Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tứ phương  
#1 Đã gửi : 05/05/2012 lúc 09:46:17(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
 Trong cuộc đời mỗi con người dù người đó có tài giỏi đến đâu thì những điều không như ý vẫn xẩy ra khiến chúng ta thất vọng. Nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất xa nói như vậy không có nghĩa ta không tuyệt vọng.
 Mỗi người chúng ta sống trên đời ai cũng có niềm hy vọng, có niềm tin vào một ngày mai tươi đẹp hơn đó là phương cách cần thiết để cứu rỗi linh hồn ta vượt qua những cơn đau, hụt hẫng, hay trước thực tại quá cay đắng, phũ phàng. nhưng nếu ta dồn hết năng lượng về một phía cũng như ta dốc tất cả tài sản vào một canh bạc sau cùng, lỡ mà canh bạc đó thua thì cuộc đời ta kể như không còn gì nữa để mà sống. ta tuyệt vọng và khi đó tâm trí ta trở nên lu mờ hơn bao giờ hết, ta nhìn mọi thứ bằng con mắt bi quan, chán chường có cảm tưởng trên cõi đời này không còn điều gì ý nghĩa và đáng sống nữa. 
 Khi tuyệt vọng ta nghĩ đến cái chết , ta muốn buông xuôi tất cả nhưng ta nên nhớ rằng thân mạng này không phải của riêng ta nên ta không có quyền coi thường hay hủy hoại nó. Sự thật đất trời vẫn ôm ấp ta, những người thân yêu vẫn luôn ở bên bảo bọc, yêu thương ta. 
      Ta chết đi họ sẽ ra sao?
 Dẫu biết rằng khi nghĩ đến cái chết là ta đã chịu đau khổ đến cùng cực rồi, niềm đau quá lớn khiến trái tim ta vỡ vụn ra rồi, nhưng suy cho cùng thì đó là một quyết định ích kỷ. Ta chỉ muốn trốn thoát nỗi đau của mình, trốn thoát cơn bão cảm xúc đang đè nặng bản thân ta nhưng ta không có quyền làm cho người thân yêu của ta phải chịu đau khổ vì cái chết của mình. 
 Chúng ta những người có H là những người nghĩ về cái chết nhiều nhất nhưng các bạn ơi đừng tuyệt vọng. hãy tin vào cuộc đời vẫn còn điều tốt đẹp chờ đón ta, tin vào con người, tin vào chính bản thân và hãy luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng về tương lai tươi sáng. Mỗi khi ta đã có niềm tin thì niềm tin ấy sẽ biến thành nguồn năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được ước vọng của mình. Có một thực tế là không phải lúc nào ta cũng có được niềm tin mạnh mẽ, chính vì vậy ta hãy kiên định trong bất cứ tình huống nào, rèn luyện ý chí thật vững vàng. 
 Mỗi chúng ta hãy chọn cho mình con đương đi đúng đắn và đừng lo lắng cho con đường mình đã chọn hay phải chọn vì thái độ bước đi trên con đường đó mới thực sự quan trọng. hạnh phúc không phải ta đi đến cuối con đường mà trên từng mỗi bước chân. Với những người có H như chúng ta thì con đường ta đi sẽ không hề bằng phẳng mà đầy chông gai, ngã rẽ. Vậy nên để không đi sai đường chúng ta không nên độc hành, hãy cùng nương tựa vào nhau như những thành viên của ngôi nhà diễn đàn HIV thân thương này. Chúng ta cùng siết chặt tay nhau, để cùng giương lên cánh buồm to lớn lướt tới phía trước. Không nhất thiết phải trở thành thuyền trưởng ta mới có thể tham gia hành trình vượt đại dương để đến bến bờ hạnh phúc. mỗi chúng ta là một người thủy thủ biết khả năng, biết trách nhiệm của mình và sẵn sàng học hỏi những điều ta chưa biết ở những thủy thủ khác. Nhưng các bạn ơi! Đừng đánh đồng nương tựa với dựa dẫm nhé! nếu ta dựa dẫm ta sẽ phụ thuộc vào người khác và khi không còn chỗ dựa dẫm nữa ta sẽ bất an, chới với giữa dòng đời.
 Trong mỗi hành động, mỗi bước ta đi không phải lúc nào ta cũng thành công. Khi gặp thất bại ta không nên suy sụp mà phải luôn nghĩ rằng "Thất bại là mẹ của thành công" , thua keo này chúng ta sẽ bày keo khác, chính thất bại là cơ hội để ta nhìn lại bản thân mình rõ hơn. Chấp nhận được thất bại là tâm lý rất quan trọng để kéo ta lại gần với mọi người, nó là điều kiện không thể thiếu trong quá trình thuần phục cái tôi, cái háo thắng giúp cho con người ta hoàn thiện hơn và khi thành công ta cũng chớ có kiêu căng, tự mãn. Sự thật cuộc đời này không có thành công lớn hay nhỏ mà chỉ có cái đem lại cảm xúc nhất thời hay giá trị hạnh phúc chân thật mà thôi.
 Trên đây chỉ là đồi điều mình góp nhặt từ bản thân, từ sách vở, từ mọi người mình mạo muội viết lên đây chia sẻ cùng các bạn. Mong rằng các bạn hãy cùng vào đây xây dựng, góp ý cho mọi người những kinh nghiệm sống, nghệ thuật sống quý báu làm cho mái nhà diễn đàn HIV của chúng ta ngày càng thêm phong phú, bổ ích, là nơi cho tất cả những người có H tìm được sự đồng điệu, là nơi chúng ta có thể giãi bày, chia sẻ với nhau mọi điều và cùng giúp đỡ lẫn nhau. 

