Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hotran  
#1 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 04:48:20(UTC)
hotran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 25-02-2012(UTC)
Bài viết: 29
Đến từ: Hoi an

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 16 bài viết
Anh cravenu2 và mọi người ơi, có thể cho em biết mua DTHT và nhân sâm ở đâu ? Cho em biết với. Em hay cho OX em uống nước cam mỗi ngày và vài hôm thì uống nước tổ yến thì tốt không? Cảm ơn mọi người nhiều.
thanks 2 người cảm ơn hotran cho bài viết.
cravenu2 trên 21-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline tpo  
#2 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 05:02:12(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Mình mua vài lần ở 1 kênh truyền hình cáp HCM. bạn google " quangminh home shopping" là ra .

Cra mua ở chỗ khác .


Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 3 người cảm ơn tpo cho bài viết.
cravenu2 trên 22-03-2012(UTC) ngày, hotran trên 24-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Offline hotran  
#3 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 11:31:36(UTC)
hotran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 25-02-2012(UTC)
Bài viết: 29
Đến từ: Hoi an

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 16 bài viết
Cảm ơn chị nhiều nhé. Chị có thể trả lời cho em uống nước cam mỗi ngày có tốt cho người có H không.
thanks 1 người cảm ơn hotran cho bài viết.
cravenu2 trên 22-03-2012(UTC) ngày
Offline cravenu2  
#4 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 11:52:25(UTC)
cravenu2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 763
Đến từ: http://hiv.com.vn/

Cảm ơn: 1358 lần
Được cảm ơn: 594 lần trong 387 bài viết
Originally Posted by: hotran Go to Quoted Post
Anh cravenu2 và mọi người ơi, có thể cho em biết mua DTHT và nhân sâm ở đâu ? Cho em biết với. Em hay cho OX em uống nước cam mỗi ngày và vài hôm thì uống nước tổ yến thì tốt không? Cảm ơn mọi người nhiều.



 hihihi ! Có nhận được email của em nhưng anh gởi lại không được . Nó báo lỗi ... Tụi anh mua ở saigon em ah ! Nếu mà mua đúng thì mua cái chỗ anh mua thì anh nghĩ là đúng nhưng mà em ở Bắc đúng không ? Nếu mà em muốn thì anh cho số điện thoại . em xóa bớt hộp mail của em đi anh mới gởi cho em dc . Ah mà cho ở đây cũng được 0932383379 gặp anh Cường nha bạn .... Về những việc bạn hỏi trong email thì mấy cái đó đều tốt cả . Chúc hai vợ chồng Bạn an lành hạnh phúc .

Uống nước cam rất tốt mà ăn luôn cam thì càng tốt hơn nha em ... Anh Hoavu nói là nên ăn chuối và apple nữa cũng rất tốt ....  Noi chung là ăn nhiều trái cây thì tốt hết nhưng anh không có ăn TC Trung Quốc ...  Em vào links anh gởi đọc thêm về dinh dưỡng và kinh nghiệm nhé

http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=182340

http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=183778
LOVE YOU 1314
thanks 3 người cảm ơn cravenu2 cho bài viết.
hotran trên 22-03-2012(UTC) ngày, lovely10 trên 25-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Offline lovely10  
#5 Đã gửi : 25/03/2012 lúc 10:26:47(UTC)
lovely10

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 28-11-2011(UTC)
Views messages in topic : 91
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 80 lần trong 45 bài viết
Uống nước cam rất tốt mà ăn luôn cam thì càng tốt hơn nha em ... Anh Hoavu nói là nên ăn chuối và apple nữa cũng rất tốt ....  Noi chung là ăn nhiều trái cây thì tốt hết nhưng anh không có ăn TC Trung Quốc ...  Em vào links anh gởi đọc thêm về dinh dưỡng và kinh nghiệm nhé

