Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS (Tập 2)
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-02-2013(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: upup
|
h mình thấy thoải mái lắm, không phải mình sợ bị bệnh, vì mình biết mình sống vì cái gi. vì gia đình bạn à bạn có thể cho mình biết mình về kiên thức về hiv không:mình cũng muốn như bạn, có thể giúp đỡ các bạn khác, về các trường hợp khác nhau qua việc này mình cũng rút nhiều bài học cho mình.
cho mình hỏi thêm 1 trường hợp nữa: hôm trước thằng bạn mình cũng đi thăm trẻ hiv, cũng lâu rồi, mình nghĩ không thể lây nhưng mình vẫn muốn hỏi mọi người: hôm đó mình vs bạn đag đi qua hành lang, tự dưng có chị trông trẻ ở đó, lấy cái quần áo của bọn trẻ rũ mạnh, làm mắt bạn mình vs mình như bị bụi bắn vào mắt, cô trông trẻ vô ý quá, mình thất cả vết máu trên quần áo bọn trẻ, hỏi thì biểu vừa mới thay. nhìn trẻ trong phòng thì thấy có bé có vết thương, bé có vết nước ăn chân, vẫn còn chút chất dịch trên vết thương. mình sợ hạt bụi dính máu, dịch vết ăn da non hoăc máu, dịch bay vào mắt mình(mình nghĩ trường hợp này không sợ). mình với bạn mình chưa thấy ai lây nhiễm theo kiểu này, 1 phần thấy hơi hoang tưởng nên mình không để ý, h bạn cho mình hỏi trường hợp này có sao không bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-02-2013(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: upup
|
h mình thấy thoải mái lắm, không phải mình sợ bị bệnh, vì mình biết mình sống vì cái gi. vì gia đình bạn à bạn có thể cho mình biết mình về kiên thức về hiv không:mình cũng muốn như bạn, có thể giúp đỡ các bạn khác, về các trường hợp khác nhau qua việc này mình cũng rút nhiều bài học cho mình. cho mình hỏi thêm 1 trường hợp nữa: hôm trước thằng bạn mình cũng đi thăm trẻ hiv, cũng lâu rồi, mình nghĩ không thể lây nhưng mình vẫn muốn hỏi mọi người: hôm đó mình vs bạn đag đi qua hành lang, tự dưng có chị trông trẻ ở đó, lấy cái quần áo của bọn trẻ rũ mạnh, làm mắt bạn mình vs mình như bị bụi bắn vào mắt, cô trông trẻ vô ý quá, mình thấy cả vết máu trên quần áo bọn trẻ, hỏi thì biểu vừa mới thay. nhìn trẻ trong phòng thì thấy có bé có vết thương, bé có vết nước ăn chân, vẫn còn chút chất dịch trên vết thương. mình sợ hạt bụi dính máu, dịch vết ăn da non hoăc máu, dịch bay vào mắt mình(mình nghĩ trường hợp này không sợ). mình với bạn mình chưa thấy ai lây nhiễm theo kiểu này, 1 phần thấy hơi hoang tưởng nên mình không để ý, h bạn cho mình hỏi trường hợp này có sao không bạn.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Xuất hiện dạng bệnh tâm thần mới: ám ảnh mình bị HIV
Chủ Nhật, 03/03/2013 - 09:04
Gần đây, Phòng khám sức khoẻ tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận
nhiều bệnh nhân với căn bệnh kỳ quặc: sợ mình nhiễm HIV tới mức ám ảnh.
BS Trịnh Bích Huyền thăm khám cho bệnh nhân rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
Điều đáng nói là bệnh nhân toàn là những người có kiến thức đủ rộng để biết con đường lây truyền HIV nhưng vẫn sợ rất
Chị Nguyễn Thị Thúy Q. (32 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang công tác ở một tổ chức quốc tế) đến phòng khám sức khoẻ tâm thần với phong thái rất tự tin. Chị cho biết mình chuyên tư vấn về sức khoẻ sinh sản và trong công
việc cũng phải tuyên truyền về HIV/AIDS.
