Gửi ban quản trị và các bạn tham gia diễn đàn, thực sự trong thời gian 10 tuan qua diễn đàn và nhưng tâm sự của các bạn, làm nguồn vui và những kiến thức rất bổ ích và là nơi chia sẻ những tâm sự của các bạn, cũng chính là tâm sự của mình.
Cám ơn ban quản trị đã rất nhiệt tình trả lời thành viên, và động viên rất nhiều trong những ngày mình bị stress rất nặng...
Mình xin kể câu chuyện của mình, cũng là một bài học nhớ đời của mình và muốn chia sẻ với các bạn..
Cách đây 10 tuần, một lần công ty liên hoan, do uống quá say, mình đã không làm chủ được mình, vào một khách sạn và massage, không hiểu tán tỉnh kiểu gì mà cô bé nhân viên sau một hồi massage cô ta cho mình quan hệ mà không đòi hỏi thêm gì, đây là lần đầu tiên trong đời mình quan hệ không dùng bao, do say quá mình đã không làm chủ được mình, quan hệ xong mình giật mình và hoảng sợ, thực sự là rất sợ, vì mình nghĩ cô ta cho mình quan hệ, chắc chắn người khác cũng có thể, mình hỏi cô ta " sao em lại cho quan hệ mà không dùng bao" em đó nói " em mới xét nghiệm, không bị sao" thực sự mình không tin cô ta một chút nào cả...và sau đó 2 tuần mình qua tìm lại cô ta mục đích đưa cô ta đi xét nghiệm, thì có thông tin cô ta về quê rùi, thực sự càng stress nặng...
Sau hôm đó về mình thực sự sốc và chán nản, bị stress rất nặng, mình lên mạng tìm kiếm thông tin và tìm được diễn đàn là nơi chia sẻ.. 10 tuần vừa rồi, không ngày nào là mình không ghé thăm diễn đàn và nghe tâm sự của các bạn, thấy vui lên rất nhiều vì được ban quản trị trả lời rất nhiệt tình.
Hôm qua ngày 11/11/2011 mình mới quyết định đi xét nghiệm sau 10 tuần, có khoảng 8 người cùng xét nhiệm HIV với mình, trong đó có 3 bạn gái khá là xinh, sau khi lấy máu, mình có hỏi bác sỹ 50C hàng bài lấy máu cho mình, 10 tuần xét nghiệm được chưa? bác sỹ bảo là để chính xác thì sau 6 tháng làm cái xét nghiệm nữa, cũng hơi hoang mang chút, nhưng nhờ đọc bài viết trên diễn đàn nên mình quyết tâm xét nghiệm cái cho thoải mái đầu óc để chú tâm vào công việc, yêu đương và học tập nữa vì 10 tuần qua mình chẳng làm được việc gì cả vì stress rất nặng...
Mình ra hành lang đợi, khoảng 8 người cùng ngồi đợi kết quả, ai cũng rất căng thẳng, nhất là cô bé ngồi đối diện với mình, nhìn rất xinh và sexy, nhưng thỉnh thoảng liếc thấy cô ta còn căng thẳng hơn mình ah...mình chợt nghĩ, nếu có điều gì xấu xẩy ra mình sẽ không còn cơ hội nữa....
Sau khoảng 20 phút, bác sỹ cầm hết kết quả ra cửa hành lang và đọc tên từng người lên lấy kết quả, và thật vui khi cả 8 người đều âm tính và đóng cái dấu đỏ chót " negative"
Chắc không bao giờ mình làm điều dại dột để rùi chuốc họa vào thân nữa, nguyên nhân tất cả do rượu, mình không còn là chính mình, hi vọng qua câu chuyện của mình các bạn cũng sẽ thấy được giá trị của cuộc sống, tránh xa rượu ché, nhưng cuộc mua vui, và không quên mang theo bao bên cạnh để bảo vệ mình ah
Cám ơn ban quản trị và những chia sẻ của toàn bộ các bạn trong diễn đàn, chúc các bạn sức khỏe và thành công......
mong được những chia sẻ từ các bạn....