  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-04-2012(UTC) Bài viết: 1
|
Tôi là 1 kĩ sư, tôi đã có gia đình và có 1 đứa con trai 5 tháng tuổi. Cuộc sống khó khăn tôi phải lên Hà Nội làm kiếm tiền trang trải gia đình và cuộc sống . Cuộc sống xa vợ con thật buồn tẻ, đi làm về chỉ biết ngủ và ngủ. Qua những câu truyện xã giao tôi quen 1 cô gái trong xóm trọ , cô ấy lấu cơm cho tôi, giặt quần áo cho tôi, và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô ấy nói thích tôi mặc dù biết tôi đã có vợ rồi. Chúng tôi đã quan hệ với nhau. Khi quan hệ tôi biết cô ấy không còn trinh tiết,tôi
có hỏi và cô ấy nói đã dành cho người yêu cũ, tôi đã tin cô ấy.
Cuộc đời thật trái ngang khi nửa tháng sau tôi thấy ngứa ngáy dương vật , đi tiểu đau rát , mụn nước mọc ở môi và ở tay, Viêm lợi hạch mọc ở bẹn . Tôi đi khám Nam khoa và họ nói tôi mắc bệnh lậu , và bệnh mụn rộp ( 2
bệnh lây qua đường tình dục).
Tôi bắt đầu gạng hỏi cô ấy và cô ấy nói cô ấy đã quan hệ với 1 số người khác nữa. Tôi thật sự suy xụp và nghĩ đến HIV. Trong thời gian quan hệ với cô ấy tôi cũng quan hệ với vợ mình. Và tính từ khi quan hệ với vợ hơn 1 tháng, con trai tôi trong thời kì bú mẹ bị sốt phát ban và tiêu chảy, tay chân mọc 1 số mụn nước (không phải là mụn rộp giống tôi) . Tôi thấy rất sợ, sợ rằng mình nhiễm HIV rồi lây sang vợ , vợ lại lây sang
con. Nếu thật sự điều đó sảy ra thì thật sự tôi chết cũng không hết tội,
Tôi chỉ hi vọng rằng những điều gì mình làm thì 1 mình mình gánh chịu, đừng để vợ con phải khổ về mình là được.
Cảm ơn mọi người đã đọc và tư vấn cho tôi với những triệu chứng của tôi nhé.
- Trước khi quan hệ với tôi 1 tháng cô ấy đã thi tuyển vào 1 công ty và được xét nghiệm HIV âm tính
-Tôi bị viêm lợi và sờ lắn mãi thì cũng thấy mình có hạch ở Cằm,mụn rộp ở tay ngứa ngáy
-Hiện giờ tôi thấy có hạch ở Cổ và ở bẹn
- Tôi không bị sốt ,không bị phát ban đỏ, không bị tiêu chảy
- Tôi đã đi xét nghiệm HIV tính từ thời điểm bắt đầu quan hệ với cô ta là khoảng hơn 2 tháng, và tính từ thời điểm kết thúc quan hệ là khoảng 1
tháng bằng phương pháp test nhanh kết quả âm tính,
tôi có yêu cầu làm thêm phương pháp "Định lượng " và kết quả theo co y tá gọi điện thông báo là 0,85 gì đó và nói là Âm tính.
Một lần nữa cám ơn mọi người đã đọc và hãy tư vấn cho tôi nhé.
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: minhphuong2004  Tôi là 1 kĩ sư, tôi đã có gia đình và có 1 đứa con trai 5 tháng tuổi. Cuộc sống khó khăn tôi phải lên Hà Nội làm kiếm tiền trang trải gia đình và cuộc sống . Cuộc sống xa vợ con thật buồn tẻ, đi làm về chỉ biết ngủ và ngủ. Qua những câu truyện xã giao tôi quen 1 cô gái trong xóm trọ , cô ấy lấu cơm cho tôi, giặt quần áo cho tôi, và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô ấy nói thích tôi mặc dù biết tôi đã có vợ rồi. Chúng tôi đã quan hệ với nhau. Khi quan hệ tôi biết cô ấy không còn trinh tiết,tôi có hỏi và cô ấy nói đã dành cho người yêu cũ, tôi đã tin cô ấy.
Cuộc đời thật trái ngang khi nửa tháng sau tôi thấy ngứa ngáy dương vật , đi tiểu đau rát , mụn nước mọc ở môi và ở tay, Viêm lợi hạch mọc ở bẹn . Tôi đi khám Nam khoa và họ nói tôi mắc bệnh lậu , và bệnh mụn rộp ( 2 bệnh lây qua đường tình dục).
Tôi bắt đầu gạng hỏi cô ấy và cô ấy nói cô ấy đã quan hệ với 1 số người khác nữa. Tôi thật sự suy xụp và nghĩ đến HIV. Trong thời gian quan hệ với cô ấy tôi cũng quan hệ với vợ mình. Và tính từ khi quan hệ với vợ hơn 1 tháng, con trai tôi trong thời kì bú mẹ bị sốt phát ban và tiêu chảy, tay chân mọc 1 số mụn nước (không phải là mụn rộp giống tôi) . Tôi thấy rất sợ, sợ rằng mình nhiễm HIV rồi lây sang vợ , vợ lại lây sang con. Nếu thật sự điều đó sảy ra thì thật sự tôi chết cũng không hết tội,
Tôi chỉ hi vọng rằng những điều gì mình làm thì 1 mình mình gánh chịu, đừng để vợ con phải khổ về mình là được.
Cảm ơn mọi người đã đọc và tư vấn cho tôi với những triệu chứng của tôi nhé.
- Trước khi quan hệ với tôi 1 tháng cô ấy đã thi tuyển vào 1 công ty và được xét nghiệm HIV âm tính
-Tôi bị viêm lợi và sờ lắn mãi thì cũng thấy mình có hạch ở Cằm,mụn rộp ở tay ngứa ngáy
-Hiện giờ tôi thấy có hạch ở Cổ và ở bẹn
- Tôi không bị sốt ,không bị phát ban đỏ, không bị tiêu chảy
- Tôi đã đi xét nghiệm HIV tính từ thời điểm bắt đầu quan hệ với cô ta là khoảng hơn 2 tháng, và tính từ thời điểm kết thúc quan hệ là khoảng 1 tháng bằng phương pháp test nhanh kết quả âm tính,
tôi có yêu cầu làm thêm phương pháp "Định lượng " và kết quả theo co y tá gọi điện thông báo là 0,85 gì đó và nói là Âm tính.
Một lần nữa cám ơn mọi người đã đọc và hãy tư vấn cho tôi nhé.
Chào Bạn,
Trường hợp bạn lúc đầu bắp nhịp để đọc thì (rợn ráy ).Nhưng từ từ và sau cùng thì bạn yên tâm.
Có lẽ sau lần “vui vẻ” đó, bạn đã rút ra nhiều kinh nghiệm “xương máu” để giữ gìn hạnh phúc cho tổ ấm sau này rồi phải không?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.