Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Em không còn biết phải làm sao nữa,hết cách rồi.Xin các anh hãy giúp em
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-02-2012(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 16 lần trong 1 bài viết
|
Thiệt sự là em không muốn phiền tới các anh giúp đâu vì em thấy nó cũng vô lý sao đó.Nhưng em hết cách rồi,nó đang hành hạ em hằng ngày và em không làm việc gì được cả.Đây là vấn đề nhạy cảm nên em nghĩ em chỉ có thể hỏi ở đây thôi.Em có 1 vấn đề là mỗi khi ra đường chạy xe hay đi bộ,chân đụng vào 1 cái gì đó trên đường là em tự hỏi là em có bị dính kim tiêm đâm hay cái gì đâm hay
không(không biết được vì nhiều khi mình phải suy nghĩ nhìn đường,suy nghĩ công việc với nhìn đường để bị xe khỏi đụng chứ,và làm sao mình biết được nó là cái gì nếu không nhìn thấy nó chứ).Lúc đó em đều cảm thấy đau đau,giống như bị cái gì đó quẹt qua hay đâm gì đó nhưng không chắc nó là cái gì.3 lần đụng vào 1 cái bịch ni lông,1 lần thì đang đi xe thì nhìn thấy 1 cái gì giống ống chích rồi phải dừng lại chờ xe gần ống chích(không biết phải gần hay có đạp lên không nữa vì em khá mệt) rồi sau đó đi 1 đoạn em cảm thấy có cái gì đâm lên chân em.Rồi có 2 lần đi bộ trên đường em thấy 1 cây gì đó giống cây kim mà cũng lại nhìn không rõ vì mệt,cũng không tiện mở miệng ra nói bạn quay lại kiểm tra vì không lẽ nói với nó là mình có thể bị kim đâm,2 lần đó em đều cảm thấy đau đau rát rát và bữa nay thì có có cả 1 vết xước da với 1 vết gì đỏ đỏ sau lớp da nhưng tất cả những lần này đều không thấy chảy máu(chỉ đau rát),thậm chí cả lần rát nha mới nhất đây cũng không thấy máu dù có rát(Vì em nghĩ nếu ra máu thì em sẽ thấy và nó sẽ rất đau).Lúc đầu em cũng ráng chờ tới ngày xét nghiệm âm tính nhưng khi mà bị quá nhiều lần rồi thì làm cho em nghĩ:mình có thể xét nghiệm được bao nhiêu lần chứ(khi mà khả năng đụng 1 vật gì đó làm mình đau chân hằng ngày là rất cao).Càng nguy hiểm hơn là khi mà có nguy cơ thật sự thì em sẽ không biết nó là nguy cơ để đi uống thuốc chống phơi nhiễm và đi xét nghiệm HIV.Em phải làm sao bây giờ đây?Mong các anh cho em 1 cách.Em xin cám ơn nhiều nhiều lắm
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Em không còn biết phải làm sao nữa,hết cách rồi.Xin các anh hãy giúp em
Bạn nên đến Bác Sĩ tâm lý.Tình trạng này không trị sớm lâu dài sẽ ảnh hưởng thần kinh tâm lý nặng sẽ khó trị.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Em không còn biết phải làm sao nữa,hết cách rồi.Xin các anh hãy giúp em
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.