Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline die  
#1 Đã gửi : 23/05/2012 lúc 04:39:57(UTC)
die

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-05-2012(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
tôi không ăn chơi xa đọa,tại sao số phận không mỉm cười với tôi,ông trời lấy đi của tôi quá nhiều
Quảng cáo
Offline chathcm  
#2 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 11:29:50(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Nhiều người không ăn chơi xa đoạ, mà chỉ vì một lý do nào đó bị nhiễm
Bạn đừng tự trách bản thân như vậy nữa, vì đâu ai biết trước tương lai đâu
Biết đâu bạn còn may mắn hơn nhiều người khác, không bị H, nhưng bị ung thư, bị tai nạn...

Không biết tình hình trị bệnh của bạn thế nào rồi nhỉ?
Có gì add nick chat: [email protected] nói chuyện nhé

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
thanks 1 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
die trên 24-05-2012(UTC) ngày
Offline tinyeu  
#3 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 01:42:37(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
Originally Posted by: die Go to Quoted Post
tôi không ăn chơi xa đọa,tại sao số phận không mỉm cười với tôi,ông trời lấy đi của tôi quá nhiều

......lấy gì .....quá nhiều?
có bao giờ bạn nghĩ bạn đã nhân gì.....? có nhiều hơn những gì .......đã mất ko?
một chút gợi ý bạn suy nghĩ nghen .

chúc bạn sớm bước ra khỏi bóng tối này.
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
thanks 1 người cảm ơn tinyeu cho bài viết.
Illuminati trên 17-07-2012(UTC) ngày
Offline die  
#4 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 02:15:48(UTC)
die

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-05-2012(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
mình mới phát hiện,va bác sĩ bảo mình k cần phải uống thuốc
Offline thatvongcq  
#5 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 02:22:59(UTC)
thatvongcq

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 225
Man
Đến từ: nghệ an

Thanks: 162 times
Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
Originally Posted by: die Go to Quoted Post
mình mới phát hiện,va bác sĩ bảo mình k cần phải uống thuốc


bạn có bị gì? nếu như có H sao bac sỹ bảo không dùng thuốc? còn nếu không bị thì tất nhiên dùng thuốc làm gì?

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại
Offline die  
#6 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 02:34:46(UTC)
die

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-05-2012(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cơ thể mình còn sức đề kháng,chưa đến lúc fải uốn thuốc ban ah
Offline thatvongcq  
#7 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 02:43:58(UTC)
thatvongcq

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 225
Man
Đến từ: nghệ an

Thanks: 162 times
Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
Originally Posted by: die Go to Quoted Post
cơ thể mình còn sức đề kháng,chưa đến lúc fải uốn thuốc ban ah


bạn hãy vui lên.với hiv bây giờ cũng như mọi căn bệnh khác.ăn uống đầy đủ và vô tư.khi nào cần dùng thuốc thì dùng.

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại
Offline die  
#8 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 02:59:41(UTC)
die

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-05-2012(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: thatvongcq Go to Quoted Post
Originally Posted by: die Go to Quoted Post
cơ thể mình còn sức đề kháng,chưa đến lúc fải uốn thuốc ban ah

bạn hãy vui lên.với hiv bây giờ cũng như mọi căn bệnh khác.ăn uống đầy đủ và vô tư.khi nào cần dùng thuốc thì dùng.


          mình k thể nào lạc quan được,tất cả sụp đổ dưới chân mình
Offline hoavu  
#9 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 04:48:52(UTC)
hoavu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC)
Bài viết: 657
Man
Đến từ: Nơi sinh ra....

Thanks: 1936 times
Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
Thiệt là mệt với bạn die này quá đi... Chắc bạn"cao lớn" lắm phải ko? Nói chuyện ngắn ngủn vậy?
UserPostedImage
Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579
thanks 1 người cảm ơn hoavu cho bài viết.
nguoivetulongdat741 trên 24-05-2012(UTC) ngày
Offline nguoivetulongdat741  
#10 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 05:13:28(UTC)
nguoivetulongdat741

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-04-2012(UTC)
Bài viết: 285
Woman
Đến từ: tphcm

