Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
sự kỳ thị của nhân viên y tế với người có HIV/AIDS ở hữu lũng-lạng sơn.
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
khi tôi viết bài này tôi đã quá bức xúc vì sự kỳ thị của nhân viên y tế thị trấn hữu lũng.đây là lần thứ ba rồi.
-Lần đầu tiên là lúc tôi mới vào làm bên nhóm TCMT chuyên phát BCS/BKT,được hơn một tháng.sáng hôm ấy,trong buổi giao ban,tôi đã cầm chén nước chè đổ sang chén bên cạnh đã hết ở trong khay để rót nước uống.anh nhân viên y tế tên SƠN đã quát tôi là:thằng này vớ vẩn thật rồi cầm chén nước của tôi hắt đi và còn chửi tôi.tôi đã không nói gì.
-Lần thứ hai:cũng hôm giao ban buổi sáng thứ bẩy,vì cổng ra nhà vệ sinh bị khoá chưa mở,tôi đã nhảy qua cổng để đi vệ sinh,lúc quay ra thì gặp anh ta.anh chửi tôi là,sao có đường không đi mày nhảy qua tường trông như thằng ăn cắp ăn trộm ấy,đồng thời anh hất hàm hỏi một bạn trong nhóm chúng tôi là.thằng nào vừa tiêm chích ở trong kia với thái độ khinh người,tôi định lao vào phang cho một phát vào alô nhưng bạn tôi đã ngăn lại...tôi đã kìm chế được..
-Lần thứ ba,chiều hôm nay,tôi đang ngồi viết danh sách thảo luận trường hợp cho anh trạm trưởng trạm y tế(vì anh bảo tôi ngồi ghế đấy để viết và anh đi có việc,một lúc hắn lại đến và quát tôi.có ghế đỏ mày đéo ngồi lại ngồi vào ghế kia,em bảo bao nhiêu lần rồi...lại ngồi ghế kia.ông đúng là...(xin nói thêm ghế đỏ có giá 30 nghìn,còn ghế gấp bọc da là ghế 100 nghìn)tôi định đập cho một trận,chị bên cạnh can tôi lại thôi...tôi đã bỏ về luôn...NHÂN VIÊN Y TẾ mà còn kỳ thị như vậy thử hỏi xem..tôi có nên tiếp tục làm tiếp cận công đồng nữa không..mong anh chị em diễn đàn cho tôi ý kiến...
-nếu cứ tình trạng này có lẽ tôi dẽ oánh cho hắn một trận lắm rồi bỏ luôn....    | vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
Originally Posted by: [email protected]  khi tôi viết bài này tôi đã quá bức xúc vì sự kỳ thị của nhân viên y tế thị trấn hữu lũng.đây là lần thứ ba rồi.
-Lần đầu tiên là lúc tôi mới vào làm bên nhóm TCMT chuyên phát BCS/BKT,được hơn một tháng.sáng hôm ấy,trong buổi giao ban,tôi đã cầm chén nước chè đổ sang chén bên cạnh đã hết ở trong khay để rót nước uống.anh nhân viên y tế tên SƠN đã quát tôi là:thằng này vớ vẩn thật rồi cầm chén nước của tôi hắt đi và còn chửi tôi.tôi đã không nói gì.
-Lần thứ hai:cũng hôm giao ban buổi sáng thứ bẩy,vì cổng ra nhà vệ sinh bị khoá chưa mở,tôi đã nhảy qua cổng để đi vệ sinh,lúc quay ra thì gặp anh ta.anh chửi tôi là,sao có đường không đi mày nhảy qua tường trông như thằng ăn cắp ăn trộm ấy,đồng thời anh hất hàm hỏi một bạn trong nhóm chúng tôi là.thằng nào vừa tiêm chích ở trong kia với thái độ khinh người,tôi định lao vào phang cho một phát vào alô nhưng bạn tôi đã ngăn lại...tôi đã kìm chế được..
-Lần thứ ba,chiều hôm nay,tôi đang ngồi viết danh sách thảo luận trường hợp cho anh trạm trưởng trạm y tế(vì anh bảo tôi ngồi ghế đấy để viết và anh đi có việc,một lúc hắn lại đến và quát tôi.có ghế đỏ mày đéo ngồi lại ngồi vào ghế kia,em bảo bao nhiêu lần rồi...lại ngồi ghế kia.ông đúng là...(xin nói thêm ghế đỏ có giá 30 nghìn,còn ghế gấp bọc da là ghế 100 nghìn)tôi định đập cho một trận,chị bên cạnh can tôi lại thôi...tôi đã bỏ về luôn...NHÂN VIÊN Y TẾ mà còn kỳ thị như vậy thử hỏi xem..tôi có nên tiếp tục làm tiếp cận công đồng nữa không..mong anh chị em diễn đàn cho tôi ý kiến...
