  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
|
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 3 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Rất tiếc là hôm đó em có việc không tham dự được, mà sao không có ảnh bữa off đó vậy anh?
|
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 22-08-2011(UTC) Bài viết: 215  Đến từ: Dia nguc Thanks: 164 times Được cảm ơn: 144 lần trong 96 bài viết
|
nghe "lời yêu thương" mà thấy nhớ mọi người nhớ hà nội quá...lần sau cho vợ đi theo tháp tùng cho nó oách |
Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh nhất,vì trên thế giới hay ngay tại cái đất nước hình chữ S này còn rất nhiều...rất nhiều người bất hạnh hơn mình.  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Ặc ặc, Nghe xong bài em hát thấy chuối thật, ko nuốt nổi! Sao mình hát chán thế nhẩy?xấu hổ quá!  . Híc, có khi nhờ anh Hà gỡ xuống, đăng bài khác đi anh! Mọi người cười em chết!   
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
Mình thấy ý kiến của TAD rất hay, lần sau mình nên quay vòng như vậy sẽ công bằng hơn và ai cũng được thể hiện cho dù hát ko hay nhưng mà cũng hát để hòa mình vào không khí nóng bỏng của phòng hát. Mình thấy hôm trước ai hát cũng hay, nhảy đẹp mỗi mình là ko biết nhảy, có khi phải đăng kí đi học nhảy cho bằng chúng bạn chứ thế này thấy mình kém cỏi quá. |
mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
 1 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
|
cohien trên 06-12-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
|
Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Hix..cập nhật liền tục mà lâu thế em ơi...chị đợi mãi để nghe tiếp mà không thấy đâu..cổ thành cổ thiên nga dzùi..hehe.. |
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC) Bài viết: 581  Đến từ: Hà Nội Thanks: 465 times Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
|
Ai hát cũng hay. Tiếc là không đi được để nghe mọi người hát. Mình không hát theo được thì ít ra cũng đọc theo. Hì, mình mà hát thì mọi người chạy hết. Phòng karaoke chắc chỉ còn mình mình vừa hát vừa tự mà nghe lấy      |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
|
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 5 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Hix...giờ mình đồng cảm với ku em sợ sợ..  
Hahaha ơi, gỡ giùm chị xuống cái, ngượng quá.. ..sao giọng mình chua thế chứ ..hix..chắc từ giờ mà đi off ko dám hát nữa..   |
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: hahaha2008  . Đề nghị đóng cửa lại khi nghe nhạc   
Em đã làm theo đề nghị, mà vẫn bị hàng xóm sang đập cửa.
hô hô |
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Ặc! Mồm mình to vãi chưởng!   . Không phải chị em mình hát kém đâu, tại con điện thoại của anh Hahaha thu âm kém quá, chả có "bát, trét" gì cả! Chứ giọng hát của chị em mình thì sao phải xoắn!   . Còn bài "Tàu anh qua núi" nữa anh ơi!
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
Hôm đó anh Hahaha bỏ về sớm nên có một số bài ko được thu âm. Hic. Nghe mà thấy nhớ mọi người quá. Lần sau mà ọp ẹp nhớ chuẩn bị khâu này thật chu đáo nha cả nhà. |
mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-11-2011(UTC) Bài viết: 22 Đến từ: Phòng khám ngoại trú Văn Điển
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 13 bài viết
|
Ôi các anh chị hát hay quá đi  Nghe online mà cứ như là đang ngồi tại quán hát đó vậy .  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
|
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
|
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Originally Posted by: hay_song_de_duoc_yeuthuong 
Bà chị về nhà an toàn rồi ạ? Chả thấy báo cáo em gì cả!  
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-11-2011(UTC) Bài viết: 51  Đến từ: Hà Nội Thanks: 153 times Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Hi mọi người ai hát cũng hay, thế mà hôm đấy em lại không đi off đc, e hát..cũng hay :">  ). Bao giờ lại off tiếp vậy a chị? |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.