Sửa bởi người viết 09/05/2012 lúc 08:04:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
thanks 1 người cảm ơn Tứ phương cho bài viết.
vanconhyvong trên 05-05-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline ngodanh  
#2 Đã gửi : 05/05/2012 lúc 11:13:04(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: Tứ phương Go to Quoted Post
 Trong cuô%3ḅc đời mỗi con người dù người đó có tài giỏi đến đâu thì những điều không như ý vẫn xẩy ra khiến chúng ta thất vọng. Nhưng từ thất vọng đến tuyê%3ḅt vọng là mô%3ḅt khoảng cách rất xa nói như vâ%3ḅy không có nghĩa ta không tuyê%3ḅt vọng.
 Mỗi người chúng ta sống trên đời ai cũng có niềm hy vọng, có niềm tin vào mô%3ḅt ngày mai tươi đẹp hơn đó là phương cách cần thiết để cứu rỗi linh hồn ta vượt qua những cơn đau, hụt hẫng, hay trước thực tại quá cay đắng, phũ phàng. nhưng nếu ta dồn hết năng lượng về mô%3ḅt phía cũng như ta dốc tất cả tài sản vào mô%3ḅt canh bạc sau cùng, lỡ mà canh bạc đó thua thì cuô%3ḅc đời ta kể như không còn gì nữa để mà sống. ta tuyê%3ḅt vọng và khi đó tâm trí ta trở nên lu mờ hơn bao giờ hết, ta nhìn mọi thứ bằng con mắt bi quan, chán chường có cảm tưởng trên cõi đời này không còn điều gì ý nghĩa và đáng sống nữa. 
 Khi tuyê%3ḅt vọng ta nghĩ đến cái chết , ta muốn buông xuôi tất cả nhưng ta nên nhớ rằng thâ%3ḅn mạng này không phải của riêng ta nên ta không có quyền coi thường hay hủy hoại nó. Sự thâ%3ḅt đất trời vẫn ôm ấp ta, những người thân yêu vẫn luôn ở bên bảo bọc, yêu thương ta. 
      Ta chết đi họ sẽ ra sao?
 Dẫu biết rằng khi nghĩ đến cái chết là ta đã chịu đau khổ đến cùng cực rồi, niềm đau quá lớn khiến trái tim ta vỡ vụn ra rồi, nhưng suy cho cùng thì đó là mô%3ḅt quyết định ích kỷ. Ta chỉ muốn trốn thoát nỗi đau của mình, trốn thoát cơn bão cảm xúc đang đè nặng bản thân ta nhưng ta không có quyền làm cho người thân yêu của ta phải chịu đau khổ vì cái chết của mình. 
 Chúng ta những người có H là những người nghĩ về cái chết nhiều nhất nhưng các bạn ơi đừng tuyê%3ḅt vọng. hãy tin vào cuô%3ḅc đời vẫn còn điều tốt đẹp chờ đón ta, tin vào con người, tin vào chính bản thân và hãy luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng về tương lai tươi sáng. Mỗi khi ta đã có niềm tin thì niềm tin ấy sẽ biến thành nguồn năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được ước vọng của mình. Có mô%3ḅt thực tế là không phải lúc nào ta cũng có được niềm tin mạnh mẽ, chính vì vâ%3ḅy ta hãy kiên định trong bất cứ tình huống nào, rèn luyê%3ḅn ý chí thâ%3ḅt vững vàng. 