-nếu cứ tình trạng này có lẽ tôi dẽ oánh cho hắn một trận lắm rồi bỏ luôn....   
Đánh hắn cũng được nhưng việc cộng đồng vẫn làm anh ạ    | Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC) Bài viết: 245  Thanks: 202 times Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
|
minhtuyen đùng hiểu lầm nha
với suy nghĩ của mình thì ko phải nhân viên y tế đều là người có cách kỳ thị, nhưng cũng công nhận vẫn có những nhân viên y tế có nhiều cách kỳ thị lắm.
mình cũng là một nhân viên y tế, thường là người trong ekip mổ cho những ACE có H, nếu mình sợ thì mình chẳng tham gia trong mảng này.
một số bạn trong chỗ làm của mình có cách na ná như thế,thì mình có dùng tình cảm để giải thích ko đươc , nên kỳ họp giao ban chỉnh sửa giữa cuộc họp sau đó mình có thấy thay đổi.
đối với trường hợp mà minhtuyen nói đó thì có thể dạy cho họ một bài học khôn thôi có còn cách náo khác đâu.
| YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ". |
 1 người cảm ơn tinyeu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
Làm công tác cộng đồng là dể giúp đỡ mọi người anh đừng vì 1 kẻ như thế mà từ bỏ mục đích sống của mình, cố gắng nhẫn nhin anh nhé. Bỏ ngoài tai hết đi anh ah, đừng bận tâm làm gì mà hãy làm tốt công việc của mình thôi anh nhé. | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
Originally Posted by: tinyeu  minhtuyen đùng hiểu lầm nha
với suy nghĩ của mình thì ko phải nhân viên y tế đều là người có cách kỳ thị, nhưng cũng công nhận vẫn có những nhân viên y tế có nhiều cách kỳ thị lắm.
mình cũng là một nhân viên y tế, thường là người trong ekip mổ cho những ACE có H, nếu mình sợ thì mình chẳng tham gia trong mảng này.
một số bạn trong chỗ làm của mình có cách na ná như thế,thì mình có dùng tình cảm để giải thích ko đươc , nên kỳ họp giao ban chỉnh sửa giữa cuộc họp sau đó mình có thấy thay đổi.
đối với trường hợp mà minhtuyen nói đó thì có thể dạy cho họ một bài học khôn thôi có còn cách náo khác đâu.
đúng vậy,toàn người tốt thôi,nhưng tay này nghe nói bị oánh nhiều rôi,nếu không có chị trực ban thì hắn đã toi rồi..mình bỏ về mà trong lòng ấm ức quá...  | vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC) Bài viết: 245  Thanks: 202 times Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
|
chúc minhtuyen luôn vui và khôn ngoan trong việc xử vụ này  | YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ". |
 1 người cảm ơn tinyeu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
Originally Posted by: [email protected]  khi tôi viết bài này tôi đã quá bức xúc vì sự kỳ thị của nhân viên y tế thị trấn hữu lũng.đây là lần thứ ba rồi.
-Lần đầu tiên là lúc tôi mới vào làm bên nhóm TCMT chuyên phát BCS/BKT,được hơn một tháng.sáng hôm ấy,trong buổi giao ban,tôi đã cầm chén nước chè đổ sang chén bên cạnh đã hết ở trong khay để rót nước uống.anh nhân viên y tế tên SƠN đã quát tôi là:thằng này vớ vẩn thật rồi cầm chén nước của tôi hắt đi và còn chửi tôi.tôi đã không nói gì.
-Lần thứ hai:cũng hôm giao ban buổi sáng thứ bẩy,vì cổng ra nhà vệ sinh bị khoá chưa mở,tôi đã nhảy qua cổng để đi vệ sinh,lúc quay ra thì gặp anh ta.anh chửi tôi là,sao có đường không đi mày nhảy qua tường trông như thằng ăn cắp ăn trộm ấy,đồng thời anh hất hàm hỏi một bạn trong nhóm chúng tôi là.thằng nào vừa tiêm chích ở trong kia với thái độ khinh người,tôi định lao vào phang cho một phát vào alô nhưng bạn tôi đã ngăn lại...tôi đã kìm chế được..
