Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 23/11/2011 lúc 02:50:18(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết


Ba mươi năm trước (1981), cả thế
giới bàng hoàng khi phát hiện ra trường hợp bệnh nhân đầu tiên nhiễm
HIV. Gần mười năm sau (1990), Việt Nam xuất hiện ca nhiễm đầu tiên. Cả
thế giới tưởng chừng như sụp đổ trước căn bệnh thế kỉ. Nhưng bằng tất cả
tình thương, trách nhiệm và nghị lực, Việt Nam đã cùng với thế giới
vươn lên tìm cách ngăn chặn căn bệnh hiểm nghèo và giúp những người
không may tìm lại được niềm vui sống.

NƠI XOA DỊU NHỮNG NỖI ĐAU

Ai đã từng một lần đến với các cơ sở tư vấn, khám và điều trị
cho các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS sẽ không thể nào quên được nỗi đau của
những người không may mang trong mình căn bệnh của thế kỉ. Và càng
không thể quên được nỗi vất vả cũng như tấm lòng nhân ái bao la của các
bác sĩ và nhân viên y tế đang ngày ngày đối mặt với những nỗi đau của người bệnh.

 



Chị Huỳnh Như Thanh Huyền, Trưởng Ban điều hành SPN+ cùng bạn bè quốc tế tham gia cuộc tuần hành kêu gọi
Thế giới chung tay phòng chống HIV/AIDS tại thủ đô Viên (Áo). Ảnh: Tư liệu USP+

Chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS ở bệnh viện Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Thông Thiện

Y sĩ Nguyễn Phong Phú, Phòng Y tế - Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh Bình Phước khám bệnh cho bệnh nhân HIV/AIDS.
Ảnh: Lê Minh

Phân phát bữa ăn từ thiện cho bệnh nhân HIV/AIDS ở bệnh viện Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Thông Thiện

Trung tâm CB - GD - LĐXH Bình Phước tổ chức khám bệnh cho các học viên. Ảnh: Lê Minh

Lấy mẫu máu xét nghiệm HIV tại Phòng Xét nghiệm HIV tự nguyện của Trung tâm y tế huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Ảnh: Lê Minh

Phòng Xét nghiệm HIV tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Lê Minh

Điều trị cắt cơn cho người nghiện ma tuý ở Trung tâm CB - GD - LĐXH tỉnh Bình Phước. Ảnh: Lê Minh

 




(Bảng số liệu bệnh nhân nhiễm
HIV/AIDS của tỉnh Lâm Đồng)
Theo số liệu mới nhất từ
Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, tính đến ngày 31/3/2011, Việt Nam
có 185.623 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 44.701 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS nhưng vẫn còn sống, và 49.912 người đã chết do AIDS.
Tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục -
Lao động xã hội (CB-GD-LĐXH) tỉnh Bình Phước (xã Minh Lập, huyện Chơn
Thành) hiện đang quản lí 256 học viên thuộc các đối tượng mại dâm, ma
túy… Trong đó, số người nhiễm HIV/AIDS chiếm tới 70%. Bà Võ Thị Mai, Phó
Giám đốc Trung tâm cho biết, tại đây, những người nhiễm HIV/AIDS được
điều trị bệnh cơ hội và hỗ trợ chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ
được lập hồ sơ quản lí sức khoẻ, khám sức khoẻ định kì và điều trị các
bệnh nhiễm trùng cơ hội. Những trường hợp bệnh nặng được kịp thời chuyển
đến bệnh viện tuyến trên. Ngoài việc được hỗ trợ tiền ăn, tiền thuốc
điều trị, được học nghề phù hợp với điều kiện sức khoẻ, người bệnh còn
được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do Trung tâm tổ chức như
mọi thành viên khác. Hiện Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh Bình Phước đang xây
dựng cơ sở mới trên diện tích 12ha tại ấp 5, xã Minh Lập. Dự kiến cơ sở
này sẽ hoàn thành vào năm 2012 để hoạt động giáo dục - chữa bệnh của Trung tâm ngày càng tốt hơn.

