Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dai_dai_dai  
#1 Đã gửi : 24/04/2006 lúc 07:06:55(UTC)
dai_dai_dai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-11-2005(UTC)
Bài viết: 22

<p>Xin chào các bạn ! <br />&nbsp; Trước hết cho phép tôi được xin lỗi vì đã tự cho phép mình đắt hàng tít như vây ! tuy nhiên tự bản thân tôi , tôi còn mong có thể đật nó bắt mắt hơn , nóng hơn ! tại sao ? :<br />Các bạn ạ ! Các đây dăm tháng , tôi có hàng động dại dột và đã lo lắng mình bị HIV , và cũng đã tìm đến với diễn đàn này từ đó , cái ích lợi của diễn đàn là nơi tập hợp ý kiến trao đổi và thông cảm với nhau của những người đồng cảnh ngộ , tìm thông tin về những điều bổ ích , có ích cho bản thân ! Như tôi chẳng hạn , từ diễn đàn tôi đã có thể biết rất nhiều thông tin bổ ích như những&nbsp;địa chỉ xét&nbsp;nghiệm HIV&nbsp;... tuy nhiên cái&nbsp;càng&nbsp;đáng&nbsp;đó là : tình cảm của&nbsp;tất cả anh em trong diễn&nbsp;đàn&nbsp;!<br />&nbsp; Tuy nhiên ! các bạn có biết rằng , cũng vì là diễn&nbsp;đàn nên có&nbsp;rất nhiều&nbsp;ý kiến ,&nbsp;rất&nbsp;nhiều câu chuyện , rất nhiều hoàn cảnh&nbsp;đã&nbsp;nêu ra ? vậy có những tác&nbsp;động tiêu cực không&nbsp;? ngoài những tác&nbsp;động tích cực ! <strong>Theo tôi là có ! nhiều là&nbsp;đằng khác mặc dù chẳng có ai&nbsp;ác&nbsp;ý trong&nbsp;những chuyện này cả !&nbsp;&nbsp;đó là :<br />1. Độ chính xác của thông tin :<br /></strong>&nbsp; ví dụ người thì nói kết quả xét nghiệm sau 3 tháng là chính xác , người thì nói 6 tháng , người thì nói 1 năm ... vậy thì : với những người đọc nó , liệu sẽ tin ai ? con số nào mới làm cho họ tin tưởng để mà khi qua ngưỡng đó họ sẽ yên tâm bắt nhịp được với cuộc sông bình thường , qua được đêm dài kinh hoàng , để làm lại ! sống khác trước ! <br />Mà tôi biết hầu như các bạn mới vào website này thì đều lo lắng cả ! nêng họ sẽ rất hoang mang !&nbsp; rất lo lắng nên hầu như chẳng có chính kiến gì cả ! ( Ngay cả tôi bây giờ cũng&nbsp;thế !&nbsp;)<br />Vì thế nên tôi xin mạn phép đề nghị các bạn , khi cung cấp thông tin thì nên thận trọng , chính thống hóa thông tin ! nếu có thể xin nói rõ lấy thông tin đó ở nguồn nào , do ai cung cấp ... <br /><strong>2. Sự lo lắng :</strong> sẽ chồng chất khi đọc diễn đàn , nhất là những người quá yếu kém như tôi chẳng hạn ! và tôi tin rằng chẳng phải riêng tôi đâu ! vì sao ?<br />Quá nhiều trường hợp cụ thể được nêu , tuy họ đều được anh em trong diễn đàn nói là : sác xuất không cao&nbsp;, thậm chí còn nói&nbsp;: chưa&nbsp;được ghi nhận là xảy ra (&nbsp;oral sex... ) Tuy nhiên !&nbsp;với tâm lý của chugn ta liệu nói sác xuất xảy ra là 1/ 1tỷ liệu có&nbsp;được bao nhiêu người yên tâm ? vì dẫu sao ! kết quả cũng&nbsp;chỉ là&nbsp;: bị và không bị thôi mà !<br />Rồi sao nữa&nbsp;: khi&nbsp;đọc diễn&nbsp;đàn chẳng biết mọi người thế nào ! nhưng tôi&nbsp;thì bây giờ nhìn&nbsp;đâu cũng thấy có thể lây H trong&nbsp;sinh hoạt bình thường :<br />&nbsp; Ví dụ nhé !&nbsp;đi&nbsp;cắt tóc chảng hạn , có một cái mụn&nbsp;gần gáy ,&nbsp;thế thì : cái khan quàng , rồi thì tay người cát tóc chạm vào , sờ vào ! có&nbsp;khả năng không ? có dù&nbsp;có thể nói sác xuất là 1/1triệu nhưng tôi vẫn lo !<br />rồi thì :&nbsp;đi&nbsp;trên xe bus chẳng hạn , nhỡ rằng : chỗ&nbsp;để tay chẳng hạn , nhỡ có H , rồi thì mình bấu vào , sờ lên da , sờ lên mụn&nbsp;của mình&nbsp;... có thể chứ ....<br /><strong>3.&nbsp;Ngay chính trong diễn&nbsp;đàn này chứ chẳng phải&nbsp;ở&nbsp;đâu !</strong> và các báo khác còn đưa những tin như là : một cô gái ngoan hiền bị H mà chẳng hiểu tại sao lại bị !...<br />Trời ơi ! nếu thế thì biết thế nào , chẳng nhẽ chẳng tiêm chích , mại dâm cũng bị H sao ??????<br /><br />&nbsp; <strong>Các bạn ạ ! nếu&nbsp;da ta không bi xây xước thì có sát cồn vào cũng chỉ mát thôi , nhưng nếu đã bị rồi thì chắc các bạn biết sẽ như thế nào ! tinh thần của ta có vậy không ?!?<br /></strong></p>
Quảng cáo
Offline nnt2310  
#2 Đã gửi : 24/04/2006 lúc 04:03:42(UTC)
nnt2310

