Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline HAN_MAC_KE  
#1 Đã gửi : 29/11/2011 lúc 10:07:27(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết

Anh thèm được đứng ở một góc bình yên nào đó


Để nhìn cuộc đời loay hoay


Nhìn người xe chộn rộn

Trong nhịp vội vàng, hối hả, bon chen

 


Thay vì mải miết


Tự trói mình với những loay hoay


Với ngày vội vã

Với những cuống cuồng vặt vãnh không tên

 


Anh thèm một buổi sáng bên em


Nhâm nhi tách cà phê nóng


Rồi mình ngồi nói chuyện vu vơ


Nhìn nắng rơi ngoài hiên


Nghe gió đùa tóc biếc


Tựa vai anh trong ngày yên ả

Mặc kệ đời loay hoay!


(chép từ cuốn NK của a Trai )
thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
muadongkolanh trên 02-12-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline HAN_MAC_KE  
#2 Đã gửi : 30/11/2011 lúc 05:41:44(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Trước những đổi thay của cuộc đời, cuộc sống và tình yêu làm cho
con người ta có những lúc buồn vui đan xen. Và ngay lúc này, tôi là một người như thế....Người đàn ông trong bóng đêm của em ....chỉ đành lòng thề mây - hẹn gió :


Đôi khi trễ hẹn một giờ
Lần sau muốn hẹn phải chờ kiếp sau







Offline HAN_MAC_KE  
#3 Đã gửi : 02/12/2011 lúc 01:26:23(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Có đêm nào lạnh bằng đêm nay ? Ta trải lòng mình với Khúc Thụy Du cho đời thêm thi vị . Từng lời ca mượt mà , đẹp nhưng buồn và không hề cảm thấy đau đớn , không nằng nặng nhưng trách cứ , xót xa mà lại mênh mang đấy ,nhớ thương mà khắc khoải đến nao lòng :

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi





thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
thuocdoc trên 02-12-2011(UTC) ngày
Offline HAN_MAC_KE  
#4 Đã gửi : 03/12/2011 lúc 12:21:09(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Ai cũng khen vợ chồng nhà họ . Thậm chí còn mang gia đình họ làm tấm gương cho lớp trẻ hàng xóm " Anh ấy thật có phúc ....lấy được vợ hiền lành - chăm chỉ , đứa con gái 4 tuổi ngoan và xinh như tranh vẽ " Nhưng đến một ngày .... Cô ấy đã yêu một người đàn ông khác và rồi họ chia tay trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Anh chồng kia gom góp đồ đạc lẳng lặng ra đi. Lỗi tại ai ? Câu hỏi ấy có còn quan trọng ? Khi đứa con thơ hàng ngày hỏi mẹ " Bố đi công tác sao chưa về ? " Mọi chuyện trên đời này có nhiều cách giải quyết ? Lẽ nào cứ phải cần một kết quả như vậy ? Giá họ hiểu và biết cách lựa chọn con đường để có được sự bình yên...........




Sửa bởi quản trị viên 05/12/2011 lúc 11:49:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline HAN_MAC_KE  
#5 Đã gửi : 04/12/2011 lúc 04:23:46(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết


Mùa thu năm nay nghe chừng dài hơn, đậm chất thu hơn. Cuối mùa, hoa sữa nồng nàn tỏa hương hết mình cho một đời hoa giản dị.Thời khắc giao mùa, cái lạnh thấm vào mỗi thớ thịt cuộc sống.... Hà Nội đã chớm đông, giây phút chuyển mùa khiến lòng xôn xao lạ. Đời
người cũng vậy, mỗi lần đi qua một khúc giao mùa, lại thêm nhiều điều để
cảm nhận, để suy ngẫm. Để thoát khỏi tiếng thở dài khe khẽ mà nhắc em: Giao mùa rồi, em hãy giữ gìn!
thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
thuocdoc trên 08-12-2011(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#6 Đã gửi : 04/12/2011 lúc 08:04:22(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết



THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline HAN_MAC_KE  
#7 Đã gửi : 07/12/2011 lúc 05:52:00(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Anh Điên
Hàn Mặc Tử


Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách nhau xa biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?

Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thơ
Anh cắn cắn cắn cắn
Hơi thở đứt làm tư!

