Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buonqua194  
#1 Đã gửi : 18/05/2012 lúc 10:58:13(UTC)
buonqua194

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 13-05-2012(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: 123

Trường hợp của em đây ạ : http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=186289

Nghe 2 anh Tuấn và CrisM tư vấn em cũng đỡ stress phần nào nhưng thật sự thì mấy hôm nay em k ngủ được, em cũng bị người thân nói là sao hốc hác quá vậy. Em cũng không chia sẻ với ai được ngoài các anh/chị trong diễn đàn cả kể cả gia đình. Gia đình em rất thương em, nhất là cha mẹ em. Mấy hôm nay mỗi lần nghe tiếng mẹ em điện thoại hỏi thăm mà long em đau như cắt, k nói gì với mẹ được vì sợ mẹ lo, em k nỡ.. Em tự trách mình sao sơ xuất quá… Em mới 19 tuổi, vừa học xong đại học năm nhất, em vẫn có nhiều dự định tương lai ở phía trước, nếu có gì k biết phải thế nào… Em buồn 1 thì cha mẹ em sẽ buồn 10. Mỗi đêm nằm em cứ suy nghĩ trằn trọc, em stress lắm. 

Xin anh chị cho em vài lời tư vấn + động viên được k ạ? Đừng khóa topic của em nữa được k ạ? ( Sao em b khóa topic hòai???)


Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 18/05/2012 lúc 02:26:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

 Vấn đề của bạn được trả lời là không có nguy cơ : Giúp em với ạ, em rầu lắm Xem bài viết cuối  .Vì thế bạn không cần thiết mở topic nữa,bạn bây giờ cần tìm hiểu trên diễn đàn đọc để trang bị kiến thức cho mình.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.