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2006(UTC)
Bài viết: 28

tui rất đồng ý với bạn ở điểm này. tui vốn mắc bệnh sợ H, và từ khi tham gia diễn đàn này hơn 1 tháng qua, tui không còn sợ H nữa.
..................mà là quá sợ. giờ tui đang bị stress nặng, không lẽ trốn ở nhà ko ra đường, chứ nếu không thì nhìn đâu cũng thấy aids. giờ cũng ko biết sao. chẳng lẽ cứ 3 tháng đi thử H 1 lần cho yên tâm chứ
Offline lk  
#3 Đã gửi : 24/04/2006 lúc 06:09:35(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
Trích dẫn bài viết của nnt2310 đã viết:
tui rất đồng ý với bạn ở điểm này. tui vốn mắc bệnh sợ H, và từ khi tham gia diễn đàn này hơn 1 tháng qua, tui không còn sợ H nữa.
..................mà là quá sợ. giờ tui đang bị stress nặng, không lẽ trốn ở nhà ko ra đường, chứ nếu không thì nhìn đâu cũng thấy aids. giờ cũng ko biết sao. chẳng lẽ cứ 3 tháng đi thử H 1 lần cho yên tâm chứ

nnt2310 này!
nnt2310 nói thế làa diễn đàn này làm ảnh hưởng tinh thần của nnt2310 sao?
thế cho lk hỏi nnt2310 có đi chơi mại dâm không?
có chơi heroin và chích ma tuý không?
có đi lừa con gái người ta quan hệ lăng nhăng bừa bãi mà không xữ dụng BCS không?
Nếu các điều lk nói trên mà nnt2310 nói là có thì thật là đáng tiếc cho nnt2310 đó.!
và sự lo sợ của nnt2310 cũng là đúng, nhưng không phải là lo sợ cái diễn đàn này nói lung tung mà là lo cho bản thân nnt2310 quan hệ hay gì đó lung tung nên mới sợ mà thôi đó.
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Offline singerbeo  
#4 Đã gửi : 24/04/2006 lúc 11:46:59(UTC)
singerbeo

