Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Mong các anh giúp em gấp nhé, em stress lắm rồi các a ạ :((
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-03-2012(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: VietNam
Cảm ơn: 4 lần
|
hôm 20/12/2011 e có qh tình dục, lúc đầu thì e k định đâm, nhưng chỉ vừa để vào, e cảm thấy đau qá khỏang 2-3 phút gì đó e lấy ra và quyết định k đâm. Mấy hôm sau e nghe con bạn e hù về HIV/AIDS và thế là e hoang mang tới giờ
Em đã tìm kím trên mọi trang wed về biểu hiện của HIV, rồi e cứ tìm trên cơ thể mình, xem chỗ nào có hạch, r` xem lưỡi mình có trắng k, rồi lại xem mình có sốt hay nổi ban gì k 
sau mấy tuần sờ mó cổ,nách,bẹn, nói chung là ngày nào e cũng sờ hết, sờ tới nổi e đơ cổ lun, e thấy mình có 2 cục nhõ nhõ sau gáy e sợ lắm (
rồi e hay bị mỏi bên cổ nữa, suy nghỉ tới nổi e đau đầu luôn 
thế là tới hôm 10/2/2012 e đi XN, kết qả là âm tính , như vậy là có an toàn chưa hả các anh, e đã kêu người quan hệ vs mình đi XN lun rồi, kết quả củng là âm tính, nhưng e vẫn lo sợ người đó XN giả, và tính tới nay thì ng đó đã XN 2 lần đều âm tính cả, liệu e có bị HIV k hả các anh ( e lo lắm mong mọi người trả lời sớm dùm e nhé e c.ơn nhiều lắm ạ 
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Originally Posted by: kenho  hôm 20/12/2011 e có qh tình dục, lúc đầu thì e k định đâm, nhưng chỉ vừa để vào, e cảm thấy đau qá khỏang 2-3 phút gì đó e lấy ra và quyết định k đâm. Mấy hôm sau e nghe con bạn e hù về HIV/AIDS và thế là e hoang mang tới giờ
Em đã tìm kím trên mọi trang wed về biểu hiện của HIV, rồi e cứ tìm trên cơ thể mình, xem chỗ nào có hạch, r` xem lưỡi mình có trắng k, rồi lại xem mình có sốt hay nổi ban gì k 
sau mấy tuần sờ mó cổ,nách,bẹn, nói chung là ngày nào e cũng sờ hết, sờ tới nổi e đơ cổ lun, e thấy mình có 2 cục nhõ nhõ sau gáy e sợ lắm (
rồi e hay bị mỏi bên cổ nữa, suy nghỉ tới nổi e đau đầu luôn 
thế là tới hôm 10/2/2012 e đi XN, kết qả là âm tính , như vậy là có an toàn chưa hả các anh, e đã kêu người quan hệ vs mình đi XN lun rồi, kết quả củng là âm tính, nhưng e vẫn lo sợ người đó XN giả, và tính tới nay thì ng đó đã XN 2 lần đều âm tính cả, liệu e có bị HIV k hả các anh ( e lo lắm mong mọi người trả lời sớm dùm e nhé e c.ơn nhiều lắm ạ 
1. Em định "đâm" cái gì hả
2. Thời gian XN khoảng 8 tuần AT cho cả 2 người thì nếu em bị nhiễm qua lần "đâm" đó em sẽ là người cực kì xui xẻo
Smile | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 2 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
kenho trên 06-03-2012(UTC) ngày, cravenu2 trên 08-03-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2012(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: TP.HCM Được cảm ơn: 25 lần trong 22 bài viết
|
Originally Posted by: kenho  hôm 20/12/2011 e có qh tình dục, lúc đầu thì e k định đâm, nhưng chỉ vừa để vào, e cảm thấy đau qá khỏang 2-3 phút gì đó e lấy ra và quyết định k đâm. Mấy hôm sau e nghe con bạn e hù về HIV/AIDS và thế là e hoang mang tới giờ
Em đã tìm kím trên mọi trang wed về biểu hiện của HIV, rồi e cứ tìm trên cơ thể mình, xem chỗ nào có hạch, r` xem lưỡi mình có trắng k, rồi lại xem mình có sốt hay nổi ban gì k 