Tuy nắm rõ đường lây của HIV cũng như khả năng lây nhiễm qua các con đường, nhưng gần đây không rõ do công việc căng thẳng hay vì lý do gì mà tự dưng chị luôn ám ảnh, đêm nằm mơ mình nhiễm HIV, phải điều trị bằng thuốc. Tự chị cũng cảm thấy mình bất thường khi đi gội đầu, cắt tóc ngoài hàng cũng lo lây nhiễm từ người gãi đầu cho mình lẫn cái kéo cắt tóc; ra chợ mua thịt bò cũng sợ người thái thịt bị đứt tay và nhỡ đâu có thể lây truyền virus...
BS Trịnh Bích Huyền, Viện Sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, qua thăm khám, bệnh nhân Q. được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Khi mắc phải chứng bệnh này, bệnh nhân có thể nhận thấy những ý nghĩ ám ảnh và những hành vi cưỡng bức ấy là vô lý nhưng vẫn không thể chống lại được nó, thậm chí không thể dừng lại để có những lúc thư giãn. Ở trường hợp chị Q., dù có kiến thức về y hẳn hoi nhưng bệnh nhân cứ lo mình nhiễm bệnh một cách rất vô lý; biết mình lo vô lý nhưng vẫn không
thoát ra được ý nghĩ đó.
Nhiều trường hợp giống chị Q., thậm chí đã đi xét nghiệm, cho kết quả âm tính nhưng vẫn lo, lại đi xét nghiệm tiếp... Lo quá mà chỉ ăn với đi khám, dù bác sĩ khám đã giải thích rõ các đường lây và cho rằng sự lo lắng là không có cơ sở nhưng bệnh nhân vẫn lo. Điều đặc biệt là một số bệnh nhân công tác trong ngành y, hiểu
biết về HIV, tuyên truyền về HIV mà vẫn lo lắng đến kỳ quặc.
BS Trịnh Bích Huyền cho biết, người phải làm việc căng thẳng, nhiều sức ép dễ mắc chứng bệnh này. Điều trị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức không dễ; việc điều trị cũng dai dẳng. Để hạn chế mắc rối loạn ám ảnh cưỡng bức, mọi người nên tự tìm cách cân bằng; tìm đến sự thư giãn, giải trí như đi bộ, trồng cây xanh... khi bắt đầu thấy mình có dấu hiệu stress. Khi cảm thấy căng thẳng, cũng nên chia sẻ với bạn bè, người thân, đừng khư khư giữ ý nghĩ lo lắng trong đầu. Và sau cùng, khi thấy mình có "bất thường" như lo lắng quá mức, lo đến mức vô lý... nên đi khám để được điều trị
bởi bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
Theo Hoài Hương
Kiến thức http://dantri.com.vn/suc...h-minh-bi-hiv-702498.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-02-2013(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: upup
|
tại sao cho e vào hoang tưởng vậy, e hỏi cho chắc thui mà, đâu có ý gì, hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-03-2013(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: đà nẵng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cho bạn vào hoang tưởng để biết là bạn đang hoang tưởng. Mình nghĩ vậy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-11-2012(UTC) Bài viết: 15  Đến từ: TP HCM Thanks: 5 times Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-02-2013(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mọi người ơi cho e hỏi có ai có sđt của bác sĩ ở 21 Trung Liệt - Hà Nội ko ạ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-01-2013(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Ha noi
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
chuẩn bị lên Hà Nội xét nghiệm ah bạn?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 21-01-2013(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: CAN THO
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
càng ngày càng xanh xao o bk mjh co bj o nua hjx....6tuan at vs test nhanh ở da liễu liệu có thể yên tâm chưa các bác
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC) Bài viết: 495  Đến từ: phu yen Thanks: 11 times Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
|
Chưa có vụ lật kèo nào mà at 6 tuần rồi dương tính 12 tuần cả. Xét nghiệm lại sau 12 tuần để khỏi lo lắng. Chúc vui vẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-02-2013(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
@Ntl : Mình đã xn ở trên 21 Trung Liệt - Hà Nội rồi, bác sĩ bảo do mình ở xa nên hôm nay có kq sẽ gọi điện báo cho mình, nhưng bg chưa thấy đâu, mình thực sự hoang mang quá  , mình đã xn test nhanh và cho kq âm tính sau 8 tuần, nhưng mình vẫn đi xn combo 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-01-2013(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Ha noi
