Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline may_trang24  
#1 Đã gửi : 07/04/2012 lúc 06:29:49(UTC)
may_trang24

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 19-02-2012(UTC)
Bài viết: 4
Woman
Đến từ: Đồng Tháp

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
     tình yêu là gì hỡi bạn?Trên thế giới này có bao nhiêu người có tình yêu thật sự?
      Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng muốn có tình yêu thật sự.......và cũng chính vì ước muốn ấy  đã biến họ thành một kẽ dối trá trong tình yêu......Khi yêu nhau, họ luôn nghĩ sẽ được gì từ người mình yêu......

       
Quảng cáo
Offline ngodanh  
#2 Đã gửi : 28/04/2012 lúc 08:51:57(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: may_trang24 Go to Quoted Post
     tình yêu là gì hỡi bạn?Trên thế giới này có bao nhiêu người có tình yêu thật sự?
      Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng muốn có tình yêu thật sự.......và cũng chính vì ước muốn ấy  đã biến họ thành một kẽ dối trá trong tình yêu......Khi yêu nhau, họ luôn nghĩ sẽ được gì từ người mình yêu......

       


Yêu là yêu - là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến

Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt nên câu
Lúc gần nhau quên vạn nỗi ưu sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm
thanks 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
T&L trên 28-04-2012(UTC) ngày
Offline ngodanh  
#3 Đã gửi : 04/05/2012 lúc 09:08:56(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: may_trang24 Go to Quoted Post
     tình yêu là gì hỡi bạn?Trên thế giới này có bao nhiêu người có tình yêu thật sự?
      Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng muốn có tình yêu thật sự.......và cũng chính vì ước muốn ấy  đã biến họ thành một kẽ dối trá trong tình yêu......Khi yêu nhau, họ luôn nghĩ sẽ được gì từ người mình yêu......

       


Yêu là yêu - là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến

Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt nên câu
Lúc gần nhau quên vạn nỗi ưu sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm



Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi.Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc đấy. Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi ko đơn giản như ta nghĩ. Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác!!! Bạn đừng buồn khi cảm thấy lòng mình cô đơn .Say đắm nhất là tình yêu của cha mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người ngoài, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn... cảm ơn bạn vì bạn là bạn của mình... hãy gửi nó cho tất cả những người bạn của bạn và đừng quên gửi lại cho mình nhé
thanks 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
hoavu trên 04-05-2012(UTC) ngày
Offline [email protected]  
#4 Posted : 05/05/2012 lúc 10:49:06(UTC)
minhtuyenk_a@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC)
Bài viết: 1.346
Man
Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn.

Thanks: 974 times
Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
tình yêu là vết dao đâm vào tim.
tình yêu là những nhát roi bầm tím...hic.hic.
vòng tay giữ trọn ân tình
Offline ngodanh  
#5 Đã gửi : 05/05/2012 lúc 11:19:44(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: [email protected] Go to Quoted Post
tình yêu là vết dao đâm vào tim.
tình yêu là những nhát roi bầm tím...hic.hic.


+ Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người
Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?”.
 
Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp:
“Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? 
Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”.
 
Một yêu tinh khác cho ý kiến: 
“Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”.
Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay:
“Không được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”.
 
Một yêu tinh khác lại có ý tưởng:
“Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”.
Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
“Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả 
mọi người cũng sẽ biết”.
 
Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên:
“Hay để nó ở một hành tinh khác đi!”.
Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp:
“Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”.
 
Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:
“Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng 
lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng 
bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!”.
 
Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không 
biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!
 
Hạnh phúc đơn giản là ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người ...hạnh phúc chính là điều giản dị quanh ta 
mà chẳng phải mất công tìm kiếm... Hãy trân trọng nó !

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Offline cravenu2  
#6 Đã gửi : 06/05/2012 lúc 03:43:08(UTC)
cravenu2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 763
Đến từ: http://hiv.com.vn/

