Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buondoi199x  
#1 Đã gửi : 07/05/2012 lúc 11:18:39(UTC)
buondoi199x

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 17-04-2012(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: Hà Nội

Sau 2 tuần hoang mang lo sợ, không biết có bị dính HIV hay ko tâm lý đè nặng suy sụp hoàn toàn 1 thanh niên tỉnh lẻ xuống HN bôn ba kiếm sống khi tuổi đời mới chỉ là 24 thân cô thế cô chả biết dựa dẫm vào ai bạn bè thì sợ chúng nó dị nghị rồi xa lánh suy nghĩ mãi đấu tranh mãi cuối cùng em cũng tìm hiểu và đi xét nghiệm ở 408 Bạch Mai vào tư vấn và lấy máu xét nghiệm chờ ngày có kết quà hồi hộp lo sợ. Cái ngày đi lấy kết quả cũng đã tới 1 mình phi xe tới bệnh viện lòng buồn và có chút lo sợ. Nếu bị rồi sẽ ra sao sẽ phải sống thế nào tự an ủi lòng mình dù có sống 1 ngày cũng sống sao cho tử tế người ta sống được tại sao mình không cái gì cũng có nguyên nhân của nó nếu ko chơi bời thì đâu tới nỗi. Vào gửi xe rồi đi 1 mạch lên tầng 4 đẩy cửa vào đưa phiếu hẹn và chờ trong ít phút chị ấy tìm kết quả thấy rồi nhưng lại gập lại rồi đưa mình vào chỗ chị tư vấn viên cảm giác lúc đấy lo sợ cực tim đập thình thịch chị ấy điền vài thông tin vào phiếu rồi mở tờ xét nghiệm ra âm tính em nhé. Thở phào nhẹ nhõm cảm thấy như tái sinh lần thứ 2 chừa nhé giờ làm gì cũng phải có anh durex và yêu ai chung thủy ko thì chít hehe. Bạn nào ở Hà Nội cảm thấy mình có nguy cơ lo sợ cũng giống như mình ko có ai đi cùng xét nghiệm thì pm inbox nhé mình sẽ đi cùng các bạn.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.