Em mua thuốc phơi nhiễm ở đâu Hà Nội.
tối qua sau khi uống bia và nhậu nhẹt với bạn bè xong. trên đường về đi qua quán mát xa em không có ý vào đâu nhưng không hiểu sao lúc đó tự nhiên lại phi xe máy vào.
thế là chuyện gì đến thì sẽ đến. em vào đó có 1 cô nhân viên phục vụ cho em.
cô ấy hôn vào chim em một lúc sau đó một lúc thấy em cương lên cô ấy cho ra khỏi mồm cô ấy và làm một vài động tác bằng tay nữa thì em xuất tinh ra ngoài.
sau đó cô ấy lấy các khăn ướt lau chim cho em. sau đó em mặc quần áo đi về nhà luôn mà không rửa ráy gì ở trong quán đó cả.
vậy cho em hỏi em có bị lây Sisa/HIV không ạ. em có phải uống thuốc chống phơi nhiễm không ạ. và em phải mua thuốc này ở đâu Hà Nội ạ.
từ hôm qua đến hôm nay không hiểu sao em chán nản và mệt mỏi quá. trót dại một lúc mà bây giờ khổ sở vì suy nghĩ. tối qua lúc về em suýt đâm nhau với 1 xe máy khác.
em cảm ơn.
tối qua sau khi uống bia và nhậu nhẹt với bạn bè xong. trên đường về đi qua quán mát xa em không có ý vào đâu nhưng không hiểu sao lúc đó tự nhiên lại phi xe máy vào.
thế là chuyện gì đến thì sẽ đến. em vào đó có 1 cô nhân viên phục vụ cho em.
cô ấy hôn vào chim em một lúc sau đó một lúc thấy em cương lên cô ấy cho ra khỏi mồm cô ấy và làm một vài động tác bằng tay nữa thì em xuất tinh ra ngoài.
sau đó cô ấy lấy các khăn ướt lau chim cho em. sau đó em mặc quần áo đi về nhà luôn mà không rửa ráy gì ở trong quán đó cả.
vậy cho em hỏi em có bị lây Sisa/HIV không ạ. em có phải uống thuốc chống phơi nhiễm không ạ. và em phải mua thuốc này ở đâu Hà Nội ạ.
từ hôm qua đến hôm nay không hiểu sao em chán nản và mệt mỏi quá. trót dại một lúc mà bây giờ khổ sở vì suy nghĩ. tối qua lúc về em suýt đâm nhau với 1 xe máy khác.
em cảm ơn.
tối qua sau khi uống bia và nhậu nhẹt với bạn bè xong. trên đường về đi qua quán mát xa em không có ý vào đâu nhưng không hiểu sao lúc đó tự nhiên lại phi xe máy vào.
thế là chuyện gì đến thì sẽ đến. em vào đó có 1 cô nhân viên phục vụ cho em.
cô ấy hôn vào chim em một lúc sau đó một lúc thấy em cương lên cô ấy cho ra khỏi mồm cô ấy và làm một vài động tác bằng tay nữa thì em xuất tinh ra ngoài.
sau đó cô ấy lấy các khăn ướt lau chim cho em. sau đó em mặc quần áo đi về nhà luôn mà không rửa ráy gì ở trong quán đó cả.
vậy cho em hỏi em có bị lây Sisa/HIV không ạ. em có phải uống thuốc chống phơi nhiễm không ạ. và em phải mua thuốc này ở đâu Hà Nội ạ.
từ hôm qua đến hôm nay không hiểu sao em chán nản và mệt mỏi quá. trót dại một lúc mà bây giờ khổ sở vì suy nghĩ. tối qua lúc về em suýt đâm nhau với 1 xe máy khác.
em cảm ơn.
tối qua sau khi uống bia và nhậu nhẹt với bạn bè xong. trên đường về đi qua quán mát xa em không có ý vào đâu nhưng không hiểu sao lúc đó tự nhiên lại phi xe máy vào.thế là chuyện gì đến thì sẽ đến. em vào đó có 1 cô nhân viên phục vụ cho em.cô ấy hôn vào chim em một lúc sau đó một lúc thấy em cương lên cô ấy cho ra khỏi mồm cô ấy và làm một vài động tác bằng tay nữa thì em xuất tinh ra ngoài.sau đó cô ấy lấy các khăn ướt lau chim cho em. sau đó em mặc quần áo đi về nhà luôn mà không rửa ráy gì ở trong quán đó cả.vậy cho em hỏi em có bị lây Sisa/HIV không ạ. em có phải uống thuốc chống phơi nhiễm không ạ. và em phải mua thuốc này ở đâu Hà Nội ạ.từ hôm qua đến hôm nay không hiểu sao em chán nản và mệt mỏi quá. trót dại một lúc mà bây giờ khổ sở vì suy nghĩ. tối qua lúc về em suýt đâm nhau với 1 xe máy khác.em cảm ơn.