Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Đêm qua tự dưng mình đã thấy tội lỗi vô cùng!Cách đây 5 năm!
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Chào diễn đàn,
Cách đây 5 năm, mình đã vướng vào một vụ quan hệ gái mại dâm rồi có sự cố rách bao. Sau đó, mình đi xét nghiệm ở Trung Tâm Y Tế Dự Phòng, rồi do trong 1 lần không làm chủ được, mình đã xé 2 tờ phiếu khám ở trung tâm đó rồi đem về nhà cất từ đó đến nay ( đã 5 năm).
Đêm qua, đúng vào tròn 5 năm ngày mình bị sự cố quan hệ đó. Tự dưng mình bị ám ảnh vì 2 tờ giấy khám đó và không biết mình làm thế có gây sai sót gì cho các khách hàng không. Sáng nay lên trung tâm hỏi và đem câu chuyện này xin lỗi các nhân viên, họ nói họ nhớ chuyên đó và bị phê bình vì không quản lý sổ sách đảm bảo. Khi mình hỏi có vấn đề gì với kết quả xét nghiệm không thì họ nói không vì trong quy trình sẽ lưu lại kết quả ở nhiều nơi.
Mình không biết các bạn có biết quy trình có đúng như nhân viên đó nói không? Mình cảm thấy đã gây ra tội lỗi rất lớn. Không biết làm sao để sám hối. Tự dưng lại nghĩ có nạn nhân đã bị sai sót kết quả xét nghiệm ( cho dù điều này cô nhân viên nói đi nói lại là không)
Các bạn giúp mình! |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: huy_skidrow  Chào diễn đàn,
Cách đây 5 năm, mình đã vướng vào một vụ quan hệ gái mại dâm rồi có sự cố rách bao. Sau đó, mình đi xét nghiệm ở Trung Tâm Y Tế Dự Phòng, rồi do trong 1 lần không làm chủ được, mình đã xé 2 tờ phiếu khám ở trung tâm đó rồi đem về nhà cất từ đó đến nay ( đã 5 năm).
Đêm qua, đúng vào tròn 5 năm ngày mình bị sự cố quan hệ đó. Tự dưng mình bị ám ảnh vì 2 tờ giấy khám đó và không biết mình làm thế có gây sai sót gì cho các khách hàng không. Sáng nay lên trung tâm hỏi và đem câu chuyện này xin lỗi các nhân viên, họ nói họ nhớ chuyên đó và bị phê bình vì không quản lý sổ sách đảm bảo. Khi mình hỏi có vấn đề gì với kết quả xét nghiệm không thì họ nói không vì trong quy trình sẽ lưu lại kết quả ở nhiều nơi.
Mình không biết các bạn có biết quy trình có đúng như nhân viên đó nói không? Mình cảm thấy đã gây ra tội lỗi rất lớn. Không biết làm sao để sám hối. Tự dưng lại nghĩ có nạn nhân đã bị sai sót kết quả xét nghiệm ( cho dù điều này cô nhân viên nói đi nói lại là không)
Các bạn giúp mình!
Đọc rồi mà thấy khó hiểu quá anh ơi. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Mình hiểu là bạn thấy khó hiểu!
Mình đã nhân lúc không có ai trong phòng tiếp nên đã xé 2 tờ danh sách xét nghiệm ( có khoảng hơn 20 khách hàng trong đó). Rồi đem về nhà cất cả 5 năm nay, không để ý. Đêm qua tự dưng đúng tròn 5 năm ( 28-12-2005) mình bị ám ảnh tội lỗi về chuyện đã làm.
Có cảm giác đã làm gì đó tội lỗi vô cùng. Làm sao để sám hối ( niệm Phật chẳng hạn) để vượt qua giai đoạn này các bạn có cách gì không? |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Originally Posted by: huy_skidrow  Mình hiểu là bạn thấy khó hiểu!
Mình đã nhân lúc không có ai trong phòng tiếp nên đã xé 2 tờ danh sách xét nghiệm ( có khoảng hơn 20 khách hàng trong đó). Rồi đem về nhà cất cả 5 năm nay, không để ý. Đêm qua tự dưng đúng tròn 5 năm ( 28-12-2005) mình bị ám ảnh tội lỗi về chuyện đã làm.
