Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline thatvongcq  
#1 Đã gửi : 16/04/2012 lúc 02:04:05(UTC)
thatvongcq

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 225
Man
Đến từ: nghệ an

Thanks: 162 times
Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
từ khi ra trường tới giờ cũng do quá căng thẳng stress trong một thới gian dài về học tập ,công việc,...bệnh tật mà mình có dấu hiệu của chứng bệnh rối loạn lo âu trầm cảm.trong diễn đàn ai hiểu về căn bệnh này hãy chia sẽ cùng mình để mình có thêm nghị lực vượt qua vì mỗi ngày mình bông nhiên buồn mà không hiểu vì sao.mình rất buồn

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại
thanks 1 người cảm ơn thatvongcq cho bài viết.
hungprado trên 16-04-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline tpo  
#2 Đã gửi : 16/04/2012 lúc 03:27:59(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Lâu rồi lại dùng nick này hả em?

Người đa sầu đa cảm thì buồn vui là chuyện như là nắng mưa thôi . Đó là dấu hiệu cho thấy em ko giữ đc cân bằng trước biến đổi của cuộc sống . Bỗng nhiên thấy trống rỗng , thế là buồn . Bỗng nhiên thấy mù mịt .... buồn . Bỗng nhiên thấy chỉ có một mình ....cũng buồn  và v.v...... "Chuyện ko của riêng ai" đâu , chưa hẳn đã là bệnh , đó có khi chỉ là do sự cô đơn và "nhàn cư vi bất thiện" ...

Nhìn lên thì mình chưa bằng ai , nhưng nhìn xung quanh cũng chưa ai bằng mình . các anh , các chị , các cô , các chú khối người còn cô đơn nhưng mỗi người phải cố để sống vui em ạ .

Sự bận rộn và niềm đam mê về một cái gì đó khiến em phải dốc hết tâm trí và thời gian vào đó sẽ lôi em ra khỏi những nỗi buồn .

Như chị đây , nếu sống 1 mình chị cũng phải cố tìm một bờ vai để ngả vào mỗi khi ....trời đổi gió... Quan trọng là đc sống vui vẻ . Sống xa gia đình mà sống một mình thì đến cơm chị còn ko muốn ăn ấy chứ . Nhưng có con trai bên cạnh nên ...trời ko còn đổi gió nữa em ạ , tuy nhiên vẫn phải cảnh giác để giữ cân bằng cho mình bởi cái trạng thái mất cân bằng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu mình yếu đuối .

Cuộc sống là cuộc chiến đấu với chính mình .
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 3 người cảm ơn tpo cho bài viết.
thatvongcq trên 16-04-2012(UTC) ngày, hoavu trên 16-04-2012(UTC) ngày, hotran trên 17-04-2012(UTC) ngày
Offline Ke7en  
#3 Đã gửi : 24/04/2012 lúc 11:18:13(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
   Chào bạn,


    Không biết bạn có nguy cơ nhiễm H hay không mà lại đi lo âu trầm cảm về căn bệnh này?
Nếu có thì nói thật không riêng gì bạn mà tất cả mọi người ai cũng thế. Mặc dù nhiều khi đã xn AT qua nhiều xn ở nhiều nơi, nhưng họ vẫn bị ám ảnh về H. Nó ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, từ đó tác động đến cuộc sống hằng ngày cũng như công việc. Riêng mình từ lúc có nguy cơ đến lúc xn đến giờ là đã hơn 2 năm. 2 năm nghe có vẻ ít, nhưng là quãng thời gian lâu lắm rồi bạn àh. Nhưng đến giờ phải thú thật là để nói mình đã vượt qua nổi ám ảnh đó mình không dám khẳng định mình đã vượt qua. Mỗi lần trái gió trở trời hay do ăn uống bậy bạ ngoài đường dẫn đến những bệnh cảm, tiêu chảy bình thường mà mọi người đều có thể bị. Thì mình lại nghĩ về H, tâm lý lúc đó thật nặng nề, có lẽ do tâm lý mình quá nhát. Đến nổi mình ko còn nhớ rõ mình đã xn bao nhiêu lần. Mỗi lần lo lắng là mỗi lần xn, chỉ để giải tỏa tâm lý. Lần xn gần đây nhất của mình là 18/04/2012 tại bv Hòa Hảo, đương nhiên kq vẫn là AT.


    Cám ơn ace trên diễn đàn đã giúp đỡ mình trong những ngày đầu của nguy cơ. Đã hơn 2 năm trôi qua nhưng vẫn còn sợ lắm.
Có lẽ bài viết này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý bạn và những người có nguy cơ đang chờ kq, nhưng những gì mình chia sẻ là rất thật. Nổi ám ảnh về H là rất lớn. Nhưng dù sao mình vẫn phải tin vào kq xn của mình và cố gắng vượt qua nó để trở lại cuộc sống bình thường.


    Cám ơn ace và diễn đàn đã giúp đỡ mình và thật nhiều bạn khác trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần.


    Thân chào.
UserPostedImage


Offline thatvongcq  
#4 Đã gửi : 03/05/2012 lúc 08:31:25(UTC)
thatvongcq

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 225
Man
Đến từ: nghệ an

Thanks: 162 times
Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
Originally Posted by: Ke7en Go to Quoted Post
   Chào bạn,


    Không biết bạn có nguy cơ nhiễm H hay không mà lại đi lo âu trầm cảm về căn bệnh này?
Nếu có thì nói thật không riêng gì bạn mà tất cả mọi người ai cũng thế. Mặc dù nhiều khi đã xn AT qua nhiều xn ở nhiều nơi, nhưng họ vẫn bị ám ảnh về H. Nó ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, từ đó tác động đến cuộc sống hằng ngày cũng như công việc. Riêng mình từ lúc có nguy cơ đến lúc xn đến giờ là đã hơn 2 năm. 2 năm nghe có vẻ ít, nhưng là quãng thời gian lâu lắm rồi bạn àh. Nhưng đến giờ phải thú thật là để nói mình đã vượt qua nổi ám ảnh đó mình không dám khẳng định mình đã vượt qua. Mỗi lần trái gió trở trời hay do ăn uống bậy bạ ngoài đường dẫn đến những bệnh cảm, tiêu chảy bình thường mà mọi người đều có thể bị. Thì mình lại nghĩ về H, tâm lý lúc đó thật nặng nề, có lẽ do tâm lý mình quá nhát. Đến nổi mình ko còn nhớ rõ mình đã xn bao nhiêu lần. Mỗi lần lo lắng là mỗi lần xn, chỉ để giải tỏa tâm lý. Lần xn gần đây nhất của mình là 18/04/2012 tại bv Hòa Hảo, đương nhiên kq vẫn là AT.


    Cám ơn ace trên diễn đàn đã giúp đỡ mình trong những ngày đầu của nguy cơ. Đã hơn 2 năm trôi qua nhưng vẫn còn sợ lắm.
Có lẽ bài viết này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý bạn và những người có nguy cơ đang chờ kq, nhưng những gì mình chia sẻ là rất thật. Nổi ám ảnh về H là rất lớn. Nhưng dù sao mình vẫn phải tin vào kq xn của mình và cố gắng vượt qua nó để trở lại cuộc sống bình thường.


    Cám ơn ace và diễn đàn đã giúp đỡ mình và thật nhiều bạn khác trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần.

    Thân chào.


uh.bạn 2 năm rồi mà xn nhiều thế mà sao vẫn để những ám ảnh xen lẫn vậy.phải có niềm tin chứ.

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.