Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nangoc  
#1 Đã gửi : 16/05/2012 lúc 02:24:45(UTC)
nangoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Medals:Công trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết

Chào cả nhà,

Mình đang làm cho Tổ chức quan tâm thế giới,
thực hiện dự án tại Ninh Bình.
Vừa rồi bọn mình có đi khảo sát một số gia đình NCH trong huyện Nho
Quan, Gia Viễn, Yên Mô và thấy một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 
rất khó khăn. Mong các bạn cùng đọc tin và có nguồn hỗ trợ từ những nơi khác thì giúp đỡ 2 gia đình mà mình đã viết lại nhé!
Xin cảm ơn và chúc sức khỏe tới đại gia đình.


Gia đình 1: Bi kịch đớn đau

Chúng tôi theo một đồng đẳng của nhóm phụ nữ có H tại Nho Quan tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Thúy, thôn Đồng trạo, xã Kỳ Phú, Nho Quan, con đường lên dốc Đồng trạo thật là ngoằn ngoèo, đá mới đổ lởm chởm, ngồi trên xe máy nhiều lúc chúng tôi cảm tưởng như mình đang chuẩn bị bay ra khỏi xe vì lúc lên dốc đá, lúc xuống dưới đầm. Gần 2 tiếng sau, chúng tôi hỏi thăm 4 lần mới tới được nhà chị, vừa hỏi thăm một chị ở cùng thôn đã thấy chị thở dài: “ Ối chao, hoàn cảnh  nhà chị Thúy thì cả làng ai chả biết, cứ tưởng đi bước nữa gặp được người tử tế , ai ngờ nó vừa đổ bệnh cho lại phải nuôi con một mình”.

Bước vào nhà, chúng tôi đã thấy ái ngại vì gọi là nhà chứ ngôi nhà cấp 4 này đã xuống cấp ngói vỡ nhìn rõ cả mặt trời, trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc bếp ga mà anh mới mua cho chị khi chị chuẩn bị sinh.Chị Thúy tâm sự: “ Xã ở đây là một trong những xã miền núi nghèo nhất huyện Nho Quan, còn gia đình chị lại là gia đình nghèo nhất trong xã. Ngoài 3 sào ruộng nhà chị có thêm một vườn nhỏ trước cửa, năm nay không có mưa nên trồng ngô bị thất thu.Vốn thì không có nên chị cũng chẳng nuôi được con gì. Trước đây chị lập gia đình với một người cùng quê và sinh được 2 cháu gái đã lớn : cháu lớn năm nay 18 tuổi, không được ăn học đã phải theo người nhà ra Hà Nội làm thuê, còn đứa thứ 2 học khá hơn thì năm nay vào được trường cấp 3 trong huyện , vì gia đình nghèo và thuộc dân tộc vùng cao nên cháu được theo học nội trú miễm phí. Anh chị không hợp nhau nên đã chia tay 5 năm nay, đến năm 2010 chị lại quen một anh quê ở Hà Nam đến làm xây dựng tại đó. Hai người ăn ở với nhau ,chị lại có thai, những mong kiếm được đứa con trai sau này có chỗ nương dựa. Do không có điều kiện, không được siêu âm, kiểm tra sức khỏe  nên khi sinh mới biết lại thêm con gái.”

 Hết hy vọng, chị định cho cháu bé đi làm con nuôi một gia đình không có con, khi đến xin con họ yêu cầu phải xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe cho cháu bé.