-Lần thứ ba,chiều hôm nay,tôi đang ngồi viết danh sách thảo luận trường hợp cho anh trạm trưởng trạm y tế(vì anh bảo tôi ngồi ghế đấy để viết và anh đi có việc,một lúc hắn lại đến và quát tôi.có ghế đỏ mày đéo ngồi lại ngồi vào ghế kia,em bảo bao nhiêu lần rồi...lại ngồi ghế kia.ông đúng là...(xin nói thêm ghế đỏ có giá 30 nghìn,còn ghế gấp bọc da là ghế 100 nghìn)tôi định đập cho một trận,chị bên cạnh can tôi lại thôi...tôi đã bỏ về luôn...NHÂN VIÊN Y TẾ mà còn kỳ thị như vậy thử hỏi xem..tôi có nên tiếp tục làm tiếp cận công đồng nữa không..mong anh chị em diễn đàn cho tôi ý kiến...
-nếu cứ tình trạng này có lẽ tôi dẽ oánh cho hắn một trận lắm rồi bỏ luôn....   
Bụp đi nhưng đừng bụp ở đó nó thưa mình thua , canh me nó đi đâu tối một mình trùm bao bố dần cho nó nhập viện được rồi đó bạn  | Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
Originally Posted by: tinyeu  chúc minhtuyen luôn vui và khôn ngoan trong việc xử vụ này  cám ơn bạn nhiều... | vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Originally Posted by: [email protected]  khi tôi viết bài này tôi đã quá bức xúc vì sự kỳ thị của nhân viên y tế thị trấn hữu lũng.đây là lần thứ ba rồi.
-Lần đầu tiên là lúc tôi mới vào làm bên nhóm TCMT chuyên phát BCS/BKT,được hơn một tháng.sáng hôm ấy,trong buổi giao ban,tôi đã cầm chén nước chè đổ sang chén bên cạnh đã hết ở trong khay để rót nước uống.anh nhân viên y tế tên SƠN đã quát tôi là:thằng này vớ vẩn thật rồi cầm chén nước của tôi hắt đi và còn chửi tôi.tôi đã không nói gì.
-Lần thứ hai:cũng hôm giao ban buổi sáng thứ bẩy,vì cổng ra nhà vệ sinh bị khoá chưa mở,tôi đã nhảy qua cổng để đi vệ sinh,lúc quay ra thì gặp anh ta.anh chửi tôi là,sao có đường không đi mày nhảy qua tường trông như thằng ăn cắp ăn trộm ấy,đồng thời anh hất hàm hỏi một bạn trong nhóm chúng tôi là.thằng nào vừa tiêm chích ở trong kia với thái độ khinh người,tôi định lao vào phang cho một phát vào alô nhưng bạn tôi đã ngăn lại...tôi đã kìm chế được..
-Lần thứ ba,chiều hôm nay,tôi đang ngồi viết danh sách thảo luận trường hợp cho anh trạm trưởng trạm y tế(vì anh bảo tôi ngồi ghế đấy để viết và anh đi có việc,một lúc hắn lại đến và quát tôi.có ghế đỏ mày đéo ngồi lại ngồi vào ghế kia,em bảo bao nhiêu lần rồi...lại ngồi ghế kia.ông đúng là...(xin nói thêm ghế đỏ có giá 30 nghìn,còn ghế gấp bọc da là ghế 100 nghìn)tôi định đập cho một trận,chị bên cạnh can tôi lại thôi...tôi đã bỏ về luôn...NHÂN VIÊN Y TẾ mà còn kỳ thị như vậy thử hỏi xem..tôi có nên tiếp tục làm tiếp cận công đồng nữa không..mong anh chị em diễn đàn cho tôi ý kiến...
-nếu cứ tình trạng này có lẽ tôi dẽ oánh cho hắn một trận lắm rồi bỏ luôn....    Cái nhà "anh" này... nghe "hoành tá tràng" thiệt. "Anh" là giang hồ "đất 20" thì phải? 
Ý kiến tôi: "Anh" giỏi quá đi, ngồi viết được bao nhiêu là chữ.
   | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 50 Đến từ: yêu nhạc TCS
Cảm ơn: 121 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 36 bài viết
|
Originally Posted by: [email protected]  khi tôi viết bài này tôi đã quá bức xúc vì sự kỳ thị của nhân viên y tế thị trấn hữu lũng.đây là lần thứ ba rồi.
