Vào
lúc 16h ngày 7/12, Đội thanh niên tình nguyện phòng chống tội phạm trên
tuyến giao thông (thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) đã lập
chiến công mới. Qua tuần tra, nắm tình hình địa bàn, các anh Nguyễn Văn
Hoàn, Hoàng Công Tuyến và Nguyễn Nhân Bình phát hiện hai đối tượng điều
khiển hai xe môtô trên QL18 theo hướng từ TP Bắc Ninh đi Phả Lại có biểu
hiện nghi vấn. Trong hai chiếc xe, chiếc xe hiệu Exciter rất quen vì đã
nhiều lần lọt vào "tầm ngắm" của các anh, chiếc xe hiệu Lead mang BKS
30H4-4111 có biểu hiện vừa bị "vam" phá khóa.
Khi phát hiện bị theo dõi, cả hai đối tượng đã tăng
tốc bỏ chạy, nhưng không thoát khỏi sự mưu trí, dũng cảm của các "hiệp
sỹ" và sự hỗ trợ kịp thời của Công an huyện Quế Võ. Tại Công an huyện
Quế Võ, Lê Quang Trung, 25 tuổi, ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội và Trịnh
Xuân Hải, 25 tuổi, ở Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội bước đầu đã khai nhận
hành vi phạm tội. Trước khi bị bắt khoảng hai giờ, bọn chúng đã ăn trộm
chiếc xe Lead tại nhà để xe Bệnh viện Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh (Hà Nội),
đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.
Cùng ngày 7/12, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nhận
được thư cảm ơn của chị Đỗ Thị Nhã, trú tại phường Châu Khê, thị xã Từ
Sơn. Trong thư, chị cảm ơn Công an huyện Quế Võ, Đội thanh niên tình
nguyện phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông đã kịp thời bắt giữ
đối tượng, trả lại tài sản cho chị sau hai giờ bị mất. Vào lúc 10h30'
ngày 6/12, trong khi chờ giải quyết công việc trên địa bàn phường Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, chị Nhã phát hiện chiếc xe Air Blade BKS 99S2-4495 của
mình bị một đối tượng trộm cắp phóng vụt đi. Còn bối rối trong việc làm
thủ tục trình báo thì bất ngờ chị nhận được điện thoại mời đến nhận lại
tài sản tại Công an huyện Quế Võ.
Với chị Phạm Minh Thanh, học viên Học viện Y học cổ
truyền Tuệ Tĩnh còn bất ngờ hơn. Trong lúc chị và các bạn cùng lớp còn
chưa hiểu vì sao chiếc xe môtô của chị không cánh mà bay khỏi nhà để xe
thì như vỡ òa lên vì sung sướng khi nhận được điện thoại của Công an
huyện Quế Võ. Trước khi làm các thủ tục nhận lại tài sản, chị tha thiết
xin được gặp những ân nhân chưa từng biết mặt. Khi gặp các anh, chị đã
khóc. Chị hiểu rằng, để lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ, rất cần
sự giúp đỡ của những người có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng như các
anh Hoàn, anh Tuyến, anh Bình. Ngay từ bây giờ, chị xin hứa sẽ cùng
người thân trong gia đình tích cực hơn nữa trong việc tham gia các công
tác xã hội.
Từ đầu năm đến nay, nhờ công của các "hiệp sỹ", đã có
hơn 20 người có được niềm vui như chị Nhã, chị Thanh, chứng tỏ sự đúng
đắn của một mô hình còn đang ở dạng sơ khai, tự phát. Đại tá Nguyễn Văn
Toan, Trưởng Công an huyện Quế Võ cho biết, trong thời gian tới, Công an
huyện sẽ có đánh giá hiệu quả, tiến tới nhân rộng mô hình thanh niên
tình nguyện phòng chống tội phạm trên địa bàn toàn huyện.
|
Đối tượng và tang vật vụ án ở Bắc Ninh. |
* Khoảng 18h ngày 12/12, trên đường tuần tra, "hiệp
sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu
Một, tỉnh Bình Dương) cùng đồng đội là Phạm Tấn Thành phát hiện 2 đối
tượng đi xe Dream BKS 51H1-5561 trên đường Đại lộ Bình Dương có nhiều
biểu hiện khả nghi nên đeo bám. Sau hơn 30 phút vòng vèo qua nhiều tuyến
đường trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, 2 tên nọ tấp vào KCN Mỹ Phước 3
(huyện Bến Cát) dừng xe, rút trong người 1 bịch màu trắng và 2 ống
xi-lanh chừng như đang đợi người đến để giao "hàng".
Đoán định các đối tượng có dấu hiệu mua bán ma tuý,
các hiệp sĩ lao vào khống chế. Khi được giải đến Công an huyện Bến Cát,
bước đầu 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Hải Dâng (26 tuổi) và Phan Ngô
Trọng Khôi (23 tuổi), cả 2 cùng ngụ tại thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
và số bột trắng mà chúng có được là ma tuý mua của một mối quen tại TP
Hồ Chí Minh để sử dụng.
Khoảng 20h cùng ngày, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận
được tin báo của đồng đội là Nguyễn Hồ Thế Lộc và Nguyễn Võ Minh Long
đề nghị hỗ trợ đeo bám 1 đối tượng đi xe Dream BKS 53X1-1803 chuyên trộm
những đôi giày đắt tiền. Tại hiệu giày M.T ở khu vực chợ Lái Thiêu (thị
xã Thuận An, Bình Dương), vờ lựa hàng, tên nọ nhét đôi dép hiệu Dr
Martens vào bụng nhưng bị các "hiệp sĩ" bắt quả tang dẫn giải về Công an
phường Chánh Nghĩa. Tại đây gã khai tên Nguyễn Văn Hùng, 41 tuổi, ngụ
quận 3, TP Hồ Chí Minh. Bước đầu Hùng khai sau khi "ăn hàng" đã bán rẻ
cho một số mối quen để lấy tiền tiêu xài.