 Mỗi chúng ta hãy chọn cho mình con đương đi đúng đắn và đừng lo lắng cho con đường mình đã chọn hay phải chọn vì thái đô%3ḅ bước đi trên con đường đó mới thực sự quan trọng. hạnh phúc không phải ta đi đến cuối con đường mà trên từng mỗi bước chân. Với những người có H như chúng ta thì con đường ta đi sẽ không hề bằng phẳng mà đầy chông gai, ngã rẽ. Vâ%3ḅy nên để không đi sai đường chúng ta không nên đô%3ḅc hành, hãy cùng nương tựa vào nhau như những thành viên của ngôi nhà diễn đàn HIV thân thương này. Chúng ta cùng siết chặt tay nhau, để cùng giương lên cánh buồm to lớn lướt tới phía trước. Không nhất thiết phải trở thành thuyền trưởng ta mới có thể tham gia hành trình vượt đại dương để đến bến bờ hạnh phúc. mỗi chúng ta là mô%3ḅt người thủy thủ biết khả năng, biết trách nhiê%3ḅm của mình và sẵn sàng học hỏi những điều ta chưa biết ở những thủy thủ khác. Nhưng các bạn ơi! Đừng đánh đồng nương tựa với dựa dẫm nhé! nếu ta dựa dẫm ta sẽ phụ thuô%3ḅc vào người khác và khi không còn chỗ dựa dẫm nữa ta sẽ bất an, chới với giữa dòng đời.
 Trong mỗi hành đô%3ḅng, mỗi bước ta đi không phải lúc nào ta cũng thành công. Khi gặp thất bại ta không nên suy sụp mà phải luôn nghĩ rằng "Thất bại là mẹ của thành công" , thua keo này chúng ta sẽ bày keo khác, chính thất bại là cơ hô%3ḅi để ta nhìn lại bản thân mình rõ hơn. Chấp nhâ%3ḅn được thất bại là tâm lý rất quan trọng để kéo ta lại gần với mọi người, nó là điều kiê%3ḅn không thể thiếu trong quá trình thuần phục cái tôi, cái háo thắng giúp cho con người ta hoàn thiê%3ḅn hơn và khi thành công ta cũng chớ có kiêu căng, tự mãn. Sự thâ%3ḅt cuô%3ḅc đời này không có thành công lớn hay nhỏ mà chỉ có cái đem lại cảm xúc nhất thời hay giá trị hạnh phúc chân thâ%3ḅt mà thôi.
 Trên đây chỉ là đồi điều mình góp nhặt từ bản thân, từ sách vở, từ mọi người mình mạo muô%3ḅi viết lên đây chia sẻ cùng các bạn. Mong rằng các bạn hãy cùng vào đây xây dựng, góp ý cho mọi người những kinh nghiê%3ḅm sống, nghê%3ḅ thuâ%3ḅt sống quý báu làm cho mái nhà diễn đàn HIV của chúng ta ngày càng thêm phong phú, bổ ích, là nơi cho tất cả những người có H tìm được sự đồng điê%3ḅu, là nơi chúng ta có thể giãi bày, chia sẻ với nhau mọi điều và cùng giúp đỡ lẫn nhau. 