anh Cravenu2 đã nói là trúng phóc đó bạn. Hihihihihi...nói vậy chứ nhờ học tập theo cách của anh ấy mà mình đã giúp ox mình tăng thêm 3kg trong vòng 1 tháng đó bạn. k có gì bằng kinh nghiệm của những người đi trước đó bạn
thanks 4 người cảm ơn lovely10 cho bài viết.
cravenu2 trên 25-03-2012(UTC) ngày, hotran trên 26-03-2012(UTC) ngày, tpo trên 26-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 26-03-2012(UTC) ngày
Offline tpo  
#6 Đã gửi : 26/03/2012 lúc 04:12:40(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Hóa ra có mỗi mình là ... bác dậu cũng pó tay hầu như ko tăng , nhưng thèm ăn và ăn khỏe hơn trước . Vì mình có bệnh tim nữa nên xưa nay các loại thuốc tăng kg hầu như ko có tác dụng mấy, mình rất nhanh mệt , do tim ko khỏe nên không co bop đủ máu lên não và các cơ vận động . chỉ có mỗi lúc có bầu là tăng lên thôi.... .

Ai mà làm cho mình tăng đc 5kg ( trừ cách như trên) mình sẽ ... 



Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 2 người cảm ơn tpo cho bài viết.
cravenu2 trên 26-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 26-03-2012(UTC) ngày
Offline cravenu2  
#7 Đã gửi : 26/03/2012 lúc 03:06:27(UTC)
cravenu2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 763
Đến từ: http://hiv.com.vn/

Cảm ơn: 1358 lần
Được cảm ơn: 594 lần trong 387 bài viết
   @Lovely : Nếu đó là sự thật thì anh rất vui vì đã giúp dc một chút xíu cho OX em. Chúc cho anh ta tăng thêm vài kí nữa nhìn cho đẹp trai hơn nhé hehe . Hy vọng OX em mau hết bệnh gan và hai người sẽ thực hiện dc ước mơ cháy bỏng ấy. Luôn cầu nguyện cho hai người. Tụi mình giống như chưa có duyên gặp nhau như anh và Hoavu ... anh thì đã gặp lovely rồi ... Lovely là người vợ tuyệt vời ... OX em là người đàn ông may mắn ... Cố lên !

 Hôm qua bị choáng té cầu thang đến 13 bậc ... Lúc đó nó không đau mà đến khuya đau quá sáng nay phải đi chụp X... Buồn thê thảm nhưng rất vui vì Tpo gọi mấy lần lo lắng cho Cra . Cô ấy còn nói nếu mà gãy chân thì cổ sẽ vào SG chăm sóc mình ... Nhưng chỉ trật chân và bầm vài chỗ thôi (biết vậy nói khác để được chăm sóc nhỉ ? ) Tức quá đi ! ... Anh cảm ơn Tpo rất nhiều đã lo lắng cho anh , tạm thời không đi được phải nhờ bạn dìu đi .

  "Ai mà làm cho mình tăng đc 5kg ( trừ cách như trên) mình sẽ ... " "Cách trên" là cách gì ? Cách đó chắc dễ lắm hả em ?
LOVE YOU 1314
thanks 1 người cảm ơn cravenu2 cho bài viết.
hoavu trên 26-03-2012(UTC) ngày
Offline hivcantho  
#8 Đã gửi : 26/03/2012 lúc 03:47:31(UTC)
hivcantho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2012(UTC)
Bài viết: 38

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 37 lần trong 19 bài viết
hihi chia buồn cùng a cra nha !! Chắc a cra lo đi mà lo nghĩ cái chuyện gì nên chóng mặt chứ đâu.... chẳng lẽ nghĩ tới chị TPO ta kaka !!
thanks 2 người cảm ơn hivcantho cho bài viết.
cravenu2 trên 26-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 26-03-2012(UTC) ngày
Offline tpo  
#9 Đã gửi : 26/03/2012 lúc 07:34:56(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Hehehe... anh đã lên chém gió đc rồi cơ àh... Trưa nay nghe anh rên rỉ mình cứ tưởng sắp đc về sg đi chợ, nấu cơm cho anh ... nhưng mừng hụt .