Thanks: 512 times
Được cảm ơn: 187 lần trong 121 bài viết
mình k thể nào lạc quan được,tất cả sụp đổ dưới chân mình
....___________________________________________________________________________sống lành mạnh vui khỏe.....nhìn xuống sẽ thấy nhiều bệnh khác còn khổ hơn mình.....giờ củng chẳng có ji đáng sợ......chị gần 12 năm mới dùng thuốc ARV có sao đâu.....vẫn trẻ khỏe {đẹt} như cô gái HÀLAN đấy thôi........trên dđ này e sẽ có thêm nhiều anh chị ..bạn bè......và biết đâu tìm thêm được ji đó nữa trên đây...........
sự chia sẽ và tình iêu thương là điều quý giá nhất trên đời...
yahoo.nguoivetulongdat741
thanks 3 người cảm ơn nguoivetulongdat741 cho bài viết.
gatrong_toinghiep trên 24-05-2012(UTC) ngày, die trên 25-05-2012(UTC) ngày, tientrachki_hautrachnhan trên 26-05-2012(UTC) ngày
Offline chacemchetwa  
#11 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 05:52:32(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Bế tắc do chính mình thôi bạn.Hãy liên hệ với mình nếu bạn cần giúp đỡ về tinh thần
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline Niềm tin  
#12 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 05:10:28(UTC)
Niềm tin

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC)
Bài viết: 224

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 28 bài viết
Bạn thân mến,

Bị nhiễm HIV không có nghĩa là bị AIDS ngay lập tức. Và bị AIDS không có nghĩa là sẽ chết ngay.

HIV/AIDS cũng chỉ là một trong những nguyên nhân có thể gây tử vong. Nhiều nguyên nhân khác có thể gây tử vong sớm hơn như tai nạn giao thông hoặc ung thư.

Có những bệnh khác cũng không chữa được hoặc rất tốn kém như ung thư, suy thận, bệnh tự miễn dịch.

Người bị nhiễm HIV vẫn có thể sông khỏe mạnh và có ích trong nhiều năm. Nên sử dụng những năm này để thực hiện những điều minh muốn làm.

Đó là những điều quan trọng mà bạn nên biết.

Offline bietnoigi2011  
#13 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 07:00:17(UTC)
bietnoigi2011

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-02-2012(UTC)
Bài viết: 285
Man
Đến từ: Viet Nam

Thanks: 190 times
Được cảm ơn: 175 lần trong 100 bài viết
khoa học bây giờ chứng minh hiv/as là bệnh mạn tính vì chưa chữa dứt điểm.Nhưng ARV giúp điều trị chúng ta kiểm soát dc và rất nhiều người sống lành mạnh ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe tuân thủ điều trị tốt với 3 phác đồ chúng ta có thể sống trên 45 năm.Nhưng những năm gần đây đáng kể năm 2011 thế giới đã phát  minh nhiều phương pháp và thuốc diệt tận gốc h,hãy lạc quan bạn nhé,dù ngàn dặm tối tăm, nhưng chỉ một hy vọng cũng cho ta một lối đi.

Nói về một khía cạnh khác trước đây bản thân mình cũng nghĩ chỉ có người ko đàng hoàn, GMD,chích ma túy mới bị nhiễm,nhưng thực tế nó đã là bệnh xã hội... đừng quá hụt hẫng rồi tủi thân,sao số mình đen wa...!ông trời lấy đi thứ này cho ta cái khác.
xukabuonba  
#14 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 07:50:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: nguoivetulongdat741 Go to Quoted Post
mình k thể nào lạc quan được,tất cả sụp đổ dưới chân mình
....___________________________________________________________________________sống lành mạnh vui khỏe.....nhìn xuống sẽ thấy nhiều bệnh khác còn khổ hơn mình.....giờ củng chẳng có ji đáng sợ......chị gần 12 năm mới dùng thuốc ARV có sao đâu.....vẫn trẻ khỏe {đẹt} như cô gái HÀLAN đấy thôi........trên dđ này e sẽ có thêm nhiều anh chị ..bạn bè......và biết đâu tìm thêm được ji đó nữa trên đây...........


sao bạn cứ suy nghĩ nhiều thế làm gì,cứ binh thường mà sống như mọi người đi bạn hiv nó kg như bạn nghĩ đâu mà phải bi quan như thế,hạy sống vui vẻ như các bạn trong dd đi bạn mọi người sẽ luôn bên bạn nếu như bạn có gì cần giúp đỡ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.