Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chitchit_luoi  
#1 Đã gửi : 03/10/2011 lúc 05:57:16(UTC)
chitchit_luoi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-09-2011(UTC)
Bài viết: 69
Đến từ: vĩnh long

Cảm ơn: 29 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 34 bài viết

T nè! Có lẽ khi T đọc được những dòng H viết cho T thì T nên biết một điều Hđã yêu T rồi. Ai đó bảo trái tim không tồn tại song song 2 bóng hình, và chắc rằng T còn đang nghi ngờ ở H chăng ? Hkhông muốn giải thích hay lý do cùng ai, nếu T tin H, đó là điều mà H cần. H quí T vì H tìm thấy ở T một trái tim thật thà và chân thành, T tốt lắm, T biết không? Ai cũng phải sai lầm, ít nhất là một lần trong cuộc đời đúng không T ? Nhưng sự sai lầm của T không đáng trách vì biết đâu trong tự đáy lòng T cũng quá ân hận và đau khổ rất nhiều. Có lẽ chính điều đó cũng đã làm  thay đổi tất cả mọi suy nghĩ trong T ? Chắc T rất mệt mỏi, chán chường và cô đơn lắm. Chẳng sao cả T ah! Trong mắt em anh vẫn nguyên vẹn và đáng yêu lắm. H không sợ khi biết T đã …..anh cũng là người chứ có là gì đâu mà phải sợ, có sao đâu phải không T . Và H cũng chẳng ngại ngần gì khi phải yêu T cả, cái đáng sợ nhất khi T không đủ can đảm và nghị lực đấu tranh với bản thân T mà thôi. Nếu H biết T đã vướn vào căn bệnh như vậy mà H quay mặt đi thì chẳng khác nào H mới thật sự không phải là con người. Và nếu như có thể H xin được vá lại vết thương đó của T, T đồng ý chứ ??

H hiểu cảm nghĩ trong T, H muốn T sống một cuộc sống thật tốt và thật ý nghĩa được không ? Mặc dzù trái tim T có đã chết hay không thì T ơi “ Đừng chết vì một trái tim tan vỡ và đừng đưa trái tim tan vỡ đó cho những người mà anh thương yêu ” anh nhé !

H muốn nói với anh rằng con người cố chạy đuổi theo những gì mà mình mơ ước để tìm kiếm cái gọi là hoàn hảo. Sao ta phải cố bỏ bao nhiêu thời gian ra mà chọn lựa? Sao họ không biết cách học yêu những thứ xung quanh mình một cách trọn vẹn vậy anh ?

T bảo giá như T không gặp H để T đã làm H khổ vì T. Nhưng T ơi biết đâu đó lại là một may mắn đối với H. Ngày đầu khi gặp T, T đã để lại trong H một ấn tượng thật tốt mà H cứ nghĩ H không thể nào …... H phải cám ơn T đã tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của H và vì T cho H biết rằng ít ra H cũng có thể yêu thêm một lần nữa và trái tim H vẫn còn nhịp đập khi gặp được T. T ơi !Cám ơn anh thật nhiều.

H không dám hứa với T điều gì vì H sợ T sẽ buồn nếu H không làm được và cũng vì lòng tự ái của anh rất cao nữa đấy. H không biết sao này H và T ra sao nhưng T ơi hãy tin H. Có lẽ cuộc đấu tranh để H và T được ở cạnh nhau là quá khó khăn, khó hơn cả chuyện lên trời nữa đấy, nhưng dù thế nào đi nữa thì H vẫn bước đến đường cùng. Vì tình yêu nào cũng cần có lòng nhiệt quyết và niềm tin ở nhau đúng không T ? Hãy giữ vững lòng tin ở em anh nhá!!

 

 

thanks 2 người cảm ơn chitchit_luoi cho bài viết.
lilou1990 trên 05-10-2011(UTC) ngày, [email protected] trên 03-04-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline lilou1990  
#2 Đã gửi : 05/10/2011 lúc 08:05:54(UTC)
lilou1990

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2011(UTC)
Bài viết: 108
Man
Đến từ: TPHCM

Thanks: 238 times
Được cảm ơn: 48 lần trong 33 bài viết
hãy nói cho anh ấy nghe đi chị
Ngày hôm qua ơi ngủ đi...thức chi hoài...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.