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-02-2005(UTC)
Bài viết: 66

                    Chào bạn dai_dai_dai
             Bạn dai_dai_dai thân mến, bạn có khoẻ không, công việc của bạn hiện nay thế nào, chắc bạn lo lắng không biết mình có nhiễm Hiv hay không, mình xin chia xẻ những lo lắng này với bạn.
             Mình không biết bạn, cũng chẳng biết có cùng sở thích gì giống nhau, nhưng chắc có một thứ chúng mình có thể chia sẻ được đó là mối quan tâm về Hiv, mình là người Hà nội, năm nay mình 31 tuổi, mình đã nhiễm Hiv được 10 năm qua đường tiêm chích, hiện giờ mình rất khoẻ mạnh, lạc quan. Mình tìm đến trang Web này được một năm, thú thực là mình cũng không phải là một member "tích cực" gì lắm, mình cũng chi viết được khoảng 20 bài gì đó, mình thường vào trang web này để đọc là chủ yếu, mình thích đọc những bài viết tâm sự của mọi người, về cuộc sống, về tình yêu........mình thích sự hài hước của bạn Phuong Thuy, mình thích sự bướng bỉnh của bạn ik, sự hồn nhiên của ban BimBim, sự trong sáng của bạn be_thuy, sự chan hoà của bạn anhbuon và sự sôi nổi của bạn congtudangyeu.....và nhiều người khác nữa, mặc dù mình chưa bao giờ biết mặt một ai cả, chỉ có một lần duy nhất bạn be_thuy khuyến mại cho mình biết mặt qua wc, làm mình "choáng" mấy hôm không ngủ được, thật vui phải không bạn.   Mọi người thật dễ mến, mình yêu trang Web này.
             Mình cũng chỉ tình cờ biết được trang Web này trên Google, không ai giới thiệu cho mình cả, mình nhận thấy những trang Web như thế này quá ít ở nước ta, phải nói là cực kì "hiếm hoi" trong khi số lượng người nhiễm Hiv ngày càng tăng.
             Bạn dai_dai_dai thân mến bạn sống ở đâu, bạn làm nghề gì, hỏi nhỏ tí nhé, bạn có vợ hay người yêu zì chưa!
             Mình có cảm giác bạn đang "nắn gân" những người quản trị diễn đàn vì có mấy điểm làm mình nghĩ như vậy, dưới góc độ một người đang sống với Hiv.
             Đọc bài viết của bạn ở phía trên, thấy bạn viết rõ ràng, rành mạch, khúc triết, điều này chứng tỏ bạn là một người có học vấn, rất có am hiểu. Một người với "tâm trạng hoang mang", mà bố cục viết chi tiết, chỉnh chu được như vậy thì hẳn phải là người có sự thông minh nhất định, bạn cẩn thận đến từng dấu chấm phẩy.....thì tôi băn khoăn làm sao bạn nhiễm Hiv được nhỉ.
             Vì là người "có học vấn" nên bạn dễ dàng "soi" ra được lỗi của ban quản trị về những giải đáp thắc mắc, tôi chắc rằng bạn là người dùng internet nhiều năm nên bạn hiểu cấu trúc của một diễn đàn, ban quản trị đôi khi cũng rất bình thường, là một member tích cực xung phong quản trị một mục nào đó, là một bà nội trợ giàu tình thưong thích quản trị mục tư vấn tình yêu, là anh nhà báo quèn thích quản trị mục thư giãn-hài hước....v..v..  diễn đàn tồn tại bởi sự đóng góp tâm huyết, nhiệt tình của mọi người và người quản trị như chiếc cầu nối mọi người với nhau, như vậy những người quản trị không hẳn là những nhà chuyên môn nên những giải đáp thắc mắc của các thành viên được ngưòi quản trị, nghiên cứu tìm cách đến các bác sĩ, các bệnh viện, các viện nghiên cứu để hỏi sau đó gửi đáp lại cho các thành viên, quá trình này không tránh khỏi sai sót, là điều hết sức bình thường. Đây điểm yếu, mà mọi thành viên có thể thông cảm cho ban quản trị, chắc là bạn cũng phát hiện được điểm yếu này. Tinh thần chính của diễn đàn là nơi gặp gỡ giao lưu, chia sẻ tình cảm của cộng đồng người nhiễm, của người không nhiễm muốn tìm hiểu....vv...v, cũng không phải nơi để bạn "soi chữ" hoặc "đấu trí khoa học".    Đấy là tinh thần chính của diễn đàn, trong khi những diễn đàn để giao lưu như thế này là quá ít.
             Tôi tự hỏi, khi bạn nghi nhiễm, với lo lắng thực sự trước khi đến với trang Web này bạn đã tư vấn ở đâu chưa, tất cả các tỉnh thành đều có bác sĩ phụ trách tư vấn đến tận quận, huyện, phường, xã.
             Tôi bồi hồi nghĩ về mình lúc nghi nhiễm, tôi nhớ cảm giác đó, tôi nhớ mình đã làm gì, suy nghĩ gì..... tôi nhận thấy rằng bạn có vẻ thiếu những cảm xúc "tinh tế" của người nghi nhiễm,  bạn có vẻ là người đang thích thú "săm soi" người khác hơn là một người đang lo lắng vì nghi minh bị nhiễm.
             Vào buổi tối mọi ngươi trên diễn đàn hay chát với nhau, bạn để nick mọi nguời sẽ liên lạc với bạn, thường thì tổ chức một room chat, ở đó mọi người có thể trò chuyên trực tiếp với nhau, nhiều chuyện hay ho lắm, chuyên abc, chuyện trên trời dưới đất, cả chuyện xxx nữa hay lắm, chát nhé. 
             Chào bạn, chúc bạn luôn vui vẻ.
Offline congtu_dangyeu259  
#5 Đã gửi : 25/04/2006 lúc 12:34:34(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
 singerbeo Còn những đóng góp của bạn dai_dai_dai về những gì bạn nhận thấy tại DD mình thấy củng đúng thôi
- Về thông tin thì trên DD chúng ta nguời có trình dộ chuyên về H theo tôi biết thì chưa có, hoặc có củng chỉ là 1 mem, còn đâu những câu trả lời lấy ra từ chính bản thân những nguời nhiễm và qua 1 số thông tin đuợc biết.
- Sự lo lắng ai trả có lo lắng khi có 1 chuyện gì, huống hồ gì là HIV nhưng 1 số câu hỏi theo tôi nghỉ thấy mang tính đùa cợt vì không hiểu H hay là cố tình không hiểu? nhiều nguời nghe nhiều bắt đầu chán trả lời, tôi thì củng vậy đọc 1 số câu hỏi chẳng ra gì bản thân củng chẳng muốn trả lời nửa luôn vì nếu trả lời tôi chỉ chửi thôi
- Không tiêm chích mại dâm? liệu đả chắc mình không bị chưa nhỉ? chưa chắc có nguời chỉ là xăm 1 bức hình củng nhiễm H, có nguời chỉ vì băng bó cho 1 nguời bạn máu chảy ra khi mình có vết xây xát có thể nhiễm không nhỉ? nói chung rất nhiều những lý do mọi nguời có thể nhiễm H và ngồi không như 1 số nguời trong DD còn nghỉ ra 1 số nguy cơ còn chuối hơn nữa.
Bản thân củng là 1 nguời nhiễm H, tham gia trong ngôi nhà chung này chỉ mang tính chất chia sẻ cùng những nguời có H giống mình. Để tạo cho họ và cho cả bản thân NT và sự vui vẻ sống tích cực hơn tôi.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline Vòng tay bè bạn  
#6 Đã gửi : 25/04/2006 lúc 01:44:22(UTC)
Vòng tay bè bạn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC)
Bài viết: 254

