ dùng tay dính dịch âm đạo rùi chạm vào dương vật. Sau đó đúng 4 tuần 1 ngày, em đi xét nghiệm combo Ag/Ab ở Hoà Hảo và nhận được kết quả âm tính.
Em xin hỏi các anh là em có nên chờ 3 tháng nữa làm lại xét nghiệm 1 lần nữa không ah? Tại mỗi lần rút máu em thấy sợ wa! hixhix
Thank các anh chị nhìu!!!
Chào em!
Đừng lo lắng quá nhé, nó dẫn đến stress đấy!
Chúc sống tốt và vui vẻ! Thân! |
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 05-09-2011(UTC) Bài viết: 12  Đến từ: Nơi còn sự sống Thanks: 1 times
|
Dù sao trong cả tháng qua em cũng rất cám ơn anh chị đã tư vấn cho em. Với trường hợp của em thì hầu hết các diễn đàn khác đều nói có nguy cơ, em đã rất sợ nhưng khi tìm đc đến đây, em đã có thể yên tâm và hứa với lòng là sẽ luôn sống tốt.
Và em cũng đã tự hứa với lòng là qua đc lần này em sẽ tham gia gắn kết lâu dài với diễn đàn, giúp đỡ những bạn không hiểu nhiều về HIV bik thêm về kiến thức của bệnh này (trong 1 tháng wa em đã tìm hiểu rất nhiều về bệnh này trên diễn đàn), cũng như chia sẽ nổi đau của những người không may mắn vướn phải căn bệnh thể kỷ. Mấy anh cho em 1 chân nhé!!
Cám ơn các anh (chị) rất nhiều, và mong những bạn không may mắn sẽ vượt qua được khó khăn trước mắt, em tin rằng căn bệnh quái ác này sẽ được y học tìm ra cách chửa trị vào 1 thời gian rất gần đây mà thôi!!!
THÂN |
Nếm trải sự lo sợ mới thấy mình đã từng quá vô tâm. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.