Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cohien  
#1 Đã gửi : 01/01/2012 lúc 10:29:11(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết

Tự nhiên đọc được bài này sao giống mình cách đây 8 năm quá, giống vô cùng, cũng cảm xúc ấy, cũng suy nghĩ như vậy, cũng hoàn cảnh yêu mà ko bảo vệ được tình yêu..tự nhiên thấy nao lòng!
Cô gái này có suy nghĩ và hành động y hệt mình..một quyết định đúng đắn và sáng suốt

Sao em có thể mà anh không thể?

Sức mạnh của tình yêu là gì? Là cùng nhau vượt qua
giông tố để được yêu, được nắm lấy tay người mình yêu đi hết cuộc đời.
Sao em có thể mà anh không thể? Em hy vọng rằng anh sẽ làm vừa ý gia đình anh nhé.

Giờ này ngoài đường phố, những dòng xe tấp nập hối hả
chạy hối hả xoay bánh. Người dân tỉnh chuẩn bị thật nhiều quà bánh về
quê đón tết Dương lịch, người thành thị thì hào hứng đi chụp ảnh ở những
khu trung tâm thương mại. Còn em, ngồi đây lặng lẽ đang nhớ anh, đang cố trốn chạy nỗi cô đơn vây lấy em khi không còn anh bên cạnh.

Trả lại đó những khoảng thời gian anh bên em đến gượng
ép. Em sẽ buông tay anh ra khi anh không thể nắm lấy tay em, anh không
đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của em với gia đình anh thì em sẽ trả anh
lại những ngày em chưa đến. Khoảng im lặng đó em đã sống với niềm tin về
một tình yêu có kết thúc đẹp. Kết thúc một năm cũ cũng chính là ngày em kết thúc một tình yêu với anh.

Ngồi đây nghe bài hát “Sao ta lặng im” em mới cảm nhận
được rằng em không nên im lặng được nữa. Em đủ mạnh mẽ để nói lời chia
tay với anh, còn anh, anh không đủ can đảm để trả lời Yes/ No với em sao.

Lý do mà em và anh chia tay thật là vô lí, tuổi không
hợp thì đã sao, kết quả ta được sau 5 năm nữa sẽ khác với hôm nay chứ.
Và em tin chắc điều đó, vì không ai dừng lại ở một điểm cố định. Anh là
một người con ngoan, nhưng anh sẽ mãi không tìm được tình yêu vì anh chẳng bao giờ bảo vệ nổi tình yêu của chính mình.

Sức mạnh của tình yêu là gì? Là cùng nhau vượt qua
giông tố để được yêu, được nắm lấy tay người mình yêu đi hết cuộc đời.
Sao em có thể mà anh không thể? Em hy vọng rằng anh sẽ làm vừa ý gia
đình anh nhé. Riêng em, sẽ khác sau 5 năm nữa và chắc rằng em có thể bảo
vệ tình yêu của chính mình một khi đã yêu. Chúc anh và chúc cả em luôn bằng lòng với quyết định này nhe.!

http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 4 người cảm ơn cohien cho bài viết.
tpo trên 02-01-2012(UTC) ngày, hahaha2008 trên 04-01-2012(UTC) ngày, haimatmeo trên 26-05-2012(UTC) ngày, EMAI tinhieu trên 04-06-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.