Thứ ba, 11/10/2011 14:01
(CAO) Từ hơn ba tháng nay, cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, bà con nghèo,
dân lao động xung quanh khu vực đường Nguyễn Xí (đoạn gần Cầu Đỏ) –
quận Bình Thạnh lại háo hức với quầy bánh mì miễn phí do các thành viên
câu lạc bộ xã hội “Vì Cộng Đồng” tổ chức.
Được thành lập từ năm 2009, câu lạc bộ “Vì Cộng Đồng” hoạt động trong
các lĩnh vực chính như giáo dục, y tế, môi trường và nhân đạo trong phạm
vi cả nước. Sau hơn hai năm hoạt động, câu lạc bộ đã có trên 1000 thành
viên trong khắp cả nước với nhiều hoạt động mang tính cộng đồng sâu
sắc. Trong đó, nổi bật là 4 chương trình nhân ái thường niên hàng năm
gồm :Nụ cười trẻ thơ (1-6, ngày Quốc tế thiếu nhi), Đêm trăng yêu thương
(Rằm trung thu), Giáng sinh vì cộng đồng và Mùa xuân vì cộng đồng đã và
đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp
và các bạn trẻ yêu thích các hoạt động tình nguyện.

Các thành viên câu lạc bộ phát bánh mì miễn phí cho người dân
Với ước muốn mang bữa sáng đến cho mọi người dân lao động, những
người có hoàn cảnh khó khăn, ý tưởng “Bánh mì vì cộng đồng” đã chính
thức ra đời. Sau một thời gian bị gián đoạn vì những nguyên nhân khách
quan, ngày 3-7-2011, chương trình này đã chính thức hoạt động trở lại
tại địa chỉ 215 Nguyễn Xí- quận Bình Thạnh. Theo đó, cứ mỗi sáng chủ
nhật hàng tuần, câu lạc bộ sẽ tổ chức phát khoảng 200 ổ bánh mì miễn phí
cho người dân xung quanh khu vực và những người đi đường. Chị Phượng,
một người lao động nghèo cho biết “ Mới đầu, khi tui đi ngang, được mấy
cô cậu trong đội tình nguyện kéo vào để phát bánh, cứ nghĩ là phải trả
tiền nên tui từ chối hoài, mình nghèo, ăn bữa sáng 1 ổ bánh mì mười mấy
ngàn thì tiền đâu hả cậu. Đến khi biết là bánh mì miễn phí, mình mới đỡ
lo. Bây giờ, cứ sáng chủ nhật hàng tuần là tui lại ra đây để được phát
bánh, tiện thể xin luôn cho hai đứa nhỏ ở nhà”. Cầm trên tay ổ bánh mì
còn nóng, bà Lan – một người bán hàng rong cho biết “cứ sáng chủ nhật là
tui lại ra đây xin bánh, vừa được miễn phí mà bánh lại ngon nữa, thú
thiệt, với dân lao động tụi tui, quanh năm có khi chẳng được ổ bánh mì
ngon như thế này”.
Đem những vui buồn từ khi thực hiện chương trình đến nay, anh Nam,
thành viên câu lạc bộ chia sẻ với phóng viên báo Công an thành phố : “
Tụi mình muốn ngày nào cũng được phát bánh mì miễn phí cho bà con nghèo,
được nhìn thấy nụ cười của bà con khi nhận những ổ bánh mì từ tay các
thành viên câu lạc bộ, nhưng nguồn kinh phí vẫn còn hạn hẹp quá. Hiện
nay, bọn mình đã thành lập ra sạp báo vì cộng đồng, phục vụ tất cả các
ngày trong tuần. Số tiền thu được từ sạp báo sẽ được dùng cho hoạt động
phát bánh mì miễn phí. Tuy nhiên, dù đã cố gắng rất nhiều và nhận được
sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhưng số tiền thu được từ sạp báo này
vẫn không đủ, nên hầu như tuần nào các thành viên câu lạc bộ cũng đều
phải góp thêm vô để duy trì được chương trình”.
Chỉ trong vòng gần một giờ đồng hồ, 200 ổ bánh mì đã được phát ra hết,
đi với nó là những nụ cười vui sướng, biết ơn của bà con nghèo. Dù mệt
với công việc, nhưng không ai bảo ai, nụ cười cũng đã nở trên môi các
thành viên câu lạc bộ, họ cười vì vừa làm được một việc có ích, đem lại
niềm vui cho rất nhiều người, góp phần chia sẻ những yêu thương.
Thiện An