Mời Bạn -Đọc và suy gẫm xem đúng không?
                                 Ba điều trong một đời người:






* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được : 
+ Thời gian 
+ Lời nói 
+ Cơ hội 
.

* Ba điều trong đời không được đánh mất : 
+ Sự thanh thản 
+ Hy vọng 
+ Lòng trung thực .

* Ba thứ có giá trị nhất trong đời :
+ Tình yêu 
+ Lòng tự tin 
+ Bạn bè .

* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được : 
+ Giấc mơ
+ Tài sản 
+ Thành công .

* Ba điều làm nên giá trị một con người : 
+ Siêng năng
+ Chân thành 
+ Thành đạt .

* Ba điều trong đời làm hỏng một con người : 
+ Rượu 
+ Lòng tự cao 
+ Sự giận dữ.

thanks 2 người cảm ơn ngodanh cho bài viết.
vanconhyvong trên 06-05-2012(UTC) ngày, tinyeu trên 06-05-2012(UTC) ngày
Offline Tứ phương  
#3 Đã gửi : 06/05/2012 lúc 05:34:51(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
Mình chỉ dám bổ sung 3 điều trong đời làm hỏng một con người như bạn nói cũng chưa thật đúng lắm. Bạn suy nghĩ lại xem và bổ sung thêm chứ các muc của bạn chỉ lấy con số 3 thì ít quá và chưa hẳn là những thứ quan trọng nhất trong từng mục.
Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
Offline dongsongbinhyen  
#4 Đã gửi : 06/05/2012 lúc 06:34:48(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
matuy thì sao nhỉ chỉ cần 1 là matuy thôi thì 3 cái làm hỏng 1 con người kia ko còn là tệ hại.... matuy ko chỉ làm hỏng 1 con người mà là cả 1 sự hệ lụy kinh khủng...
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
thanks 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
Tứ phương trên 07-05-2012(UTC) ngày
Offline aids.com  
#5 Đã gửi : 06/05/2012 lúc 07:03:33(UTC)
aids.com

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2011(UTC)
Bài viết: 24

Cảm ơn: 53 lần
Được cảm ơn: 46 lần trong 15 bài viết

Matuy + cờ bạc =  thôi rồi Lượm ơi................
Offline vanconhyvong  
#6 Đã gửi : 06/05/2012 lúc 07:04:24(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
Originally Posted by: aids.com Go to Quoted Post


Matuy + cờ bạc =  thôi rồi Lượm xác ơi................
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline bietnoigi2011  
#7 Đã gửi : 06/05/2012 lúc 08:50:03(UTC)
bietnoigi2011

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-02-2012(UTC)
Bài viết: 285
Man
Đến từ: Viet Nam

Thanks: 190 times
Được cảm ơn: 175 lần trong 100 bài viết
buồn -đau -khổ bản thân mình nếm trải khá nhiều ,nhưng suy cho cùng bản chất của cuộc đời vốn như thế mà,cố gắn vượt lên hãy cố vượt lên...nhưng buồn cũng khó tránh khỏi,nhất là những người có bệnh tật như chúng ta.
Offline ngodanh  
#8 Đã gửi : 06/05/2012 lúc 09:18:08(UTC)
ngodanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 188
Man

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 254 lần trong 112 bài viết
Originally Posted by: Tứ phương Go to Quoted Post
Mình chỉ dám bổ sung 3 điều trong đời làm hỏng một con người như bạn nói cũng chưa thật đúng lắm. Bạn suy nghĩ lại xem và bổ sung thêm chứ các muc của bạn chỉ lấy con số 3 thì ít quá và chưa hẳn là những thứ quan trọng nhất trong từng mục.


Bao nhiêu đó bạn có thực hiện đc hết chưa mà còn đòi bổ sung thêm ?
Offline tinyeu  
#9 Đã gửi : 06/05/2012 lúc 09:37:03(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post

                                 Ba điều trong một đời người:






* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được : 
+ Thời gian 
+ Lời nói 
+ Cơ hội 
.

* Ba điều trong đời không được đánh mất : 
+ Sự thanh thản 
+ Hy vọng 
+ Lòng trung thực .

* Ba thứ có giá trị nhất trong đời :
+ Tình yêu 
+ Lòng tự tin 
+ Bạn bè .

* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được : 
+ Giấc mơ
+ Tài sản 
+ Thành công .

* Ba điều làm nên giá trị một con người : 
+ Siêng năng
+ Chân thành 
+ Thành đạt .

* Ba điều trong đời làm hỏng một con người : 
+ Rượu 
+ Lòng tự cao 
+ Sự giận dữ.



đúng là sống trọn vẹn những điều anh ngodanh quả thật là khó.
nên em vẫm chỉ dám tâm niệm trong lòng một điều thôi
" Tình Thương không làm nên Quy Luật của vũ trụ nhưng Tình Thương làm cho cuộc sống đáng giá"(Franklin p.Jones)

Sửa bởi người viết 07/05/2012 lúc 01:43:56(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
thanks 1 người cảm ơn tinyeu cho bài viết.
ngodanh trên 06-05-2012(UTC) ngày
Offline Tứ phương  
#10 Đã gửi : 07/05/2012 lúc 09:54:11(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết


Bao nhiêu đó bạn có thực hiện đc hết chưa mà còn đòi bổ sung thêm ? 
 Đây là vấn đề chúng ta nêu ra để thảo luâ%3ḅn chứ có phải nêu ra để bắt buô%3ḅc mình thực hiê%3ḅn hết đâu. Bạn có thấy không những riêng mình mà các bạn khác cũng nêu ý kiến đó sao mình bổ sung là sai à? Bạn hãy tự nghĩ bản thân bạn cũng đã thực hiê%3ḅn được những điều đó chưa hay là bạn không biết còn những điều khác nữa cũng rất quan trọng.
Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
Offline cohien  
#11 Đã gửi : 07/05/2012 lúc 10:19:26(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post

Mời Bạn -Đọc và suy gẫm xem đúng không?
                                 Ba điều trong một đời người:






* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được : 
+ Thời gian 
+ Lời nói 
+ Cơ hội 
.

* Ba điều trong đời không được đánh mất : 
+ Sự thanh thản 
+ Hy vọng 
+ Lòng trung thực .

* Ba thứ có giá trị nhất trong đời :
+ Tình yêu 
+ Lòng tự tin 
+ Bạn bè .

* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được : 
+ Giấc mơ
+ Tài sản 
+ Thành công .

* Ba điều làm nên giá trị một con người : 
+ Siêng năng
+ Chân thành 
+ Thành đạt .
==> Chưa đúng lắm, nếu chỉ cần 3 điều này mà làm nên giá trị 1 con người thì dễ quá anh à! Giá trị của 1 con người ngoài 3 thứ trên còn phải được đo bằng " Đức độ và  Bao dung" 

* Ba điều trong đời làm hỏng một con người : 
+ Rượu 
+ Lòng tự cao 
+ Sự giận dữ.
==> làm hỏng một con người có những điều còn kinh khủng hơn thế này nhiều, có những thứ ko chỉ làm hỏng con người đó mà nó còn kéo theo bao nhiêu hệ lụy và đau khổ cho người thân anh à!


Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
tinyeu trên 07-05-2012(UTC) ngày, Tứ phương trên 07-05-2012(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#12 Đã gửi : 07/05/2012 lúc 11:31:19(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post

Mời Bạn -Đọc và suy gẫm xem đúng không?
                                 Ba điều trong một đời người:






* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được : 
+ Thời gian 
+ Lời nói 
+ Cơ hội 
.

* Ba điều trong đời không được đánh mất : 
+ Sự thanh thản 
+ Hy vọng 
+ Lòng trung thực .

* Ba thứ có giá trị nhất trong đời :
+ Tình yêu 
+ Lòng tự tin 
+ Bạn bè .

* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được : 
+ Giấc mơ
+ Tài sản 
+ Thành công .

* Ba điều làm nên giá trị một con người : 
+ Siêng năng
+ Chân thành 
+ Thành đạt .

* Ba điều trong đời làm hỏng một con người : 
+ Rượu 
+ Lòng tự cao 
+ Sự giận dữ.



Originally Posted by: ngodanh Go to Quoted Post
Originally Posted by: Tứ phương Go to Quoted Post
Mình chỉ dám bổ sung 3 điều trong đời làm hỏng một con người như bạn nói cũng chưa thật đúng lắm. Bạn suy nghĩ lại xem và bổ sung thêm chứ các muc của bạn chỉ lấy con số 3 thì ít quá và chưa hẳn là những thứ quan trọng nhất trong từng mục.
 

Bao nhiêu đó bạn có thực hiện đc hết chưa mà còn đòi bổ sung thêm ?


kHÓ HIỂU ! 
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
Tứ phương trên 08-05-2012(UTC) ngày
Offline Tứ phương  
#13 Đã gửi : 16/05/2012 lúc 12:55:49(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
       -----------------------------       NÂNG ĐỠ   --------------------------------------
                              