Rời Bình Phước chúng tôi đến với huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tại
đây, bác sĩ Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, Phó Ban Điều
hành Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS huyện Hòa Thành cho biết,
từ năm 2004 đến nay, Trung tâm Y tế của huyện đã có hệ thống Phòng tư
vấn sức khỏe và cộng đồng, Phòng xét nghiệm HIV tự nguyện và Phòng điều
trị ngoại trú phục vụ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Bác sĩ Trần
Văn Phúc cho biết thêm, huyện đã thành lập được một CLB đồng đẳng. Từ
nhiều năm nay, CLB này hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Cả huyện có 8
xã thì có tới 8 đồng đẳng viên, mỗi người phụ trách một xã. Không chỉ
làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng, CLB đồng đẳng huyện
Hòa Thành còn đưa hàng chục người nhiễm HIV/AIDS đi chữa trị bằng thuốc
ARV. Trong năm qua, CLB còn phối hợp với Hội Phụ nữ huyện vận động được
33 triệu đồng tiền hỗ trợ thuốc men, đường sữa cho các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS trong vùng.

Để giúp những người nhiễm HIV/AIDS có điều kiện được tư vấn, chăm sóc và
điều trị bệnh, kể từ khi Luật phòng chống HIV/AIDS ra đời vào năm 2007,
ngành y tế của nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tiến hành thành lập nên
nhiều trung tâm khám và điều trị. Đến nay, cả nước có khoảng gần 300
phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện, hơn 400 điểm điều trị bằng thuốc đặc hiệu kháng vi rút (ARV), cùng với hơn 70 trung tâm CB-GD-LĐXH...

Có thể nói, từ chỗ phải sống trong cô đơn, tuyệt vọng, nhờ có những cơ
sở này, người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam đã được chăm sóc và điều trị tốt
hơn. Nhờ đó họ có thể chống chọi được với nỗi đau của bệnh tật và tìm
lại được niềm vui sống nhờ có sự sẻ chia, động viên, an ủi kịp thời từ các bác sĩ và nhân viên y tế.

CẢ XÃ HỘI ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS


Trong lúc ngành y tế đang ra sức tìm kiếm những giải pháp để ngăn
chặn bệnh AIDS và cứu chữa những người nhiễm HIV/AIDS, thì cả cộng đồng xã hội cũng đang nỗ lực cùng chung tay với những người nhiễm HIV/AIDS. 


Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương có số người nhiễm HIV/AIDS nhiều nhất cả nước với 45.285 người, tức chiếm khoảng 24%.
Điển hình như ở Tp. Hồ Chí Minh, ngay
từ năm 2003 đã hình thành một tổ chức của những người nhiễm HIV/AIDS với
tên gọi “Mạng lưới các nhóm tự lực phía Nam” (Southern Self - Support
Goups Network of People Living With HIV, viết tắt là “SPN+). Hiện tổ
chức này có tới 16 nhóm thành viên hoạt động hiệu quả tại các tỉnh thành
như Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp,
Kiên Giang… Điều đặc biệt của tổ chức này là ngoài những người nhiễm
HIV/AIDS, các thành viên còn lại đều đang ở độ tuổi khá trẻ, trong đó có
cả những tình nguyện viên là sinh viên, bác sĩ hoặc thân nhân của chính các thành viên là người nhiễm HIV/AIDS ở trong nhóm.

 



Một điểm phát kim tiêm và bao cao su miễn phí tại một quán cà phê ở Tây Ninh. Ảnh: Lê Minh

Thành viên của SPN+ đi thu nhặt bơm kim tiêm đã qua sử dụng tại một “điểm nóng”. Ảnh: Tư liệu USP+

Anh Hồ Hải Phong, thành viên Ban Điều hành SPN+ thăm hỏi và phát thuốc cho một bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.
Ảnh: Tư liệu USP+

Giờ vui chơi thể thao của các học viên Trung tâm CB - GD - LĐXH tỉnh Bình Phước. Ảnh: Lê Minh

 Một buổi sinh hoạt tuyên truyền về HIV/AIDS của SPN+ tại tỉnh Bình Phước. Ảnh: Tư liệu USP+

Hội thi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS năm 2010 tại tỉnh Bình Phước. Ảnh: Tư liệu USP+

Thanh niên Bình Phước tham gia diễu hành tuyên truyền về HIV/AIDS. Ảnh: Tư liệu USP+

Chương trình truyền thông về HIV/AIDS của SPN+ tại trường học. Ảnh: Tư liệu USP+

Chia sẻ với chúng tôi, chị Huỳnh Như Thanh Huyền, Trưởng Ban Điều hành
SPN+, một tấm gương sáng về nghị lực vươn lên của những người nhiễm
HIV/AIDS, tâm sự: “Lúc biết mình nhiễm HIV tay chân tôi rụng rời, tương
lai như sụp đổ trước mặt. Bởi hồi đó, HIV/AIDS thường đồng nghĩa với cái
chết, với sự ruồng bỏ của xã hội... May nhờ có sự động viên, chia sẻ của mọi người, tôi đã vượt qua được tất cả.