Thật không ngờ sau khi xét nghiệm máu, bác sỹ nói kết quả đang nghi ngờ , đề nghị mẹ làm xét nghiệm. Chị thật bàng  hoàng khi nhận kết quả HIV dương tính. Đau đớn tột cùng, gọi điện cho anh thì không liên lạc được. Mấy ngày sau chị lại hay tin từ người nhà một người đi làm cùng anh rằng anh và người bạn đó đã bị bắt ở trong Đà Nẵng không rõ vì tội buôn bán ma túy hay sử dụng ma túy.  Chị như người mất hồn, vừa lo sợ bệnh tật của mình và của con, lại mất chỗ dựa lớn nhất, chị không thiết ăn uống, tinh thần suy sụp, nhiều lúc chán nản chị đã nghĩ đến cái chết, nhưng nhìn đứa con thơ dại  chị chỉ biết lau nước mắt, ôm con nằm suốt ngày. Giờ đây mọi sinh hoạt cần dùng trong gia đình đều trông chờ vào đứa con gái lớn đi làm thuê mỗi tháng được hai triệu cố chắt bóp gửi về cho mẹ nuôi em. Cháu bé lúc mới sinh nặng 4kg8 nhưng sau 2 tháng chỉ  được 5kg (lên 0,2 kg) vì cháu không được bú sữa mẹ, chị lại không có tiền mua sữa nên cho cháu uống rất ít sữa, từ lúc sinh đến giờ mới mua cho con được 2 hộp sữa 400g, còn mẹ phải gạn nước cơm và pha bột loãng cho cháu uống.

 Hiện tại chúng tôi đang giúp chị đăng ký điều trị ARV và đưa con lên bệnh viện Nhi Hà Nội để cháu được tiếp cận với các dịc vụ chăm sóc và hỗ trợ cho trẻ .

 Rất mong các nhà hảo tâm có tấm lòng cưu mang giúp đỡ mẹ con chị để chị vượt qua được khó khăn trước mắt , nuôi các con khôn lớn.  Hoặc ai nhận được tin này , có thông  tin về các nhà  .hảo tâm liên lạc để giúp đỡ mẹ con chị. Chúng tôi rất mong muốn giúp chị có được ít vốn để chị chăn nuôi gà hoặc lợn để kiếm thêm thu nhập , cải thiện chất lượng sống của gia đình chị

 

Gia đình 2: Cả nhà đều có H

 

Qua dự án : “Đường tới tương lai”, nhóm phụ nữ có H tại Nho Quan đã tiếp cận được gia đình chị Thanh xã Phú Long, huyện Nho Quan. Hoàn cảnh của chị thật éo le, chị lấy chồng người Vũ Thư- Thái Bình, khi về ra mắt họ hang  thì bị bố mẹ chồng phản đối kịch liệt chỉ vì  bị chê là quê chị nghèo. Thế nhưng 2 người vẫn quyết định lấy nhau và anh sang nhà chị ở rể. Sau đó anh thường xuyên vào Nam để làm thêm, kiếm thu nhập cho gia đình. Anh chị sinh được 2 cháu, con lớn là Bùi Nam Khánh sinh năm 2005, con nhỏ là Bùi Tiến Bình sinh năm 2010. Tuy vậy nhưng ông bà nội vẫn không hề quan tâm tới anh chị và các cháu, chị chỉ biết tự lực vì gia đình bên ngoại  chị cũng rất nghèo.

 Khi chị vừa sinh con nhỏ cũng là lúc nghe tin sét đánh, chồng chị đã bị bệnh nặng và tử vong trong Nam. Chị cố gắng vượt qua đau đớn tột cùng để nuôi 2 con thay anh, nhưng thật đã khó khăn lại khó khăn hơn khi chị hay bị sốt cao liên tục và phải nhập viện. Trong khi nằm viện chị đã được bác sỹ lấy máu làm xét nghiệm. Lại một kết quả kinh hoàng , chị có kết quả HIV dương tính.Chị hay tin như chết đứng, tại sao bao nhiêu đau khổ lại đổ hết lên đầu chị thế này, chị kêu khóc thảm thiết, nhưng  biết  làm sao khi sự đã rồi. Sau một thời gian hồi phục chị được bác sỹ tư vấn là nên cho 2 con của chị đi làm xét nghiệm để biết đâu còn kịp cứu chữa, chị đã đưa 2 con của mình đến TTYT làm xét nghiệm và hồi hộp đợi kết quả. Rồi điều gì đến sẽ đến, kết quả lại cho thấy cả 2 con chị đều có HIV dương tính! Lúc này chị không tin vào tai mình nữa, chị nghe xong rồi ngất đi lúc nào không hay, không còn đủ nghị lực để sống nữa, nhiều lúc chị đã nghĩ đến cái chết  nhưng  nhìn 2 đứa con thơ ngây chị lại không dám làm liều.