  Bàn tay từ ái.
 Khi ta rơi vào vũng lầy khổ đau tuyệt vọng hay hoang mang trước những khúc quanh của cuộc đời, thật không có gì quý giá cho bằng ngay trong lúc ấy có  một cánh tay vững chãi đưa tới cho ta tựa vào và truyền thêm cho ta sức mạnh. Đó là bàn tay nâng đỡ mà ai cũng cần ít nhất vài lần trong cuộc đời, dù đó chỉ là một hành động lắng nghe chăm chú, một lời động viên an ủi vỗ về, một thái độ cảm thông thì cũng góp phần chữa trị vết thương trong ta rất nhiều. Nó vừa giúp ta củng cố lại niềm tin nơi bản thân sau cơn đau thất bại, vừa giúp ta tin tưởng thêm vào tình thương là điều có thật trên cõi đời này.
 Cho nên, những khi thấy mình đang rất an ổn và vững chãi thì ta hãy nhìn xung quanh mình và nhìn xuống thật gần để xem có ai đang cần tới bàn tay nâng đỡ của ta không? Đó là thái độ của một người trải nghiệm, đã từng thấm thía nỗi đau tột cùng khi không kịp lấy lại sức sau vấp ngã. Và đó cũng chính là thái độ của một người hiểu biết, nắm vững nguyên tắc điều hợp của vạn sự vạn vật trong trời đất này: có cái này nên mới có cái kia, cái kia bị tàn hoại thì cái này cũng không còn nguyên ven. Nên tuy ta đưa cánh tay ra để nâng đỡ đối tượng kia nhưng kỳ thực ta cũng đang nâng đỡ chính bản thân mình, tuy ta đang tạo ra những năng lượng an lành để bảo vệ mầm sống xung quanh nhưng đích thực là ta đang bảo vệ đời sống yên ổn cho hiện tại và cả tương lai của mình. Vì vậy, cánh tay nâng đỡ ấy phải là cánh tay của từ ái, của tình thương không điều kiện hoặc rất ít điều kiện.
 Trong chúng ta chắc ai cũng đã từng cứu giúp người khác trong cơn nguy khốn, nhưng không phải lần nào ta cũng thành công. Nhiều khi nguyên nhân lớn nhất chính là sự thiếu thấu hiểu và cảm thông nhau. Thế nhưng, ta thường nghĩ tại người kia khó chịu và cứng đầu quá, đang gặp khó khăn và cần được giúp đỡ mà lại không tỏ vẻ quy phục thì cho chết cũng đáng lắm. Nhưng ta không nỡ bỏ mặc họ, nên đành giúp đỡ trong sự miễn cưỡng. Và rồi kết quả có khi càng tồi tệ hơn. Đâu phải nhân danh tình thương thì ta muốn làm gì thì làm mà không để ý đến cảm nhận và tình trạng hiện tại của đối phương.
Vì vậy, để có thể thấu hiểu hết nỗi khổ niềm đau của người thương mà biết cách cứu giúp, ta phải nhìn kỹ lại thiện chí và khả năng của mình và ta cần hội đủ ba điều kiện: Một là ta đã từng trải qua chính khó khăn ấy. hai là ta phải biết quan sát và học hỏi kinh nghiệm ở người khác. Ba là ta có khả năng buông bỏ bớt cái tôi tự mãn của mình để sẵn sàng làm người bạn thân luôn biết tôn trọng và lắng nghe. Dù ta có đủ kiến thức hay kinh nghiệm để biết được tình trạng của họ nhưng nếu tâm ta còn âm ỉ năng lượng giận hờn hay muốn trừng phạt thì hiệu quả cũng không thể xẩy ra. Bởi yếu tố khó nhất vẫn là thiếu sự chấp nhận hợp tác của đối phương. Nói chung, phải có thương yêu lẫn hiểu biết thì mới cứu giúp được.
   Cần nhau một tấm lòng.
 Trong tình thương không có chỗ cho sự tự ái. Dù người kia có đối xử với ta như thế nào thì ta cũng vẫn cứu giúp nếu ta thật sự có tình thương đối với họ. Ta hãy giữ vững niềm rung cảm chân thành đừng để ý niệm ích kỷ chen vào, đừng để những lời bàn tán vô trách nhiệm làm khuynh đảo. Nếu thấy mình còn đủ năng lực thì hãy chia sớt cho họ một phần. Phần chia sớt ấy không chỉ khiến họ được hồi sinh mà còn giúp tâm từ trong ta được thoát thai.
 Ta cũng đừng vội nản lòng mà bỏ cuộc khi thấy mình đã hết lòng nấng đỡ rồi mà sao người kia vẫn không chịu thay đổi. Ta hãy kiên nhẫn chờ đợi và không ngừng gửi cho họ thái độ nâng đỡ, biết đâu những điều kiện sau cùng để làm nên sự thay đổi lại chính là niềm tin mãnh liệt mà họ đã dồn về phía ta. Ta đã thương và muốn cứu giúp thì xin đừng rút cánh tay lại. Cuộc đời dù không chỉ toàn mùa đông, nhưng một ngọn lửa hồng ấm áp của tình thương bao giờ cũng cần cho những trái tim lạc loài sau cơn bão.
                            " Thắp lên ngọn lửa hồng
                              Ấm áp cả trời đông
                              Giữa cõi đời lạnh lẽo
                              Cần nhau một tấm lòng."
                                                 Trích: Hiểu về trái tim (Minh Niệm)                            
Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
Offline Tứ phương  
#14 Đã gửi : 17/05/2012 lúc 09:07:23(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
                                              Niềm hi vọng

UserPostedImage
    Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh đã gom được những mẩu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích.

   Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về thì túp lều đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao, Điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: “ Sao mọi việc thế này lại xảy đến với tôi hả trời!”.

   Thế nhưng, rạng sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. “Làm sao các anh biết được tôi ở đây?” – Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: “Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh”.

   Thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cách đón nhận của bạn, sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc, quyết định quan điểm và sự hạnh phúc của bạn. Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy một “ánh sáng hy vong” trong đám khói đen của sự rủi ro.

                                                                                                 Sưu tầm
Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
thanks 1 người cảm ơn Tứ phương cho bài viết.
tinyeu trên 20-05-2012(UTC) ngày
Offline Tứ phương  
#15 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 03:18:35(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết

                                        "Tuyệt vọng"

   Sống trên đời này, chúng ta luôn hy vọng vào một ai đó, hay một điều gì đó. Dường như hy vọng sẽ cho chúng ta một múc đích để tồn tại và vươn lên. Mặc dù biết là có hy vọng thì sẽ có thất vọng, và nếu nỗi thất vọng quá lớn lao thì nó sẽ nhấn chìm người ta trong đau khổ và có thể dẫn tới sự tuyệt vọng khốn cùng, nhưng chúng ta vẫn không thôi hy vọng.

   Vậy làm thế nào để vẫn sống tràn trề hy vọng mà không rơi vào sự tuyệt vọng?

  Trước hết, hãy tự hỏi tại sao người ta tuyệt vọng? Có phải vì họ bế tắc trong nỗi đau khổ tận cùng của mất mát hay thất bại? Rõ ràng khoảng cách từ thất vọng tới tuyệt vọng là rất lớn nhưng cũng rất mong manh. Những ai biết sống tích cực và lạc quan thì sẽ coi thất bại là “mẹ  của thành công”, là bài học kinh nghiệm để tiến tới với ai sai lầm hơn, ngược lại những người có lối sống tiêu cực và bi quan thì mỗi khi gặp thất bại họ hay thổi phồng hoặc nghiêm trọng hóa vấn đề, rồi cứ mãi đắm chìm trong nỗi dày vò và tuyệt vọng. Hai thái độ khác nhau sẽ đưa người ta tới những kết cục hoàn toàn khác biệt. Nhưng bạn sẽ hỏi tôi: vậy làm sao để ta có thể tích cực và lạc quan để không rơi vào nỗi tuyệt vọng? Thay vì nói với bạn những thứ giáo điều sách vở, tôi sẽ trao đổi cụ thể với bạn những tình huống thường làm người ta tuyệt vọng và cách vượt qua nó để bạn tự suy ngẫm nhé.

   Trường hợp một cô gái trẻ lỡ có thai, bị người yêu ruồng bỏ, gia đình hắt hủi, xã hội phỉ báng thì cô ấy có thể tuyệt vọng không, khi mà trong tay không có một xu, chung quanh không người thân, không nơi nương tựa? Có thể lắm chứ, và rất nhiều khả năng cô tìm tới cái chết. Nhưng nếu cô nghĩ rằng, cô không được quyền tước đi sinh mạng của hài nhi vô tội trong bụng mình, rằng  cô sẽ phải sống để nuôi dạy nó như một niềm an ủi cho nỗi cô đơn của mình, như một thiên sứ cho số phận của mình, thì có thể cô sẽ vượt qua tất cả để tiếp tục.
 