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
Mình thấy nếu người ta hỏi đùa cợt thì sao những người quản trị không xóa phéng đi mà để làm gì. Chẳng có gì là nghiêm túc cả. Thích đùa thì mở câu lạc bộ những người thích đùa đi. Có khi lại vui.
Offline khietbong  
#7 Đã gửi : 25/04/2006 lúc 02:27:02(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Mình hiểu tâm trạng của các bạn có hành vi nguy cơ và muốn tìm kiếm thông tin ở diễn đàn này.

Các bạn luôn mong muốn một câu trả lời dứt khoát: liệu hành vi đó có làm cho bạn bị nhiễm virus HIV hay không?

Và câu trả lời của các bạn tham gia diễn đàn luôn là: Chỉ có cách đi xét nghiệm mới cho kết quả chính xác nhất; chỉ có xét nghiệm mới là cơ sở duy nhất để kết luận về tình trạng có H hay không có H của các bạn.

Vậy thì, điều rút ra ở đây là:
Những câu trả lời, những thông tin ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là câu trả lời chính xác cuối cùng cho các bạn đang có băn khoăn lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV của mình. Không một thành viên nào có thể chắc chắn trả lời cho bạn rằng bạn một trăm phần trăm sẽ không sao cả, khi mà hành vi nguy cơ là có, nhưng chưa có kết quả xét nghiệm cụ thể. Hãy luôn nhớ, để biết đích xác tình trạng của mình, thì phải đi xét nghiệm, phải được bác sĩ trực tiếp lâm sàng và tư vấn.

Tham gia diễn đàn, để hiểu thêm về HIV, để biết được HIV rất dễ phòng tránh, để biết rằng những người có H cũng rất bình thường như mọi người, để chia sẻ với tất cả...
Thông tin thì vô tận, nhiều nguồn, nhiều chiều, không thống nhất, thậm chí trái ngược nhau. Nhưng cách tiếp nhận và chọn lọc xử lý thông tin của mỗi chúng ta còn quan trọng hơn.  




Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline heavenandhell  
#8 Đã gửi : 17/05/2006 lúc 03:26:48(UTC)
HeavenAndHell

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC)
Bài viết: 219

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
lúc đầu , mình cũng sợ lắm , thực sự đến bây giờ vẫn còn sợ ... bây giờ, khi gặp máu ở đâu mình cũng sợ ...chỉ biết tự trấn tĩnh và vận dụng kiến thức mình đã tìm thấy trên mạng để tự trấn an mình . Bạn cũn nên như vậy bạn à !Nếu AIDS thực sự dẽ lây đến vậy , chúng ta rồi sẽ chết hết , mà như vậy bạn có thấy đáng sợ không ?
Hãy đối diện với sự sọ hãi , rồi học cách chấp nhận nó , bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn nững điều rất tốt đẹp .Nhớ nha.  
I'll always need a friend
One I can defend
All I've got to give
Is do you want to live
With me every day till I pass away
I've been sitting here
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.