Hơn
30 năm công tác ở Trại giam Thủ Đức (đóng ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân,
tỉnh Bình Thuận), Đại tá Trần Hữu Thông, Giám thị Trại giam Thủ Đức
biết rõ nhiều phạm nhân bị ốm đau bệnh tật hoặc thân nhân ở xa, gia đình
nghèo túng không có điều kiện thăm nuôi. Các chế độ chính sách của Nhà
nước được vận dụng tối đa, rồi trại giúp đỡ một ít, nhưng vẫn không được
bao nhiêu…
Đại tá Trần Hữu Thông suy nghĩ, trăn trở, cần phải
giúp đỡ những phạm nhân này, nhưng giúp bằng cách nào. Thế rồi trong đầu
Đại tá Trần Hữu Thông lóe lên: ở ngoài xã hội có Quỹ tấm lòng vàng để
giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, những người nghèo, các em
học sinh có hoàn cảnh khó khăn… trong trại cũng có thể lập Quỹ tấm lòng
vàng để giúp đỡ phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt.
Đại tá Trần Hữu Thông đem suy nghĩ của mình trình bày
trong cuộc họp của Đảng ủy - Ban giám thị trại, tất cả mọi người đều ủng
hộ. Khi đem phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân về mục
đích, ý nghĩa cũa Quỹ tấm lòng vàng thì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.
 |
Hệ thống máy lọc nước tinh khiết phục vụ CBCS và phạm nhân ở Trại giam Thủ Đức. |
Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 15/2/2008, Đại tá Trần Hữu Thông ký quyết định quyên góp, ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng.
Từ ngày 15/2/2008 đến cuối tháng 8/2011, trại vận động
cán bộ, chiến sĩ và những phạm nhân có hoàn cảnh kinh tế khá giả đóng
góp được 1 tỷ 62,6 triệu đồng. Đã chi hơn 847,4 triệu đồng cho 4.988
lượt phạm nhân ốm đau (mỗi phạm nhân 200.000 đồng) và phạm nhân không có
thân nhân thăm nuôi (mỗi phạm nhân 150.000 đồng).
Theo Đại tá Trần Hữu Thông: "Quỹ tấm lòng vàng không
chỉ có giá trị về vật chất, giúp cho phạm nhân có thêm sức khỏe, mà còn
là nguồn động viên, khích lệ để phạm nhân an tâm cải tạo, chấp hành tốt
quy chế trại giam sớm được trở về với gia đình và cộng đồng". Nghe thật
nhẹ nhàng, nhưng đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình thương, tấm
lòng bao dung, độ lượng của cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thủ Đức dành cho
những người một thời lầm lỗi đang tìm lại những gì đã mất...