Gác lại nỗi đau, được sự giúp đỡ của mọi người, chị tham gia một lớp tập
huấn tự chăm sóc tại nhà dành cho người nhiễm HIV/AIIDS, rồi tích cực
tham gia nhiều hoạt động xã hội khác. Và chính chị đã kết nối các nhóm
tự lực đang hoạt động riêng lẻ ở Tp. Hồ Chí Minh để thành lập nên SPN+.
Nhiệm vụ chính của SPN+ là giúp nâng cao khả năng tự chăm sóc cho chính
mỗi thành viên trong nhóm; giảm sự phân biệt, kì thị từ dư luận; giúp nhau cùng xóa đói giảm nghèo...

Kể từ ngày thành lập đến nay, nhờ có sự quan tâm kịp thời của các tổ
chức, của xã hội, và sự hỗ trợ của các dự án nước ngoài, SPN+ hoạt động
ngày càng hiệu quả hơn, góp phần giúp những người nhiễm HIV/AIDS có thêm
nhiều cơ hội để hòa nhập với cộng đồng. Riêng Huyền, chị còn có một gia
đình hạnh phúc với người chồng là anh Hồ Hải Phong đang làm việc cùng
chị tại SPN+. Và vui nhất là đứa con trai của anh chị đã cho kết quả âm
tính với HIV. Nói như lời bà Naoko Kawana, Chủ tịch mạng lưới những
người sống chung với HIV/AIDS Khu vực châu Á - Thái Bình Dương: “Chị
thực sự là một viên kim cương sáng chói được tạo nên từ những sức ép vô vàn”.

Tạm biệt chị Huyền, chúng tôi lên Đà Lạt để tìm gặp anh Nguyễn Tấn Lâm,
Trưởng nhóm Đồng đẳng Đà Lạt, người mà suốt 14 năm qua đã đi khắp các
hang cùng ngõ hẻm của Đà Lạt để vận động, tuyên truyền mọi người cùng
phòng chống HIV/AIDS. Anh Lâm tâm sự: “Giáo dục đồng đẳng là công tác xã
hội rất cần thiết, trước đây tôi từng trải qua những ngày tháng đau khổ
nên cảm thấy mình phải cố gắng thật nhiều để giúp cho xã hội tốt đẹp
hơn và cuộc sống ý nghĩa hơn”. Với kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động
đồng đẳng, năm 2010, tại Diễn đàn tuyên truyền viên đồng đẳng khu vực
phía Nam do Cục phòng, chống HIV/AIDS tổ chức, anh Lâm đã trở thành
người duy nhất đạt số điểm tối đa trong phần thi kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS.

Chia tay anh Lâm và những người bạn trong nhóm đồng đẳng ở Đà Lạt, chúng
tôi tin rằng, cả xã hội này đang đồng hành cùng các anh trên con đường ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh AIDS.

Gần đây, vào ngày 27/5/2011, tại cuộc họp báo mang chủ đề “Việt Nam và
cuộc họp cấp cao 2011 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về AIDS”, nguyên
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã cho biết, đến nay
Việt Nam đã kiềm chế và từng bước đẩy lùi nguy cơ, hiểm họa của đại dịch
HIV/AIDS. Số người nhiễm HIV/AIDS phát hiện được đã có xu hướng giảm
liên tiếp trong 3 năm gần đây, số người tử vong do HIV/AIDS đã liên tục
giảm kể từ năm 2005. Và năm 2010, Việt Nam đã đạt được mục tiêu quốc gia
khống chế tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%. Có thể nói,
đó chính là những con số biết nói, cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS./.
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Lê Minh, Thông Thiện & Tư liệu

Nguồn: http://vietnam.vnanet.vn...3/3/3/28441/default.aspx
Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.