  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 28-11-2011(UTC) Bài viết: 72
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
TQĐT - Những mảnh đời nghiệt ngã đã tìm về với nhau, cùng đoàn tụ trong một mái nhà chung để an ủi, sẻ chia, đùm bọc nhau cố vượt qua những khổ đau cuộc đời. Có một mái nhà chung như thế ở Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn, nơi tập trung điều trị, sinh hoạt của những người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn huyện. Đó là Nhóm Giáo dục
đồng đẳng.
Nhóm Giáo dục đồng đẳng thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn được thành lập từ năm 2009, với nhiệm vụ làm công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Đây còn là mái nhà chung, là nơi quan tâm chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau của những
người bệnh. Đến nay, nhóm có 31 thành viên
Anh Hà Đức Hoan và thành viên Nhóm Giáo dục đồng đẳng trong một buổi sinh hoạt.
Chị N.T.T, xã Phú Lâm (Yên Sơn) vốn là cô gái ngoan ngoãn, nết na nhưng số phận lại không may mắn. Ngày sinh con cũng là lúc chị được nghe tin dữ: bị nhiễm HIV. Một thời gian sau, chồng chị bỏ đi, để lại người vợ bệnh và đứa con thơ. Chị cứ âm thầm lặng lẽ, giấu cả những người thân, tự mình tìm hiểu qua sách báo, gọi điện nhờ tư vấn qua tổng đài 108 để học cách tự lo cho mình, cho con. Nhiều lúc chị nhìn con khóc mà lòng không khỏi xót xa. Chị tham gia Nhóm Giáo dục đồng đẳng được gần 3 tháng. Từ ngày tham gia sinh hoạt trong nhóm, nhờ được điều trị thuốc và nhất là được thoải mái về tinh thần, chị tăng liền được 4 kg. Tháng 10 vừa rồi, chị cùng
nhóm đi tuyên truyền phòng chống HIV ở Trường THPT Nguyễn Văn Huyên.
Vợ chồng anh N.Q.H và chị T.T.T ở xã Tiến Bộ đều nhiễm HIV, cùng tham gia là thành viên của nhóm từ những ngày mới thành lập. Khuôn mặt không giấu nổi những nỗi buồn khổ đã trải qua, chị T kể: “Ở trong nhóm, đa phần chị em có chồng nghiện, nhiễm bệnh và lây bệnh cho vợ con. Các thành viên của Nhóm Giáo dục đồng đẳng tham gia sinh hoạt nhiệt tình. Vợ chồng
sống vui vẻ, em thấy hạnh phúc lắm!”
Tiếp xúc với những thành viên Nhóm Giáo dục đồng đẳng, chúng tôi đều nhận thấy tình cảm, sự kính trọng của những người bệnh dành cho anh Hà Đức Hoan, cán bộ Trung tâm Y tế huyện, người phụ trách Nhóm Giáo dục đồng đẳng. Anh được các thành viên trong nhóm coi như người anh cả, người đỡ đầu. Anh Hoan kể: “Bệnh nhân đến đây đều có những hoàn cảnh éo le, cuộc sống khổ cực, bị phân biệt kỳ thị, có dấu hiệu trầm cảm. Trung tâm đã đứng ra kêu gọi các tổ chức đoàn thể hỗ trợ về vật chất, tinh thần. Là thành viên của nhóm, họ được điều trị, tham gia sinh hoạt, quan tâm chăm sóc, động viên lẫn
nhau, phần nào vơi bớt khổ cực”.
Từ khi thành lập đến nay, Nhóm Giáo dục đồng đẳng đã tổ chức được hàng chục buổi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại các trường học, tổ chức thu nhặt bơm kim tiêm. Nhóm chia thành những nhóm nhỏ tuyên truyền tại các trạm y tế xã, đến người thân của người bệnh, góp phần giảm bớt đi những phân biệt kỳ thị đối với
những người nhiễm HIV/AIDS.
Hàng tháng, nhóm tổ chức sinh hoạt, các thành viên lại có dịp chia sẻ, động viên lẫn nhau trong cuộc sống với một không khí luôn đầm ấm, đầy tình người. Gia đình thành viên nào có việc lớn, cả nhóm xúm vào giúp đỡ. Ai ốm đau, cả nhóm đến thăm hỏi. Vui nhất là thỉnh thoảng Trung tâm tổ chức cho cả nhóm đi tham quan,
nghỉ mát.
Nhiều trường hợp có hoàn cảnh éo le, đích thân anh Hoan “nhờ” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, chính quyền địa phương xếp họ vào diện được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều trường hợp được xây nhà mới, được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội mở rộng tăng gia sản xuất. Ngoài ra, mỗi thành viên của Nhóm Giáo dục đồng đẳng được Nhà nước hỗ trợ mỗi tháng 250.000 đồng, phần nào bớt
đi gánh nặng kinh tế.
Anh Hoan chia sẻ, những người nhiễm HIV/AIDS là những người ở dưới đáy của sự đau khổ, bị gánh nặng tâm lý là quá lớn khi biết mình mắc phải căn bệnh thế kỷ này. Họ rất cần sự quan tâm chăm sóc hơn nữa của cộng đồng để giúp họ vượt qua được mặc cảm, sống có
ích.
Bài, ảnh: Thanh Phúc
|