( đọc đến đoạn " anh cắn cắn.....thấy lạnh cả người hèn gì Anh điên)
thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
haimatmeo trên 04-04-2012(UTC) ngày
Offline HAN_MAC_KE  
#8 Đã gửi : 07/12/2011 lúc 11:42:04(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết


Offline HAN_MAC_KE  
#9 Đã gửi : 13/12/2011 lúc 10:59:30(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
  Trăng tự tử
  Hàn măc tử

Lòng giếng lạnh ! Lòng giếng lạnh
Sao chẳng một ai hay
Nghe nói mùa thu náu chỗ này
Tất cả âm đương đều tụ họp
Và trăng mây ngừng lại ở nơi đây
Để nghe , à để nghe
Bao lời bí mật đêm thời loạn
Bao giọng buồn thương gió đã thề
Bao lời oán hận của si mê
Mà trai giá tự tình bên miệng giếng
Miệng giếng hả ra
Nuốt ực bao la
Nuốt vì sao rơi rụng
Loạn rồi ! Loạn rồi , ôi giếng loạn
Ta hoảng hồn , hoảng vía ,ta hoảng thiên
Nhảy ùm xuống giếng vớt xác trăng lên .
Offline HAN_MAC_KE  
#10 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 11:55:48(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết

    Hồn Lìa Khỏi Xác

           HMT

Đêm nay ta khạc hồn ra khỏi miệng

Để cho hồn đỡ bớt nổi bi thương.

Nhưng khốn nổi xác ta đành câm tiếng

Hồn đi rồi không nhập xác thê lương

Offline HAN_MAC_KE  
#11 Đã gửi : 16/12/2011 lúc 11:44:26(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết

Ôi ! Cuộc đời a zai mãi đắm chìm trong mộng tưởng về trăng , về hình bóng ai kia đã bội ước ? Đời con người như văng trăng kia khi tròn khi khuyết . Mấy ai yêu trăng hơn anh zai nhỉ ?

Ai mua trăng tôi bán trăng cho

Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò...

Đến trăng anh còn dám bán thì hết biết luôn rồi . Nếu anh còn sống ....hẳn đã là đại gia bất động sản rồi . Thì Hàn Mặc Kệ em đây bớt khổ chừng nào ?
Offline HAN_MAC_KE  
#12 Đã gửi : 17/12/2011 lúc 12:17:11(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Tháng 12 ơi ! Gió mùa này lạnh lắm nhé . Nhưng sao thấy ấm nồng khi sánh bước bên nhau ? Vô tư giữa chốn đông người khẽ gọi " mình ơi ! "
Offline tpo  
#13 Đã gửi : 17/12/2011 lúc 05:45:53(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Originally Posted by: HAN_MAC_KE Go to Quoted Post
Ai cũng khen vợ chồng nhà họ . Thậm chí còn mang gia đình họ làm tấm gương cho lớp trẻ hàng xóm " Anh ấy thật có phúc ....lấy được vợ hiền lành - chăm chỉ , đứa con gái 4 tuổi ngoan và xinh như tranh vẽ " Nhưng đến một ngày .... Cô ấy đã yêu một người đàn ông khác và rồi họ chia tay trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Anh chồng kia gom góp đồ đạc lẳng lặng ra đi. Lỗi tại ai ? Câu hỏi ấy có còn quan trọng ? Khi đứa con thơ hàng ngày hỏi mẹ " Bố đi công tác sao chưa về ? " Mọi chuyện trên đời này có nhiều cách giải quyết ? Lẽ nào cứ phải cần một kết quả như vậy ? Giá họ hiểu và biết cách lựa chọn con đường để có được sự bình yên...........






Đó là sự tha thứ ????
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


Offline 4mat  
#14 Đã gửi : 17/12/2011 lúc 08:36:17(UTC)
4mat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2009(UTC)
Bài viết: 182
Man
Đến từ: tphcm

Thanks: 47 times
Được cảm ơn: 179 lần trong 74 bài viết

Đã có lúc anh hy sinh được tất cả
Cho anh, cho em, cho chúng ta

Nhưng!