Ngày xưa có lần mình bị gãy tay lúc 23 tuổi , nên mình hiểu nếu phải bó bột nó sẽ đau đớn, khó khăn như thế nào . cứ tưởng tượng nếu ta chỉ sử dụng đc 1 chân hoặc 1 tay thôi thì cuộc sống sẽ bị đảo lộn như thế nào nếu ko có người chăm sóc... hồi ấy mình chỉ mong có mẹ vào nấu cơm cho ăn nhưng lại sợ bố mẹ biết thêm lo lắng , thế nên mình lai cố và cố ... ở chung với 1 đứa thì 6h sáng nó đã phải đi làm , 9h tối nó mới về ...hic... thế là mình lại ở nhà đi chợ nấu cơm ăn một mình ... khổ ơi là khổ hic,.... trời thì nắng, tay thì đau , đi bộ ra chợ , về đến nhà ko biết làm thế nào thái rau... thái hành...  ko biết làm thế nào mở nắp chai nước mắm ra... nấu xong ko biết làm thế nào bê xuống để nấu nồi khác ...v.v... sao mà hồi ấy  khổ thế hic... thế rồi sau nửa tháng nghỉ phép mình vẫn đi làm lại với biệt danh: "độc cô cầu bại" ai gặp mình cũng dơ 1 ngón tay cái ... mình đi làm nhưng chả phải làm gì , mỗi nhiệm vụ đào tạo , chỉ chỏ cho 2 anh nhân viên mới đẹp zai ... 2 anh đều thích mềnh nhưng mềnh thích anh quê Đồng Tháp vì anh rất dễ thương như anh hoavu và giọng nói như anh hoavu kekeke.... lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng khi mình ngoảnh mặt giả bộ làm ngơ anh chộp tay mình kéo giật lại... 

Kỷ niệm chỉ còn là kỷ niệm nhưng nó thật tuyệt.

Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 2 người cảm ơn tpo cho bài viết.
hoavu trên 26-03-2012(UTC) ngày, cravenu2 trên 27-03-2012(UTC) ngày
Offline cravenu2  
#10 Đã gửi : 27/03/2012 lúc 11:04:05(UTC)
cravenu2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 763
Đến từ: http://hiv.com.vn/

Cảm ơn: 1358 lần
Được cảm ơn: 594 lần trong 387 bài viết
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Hehehe... anh đã lên chém gió đc rồi cơ àh... Trưa nay nghe anh rên rỉ mình cứ tưởng sắp đc về sg đi chợ, nấu cơm cho anh ... nhưng mừng hụt .

Ngày xưa có lần mình bị gãy tay lúc 23 tuổi , nên mình hiểu nếu phải bó bột nó sẽ đau đớn, khó khăn như thế nào . cứ tưởng tượng nếu ta chỉ sử dụng đc 1 chân hoặc 1 tay thôi thì cuộc sống sẽ bị đảo lộn như thế nào nếu ko có người chăm sóc... hồi ấy mình chỉ mong có mẹ vào nấu cơm cho ăn nhưng lại sợ bố mẹ biết thêm lo lắng , thế nên mình lai cố và cố ... ở chung với 1 đứa thì 6h sáng nó đã phải đi làm , 9h tối nó mới về ...hic... thế là mình lại ở nhà đi chợ nấu cơm ăn một mình ... khổ ơi là khổ hic,.... trời thì nắng, tay thì đau , đi bộ ra chợ , về đến nhà ko biết làm thế nào thái rau... thái hành...  ko biết làm thế nào mở nắp chai nước mắm ra... nấu xong ko biết làm thế nào bê xuống để nấu nồi khác ...v.v... sao mà hồi ấy  khổ thế hic... thế rồi sau nửa tháng nghỉ phép mình vẫn đi làm lại với biệt danh: "độc cô cầu bại" ai gặp mình cũng dơ 1 ngón tay cái ... mình đi làm nhưng chả phải làm gì , mỗi nhiệm vụ đào tạo , chỉ chỏ cho 2 anh nhân viên mới đẹp zai ... 2 anh đều thích mềnh nhưng mềnh thích anh quê Đồng Tháp vì anh rất dễ thương như anh hoavu và giọng nói như anh hoavu kekeke.... lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng khi mình ngoảnh mặt giả bộ làm ngơ anh chộp tay mình kéo giật lại... 