sau mấy tuần sờ mó cổ,nách,bẹn, nói chung là ngày nào e cũng sờ hết, sờ tới nổi e đơ cổ lun, e thấy mình có 2 cục nhõ nhõ sau gáy e sợ lắm (
rồi e hay bị mỏi bên cổ nữa, suy nghỉ tới nổi e đau đầu luôn 
thế là tới hôm 10/2/2012 e đi XN, kết qả là âm tính , như vậy là có an toàn chưa hả các anh, e đã kêu người quan hệ vs mình đi XN lun rồi, kết quả củng là âm tính, nhưng e vẫn lo sợ người đó XN giả, và tính tới nay thì ng đó đã XN 2 lần đều âm tính cả, liệu e có bị HIV k hả các anh ( e lo lắm mong mọi người trả lời sớm dùm e nhé e c.ơn nhiều lắm ạ  Quan hệ có BCS hay ko?Nếu ko thì bạn làm thêm xn vào 12 tuần để loại tất cả về HIV. | lovesick_284 [img=  ]hiv[/img] |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-03-2012(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: VietNam
Cảm ơn: 4 lần
|
k dùng bcs nên e mới lo lắng đấy a 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC) Bài viết: 371
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: kenho  hôm 20/12/2011 e có qh tình dục, lúc đầu thì e k định đâm, ... và quyết định k đâm. Mấy hôm sau e nghe con bạn e hù về HIV/AIDS và thế là e hoang mang tới giờ...
Chào bạn,
Bạn đã quyết định không định đâm thì chưa xác lập được hành vi, nói nôm na là bạn chưa làm gì, mà chưa làm gì thì không có gì phải hoang mang. Đặc biệt, đối với quan hệ tình dục giữa nữ với nữ thì càng không có lý do để hoang mang. Chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống ! | ... Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-03-2012(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: VietNam
Cảm ơn: 4 lần
|
nhưng e có 2 viên gì như hạch ở sau gáy á
e hay bị khan tiếng mổi buổi sáng lúc thức dậy nữa
 liệu đó có phải trịu chứng k hả ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: kenho  nhưng e có 2 viên gì như hạch ở sau gáy á
e hay bị khan tiếng mổi buổi sáng lúc thức dậy nữa
 liệu đó có phải trịu chứng k hả ?
bỏ qua triệu chứng đi.K cần quan tâm tới nó.Quan tâm kết quả xn là ok  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC) Bài viết: 371
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: kenho  ... Mấy hôm sau e nghe con bạn e hù về HIV/AIDS và thế là e hoang mang tới giờ...
Chào bạn,
Người Việt Nam chúng ta đã biết những cái mà bạn hoang mang ấy từ rất lâu. Bạn biết đó, cha mẹ và thầy cô giáo của bạn đã nhắc tới một câu thành ngữ (hoặc bạn đã đọc, đã từng nghe ai đó nhắc đến nhưng bạn không còn nhớ) : "Có tật giật mình". Bạn đang có một đời sống tình dục không lành mạnh, không trong sáng, chỉ nhằm thỏa mãn đam mê dục vọng của bản thân (mà chưa được định hướng, giáo dục đúng đắn từ chính gia đình và nhà trường) vì vậy mà bạn đã hoang mang. Bạn sẽ còn hoang mang nhiều hơn nếu bạn còn duy trì niềm đam mê không lành mạnh.
Không ai giúp bạn được nhiều hơn chính bạn giúp chính mình. Bằng những đam mê lành mạnh, trong sáng của giới trẻ hiện nay và không bắt chước theo một số kẻ học đòi cách sống không phải lối, cha mẹ bạn và gia đình, người thân của bạn, nhất là chính bạn sẽ có niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống ! | ... Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Mong các anh giúp em gấp nhé, em stress lắm rồi các a ạ :((
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|