Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline uocdcyeua  
#1 Đã gửi : 31/10/2011 lúc 02:40:41(UTC)
uocdcyeua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 1

Cho tới hôm nay là cũng gần 10 tháng kể từ ngày em có nguy cơ. Năm nay em chỉ mới 17 tuổi thôi, còn đi học và là năm cuối cấp, 10 tháng trước bạn trai em thường đề nghị em quan hê%3ḅ, chuyê%3ḅn anh ấy nói với em là chuyê%3ḅn em chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Anh ấy đã bảo anh ấy thích như vâ%3ḅy, nếu em không thề chiều ý thì chúng em phải chia tay, vì các bạn gái khác của anh đều dám nghe lời anh. Và em đã đồng ý chia tay, cố gắng tâ%3ḅp trung cho viê%3ḅc học hơn. Nhưng chuyê%3ḅn anh đã quan hê%3ḅ với nhiều người khiến em ngày càng lo sợ, vì quan hê%3ḅ với nhiều người như vâ%3ḅy rất có khả năng nhiễm HIV, mà em đã từng hôn anh ấy trong khi em thường xuyên bị chảy máu nướu răng. Em đang rất lo sợ, em không thể nói cho ba mẹ em biết, không biết đường để đi xét nghiê%3ḅm và các hình thức xét nghiê%3ḅm có tốn tiền không. Xin mọi người giúp em, nguy cơ em nhiễm HIV có cao không và em có nên đi xét nghiê%3ḅm không, em rất lo sợ chuyê%3ḅn nhâ%3ḅn kết quả xét nghiê%3ḅm, vì em còn bao hoài bão và hy vọng trong tương lai, cả ba mẹ già yếu chỉ mình em chăm sóc nữa.
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 31/10/2011 lúc 03:02:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: uocdcyeua Go to Quoted Post
Cho tới hôm nay là cũng gần 10 tháng kể từ ngày em có nguy cơ. Năm nay em chỉ mới 17 tuổi thôi, còn đi học và là năm cuối cấp, 10 tháng trước bạn trai em thường đề nghị em quan hê%3ḅ, chuyê%3ḅn anh ấy nói với em là chuyê%3ḅn em chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Anh ấy đã bảo anh ấy thích như vâ%3ḅy, nếu em không thề chiều ý thì chúng em phải chia tay, vì các bạn gái khác của anh đều dám nghe lời anh. Và em đã đồng ý chia tay, cố gắng tâ%3ḅp trung cho viê%3ḅc học hơn. Nhưng chuyê%3ḅn anh đã quan hê%3ḅ với nhiều người khiến em ngày càng lo sợ, vì quan hê%3ḅ với nhiều người như vâ%3ḅy rất có khả năng nhiễm HIV, mà em đã từng hôn anh ấy trong khi em thường xuyên bị chảy máu nướu răng. Em đang rất lo sợ, em không thể nói cho ba mẹ em biết, không biết đường để đi xét nghiê%3ḅm và các hình thức xét nghiê%3ḅm có tốn tiền không. Xin mọi người giúp em, nguy cơ em nhiễm HIV có cao không và em có nên đi xét nghiê%3ḅm không, em rất lo sợ chuyê%3ḅn nhâ%3ḅn kết quả xét nghiê%3ḅm, vì em còn bao hoài bão và hy vọng trong tương lai, cả ba mẹ già yếu chỉ mình em chăm sóc nữa.


Chào Bạn !

  Trường hợp bạn không gì lo lắng,bạn nên lo tập trung học để còn tương lai cho mình.
Offline haycogangsongtot90  
#3 Đã gửi : 01/11/2011 lúc 12:27:07(UTC)
haycogangsongtot90

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-06-2011(UTC)
Bài viết: 56

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 15 bài viết
Bạn không có nguy cơ trong trường hợp hôn người ấy, Bạn suy nghĩ vậy ra rất tốt, nên sử dụng BCS khi quan hệ td với bất cứ ai, chúc bạn sẽ có 1 năm cuối cấp thành công.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.