Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS (Tập 2)
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-01-2013(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Ha noi
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Em cám ơn chị, những những triệu chứng nó xuất hiện ngày càng nhiều, kéo dài mãi ko dứt làm e ko thể ko nghĩ đến, đêm nào e cũng mơ thấy nó 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-02-2013(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
hix.tết này buồn quá.mình cũng đang lo lắng.lo nhiều lắm.tết mà chỉ ngồi ở nhà.nghĩ về chuyện có thể mình sẽ chết.hôm nay là ngày thứ 3 sau khi mình nguy là nhiễm bệnh.mình đi tới bệnh viện đa khoa.nhưng người ta nghỉ tết và không cấp thuốc khơi nhiễm cho mình.hix.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-02-2013(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
Originally Posted by: ntl  Em cám ơn chị, những những triệu chứng nó xuất hiện ngày càng nhiều, kéo dài mãi ko dứt làm e ko thể ko nghĩ đến, đêm nào e cũng mơ thấy nó 
có lẽ từ đêm nay mình cũng sẽ giống bạn.phải sống trong lo sợ thôi.dù sao thì cũng chúc bạn không bị H
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-01-2013(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Ha noi
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Đêm nay mới là đêm đầu tiên của bạn ah? nguy cơ, triệu chứng của bạn là gi?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC) Bài viết: 495  Đến từ: phu yen Thanks: 11 times Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
|
bạn nên bình tĩnh đi, ko sao cả. trên diễn đàn này có nhiều nguời rât giống bạn, khi xét nghiệm ko bao giờ bị dương tính cả.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-02-2013(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
mình QH với gái MD không an toàn.từ hôm mùng 2 tết.cả ngày hôm nay mình đi tìm thuốc khơi nhiễm nhưng không ai bán.vì tết.bệnh viện cũng không bán.buồn quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-02-2013(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
giờ là 1 tháng sống trong địa ngục với mình.....coi như mất tết.nhưng dù sao cũng tại mình.chính mình gây ra nên chẳng trách ai được.tủ thân quá nên vào đây mong mọi người an ủi.hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-02-2013(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
Giờ là hôm thứ 3.nhưng cảm giác trong người mình cứ làm sao ý.mình xtreess mà chết mất các bạn ạ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-01-2013(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Ha noi
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
17 này mình sẽ làm xét nghiệm, cầu mong cho tất cả mọi người đang chờ xét nghiệm như bạn, như mình sẽ được bình an
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-02-2013(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
mình cũng cầu chúc như vậy.may mà còn có 4rum này để mình bày tỏ tâm tư.hix không thì bị tự kỷ mất.1 tháng nữa.rồi 3 tháng.năm này mình học năm cuối.thi cử gì nữa nếu biết mình bị H
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-01-2013(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Ha noi
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
dạo này tết nhất forum này cũng vắng vẻ lắm, cả tết mình ngồi chờ từng comment mà chả có bao nhiêu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-02-2013(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
Vậy giờ có mình này.sau khi bị như vậy mình ngồi 3 hôm trong nhà rồi.không ăn được cơm.không giao tiếp với bạn bè.mình khổ quá bạn ạ
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-11-2012(UTC) Bài viết: 15  Đến từ: TP HCM Thanks: 5 times Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
hic.mình cũng khổ tâm quá sức như mấy bạn.cứ ngồi đếm từng ngày đi xn. cứ sợ hãi.bạn bè rủ đi đâu chơi cũng ngồi ru rú trong nhà mà đâu khổ. chúc những ai đang chờ xn năm mới âm hết các bạn nhé. đừng lặp lại nguy cơ cho mình.
|
 2 người cảm ơn lacquan cho bài viết.
|
ntl trên 15-02-2013(UTC) ngày, kutit1102 trên 15-02-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-02-2013(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
mình hôm nay là ngày thứ 5.nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng buồn quá.đã ho đã ốm.cảm giác tồi tệ.hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: kutit1102  mình hôm nay là ngày thứ 5.nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng buồn quá.đã ho đã ốm.cảm giác tồi tệ.hix
Đóng cửa sổ, cửa chính ra ngoài vui chơi là hết buồn  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-02-2013(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
ban lac quan vay.minh so lam
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: kutit1102  ban lac quan vay.minh so lam
Viết gì chẳng hiểu  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-01-2013(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Ha noi
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Bạn H ơi, mình có PM cho bạn nhưng ko nhận đc hồi âm, bạn có nhận đc message của mình ko?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC) Bài viết: 495  Đến từ: phu yen Thanks: 11 times Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
|
bạn nên yên tâm đi, theo tôi nghĩ ko phải gmd nào cũng nhiễm H đâu, lạc quan lên nhé,
|
 1 người cảm ơn nguyenvananh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-08-2011(UTC) Bài viết: 58 Đến từ: hcm
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 15 lần trong 13 bài viết
|
Chơi thể thao đi các bạn, ra ngoài đi, đừng ngồi săm soi triệu chứng nữa. Chơi thể thao nhiều abn5 sẽ thấy nhanh hơn đấy, kinh nghiệm của mình  |
|
 2 người cảm ơn lamlaitusailam cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS (Tập 2)
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.