Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Miss Evers' Boys  
#1 Đã gửi : 05/10/2011 lúc 12:01:01(UTC)
Miss Evers' Boys

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 345

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 52 bài viết
TTO - NSƯT Thu An - người chuyên đóng những vai bà mẹ
Việt Nam phúc hậu trên màn bạc và truyền hình - đã qua đời chiều
3-10-2011 tại Hà Nội ở tuổi 89, sau hơn một năm chống chọi với cơn đau xương vì bị ngã gãy chân.



NSƯT Thu An

Là một cô gái Hà Nội gốc, bà được tuyển vào Đoàn kịch
Điện ảnh, và là một trong những diễn viên điện ảnh thế hệ đầu tiên của
Việt Nam cùng những tên tuổi khác như Phi Nga, Mạnh Linh... Sau bộ phim truyện đầu tiên Chung một dòng sông (đạo diễn Hồng Nghi - Phạm Kỳ Nam, 1959), bà đã tham gia hai bộ phim nổi tiếng thời hoàng kim của điện ảnh VN là Sao tháng tám (đạo diễn Phạm Kỳ Nam) và Tướng về hưu (đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi).

Vai diễn đưa bà đến với công chúng rộng rãi nhất và ấn định phong cách diễn của bà là vai mẹ chồng trong bộ phim truyền hình Mẹ chồng tôi
của đạo diễn Khải Hưng (1994). Từ đó, bà nổi danh và gắn liền với những vai bà mẹ Việt Nam lam lũ, đôn hậu, chịu thương chịu khó.

Bà cũng nổi tiếng trong giới nghệ sĩ vì sự nghiêm túc
khi làm phim: dù tuổi cao bà vẫn đọc rất kỹ kịch bản, học rất thuộc lời thoại, đến rất đúng giờ, chuẩn bị phục trang chỉn chu cho vai diễn.

Nghệ sĩ Thu An từng tâm sự với phóng viên Tuổi Trẻ:
“Tôi biết mình già rồi, nhận lời đi làm với cánh đạo diễn trẻ thì phải
làm cho tử tế để con cháu tôn trọng. Tiền thù lao diễn xuất không là bao
nhiêu, nhưng cái niềm vui tuổi già mà còn lao động được, còn sống được
bằng nghề, được các bạn trẻ nhớ đến thì rất lớn. Hơn 80 tuổi, có được hạnh phúc hiếm hoi ấy thì phải biết quý”.



Bà Thu An có một ngôi nhà nhỏ và một nhà vườn nhỏ ngay
mặt đường Hoàng Hoa Thám. Thời buổi tấc đất tấc kim cương nhưng bà và cô
con gái vẫn cương quyết giữ ngôi nhà cũ và mảnh đất để trồng bán cây cảnh.

Bà từng chia sẻ: “Những lúc không đi làm phim thì tỉa
cái lá, ngắm cái cây cho nó mát mắt, nhẹ đầu, có dịp trò chuyện với
khách mua cây cũng là người lành, lại là người xem phim và quý mình, thế cũng là nạp năng lượng”.

Có lẽ một phần vì thế mà cô con gái Hà Nội gốc ngày nào
đã vào hàng chục vai bà mẹ nông dân quê mùa lam lũ một cách ngọt ngào, nhuần nhuyễn.

Hơn một năm nay bà bị gãy chân, phải chống nạng. Dân
phố Hoàng Hoa Thám, đoạn chợ Bưởi chuyên bán cây cảnh vẫn quen nhìn một
cụ bà tóc bạc phơ chống nạng tập đi mỗi sáng tinh mơ, khi xe cộ chưa tấp nập.

Nay thì bà đi xa hẳn rồi.

THU HÀ


Hãy luôn "tỉnh thức" để sống trong "chánh niệm" mới có cuộc sống chân chính, an lành, thanh thản và hạnh phúc.

Không sát sinh - Không trộm cắp - Không tà dâm.

Không nói dối - Không nói thêu dệt - Không nói lật lọng - Không nói lời hung dữ.

Không tham lam - Không sân hận - Không si mê.

thanks 1 người cảm ơn Miss Evers' Boys cho bài viết.
cohien trên 05-10-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.