Có lúc anh lại muốn buông tất cả
Cả anh, cả em và cả sự đời

Em!
Anh đã muốn giữ hình em mãi mãi
Em, đã phủ lấp trái tim anh

Nhưng!
Yêu càng nhiều thì nỗi đau càng lớn
Phủ lấp rồi thì xóa sạch cũng nhanh

Vĩnh biệt em!
Người con gái tôi thương
Vĩnh biệt!
Anh muốn nói với em một câu Vĩnh biệt!


thanks 1 người cảm ơn 4mat cho bài viết.
PenGia trên 17-12-2011(UTC) ngày
Offline HAN_MAC_KE  
#15 Đã gửi : 17/12/2011 lúc 09:34:51(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Tháng 12 nồng nàn Hà Nội phố ......Nhớ nhớ thương thương cứ dùng dằng chuyện "Đi - Ở " Hai xe sóng đôi giữa dòng người hối hả . Người nhìn ta - ta lại nhìn người , chẳng dám nhìn ai mỗi khi khuất cuối con đường , khi ấy chỉ muốn chạy theo nắm tay kéo lại ......hơi thở ấm nồng nàn - ký ức mùi nước hoa . Tháng 12 ! Người ơi người . Ta mơ một vòng tay ấm ....

Người ơi người anh muốn được tan ra

Trong chút lạnh tháng Mười Hai nồng nàn Hà Nội phố

Anh đi bên người mà trái tim như hòa cùng hơi thở

Tình ơi tình , khúc nhớ lãng du

Lối mòn này công viên cũ đón đưa

Sóng sánh chiều mưa dịu dàng vòng tay ấm

Đôi mắt ai nhìn sao nồng nàn say đắm

Người ơi người ta muốn được tan ra...

thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
thuocdoc trên 18-12-2011(UTC) ngày
Offline HAN_MAC_KE  
#16 Đã gửi : 18/12/2011 lúc 10:38:02(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết

            





         Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ
                           Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương

Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em

                  Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm.
Offline HAN_MAC_KE  
#17 Đã gửi : 20/12/2011 lúc 11:11:01(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Tôi đã đọc ở đâu đó "Cuộc đời như một cuốn phim quay chậm mà mỗi diễn viên phải diễn thật xuất sắc vai diễn của mình măc dù không có kịch bản và không có kết thúc " . Trong đời một diễn viên ai chẳng mong muốn được thể hiện khả năng , vị trí của mình với "vai chính " . Ai hiểu được để có được điều ấy họ cũng từng núp sau hậu trường với nước mắt "vai phụ "




thanks 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
mainga1402 trên 21-12-2011(UTC) ngày
Offline HAN_MAC_KE  
#18 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 11:28:01(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
Người về đấy ......Có thấy gió bay trên môi không ? Chỉ mình anh nơi đây với trời đông lạnh buốt
Offline gilrsaohoa  
#19 Đã gửi : 25/12/2011 lúc 02:44:23(UTC)
gilrsaohoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-11-2009(UTC)
Bài viết: 124
Woman
Đến từ: sao hỏa

Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
thơ hay quá đi

thích nhất thơ của HMT vì thơ đó đúng tâm trạng mình 1 tâm trạng hoảng loạn và điên cuồng

.......

tôi đã điên từ dạo ấy
khi đã trót trao tình yêu cho 1 người
thế nhưng người ấy đi ko trở lại
để lại cho tôi 1 nổi đâu lặng câm

tôi muốn gào thét trong đêm tối
nhưng làm như thế đc gì
tôi chỉ là người  ngu ngốc
tin vào cái sự thật ko bao giờ có

chỉ có thế
tôi sẽ điên mãi mãi
để quên đi quá khứ
gạt đi kí ức
làm kiếp sống của 1 người điên vô sầu

......





tia sáng lóe lên rồi vụt tắt trong đêm tối ... ngọn lửa tình rực cháy rồi cũng tàn lụi theo năm tháng ... chỉ có một thứ hiện diện tồn tại và không bao giờ thay đổi theo thời gian ... đó chính là hình bóng của ấy trong trái tim em



em và anh ... ko phải là NCH hay là NKH mà là người yêu nhau !!!


Lick vào đây : Tuy But Sao Hoa

email : girlsaohoa1990sg
Offline HAN_MAC_KE  
#20 Đã gửi : 28/12/2011 lúc 06:49:57(UTC)
HAN_MAC_KE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC)
Bài viết: 130
Đến từ: Ngõ HP

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết





Thôi chào nhé những gì không trở lại...
Chuyến tàu thời gian đã nhả khói lên đường
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.