Đầu tiên cho mình chào tất cả thành viên của diễn đàn ,chúc mọi người nhiều sức khỏe và niềm vui .
Mình lấy chồng năm 2001 ,, sau đó năm 2002 và 2003 mình có liên tiếp 2 bé gái ,dến năm 2005 thì mình phát hiện nhiễm hiv , sau đó cà nhà mình đến Pasteur làm xét nghiệm thì 2 vợ chồng đều bị hiv , riêng hai bé thì không bị ,, khoảng 2 tháng sau đó chồng mình có đi làm thêm xét nghiệm cd4 ở trung tâm thì được bác sĩ cho biết cd4 thấp hơn 200 , nếu không bắt đầu điều trị arv thì chỉ sống được 2 năm nữa thôi ,
Còn về phần mình thì vì sợ nên cứ mặc kệ , mãi cho đến năm 2008 thì mình mới đi khám và cd4 la trên 400 nên mình cũng chưa uống arv ,
sau đó vì sự kì thì của vùng quê , bị mọi người xa lánh nên mình và chồng mình bỏ xứ đề đi chỗ khác sống , để hai bé gái cho gia đình chồng nuôi , được vài tháng thì chồng mình thầy cực khổ quá nên về lại sống với gia đình ,một mình bươn chải với cuộc sốngđó là khoảng thời gian cơm không đủ no ,
mình chỉ hỏi thăm đề biết tin tức về con mình thôi , cũng không dám về quê , mình sợ ảnh hưởng đến con mình ,sợ con mình sẽ không có bạn bè ,, ,,,
Đến ngày hôm nay khi biết rằng mình sẽ không chết vì hiv , và sau thời gian dành dụm mình cũng để dành được ít tiền , mình nghĩ đã có thể lo được cho con mình nên đã chủ động xin được nuôi lại con ,, nhung gia đình chồng không đồng ý ,mình và chồng cũng đã chia tay , nhưng chưa làm đơn li di ,,, với lý do những năm qua mình đã không chăm sóc con nên bây giờ không được quyền nuôi con nữa ( hai con mình rất thương me lúc nào cũng mong được sống với mẹ )lúc đó mẹ chồng mình còn nói với làng xóm là mình lây bệnh cho con trai bà rồibỏ đi
chuyện thì đã xảy ra rồi , mình thì không có anh em họ hàng nên không nương tựa vào ai được,,nhưng mình chỉ muốn mẹ chồng hiểu mình không phải là người lây bệnh,, mình có nói nhiễm hiv phải từ 5 đến 7 năm mới phát bệnh ,, mà lúc phát hiện thì mới cưới khoảng 3 năm , lúc đó chồng mình đã ở giai đoạn cuối ,,và anh ấy là người đầu tiên mình quan hệ ,, nhưng mẹ chồng nói trước lúc cưới chồng mình có đi cắt amidan va ko bi nhiễm hiv
1.cho mình hỏi với hoản cảnh như mình đã kể thì mình còn được quyền nuôi con không ?
2.
10 năm trước cắt amidan có thử hiv không ?
10 năm trước cắt amidan có thử hiv không ?
10 năm trước cắt amidan có thử hiv không ?
3.khoảng thời gian mình kể như vậy thì có chứng minh được là chồng mình bị nhiễm trước khi cưới không?
Mình không quan tâm ai là người lây bệnh cho ai nữa ,, nhưng hiện tại nó rất cần thiết và quan trong với mình
Rất mong anh Tuấn và mọi người có thể chia sẻ với mình
Cám ơn mọi người rất nhiều