Tâm sự của người phụ nữ mang HIV
26/12/2011 16:16 GMT+7
Cả hai vợ chồng cùng con trai đều mang trong mình căn bệnh HIV, nhưng chị Phạm Thị Ngọc Anh, xóm Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã gắng vượt lên số phận để cùng chồng nuôi các con ăn học. Giờ đây, trong vai trò của một đồng đẳng viên, chị đang nỗ lực để động viên những người có HIV tại địa phương sống tốt hơn. Trong thời gian tới, chị muốn đến tận các điểm trường THPT truyền bức thông điệp về HIV cho các bạn trẻ để các bạn có lối sống, sinh hoạt tích cực hơn.
 |
Chị Ngọc Anh cùng con trai của mình
|
Nỗi đau xé lòng
Nếu không được báo trước, chúng tôi sẽ không nghĩ người phụ nữ đang ngồi đối diện mang trong mình căn bệnh thế kỷ, bởi chị Ngọc Anh trông khỏe mạnh và có phong thái rất tự tin. “Tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mình rồi anh à! Giờ thì tôi đã chấp nhận sống chung với “H” và cố gắng lo cho cuộc sống gia đình mình tốt hơn. Bà con xóm làng cũng đã biết và san sẻ khó khăn” - Chị Ngọc Anh tâm sự.
Chị kể lại: Khi chị sinh con trai đầu lòng được 8 tháng tuổi nhưng cháu vẫn ốm yếu một cách khó hiểu, dùng bao nhiêu thuốc vẫn không sao trị khỏi. Rồi một thời gian dài chăm con, chị cũng đổ bệnh và khi nằm viện, chị được các bác sĩ thông báo đã mang trong mình căn bệnh HIV. “Sau khi có kết luận chính thức, tôi đã khuyên chồng và đưa con đi xét nghiệm. Kết quả thật đau đớn, cả chồng và con trai chưa đầy một năm tuổi đều nhiễm HIV. Vợ chồng tôi cũng đã biết nguyên nhân gây nên nỗi đau xé lòng này là do anh bị bạn bè lôi kéo tiêm chích ma túy” - Chị Ngọc Anh nhớ lại.
Những ngày tiếp theo với gia đình chị thật ảm đạm. Chồng chị đổ bệnh nằm giường cả tháng trời vì không chịu nổi cú sốc. Riêng chị, từ chỗ bán xôi sáng rất đắt hàng đến phải bỏ nghề vì chẳng còn ai dám mua. Bị mọi người xa lánh, không có công ăn việc làm, gia đình càng thêm khó khăn. Đã có lúc tưởng như chị không thể vượt qua nổi. Nhưng rồi thương con, chị lại cắn răng chịu đựng để làm tất cả. Chị làm mọi việc được người ta thuê. Thời gian chị nhiều việc nhất là vào vụ cấy. Cùng thời gian, bà con lối xóm cũng đã biết chuyện đau lòng của gia đình chị nên rất mực che chở, giúp đỡ.
Người truyền thông điệp
Cuộc sống của chị càng trở nên có ích hơn khi trở thành một đồng đẳng viên của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thị xã Thái Hòa. “Trở thành một đồng đẳng viên, tôi được cung cấp nhiều kiến thức về căn bệnh HIV nên tôi đã sống tự tin hơn. Nhưng quan trọng nhất, tôi không bị ám ảnh cảm giác mình là người vô dụng nữa. Là một đồng đẳng viên, tôi giúp cho cuộc sống những người có “H” như mình có một cuộc sống lạc quan hơn” - Chị Ngọc Anh cho biết.
Trong vai trò của một đồng đẳng viên duy nhất tại huyện Nghĩa Đàn, chị đã đi đến các xã vùng sâu, vùng xa của huyện để tuyên truyền về HIV cho mọi người. Trước tình hình địa phương đang có tỉ lệ người nhiễm HIV tăng lên, chính quyền địa phương đã ủng hộ thành lập câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái”. Hiện câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái” xóm Bình Hạnh có 15 thành viên tham gia (trong đó, 9 người có “H”) và cũng đang thu hút những người có “H” ngoài thôn vào sinh hoạt.
Theo chị Ngọc Anh, việc tuyên truyền HIV không nên chỉ dừng lại trong địa bàn dân cư mà nên mở rộng ra các trường học. Đặc biệt là ở các trường học bậc PTTH, các em đang độ tuổi dễ bị rủ rê vào con đường lây nhiễm HIV nhất. Rồi chị khẳng định với chúng tôi rằng: “Trong thời gian tới, nếu được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, của ngành giáo dục, các thành viên của câu lạc bộ sẵn sàng đến tận các trường học để cung cấp thông tin về HIV cho các bạn trẻ nhận thức rõ ràng nhất” - Chị Ngọc Anh nói.
LV
http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/354/354/13095/Tam-su-cua-nguoi-phu-nu-mang-HIV/bbp.aspx