Cảm ơn: 1358 lần
Được cảm ơn: 594 lần trong 387 bài viết
    Tình yêu là ... chán chường, ghét không muốn yêu nữa !
LOVE YOU 1314
độc tính  
#7 Đã gửi : 06/05/2012 lúc 09:00:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết


 tình yêu là yêu em gió mà em gió đi tuyển chồng khác

 
Offline CrisM  
#8 Đã gửi : 06/05/2012 lúc 09:02:49(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Yêu là giận, là ghen, có lúc thương lúc ghét, lúc bùn lúc vui, lúc thất vọng lúc hạnh phúc...Nói chung trong tình yêu sẽ cảm nhận được tất cả mọi cung bậc của cảm xúc mà không thứ tình cảm nào có được!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
tinyeu trên 15-05-2012(UTC) ngày
Offline ngodanh  
#9 Đã gửi : 07/05/2012 lúc 08:17:16(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: CrisM Go to Quoted Post
Yêu là giận, là ghen, có lúc thương lúc ghét, lúc bùn lúc vui, lúc thất vọng lúc hạnh phúc...Nói chung trong tình yêu sẽ cảm nhận được tất cả mọi cung bậc của cảm xúc mà không thứ tình cảm nào có được!


Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu
thanks 2 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
CrisM trên 07-05-2012(UTC) ngày, tinyeu trên 15-05-2012(UTC) ngày
Offline ngodanh  
#10 Đã gửi : 15/05/2012 lúc 09:10:41(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: CrisM Go to Quoted Post
Yêu là giận, là ghen, có lúc thương lúc ghét, lúc bùn lúc vui, lúc thất vọng lúc hạnh phúc...Nói chung trong tình yêu sẽ cảm nhận được tất cả mọi cung bậc của cảm xúc mà không thứ tình cảm nào có được!


Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu


Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. 
thanks 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
tinyeu trên 15-05-2012(UTC) ngày
Offline tinyeu  
#11 Đã gửi : 15/05/2012 lúc 09:38:44(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: CrisM Go to Quoted Post
Yêu là giận, là ghen, có lúc thương lúc ghét, lúc bùn lúc vui, lúc thất vọng lúc hạnh phúc...Nói chung trong tình yêu sẽ cảm nhận được tất cả mọi cung bậc của cảm xúc mà không thứ tình cảm nào có được!


Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu


Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. 

tại sao yêu mà phải khổ thế hả anh.
anh ngodanh đã lỡ chịu làm "ông tiên" rồi thì  anh hóa phép thế nào để các bạn khi yêu đỡ khổ đi.

dồng thời em còn dám yêu chứ
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
Offline ngodanh  
#12 Đã gửi : 15/05/2012 lúc 09:57:41(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: CrisM Go to Quoted Post
Yêu là giận, là ghen, có lúc thương lúc ghét, lúc bùn lúc vui, lúc thất vọng lúc hạnh phúc...Nói chung trong tình yêu sẽ cảm nhận được tất cả mọi cung bậc của cảm xúc mà không thứ tình cảm nào có được!


Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu


Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. 

tại sao yêu mà phải khổ thế hả anh.
anh ngodanh đã lỡ chịu làm "ông tiên" rồi thì  anh hóa phép thế nào để các bạn khi yêu đỡ khổ đi.

dồng thời em còn dám yêu chứ


Nếu anh hóa phép cho các bạn thì ai hóa phép cho anh 
thanks 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
tinyeu trên 15-05-2012(UTC) ngày
Offline tinyeu  
#13 Đã gửi : 15/05/2012 lúc 10:09:40(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
thì anh đi năn nỉ "Bà Tiên" của anh đó.
không lẽ anh đành bó tay sao.
em thì mún y..ê...u lắm nhưng khi đọc những....của T/Y em sợ quá hết dám yêu.

YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
Offline ngodanh  
#14 Đã gửi : 15/05/2012 lúc 10:17:19(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
thì anh đi năn nỉ "Bà Tiên" của anh đó.
không lẽ anh đành bó tay sao.
em thì mún y..ê...u lắm nhưng khi đọc những....của T/Y em sợ quá hết dám yêu.



Anh có bắt thang lên hỏi ông Trời yêu sao khổ quá vậy ? ổng trả lời em mà còn khổ huống chi là mày .
Offline tinyeu  
#15 Đã gửi : 15/05/2012 lúc 10:23:40(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
đúng là cuộc đời khó hiểu.
nên Con Người cũng khó hiểu.

cho em hỏi nhỏ anh nghen: Ông trời nói tiếng của nước nào dzạy"
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
Offline catbui  
#16 Đã gửi : 15/05/2012 lúc 11:48:26(UTC)
catbui

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2012(UTC)
Bài viết: 41
Đến từ: hư không

Cảm ơn: 14 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
đúng là cuộc đời khó hiểu.
nên Con Người cũng khó hiểu.

