Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tpo  
#1 Đã gửi : 26/12/2011 lúc 07:16:39(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Có rất nhiều lí do khác nhau dẫn đến sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân, đôi khi ngay cả những người trong cuộc cũng không kịp nhận ra nó.

Cuộc sống bận rộn với quá nhiều lo toan khiến chúng ta không còn đủ tỉnh táo cũng như sự nhạy cảm để cảm nhận thấy những vết nứt nho nhỏ trong đời sống hôn nhân. Chỉ khi những vết nứt ấy lớn dần, lớn dần rồi vỡ tung ra thì lúc ấy chúng ta mới hét lên “Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?” và lao vào đổ lỗi cho nhau. Tại sao chúng ta không "vạch trần" trước những nguyên nhân tiềm ẩn này để phòng tránh nhỉ?

Bạn có biết rằng chỉ cần một vấn đề hết sức đơn giản như không trò chuyện với nhau thường xuyên cũng khiến hạnh phúc gia đình của bạn dễ bị rạn nứt? Và ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác mà chúng ta không thể ngờ tới.

Công việc bận rộn

Để rơi vào tình trạng bận bịu suốt ngày với công việc là một điều chẳng khó khăn gì, nhưng làm thế nào để thoát ra khỏi “mê cung công việc” đó mới là vấn đề nan giải. Nếu bạn là mẫu người chỉ biết đến công việc, làm việc cật lực 24/24, và có rất ít thời gian dành cho vợ/ chồng thì bạn hãy cẩn thận, hôn nhân của bạn sớm muộn gì cũng đứng trên bờ vực đổ vỡ mà thôi. Do đó, mỗi người cần phải biết cách cân bằng thời gian giữa công việc bên ngoài và cuộc sống gia đình (cả nam giới và phụ nữ). Chỉ cần một chút thời gian bên cạnh người bạn đời cũng đáng giá bằng cả một ngày làm việc của bạn đấy.

Cái tôi quá lớn


Cuộc sống hôn nhân của hai bạn có thường xuyên xuất hiện những xung đột theo kiểu ai cũng đề cao cái tôi của mình và cho mình là đúng không? Nếu có thì các bạn hãy coi chừng bởi ngày nay rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ là do xung đột bản ngã. Khi đã kết hôn, bạn phải nhận thức được một điều rằng, cuộc sống của bạn bắt đầu thay đổi, bạn bắt đầu chung sống với một người khác có nghĩa là phải hạn chế bớt cái tôi cá nhân để chung sống hòa thuận. Không phải lúc nào bạn cũng đúng, còn người khác thì luôn luôn sai.

Vấn đề tài chính

Tiền bạc cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hôn nhân đổ vỡ bởi nó là một vấn đề khá nhạy cảm, cần có sự đồng thuận giữa hai người với nhau. Vấn đề không nằm ở chỗ ai là người kiếm nhiều tiền hơn mà là phải biết cách chi tiêu thế nào cho hợp lý. Điều quan trọng là hai bạn phải nói chuyện thẳng thắn với nhau về tình hình tài chính cũng như kế hoạch chi tiêu của mình cho đối tác hiểu để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Xung đột với bố mẹ chồng

Mối quan hệ giữa bố mẹ chồng với nàng dâu (nhất là mẹ chồng-nàng dâu) thường không được êm đẹp, thuận hòa như chúng ta mong ước. Những xích mích nhỏ dần dần sẽ phát triển thành những mâu thuẫn lớn, và rồi bùng phát lúc nào không hay. Đôi khi chỉ những hiểu lầm rất nhỏ cũng có thể làm lung lay hạnh phúc gia đình của bạn. Và trong những lúc này, sự tin tưởng từ chồng bạn là điều rất cần thiết, do đó bạn cần phải gây dựng được niềm tin với chồng ngay từ ban đầu.

Thiếu giao tiếp


Vợ chồng thiếu sự giao tiếp, trao đổi, tâm sự là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến hôn nhân gia đình tan vỡ. Đừng cho rằng, mỗi khi vợ chồng cãi cọ, chỉ cần bạn im lặng, chịu đựng là mọi chuyện sẽ êm xuôi, cũng có những lúc bạn cần phải lên tiếng bởi chỉ khi chuyện trò hai người mới thật sự hiểu nhau.

Không trung thực

Trong mọi mối quan hệ (tình bạn, tình yêu, cha mẹ-cái, anh chị em..), sự trung thực luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu và hôn nhân cũng không phải ngoại lệ. Nếu bạn đang cố gắng che giấu người bạn đời của mình một điều gì đó mà không có lí do chính đáng, có nghĩa là bạn đang không trung thực. Bạn cần phải hiểu rõ một điều rằng, hôn nhân muốn tồn tại vững bền phải dựa trên hai nguyên tắc - thật thà và không lừa dối.

Đời sống tình dục trục trặc

Tình dục không hòa hợp là nguyên nhân chia rẽ của rất nhiều cặp đôi. Quá nhiều mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống cũng khiến bạn không hứng thú với đời sống chăn gối (nhất là nữ giới), vì thế bạn cần đi gặp chuyên gia tâm lý ngay lập tức khi thấy đời sống tình dục của hai người bắt đầu có dấu hiệu nhạt nhẽo.