Khi được chị em trong nhóm “ phụ nữ  tái sinh tại Nho Quan” , đặc biệt là em Lĩnh – Trưởng nhóm , đến tiếp cận, thăm hỏi động viên và tư vấn cho mẹ con chị, chị vui vẻ hẳn lên, tuy nhà xa tận trong rừng Cúc Phương  nhưng chị cũng chẳng quản ngại, hăng hái đi sinh hoạt nhóm và tham gia các khoá tập huấn do TCQTTG đào tạo để tìm kiếm thông tin , kiến thức về HIV, chị đã có thêm những người bạn cùng cảnh ngộ để chia xẻ vui buồn và giúp đỡ nhau vượt qua bệnh tật vươn lên sống để chăm lo cho gia đình và các con. Vừa qua dự án biết tin cũng đã kịp thời tặng quà Tết cho con chị, và dự án cũng sẽ liên kết với Mạng lưới NCH để đưa con chị lên Hà Nội tiếp cận điều trị ARV.

 

 

Mọi giúp đỡ xin gửi về :

 Tổ chức quan tâm thế giới , Phòng 1403, số 101, Láng Hạ, Hà Nội

ĐT : 043 562 6310/ hoặc 043 562 6311 (Gặp chị Biển)

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu!



thanks 5 người cảm ơn nangoc cho bài viết.
Admin trên 16-05-2012(UTC) ngày, na74 trên 16-05-2012(UTC) ngày, Phận đời nổi trôi trên 17-05-2012(UTC) ngày, Chuachiuthua trên 18-05-2012(UTC) ngày, [email protected] trên 24-05-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline dungle  
#2 Đã gửi : 22/05/2012 lúc 09:47:46(UTC)
dungle

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-05-2012(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: dungle

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cảm ơn bạn nangoc đã có 1 bài viết thật cảm động,mình là thành viên mới mình muốn gởi chút tấm lòng đến với 2 hoàn cảnh trên,mình đang ở SG,không biết rằng mình sẽ gởi như thế nào là thuận tiện nhất ah,theo như mình biết ở SG thì có nhiều bạn thành viên,và có cả Anh Tuấn nữa phải không,vậy mình co thể gởi về cho các bạn hay A Tuấn đc không ah?.
Tu-an  
#3 Đã gửi : 22/05/2012 lúc 10:00:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: dungle Go to Quoted Post
Cảm ơn bạn nangoc đã có 1 bài viết thật cảm động,mình là thành viên mới mình muốn gởi chút tấm lòng đến với 2 hoàn cảnh trên,mình đang ở SG,không biết rằng mình sẽ gởi như thế nào là thuận tiện nhất ah,theo như mình biết ở SG thì có nhiều bạn thành viên,và có cả Anh Tuấn nữa phải không,vậy mình co thể gởi về cho các bạn hay A Tuấn đc không ah?.



  Bạn đọc chưa hết bài viết thì phải.Bạn xem lại.
Offline dungle  
#4 Đã gửi : 23/05/2012 lúc 10:44:17(UTC)
dungle

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-05-2012(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: dungle