   Trường hợp một người doanh nhân bị thua lỗ trong làm ăn, bị chính những người tin cẩn nhất lừa gạt mất hết tiền tại, địa vị và danh vọng  thì có thể tuyệt vọng không, khi anh ta đã mất hết niềm tin? Nhưng nếu anh ta nghĩ rằng: tất cả những gì anh ta mất đi chỉ là bề ngoài, cái giá trị nhất anh ấy còn lại là chính bản thân mình, với đôi tay và khối óc, với nghị lực và ý chí, anh ấy có thể làm lại mọi thứ từ đầu, giống như thủa mới vào đời lập nghiệp, thì có lẽ anh ta sẽ không tuyệt vọng và nỗ lực gấp nhiều lần để lấy lại những gì đã mất. Khi không đánh mất niềm tin vào chính mình, chúng ta sẽ luôn vượt qua mọi trở ngại.
 
   Trường hợp ta bị một chứng bệnh nan y, bác sĩ nói rằng ta sẽ chẳng còn sống được bao lâu, liệu ta có tuyệt vọng không, khi dường như mọi thứ sụp đổ trước mắt ta? Nhưng nếu ta nghĩ rằng ta còn may mắn hơn rất nhiều người có thể chết ngay trong lúc khỏe mạnh chỉ vì những tai nạn ngẫu nhiên, và ta nghĩ rằng cái chết không phải là thứ gì đáng sợ, bởi đời người trước sau gì cũng phải đón nhận nó, thì ta sẽ nỗ lực sống tốt nhất cho những tháng ngày còn lại. Trên thực tế, rất nhiều người đã trở về từ cõi chết với ý chí phi thường chống chọi với bạo bệnh. Ngay cả nếu bạn bị nhiễm HIV, thì cũng chẳng phải là ngày tận thế bởi y học hiện đại cũng có thể giúp bạn kéo dài cuộc sống ít nhất là 10-20 năm nữa. Thường sau khi vượt qua cửa tử, những con người ấy thay đổi hoàn toàn, như lột xác với một lối sống tích cực và nhân bản hơn trước rất nhiều.
 


   Trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, nếu ta ý thức được rằng mình đang là một hạt bụi trong vũ trụ, một mắt xích trong chuỗi những quan hệ biện chứng giữa loài người, giữa thiên nhiên, thì ta sẽ hiểu mình không có quyền vin vào những nỗi thống khổ cá nhân mà tuyệt vọng và hủy hoại cuộc sống của mình. Thân thể của ta là do cha mẹ ban cho, ta lớn lên do biết bao ân nhân nuôi dưỡng từ cỏ cây hoa lá muông thú tới những con người chung quanh ta. Tâm hồn ta trưởng thành từ bao người vun đắp: thầy cô, bạn bè, anh chị em và những người yêu mến ta. Như thế, ta chẳng thể nào phụ lòng họ mà hủy hoại đi chính mình. Thật sự nếu ta biết chia sẻ và bày tỏ, thì sẽ được an ủi và nâng đỡ, ta sẽ vượt qua những nỗi thất vọng để không rơi vào tuyệt vọng.
 
   Nói như Trịnh Công Sơn “Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh”, ta hãy sống thật vô tư và chân thành, với chính mình và những người chung quanh. Ta đừng quá mơ hồ hay cưỡng cầu về những gì không hợp Duyên khi ta đã hiểu vạn sự tùy duyên thì ta sẽ không hy vọng hão huyền để rồi thất vọng. Ta sống theo trái tim và lương tâm ta mách bảo, làm những việc dù nhỏ nhoi nhưng khiến ta hạnh phúc, làm người thân của ta vui, làm những người chung quanh thấy ta có ích cho họ, ta sẽ không quá lo lắng về việc sẽ trở thành vĩ nhân hay triệu phú. Danh lợi tiền tài sẽ không còn làm ta quá băn khoăn, thì có lẽ ta luôn thanh thản trong cuộc sống của mình, ung dung đi trong cõi đời này về phía cuối con đường một cách bình an nhất.
 
   “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Tôi là em và em cũng là tôi”. Nỗi tuyệt vọng thường trực ngay trong mỗi chúng ta, và nếu như ta mất cảnh giác, nó sẽ nhảy ra và xâm chiếm toàn bộ cuộc sống của ta. Vì thế, ta cần phải luôn thức tỉnh để tự biết “tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là ai, là ai , mà yêu quá đời này”. Yêu đời, yêu người không bằng yêu chính bản thân. Biết yêu thương và trân trọng bản thân mình thì chúng ta mới có động lực tu dưỡng và phát triển nhân cách của mình khiến người khác phải yêu thương và quý trọng. Khi được sống trong tình thương và sự trân trọng của mọi người, ta sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì tới với mình, và sẽ không bao giờ tuyệt vọng.
 

Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.