Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguyenduyvinh  
#1 Đã gửi : 27/06/2004 lúc 04:44:23(UTC)
nguyenduyvinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2004(UTC)
Bài viết: 2

<p align="justify">chào các bạn hôm nay tôi lên mạng để tham gia vào diễn đàn về hiv với mong muốn là nói lên được những hoàn cảnh của những người bị nhiễm căn bệnh quái ác là căn bệnh HIV. Họ đã bị nhiễm có thể là do những nguyên nhân khác nhau chẳng hạn như do nông nổi bồng bột đua theo bạn bè vui chơi cho thỏa thích mà họ không nghĩ là hậu quả họ đã bị nhiễm bệnh này. Chúng ta phải có nhiệm vụ giúp đỡ họ khi họ đã bị mắc bệnh vì người bệnh rất mặc cảm và hay có những suy nghĩ tiêu cực khi họ không được chúng ta giúp đỡ, tôi rất không đồng ý với suy nghĩ của một số người trong xã hội của chúng ta là hay xa lánh họ, hay hắt hủi họ, họ đâu có nguy hiểm đâu khi chúng ta biết cách an ủi họ, động viên họ thì họ vẫn là người có ích cho xã hội. Đó cũng là mong muốn của tôi khi tham gia diễn đàn này.</p>
Quảng cáo
Offline dien180  
#2 Đã gửi : 29/06/2004 lúc 12:07:47(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hì, đúng là thanh niên thời đại mới hehe...lúc đầu tiên khi vào diễn đàn này dien không hề có định hướng như anh, chỉ là vô xem cho biết thôi...hi`, chắc còn phải củng cố thêm...big green
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline LONG  
#3 Đã gửi : 29/06/2004 lúc 08:13:08(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

Chào bạn !
Đó là tôn chỉ của DĐ chúng tôi, bạn đã tìm đúng dòng sông để bơi rồi đấy. Bạn nhớ đọc kỹ qui định , và tham gia cùng bọn mình nhé! Chúc bạn vui khỏe và X.Ngh.......thì OK !
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline Iceheart  
#4 Đã gửi : 18/07/2004 lúc 03:59:27(UTC)
Iceheart

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2004(UTC)
Bài viết: 5

Ice thấy có một vấn đề rất nghiêm trọng là tinh thần khi phát hiện ra mình bị nhiễm HIV. Làm cách nào để vượt qua được và không làm những điều dại dột quá khích?
Offline dien180  
#5 Đã gửi : 18/07/2004 lúc 05:07:44(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hi`, không biết nói sao, nhưng với những điều không ngờ, và ngoài tầm tưởng tượng của mình, dien luôn nói và cố gắng "Chấp nhận thực tế và sống chung với thực tế đó".
Have fun!
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline daquyvang  
#6 Đã gửi : 25/03/2006 lúc 10:24:40(UTC)
daquyvang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 5

Hôm qua, mình lại gặp L. tại công viên 23-9. Mấy ngày qua, L. sống nhờ tình thương của những người dân quanh đây. Ở trường 4(trung tâm cai nghiện), L. bị bệnh cơ hội từ AIDS. Giáo dục viên đưa L. đi bệnh viện Nhiệt đới, rồi về Phạm Ngọc Thạch. L. sợ mình không còn sống  được bao lâu, muốn trốn ra ngoài để được  nhìn thấy đường phố, xe cộ, cảm nhận cuộc sống...Thế nhưng, sau một tuần sống ở công viên không mền mùng, chăn chiếu, cơm nước. Chị lại muốn trở lại trường....Nơi đó, chồng của chị cũng đang sống những ngày cuối đời vì căn bệnh này. Mình đã liên lạc với cơ quan chức năng để đưa L. trở lại vào trường, không biếtđã vào chưa.
Từ Tết đến giờ, đây là người thứ ba mà mình gặp tại công viên này torng hoàn cảnh tương tự. Xót xa quá!
Nhiều người dân ở đây gặp mình bày tỏ bức xúc rằng việc bán ma tuý vẫn diễn ra công khai tại công viên 3-23-9. Mới đây, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, giám đốc Công an thành phố cho biết sẽ tăng cường ựực lượng rà soát công viên 23-9. Mong điều đó được thực hiện triệt để, để những người như vợ chồng L. không phải sống "một cuộc sống tối tăm" như lời chị đã thều thào với tôi.

Offline giao thuy  
#7 Đã gửi : 25/03/2006 lúc 10:47:40(UTC)
Giao Thuy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2006(UTC)
Bài viết: 36

Hoan hô dien, và những suy nghĩ của bạn. Chị (hì hì, chắc chắn là chị rồi) cũng như dien, vào diễn đàn là vào, chẳng có định hướng gì. Nhưng "vào" rồi thì không muốn "ra". Mình hư quá, từ nay phải cố gắng định hướng. Nhưng điễn đàn cũng nên ít nói chuyện buồn đi, kẻo mỗi lần đọc xong, chị lại buồn quá.Hãy thêm nụ cười và màu hồng vào trang w của mình.
Offline Cry4Love  
#8 Đã gửi : 26/03/2006 lúc 04:47:31(UTC)
Cry4Love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: D-DN

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
 Cám ơn bạn đã tham gia 4rum cùng với bọn mình nha !... Vì ... thực sự 4rum được thành lập cũng nhằm mục đích là kết nối tất cả các bạn bè , thành viên , những người có H cũng như những người ko có H.... Vòng tay thân ái , kết chặt tình thương .... mà !.. Chúc bạn có những giờ phút online vui vẻ trong 4rum nha!   
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<<
<<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>>
Offline dien180  
#9 Đã gửi : 29/03/2006 lúc 01:18:54(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của giao thuy đã viết:
Hoan hô dien, và những suy nghĩ của bạn. Chị (hì hì, chắc chắn là chị rồi) cũng như dien, vào diễn đàn là vào, chẳng có định hướng gì. Nhưng "vào" rồi thì không muốn "ra". Mình hư quá, từ nay phải cố gắng định hướng. Nhưng điễn đàn cũng nên ít nói chuyện buồn đi, kẻo mỗi lần đọc xong, chị lại buồn quá.Hãy thêm nụ cười và màu hồng vào trang w của mình.


Hi` chào chị ( chắc chắn là chị rồi... << còn trẻ lắm )
Hi` hoàn cảnh cũng khó vui lắm  nhưng vì thế mà mọi người biết nhau, trò chuyện, tâm sự >> quên hoàn cảnh và
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.