Kỷ niệm chỉ còn là kỷ niệm nhưng nó thật tuyệt.



  Lúc nào cũng khen ông hoavu dễ thương cả ... Ghét !
LOVE YOU 1314
thanks 1 người cảm ơn cravenu2 cho bài viết.
hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Offline tpo  
#11 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 05:38:54(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Originally Posted by: cravenu2 Go to Quoted Post


  Lúc nào cũng khen ông hoavu dễ thương cả ... Ghét !


Dạo này anh chuyển sang hoạt động lúc nửa đêm về sáng ah ?

Hoavu nói anh ấy đẹp zai hehehe... nên mình cũng tưởng tượng ra anh giống ...người yêu đầu tiên của mình.

Cra nói cra có duyên nên mình lại tưởng tượng ra anh giống... người yêu trong giấc mơ của mềnh...

anh Hiv nói anh rất ngoan và rất nghe lời vợ , ko đi lang thang, ko ăn lung tung ở ngoài đg nên mềnh lại tưởng tượng anh là người yêu cuối cùng của mềnh...


Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 3 người cảm ơn tpo cho bài viết.
HIV và Tôi trên 28-03-2012(UTC) ngày, cravenu2 trên 28-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#12 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 08:43:02(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Originally Posted by: cravenu2 Go to Quoted Post


  Lúc nào cũng khen ông hoavu dễ thương cả ... Ghét !


Dạo này anh chuyển sang hoạt động lúc nửa đêm về sáng ah ?

Hoavu nói anh ấy đẹp zai hehehe... nên mình cũng tưởng tượng ra anh giống ...người yêu đầu tiên của mình.

Cra nói cra có duyên nên mình lại tưởng tượng ra anh giống... người yêu trong giấc mơ của mềnh...

anh Hiv nói anh rất ngoan và rất nghe lời vợ , ko đi lang thang, ko ăn lung tung ở ngoài đg nên mềnh lại tưởng tượng anh là người yêu cuối cùng của mềnh...




Lắm mối tối nằm không
YM: toi_va_hiv
thanks 2 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
cravenu2 trên 28-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Offline tpo  
#13 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 01:13:55(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
thì tối nằm ko mới nhiều "mối" thế chứ... cứ rang lạc thoải mái  có đứa đang ghen tị với mềnh kìa .
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 3 người cảm ơn tpo cho bài viết.
HIV và Tôi trên 28-03-2012(UTC) ngày, cravenu2 trên 28-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Offline dongsongbinhyen  
#14 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 01:25:18(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Originally Posted by: cravenu2 Go to Quoted Post


  Lúc nào cũng khen ông hoavu dễ thương cả ... Ghét !


Dạo này anh chuyển sang hoạt động lúc nửa đêm về sáng ah ?

Hoavu nói anh ấy đẹp zai hehehe... nên mình cũng tưởng tượng ra anh giống ...người yêu đầu tiên của mình.

Cra nói cra có duyên nên mình lại tưởng tượng ra anh giống... người yêu trong giấc mơ của mềnh...

anh Hiv nói anh rất ngoan và rất nghe lời vợ , ko đi lang thang, ko ăn lung tung ở ngoài đg nên mềnh lại tưởng tượng anh là người yêu cuối cùng của mềnh...





 èo, 3 anh gộp lại giống chồng tương lai của moon
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
thanks 3 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
tpo trên 28-03-2012(UTC) ngày, cravenu2 trên 28-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Offline cohien  
#15 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 01:56:55(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: dongsongbinhyen Go to Quoted Post
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Originally Posted by: cravenu2 Go to Quoted Post


  Lúc nào cũng khen ông hoavu dễ thương cả ... Ghét !


Dạo này anh chuyển sang hoạt động lúc nửa đêm về sáng ah ?