Có cảm giác đã làm gì đó tội lỗi vô cùng. Làm sao để sám hối ( niệm Phật chẳng hạn) để vượt qua giai đoạn này các bạn có cách gì không?
Sao anh để 5 năm rồi mới sám hối
Chị nhân viên đã khẳng định là không có gì ảnh hưởng thì còn lo nghĩ làm gì nữa anh ơi, rút kn sau này thôi. |
YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Đúng là 5 năm sau mới nhớ lại 2 miếng giấy đó em ạ! Sáng nay anh đã đi trả 2 miếng giấy đó rồi.
Tuy nhiên, cảm giác làm điều xấu xa ảnh hưởng đến người khác cứ giày vò anh mãi! |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
Originally Posted by: huy_skidrow  Mình hiểu là bạn thấy khó hiểu!
Mình đã nhân lúc không có ai trong phòng tiếp nên đã xé 2 tờ danh sách xét nghiệm ( có khoảng hơn 20 khách hàng trong đó). Rồi đem về nhà cất cả 5 năm nay, không để ý. Đêm qua tự dưng đúng tròn 5 năm ( 28-12-2005) mình bị ám ảnh tội lỗi về chuyện đã làm.
Có cảm giác đã làm gì đó tội lỗi vô cùng. Làm sao để sám hối ( niệm Phật chẳng hạn) để vượt qua giai đoạn này các bạn có cách gì không?
Ủa. sao em thấy là 6 năm mà anh?  |
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Originally Posted by: huy_skidrow  Đúng là 5 năm sau mới nhớ lại 2 miếng giấy đó em ạ! Sáng nay anh đã đi trả 2 miếng giấy đó rồi.
Tuy nhiên, cảm giác làm điều xấu xa ảnh hưởng đến người khác cứ giày vò anh mãi!
Con người thường khó tự chủ trong lúc hoảng loạn, em dám chắc ở đây nhiều người cũng đã trải qua giai đoạn này nên sẽ hiểu cảm giác đó. Còn nếu anh vẫn dằn vặt vì chuyện đó thì lấy công chuộc tội, đóng góp nhiều nhiều cho diễn đàn là được ah.  |
YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Anh cảm ơn em,
Giờ anh cảm nhận mình thời gian qua đã làm nhiều chuyện xấu quá! Tham sân si quá...
Anh đang niệm Phật sám hối!
|
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
 2 người cảm ơn huy_skidrow cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: huy_skidrow  Anh cảm ơn em,
Giờ anh cảm nhận mình thời gian qua đã làm nhiều chuyện xấu quá! Tham sân si quá...
Anh đang niệm Phật sám hối!
Anh ơi, đơn giản lắm, anh đã đọc chuyện " sự tích sông Nhà bè hay là chuyện Thủ Huồn" chưa?
Muốn xám hối và sửa sai lỗi lầm thì cách hay nhất là làm nhiều việc tốt để bù vào những chuyện xấu mình đã làm!
Chúc anh mau vượt qua được việc ăn năn, hối lỗi này.. |
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: huy_skidrow  Mình hiểu là bạn thấy khó hiểu!
Mình đã nhân lúc không có ai trong phòng tiếp nên đã xé 2 tờ danh sách xét nghiệm ( có khoảng hơn 20 khách hàng trong đó). Rồi đem về nhà cất cả 5 năm nay, không để ý. Đêm qua tự dưng đúng tròn 5 năm ( 28-12-2005) mình bị ám ảnh tội lỗi về chuyện đã làm.
Có cảm giác đã làm gì đó tội lỗi vô cùng. Làm sao để sám hối ( niệm Phật chẳng hạn) để vượt qua giai đoạn này các bạn có cách gì không?
Dạ, sau vài chục tiếng đồng hồ thì em đã hiểu, theo e họ có bảng backup vì vậy a đừng áy náy quá.
Cố lên nhé anh. |
|
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Đêm qua tự dưng mình đã thấy tội lỗi vô cùng!Cách đây 5 năm!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.