cho em hỏi nhỏ anh nghen: Ông trời nói tiếng của nước nào dzạy"

ông trời  nói tiếng con tim để bất cứ ai, dân tộc mầu da nào cũng đều hiểu được  
thanks 1 người cảm ơn catbui cho bài viết.
tinyeu trên 16-05-2012(UTC) ngày
Offline demsaoroi88  
#17 Đã gửi : 16/05/2012 lúc 03:38:26(UTC)
demsaoroi88

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 03-06-2010(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: thành phố hồ chí minh

Mình thấy tình yêu khó hiểu thật, dù cảm nhận được đó nhưng chưa hiểu rõ cảm nhận đó là cái gì làm sao mà thấy hạnh phúc và thấy yêu được nhỉ. Đôi lúc mệt mỏi vô cùng nhưng có nhiều thứ lại muốn phấn đấu lại không thể rời bỏ nhỉ? Đó có phải là tình yêu thật sự?


Giày toms
Quần skinny
Quan legging
Salon toc
Trà sữa
Offline tinyeu  
#18 Đã gửi : 16/05/2012 lúc 08:18:10(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
Originally Posted by: catbui Go to Quoted Post
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
đúng là cuộc đời khó hiểu.
nên Con Người cũng khó hiểu.

cho em hỏi nhỏ anh nghen: Ông trời nói tiếng của nước nào dzạy"

ông trời  nói tiếng con tim để bất cứ ai, dân tộc mầu da nào cũng đều hiểu được  



nhưng là dân y tế tiếng con tim mình chỉ nghe:" bịt, bịt, bịt......"thôi.

vậy thì làm sao nghe được ...
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
Offline ngodanh  
#19 Đã gửi : 23/05/2012 lúc 09:30:09(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
Originally Posted by: catbui Go to Quoted Post
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
đúng là cuộc đời khó hiểu.
nên Con Người cũng khó hiểu.

cho em hỏi nhỏ anh nghen: Ông trời nói tiếng của nước nào dzạy"

ông trời  nói tiếng con tim để bất cứ ai, dân tộc mầu da nào cũng đều hiểu được  



nhưng là dân y tế tiếng con tim mình chỉ nghe:" bịt, bịt, bịt......"thôi.

vậy thì làm sao nghe được ...




Đừng từ bỏ lòng yêu thương. Đừng từ bỏ lòng tốt của chính bạn ngay cả khi những người xung quanh bạn không tốt.

Có một người đàn ông nọ nhìn thấy một con bò cạp đang vùng vẫy trong một vũng nước. Nó sắp bị chết đuối. Ông ta quyết định cứu con bò cạp bằng cách đưa ngón tay mình vào nước làm thang cho nó leo ra. Khi ngón tay của người đàn ông vừa chạm vào con bò cạp liền bị nó cắn cho một phát đau điếng. Người đàn ông vội thụt tay lại. Nhưng sau đó, ông ta vẫn cố đưa tay ra lần nữa.
Một người đàn ông khác đi ngang qua thấy vậy liền nói "đừng cứu con bò cạp nữa để khỏi bị nó cắn". Người đàn ông tốt bụng từ tốn trả lời: "Bản năng của con bò cạp là cắn người khác. Còn bản năng của tôi là yêu thương mọi vật. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương của mình chỉ bởi vì bản năng cắn người kia của con bò cạp?".
thanks 1 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
tinyeu trên 23-05-2012(UTC) ngày
Offline tinyeu  
#20 Đã gửi : 23/05/2012 lúc 10:52:06(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
Originally Posted by: catbui Go to Quoted Post
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
đúng là cuộc đời khó hiểu.
nên Con Người cũng khó hiểu.

cho em hỏi nhỏ anh nghen: Ông trời nói tiếng của nước nào dzạy"

ông trời  nói tiếng con tim để bất cứ ai, dân tộc mầu da nào cũng đều hiểu được  


nhưng là dân y tế tiếng con tim mình chỉ nghe:" bịt, bịt, bịt......"thôi.

vậy thì làm sao nghe được ...


Đừng từ bỏ lòng yêu thương. Đừng từ bỏ lòng tốt của chính bạn ngay cả khi những người xung quanh bạn không tốt.

hè..hè..hè..đang định bỏ thì bậc tiền bối can ngăn đừng.....thế là dzui dzẻ giữ lại 
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.