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
@Chick: mình cũng có tâm trạng giống bạn,càng ngày càng nhiều triệu chứng,mấy hôm nay mình còn đau bụng,người rất yếu, minh làn combo o 7 tuần rồi chắc 10 tuần đi test tiếp,bạn đc mấy tuần rôi?add nick mình đi có j trao đổi cho nó tiện
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2013(UTC) Bài viết: 56
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 19 lần trong 15 bài viết
|
Mình đã từng giống bài của anh Tuấn post ở trên , ám ảnh về HIV. Nhưng giờ mình đã vượt qua được. Hy vọng các bạn cũng vượt qua đc. Nhất là bạn NTL , vì mình từng chat với bạn, và mình từng rất vui vì tưởng mình đã giúp bạn bỏ dc cái suy nghĩ tiêu cực rồi . Ko ngờ bạn cứ lăn tăn hoài. Haizzzzzzzzzzzz | Đời là Vô Thường hãy trân trọng từng phút giây ta sống để thật ý nghĩa
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-01-2013(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Ha noi
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
To Monggiupdo, mình thực sự rất cám ơn c đã tâm sự nhiều với mình,nhưng thực sự giai đoạn này rất kho khăn với mình, các triệu chứng càng ngày càng nhiều, ko thiếu một triệu chứng nào cả, hàng ngày dày vò cơ thể mình thử hỏi làm sao mình ko suy nghĩ đc, dù biết nguy cơ thấp, nhưng trong lúc hơi men làm sao biết chuyện j xảy ra đc, chỉ biết giờ các triệu chứng đang hiện hữu, và nó là có thật, stress ko thể làm đc nhiều như thế, giờ chỉ biết ngồi chờ đủ time để làm xét nghiệm thôi. Một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều và mong bạn hiểu cho tâm trạng của mình
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 20-01-2011(UTC) Bài viết: 116 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 53 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 34 bài viết
|
Originally Posted by: 
Dạo gần đây Tạo hóa bị tình trạng giống như bài viết của anh Tuấn, tuy hiểu rõ các nguy cơ lây bệnh, nhưng bản thân trở nên hoang tưởng quá đáng. Lúc nào cũng suy nghĩ đến các triệu chứng bệnh và đinh ninh rằng mình đã bị bệnh. Các hoang tưởng này khiến Tạo hóa bị rối loạn tâm trí, chắc không khéo phải tìm đến bác sĩ tâm thần mất thôi.
Hôm nay là đã hơn 10 tuần kể từ cái ngày nhậu say bí tỉ không nhớ gì (theo bạn bè nói lại thì tạo hóa không có làm gì liên quan xxx, mà không có làm gì cả thì làm sao có nguy cơ)...nhưng vẫn sợ, ráng đợi đến 12 tuần làm nốt cái xét nghiệm xả stress | NÂNG CHÉN TIÊU SẦU CÀNG SẦU THÊM - Nhân quả tuần hoàn, thiện lai thiện báo. Làm việc tốt sẽ nhận được ân huệ -
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-02-2013(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
@Ntl : mình đang đợi kq xn combo, chắc trong 1 ngày gần đây mình phải lên HN để xem kq ra sao, chứ mình chưa thấy bác sĩ trên đấy gọi, mình hoang mang quá 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-01-2013(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: Ha noi
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
sao lúc xét nghiệm xong không xin số bác sĩ mà hỏi luôn, Chick gọi cho chỗ xét nghiệm rồi xin số bác sĩ mà hỏi kết quả, ko thì cuối tuần lên HN xét nghiệm cùng mình đi, mình định cuối tuần này tròn 10 tuần xét nghiệm lần nữa xem sao
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2013(UTC) Bài viết: 56
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 19 lần trong 15 bài viết
|
Anh Tạo Hóa nói chơi hay nói giỡn dza ?????????????/ | Đời là Vô Thường hãy trân trọng từng phút giây ta sống để thật ý nghĩa
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-11-2012(UTC) Bài viết: 15  Đến từ: TP HCM Thanks: 5 times Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
ôi tạo hóa cũng giống mình quá. bây giờ làm sao đây. mình từng đi trị cái bệnh này rồi đó. huhu. vẫn ko có hết. giờ buồn quá.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: lacquan  ôi tạo hóa cũng giống mình quá. bây giờ làm sao đây. mình từng đi trị cái bệnh này rồi đó. huhu. vẫn ko có hết. giờ buồn quá.
Thì ít suy nghĩ đi sẽ hết thôi ai bảo cứ suy nghĩ nhiều làm gì.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS (Tập 2)
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|