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Xin chào A Tuấn!
Em là thành viên mới tham gia diễn đàn nên có nhiều điều còn chưa biết và nắm rõ nên mong A Tuấn bỏ qua và hương dẫn giúp em,và dù rằng em biết về diễn đàn này cũng gần 1 năm(từ lúc xảy ra nguy cơ),và em cũng chỉ xem và tham khảo,đọc hết tất cả những gì có trong diễn đàn chỉ để mong tìm đc niềm tin và hi vọng sống từng ngày,em nghĩ các bạn đến với diễn đàn này ai cũng vậy,mong đợi 1 phép màu và cơ hội để đc sống tốt hơn,ý nghĩa hơn..Và A Tuấn và các bạn trong diễn đàn đã làm đc điều đó cho mọi người,em cảm kích trước tấm lòng của anh và mọi người đã chịu khó lắng nghe và chia sẽ.Em cũng dần lấy lại đc sự bình tĩnh và thanh thản,em bắt đầu tham gia vào các hoạt động từ thiện,quan tâm đến những người có H,đặc biệt là trẻ em,nhìn nụ cười của các bé em chợt hiểu cuộc đời này rất đẹp và ý nghĩa,em đã sống như vậy và đếm thời gian trôi qua từng ngày cho đến đợt xét nghiệm đầu tiên và cuộc đời đã cho em 1 cơ hội,em gởi đến Anh những lời này mong anh hiểu em rất muốn cùng anh và các bạn trong diễn đàn chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh có H.Có H đã là 1 điều đáng buồn và thiếu sự đồng cảm chia sẽ của cộng đồng thì khó khăn về tài chính nữa thì thật sự bế tắc ah,em mong đc góp chút tấm lòng gởi đến những người thật sự khó khăn nhưng không biết làm sao và bằng cách nào,mong anh hướng dẫn.

Tu-an  
#5 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 05:59:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: dungle Go to Quoted Post
Xin chào A Tuấn!
Em là thành viên mới tham gia diễn đàn nên có nhiều điều còn chưa biết và nắm rõ nên mong A Tuấn bỏ qua và hương dẫn giúp em,và dù rằng em biết về diễn đàn này cũng gần 1 năm(từ lúc xảy ra nguy cơ),và em cũng chỉ xem và tham khảo,đọc hết tất cả những gì có trong diễn đàn chỉ để mong tìm đc niềm tin và hi vọng sống từng ngày,em nghĩ các bạn đến với diễn đàn này ai cũng vậy,mong đợi 1 phép màu và cơ hội để đc sống tốt hơn,ý nghĩa hơn..Và A Tuấn và các bạn trong diễn đàn đã làm đc điều đó cho mọi người,em cảm kích trước tấm lòng của anh và mọi người đã chịu khó lắng nghe và chia sẽ.Em cũng dần lấy lại đc sự bình tĩnh và thanh thản,em bắt đầu tham gia vào các hoạt động từ thiện,quan tâm đến những người có H,đặc biệt là trẻ em,nhìn nụ cười của các bé em chợt hiểu cuộc đời này rất đẹp và ý nghĩa,em đã sống như vậy và đếm thời gian trôi qua từng ngày cho đến đợt xét nghiệm đầu tiên và cuộc đời đã cho em 1 cơ hội,em gởi đến Anh những lời này mong anh hiểu em rất muốn cùng anh và các bạn trong diễn đàn chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh có H.Có H đã là 1 điều đáng buồn và thiếu sự đồng cảm chia sẽ của cộng đồng thì khó khăn về tài chính nữa thì thật sự bế tắc ah,em mong đc góp chút tấm lòng gởi đến những người thật sự khó khăn nhưng không biết làm sao và bằng cách nào,mong anh hướng dẫn.



  cảm kích tấm lòng bạn,bạn có thể liên hệ trực tiếp địa chỉ và số ĐT ở trên :

Mọi giúp đỡ xin gửi về :

 Tổ chức quan tâm thế giới , Phòng 1403, số 101, Láng Hạ, Hà Nội

ĐT : 043 562 6310/ hoặc 043 562 6311 (Gặp chị Biển)

 

Offline dungle  
#6 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 10:59:17(UTC)
dungle

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-05-2012(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: dungle

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Em cảm ơn A Tuấn,chúc Anh 1 ngày thật tốt đẹp.
Tu-an  
#7 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 02:06:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: dungle Go to Quoted Post
Em cảm ơn A Tuấn,chúc Anh 1 ngày thật tốt đẹp.



Thanks bạn.  chúc bạn mỗi 1 năm có 365 ngày hạnh phúc vui vẻ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.