Hoavu nói anh ấy đẹp zai hehehe... nên mình cũng tưởng tượng ra anh giống ...người yêu đầu tiên của mình.

Cra nói cra có duyên nên mình lại tưởng tượng ra anh giống... người yêu trong giấc mơ của mềnh...

anh Hiv nói anh rất ngoan và rất nghe lời vợ , ko đi lang thang, ko ăn lung tung ở ngoài đg nên mềnh lại tưởng tượng anh là người yêu cuối cùng của mềnh...





 èo, 3 anh gộp lại giống chồng tương lai của moon


3 anh này gộp lại giống ôx mình bây giờ: đẹp trai, có duyên nhưng ko nói lắm như Cra, ngoan và nghe lời vợ..nhưng sau 4 năm nữa thì ..ko biết thế nào..hix


Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
HIV và Tôi trên 28-03-2012(UTC) ngày, cravenu2 trên 28-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#16 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 02:01:23(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post
Originally Posted by: dongsongbinhyen Go to Quoted Post
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Originally Posted by: cravenu2 Go to Quoted Post


  Lúc nào cũng khen ông hoavu dễ thương cả ... Ghét !


Dạo này anh chuyển sang hoạt động lúc nửa đêm về sáng ah ?

Hoavu nói anh ấy đẹp zai hehehe... nên mình cũng tưởng tượng ra anh giống ...người yêu đầu tiên của mình.

Cra nói cra có duyên nên mình lại tưởng tượng ra anh giống... người yêu trong giấc mơ của mềnh...

anh Hiv nói anh rất ngoan và rất nghe lời vợ , ko đi lang thang, ko ăn lung tung ở ngoài đg nên mềnh lại tưởng tượng anh là người yêu cuối cùng của mềnh...





 èo, 3 anh gộp lại giống chồng tương lai của moon


3 anh này gộp lại giống ôx mình bây giờ: đẹp trai, có duyên nhưng ko nói lắm như Cra, ngoan và nghe lời vợ..nhưng sau 4 năm nữa thì ..ko biết thế nào..hix





4 năm nữa mỗi người 1 nơi, tài sản chia 2
YM: toi_va_hiv
thanks 2 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
cravenu2 trên 28-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Offline cohien  
#17 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 02:07:29(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post
Originally Posted by: dongsongbinhyen Go to Quoted Post
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Originally Posted by: cravenu2 Go to Quoted Post


  Lúc nào cũng khen ông hoavu dễ thương cả ... Ghét !


Dạo này anh chuyển sang hoạt động lúc nửa đêm về sáng ah ?

Hoavu nói anh ấy đẹp zai hehehe... nên mình cũng tưởng tượng ra anh giống ...người yêu đầu tiên của mình.

Cra nói cra có duyên nên mình lại tưởng tượng ra anh giống... người yêu trong giấc mơ của mềnh...

anh Hiv nói anh rất ngoan và rất nghe lời vợ , ko đi lang thang, ko ăn lung tung ở ngoài đg nên mềnh lại tưởng tượng anh là người yêu cuối cùng của mềnh...





 èo, 3 anh gộp lại giống chồng tương lai của moon


3 anh này gộp lại giống ôx mình bây giờ: đẹp trai, có duyên nhưng ko nói lắm như Cra, ngoan và nghe lời vợ..nhưng sau 4 năm nữa thì ..ko biết thế nào..hix





4 năm nữa mỗi người 1 nơi, tài sản chia 2


Phủi phui cái mồm anh... 4 năm nữa mà thế thật em đến.. đốt nhà anh.

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
HIV và Tôi trên 28-03-2012(UTC) ngày, cravenu2 trên 28-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#18 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 02:11:00(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post
Originally Posted by: dongsongbinhyen Go to Quoted Post
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Originally Posted by: cravenu2 Go to Quoted Post


  Lúc nào cũng khen ông hoavu dễ thương cả ... Ghét !


Dạo này anh chuyển sang hoạt động lúc nửa đêm về sáng ah ?

