Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline amanh11  
#1 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 01:28:39(UTC)
amanh11

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-05-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: viet nam

e bị quẹt trầy tay bởi 1 vật dính máu, mà chỗ đó là nơi công cộng nên rất lo lắng, vết trầy nhỏ thui hà cấp đó k để ý có chảy máu không nữa! vết máu đó e thấy chắc cũng cũ rùi! lúc đó dùng đồ chà lên mà nó k phai màu. vậy e có nguy cơ hok? giờ e phải làm sao??
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 03:03:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Để tạo cho bạn không còn ám ảnh và không làm người khác ám ảnh theo với những câu hỏi như thế này.  kiến nghị ban quản trị khóa nick bạn 7 ngày để tạo điều kiện cho bạn có thời gian tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn.




Chủ đề: giúp e với........!! Xem bài viết cuối
Đã gửi: 18/05/2012 lúc 09:05:30
e đang là sinh viên, hôm qua khi đi học vào lớp có 1 đứa bạn đừa giỡn nhưng nó lại lụm cây tâm xia răng trong học bàng của mấy lớp học trước bo lại đâm vào đùi e! khi về xem lại vết thương thì e thấy có 1 vết đỏ thủng 1 lỗ nhưng k biết có chảy máu không vì vết thương cũng nhỏ, e không giám nặng vì nghe nói làm vậy sẽ làm vết thương rộng ra tạo điều kiện cho virus xâm nhập, vô tình xem trên mạng là tâm xỉa răng có khả năng lây hiv khi người dùng trước đó bị hiv vì khi xỉa răng rất hay chảy máu. vậy e có nguy cơ không mấy anh! e lo lắng quá cây tâm đó e không nhìn rõ có máu k nữa nhưng nằm trong học bàng và chắc cũng độ 4 tiếng rồi vì hôm qua e học chiều, cây tâm đó chắc do lớp sáng để lại.....!! hjx!hjx! mí anh giải thích giúp e nhá! e lo quá!tự nhiên bệnh vì chuyện lãng xẹt này thì tội cho e quá! mong tin mí anh!!
Chủ đề: Chủ đề : các câu hỏi suy diễn hoang tưởng và kỳ thị, Cần đọc kiến thức HIV. Xem bài viết cuối
Đã gửi: 07/05/2012 lúc 09:23:42
tình hình là hôm nay đi học về, trong khuôn viên trường con đường nhựa đàng hoàng, đi một lúc e cảm thấy có cái gì đâm đâm vào chân gần mắc cá chân ấy! đi 1 chút lại nghe đau đau.e sợ có cái gì đâm vào ống quần nhưng nhìn xuống k thấy, đi một lúc nữa thì k cảm thấy nữa! lúc đó e mang dép doctor về e cứ lo không biết có phải tôi đi bị kim tiêm văng lên đâm dính vào ống quần và đâm vào chân k?? trường hợp của tôi nghe có vô lí lém k? có cần lo lắng không mí anh?

chắc e cũng bệnh nặng lém oy, giờ làm cái gì e cũng rất sợ phát hiện trên người có vết máu lạ là rất lo sợ và k giám dùng tay gãi ngứa nữa........chắc e chết mất!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.