Hay đổ lỗi cho người khác

Những cuộc cãi vã, khẩu chiến là không thể tránh khỏi trong cuộc sống vợ chồng, nhưng một nguyên tắc quan trọng để duy trì hôn nhân bền vững là nên tranh luận trên tinh thần xây dựng. Thay vì đổ lỗi cho nhau, hai người hãy cùng nhau phân tích, giải quyết vấn đề, và đặc biệt phải biết nhận lỗi về mình. Làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương sẽ khiến hai người dễ chia cắt hơn.

Không coi chồng/ vợ như một người bạn

Có lẽ không cần phải giải thích nhiều thì tất cả chúng ta cũng đều hiểu vì sao chồng / vợ lại được gọi bằng một cụm từ khá trìu mến “người bạn đời”. Niềm tin của bạn dành cho người bạn đời của mình, cũng như lòng tin của hai người với nhau sẽ đưa cuộc hôn nhân của hai bạn lên một “cấp độ” hoàn toàn mới. Hãy đối xử với nhau như những người bạn thực sự, khi đó bản thân bạn sẽ tự tìm ra câu trả lời cho mình.

st
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
ngua hoang trên 29-12-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline thuocdoc  
#2 Đã gửi : 28/12/2011 lúc 09:33:01(UTC)
thuocdoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC)
Bài viết: 581
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 465 times
Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
Đọc xong những điều "giết chết" hôn nhân này mình thấy thương hôn nhân quá. Nguy cơ bị giết là rất cao đấy
Offline HIV và Tôi  
#3 Đã gửi : 28/12/2011 lúc 11:03:48(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Hôn nhân giờ dễ chết yểu lắm
YM: toi_va_hiv
Offline huy_skidrow  
#4 Đã gửi : 28/12/2011 lúc 05:12:06(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Tỉ lệ ly hôn giờ cao lắm! Nhiều khi toàn những lý do đâu đâu!


Thương nhất là những đứa trẻ ngơ ngác!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
thanks 1 người cảm ơn huy_skidrow cho bài viết.
HIV và Tôi trên 29-12-2011(UTC) ngày
Offline tpo  
#5 Đã gửi : 29/12/2011 lúc 12:36:20(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Originally Posted by: thuocdoc Go to Quoted Post
Đọc xong những điều "giết chết" hôn nhân này mình thấy thương hôn nhân quá. Nguy cơ bị giết là rất cao đấy


Mình ác quá ! mình giết 1 lần rồi... nó chết rồi . Đứa nào vào nữa mình giết tiếp...
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


Offline cohien  
#6 Đã gửi : 29/12/2011 lúc 04:07:25(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết

Mình cũng thấy rằng hôn nhân thời nay dễ chết yểu, bởi do văn hóa nhận thức và sự hy sinh kém đi.
Yêu thì yêu hết mình, bỏ thì bỏ cũng..hết mình..hix
Để duy trì được hôn nhân là điều cực khó, đòi hỏi 2 bên phải vì mục đích cao cả đó là những đứa trẻ vô tội, đừng vì sự thanh thản của bản thân mà để ánh mắt của trẻ thơ ko còn hồn nhiên trong trẻo.
Hôn nhân dàng buộc nhau phần lớn là vì trách nhiệm,trách nhiệm với con cái mình, trách nhiệm với đấng sinh thành ra mình và trách nhiệm với cả người bạn đời của mình nữa!
Bỏ nhau thì dễ, sống với nhau cho trọn vẹn được mới khó. Giờ kinh tế của mỗi cá nhân đều độc lập nên chuyện buông tay thường dễ dàng, nhưng sau cái buông tay là nỗi đau nào? Là sự rằn vặt nào?
Là nỗi lo lắng nào? Là sự khắc khoải nào?????...Tất cả những câu hỏi đó..làm sao mà trả lời...đó là điều quan trọng!
Nên mong rằng, hôn nhân khi còn cố được để ở bên nhau thì hãy cứ cố..sự cố gắng của mình được đền đáp bằng việc con cái được phát triển chọn vẹn về tâm hồn, cha mẹ được yên lòng tuổi già và dù sao mình cũng có 1 gia đình chọn vẹn.

Hix..nói thì hay thế thôi, chứ mình cũng chả biết được điều gì xảy ra ở tương lai.

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
HIV và Tôi trên 29-12-2011(UTC) ngày, tpo trên 29-12-2011(UTC) ngày, ngua hoang trên 29-12-2011(UTC) ngày
Offline tpo  
#7 Đã gửi : 30/12/2011 lúc 08:28:38(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Hôn nhân là một sự kết hợp đặc biệt mà ko phải ai cũng may mắn để nắm giữ đc nó .

Nếu hôn nhân mang lại ít nhất là 1 điều tốt đẹp cho  sự phát triển trọn vẹn của trẻ thơ thì đó đã là một hôn nhân tốt đẹp còn gì ? Cả 2 cùng biết hi sinh cho cái chung là con cái .

Khi sự hi sinh cuối cùng kia cũng ko còn thì chắc chắn sự kéo dài hôn nhân sẽ ảnh hưởng ko tốt đến sự phát triển của trẻ.

Mình đã chọn sự chia ly khi con mình chưa hiểu gì về bố . Rồi một ngày con sẽ hỏi bố đâu ? "Câu hỏi ngàn năm sau hỏi người người có thấu , hỏi đất đất ko hay ".

Mình đang lựa chọn câu trả lời cho con .


Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.