Hoavu nói anh ấy đẹp zai hehehe... nên mình cũng tưởng tượng ra anh giống ...người yêu đầu tiên của mình.

Cra nói cra có duyên nên mình lại tưởng tượng ra anh giống... người yêu trong giấc mơ của mềnh...

anh Hiv nói anh rất ngoan và rất nghe lời vợ , ko đi lang thang, ko ăn lung tung ở ngoài đg nên mềnh lại tưởng tượng anh là người yêu cuối cùng của mềnh...





 èo, 3 anh gộp lại giống chồng tương lai của moon


3 anh này gộp lại giống ôx mình bây giờ: đẹp trai, có duyên nhưng ko nói lắm như Cra, ngoan và nghe lời vợ..nhưng sau 4 năm nữa thì ..ko biết thế nào..hix





4 năm nữa mỗi người 1 nơi, tài sản chia 2


Phủi phui cái mồm anh... 4 năm nữa mà thế thật em đến.. đốt nhà anh.



mỗi người một nơi đâu có nghĩa là chia tay đâu, lúc đó biết đâu e đi học ở nước ngoài còn chồng thì ở nhà

tài sản phải chia 2 vì nhiều quá nên phải chia nhỏ ra cho e mang theo để học hành
YM: toi_va_hiv
Offline cohien  
#19 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 02:15:51(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post
Originally Posted by: dongsongbinhyen Go to Quoted Post
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Originally Posted by: cravenu2 Go to Quoted Post


  Lúc nào cũng khen ông hoavu dễ thương cả ... Ghét !


Dạo này anh chuyển sang hoạt động lúc nửa đêm về sáng ah ?

Hoavu nói anh ấy đẹp zai hehehe... nên mình cũng tưởng tượng ra anh giống ...người yêu đầu tiên của mình.

Cra nói cra có duyên nên mình lại tưởng tượng ra anh giống... người yêu trong giấc mơ của mềnh...

anh Hiv nói anh rất ngoan và rất nghe lời vợ , ko đi lang thang, ko ăn lung tung ở ngoài đg nên mềnh lại tưởng tượng anh là người yêu cuối cùng của mềnh...





 èo, 3 anh gộp lại giống chồng tương lai của moon


3 anh này gộp lại giống ôx mình bây giờ: đẹp trai, có duyên nhưng ko nói lắm như Cra, ngoan và nghe lời vợ..nhưng sau 4 năm nữa thì ..ko biết thế nào..hix





4 năm nữa mỗi người 1 nơi, tài sản chia 2


Phủi phui cái mồm anh... 4 năm nữa mà thế thật em đến.. đốt nhà anh.



mỗi người một nơi đâu có nghĩa là chia tay đâu, lúc đó biết đâu e đi học ở nước ngoài còn chồng thì ở nhà

tài sản phải chia 2 vì nhiều quá nên phải chia nhỏ ra cho e mang theo để học hành


Cái thèng cha này...đúng là lưỡi ko xương..


Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
HIV và Tôi trên 28-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Offline tpo  
#20 Đã gửi : 28/03/2012 lúc 03:00:33(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Nghề của Cra là nghề nói mà ... mà cra nói cũng rất hay vừa nhẹ vừa ngọt như... đg thốt nốt
Thể nào mà có đến 3 - 4 cô ko cô nào chịu nhường cô nào . Lại chịu khó nữa chứ , tự nấu đc cả dầu dừa uống... Nhưng số phận là cái gì đó từ trên trời rơi xuống , cuộc đời anh chưa khúc nào ko sóng gió , mà toàn là sóng thần ... so với anh , mình tuy có đi hết bắc nam, và cuộc đời cũng nhiều cung bậc , nhưng vẫn chỉ là một dòng chảy êm đềm...


Giả bộ chê anh tí cho anh ghét thôi ... chứ mình ngưỡng mộ anh lắm . hhehee... Hôm nay nghe nịnh chắc đêm nay có đứa cười suốt đêm .
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 2 người cảm ơn tpo cho bài viết.
cravenu2 trên 28-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 29-03-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.