-Lần đầu tiên là lúc tôi mới vào làm bên nhóm TCMT chuyên phát BCS/BKT,được hơn một tháng.sáng hôm ấy,trong buổi giao ban,tôi đã cầm chén nước chè đổ sang chén bên cạnh đã hết ở trong khay để rót nước uống.anh nhân viên y tế tên SƠN đã quát tôi là:thằng này vớ vẩn thật rồi cầm chén nước của tôi hắt đi và còn chửi tôi.tôi đã không nói gì.
-Lần thứ hai:cũng hôm giao ban buổi sáng thứ bẩy,vì cổng ra nhà vệ sinh bị khoá chưa mở,tôi đã nhảy qua cổng để đi vệ sinh,lúc quay ra thì gặp anh ta.anh chửi tôi là,sao có đường không đi mày nhảy qua tường trông như thằng ăn cắp ăn trộm ấy,đồng thời anh hất hàm hỏi một bạn trong nhóm chúng tôi là.thằng nào vừa tiêm chích ở trong kia với thái độ khinh người,tôi định lao vào phang cho một phát vào alô nhưng bạn tôi đã ngăn lại...tôi đã kìm chế được..
-Lần thứ ba,chiều hôm nay,tôi đang ngồi viết danh sách thảo luận trường hợp cho anh trạm trưởng trạm y tế(vì anh bảo tôi ngồi ghế đấy để viết và anh đi có việc,một lúc hắn lại đến và quát tôi.có ghế đỏ mày đéo ngồi lại ngồi vào ghế kia,em bảo bao nhiêu lần rồi...lại ngồi ghế kia.ông đúng là...(xin nói thêm ghế đỏ có giá 30 nghìn,còn ghế gấp bọc da là ghế 100 nghìn)tôi định đập cho một trận,chị bên cạnh can tôi lại thôi...tôi đã bỏ về luôn...NHÂN VIÊN Y TẾ mà còn kỳ thị như vậy thử hỏi xem..tôi có nên tiếp tục làm tiếp cận công đồng nữa không..mong anh chị em diễn đàn cho tôi ý kiến...
-nếu cứ tình trạng này có lẽ tôi dẽ oánh cho hắn một trận lắm rồi bỏ luôn....   
Đánh đi anh, nhưng kín đáo nhé, ko lại mắc công lên trình công an mệt lắm..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 1.135 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
|
| HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì |
 1 người cảm ơn DanOng_HayNoiKhong_GMD cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
Cũng liên quan mảng Y tế, nên tham gia đóng góp, hì hì...
Chúc Mọi ngươi ngủ ngon! | Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-05-2012(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: Tp.HCM
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
anh minhtuyen : hạ hỏa đi anh zai ơi,tức bọn đấy thì chẳng được ích gì,chỉ làm bản thân mình thêm khó chịu thôi!Anh đừng từ bỏ công việc đáng trân trọng như vậy nhé!Mọi ng ở đây sẽ luôn ủng hộ anh!Chúc anh sức khỏe,vui vẻ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
Originally Posted by: hivongvaongaymai  anh minhtuyen : hạ hỏa đi anh zai ơi,tức bọn đấy thì chẳng được ích gì,chỉ làm bản thân mình thêm khó chịu thôi!Anh đừng từ bỏ công việc đáng trân trọng như vậy nhé!Mọi ng ở đây sẽ luôn ủng hộ anh!Chúc anh sức khỏe,vui vẻ!
cám ơn em nhiều...anh sẽ bỏ qua,nếu hắn mà tái phạm thì mình lừa lúc nó về....bộp..bộp mấy phát là được...  | vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2012(UTC) Bài viết: 41 Đến từ: hư không
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
chào bạn!
Mình thấy bạn máu lửa quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Dùng tay chân là cách giai quyết bần cùng nhất và để lại nhiều hậu quả nhất.
Nghe bạn kể, mình thấy anh ấy có chút " kì thị" nhưng bạn có thể thông cảm khi trước chưa có n guy cơ mình cũng như vậy, nếu bạn không có H biết đâu bạn cũng sẽ như anh bản kia " không uống chung 1 cốc nước với người có H".
Bạn là đồng đẳng bạn nên hiểu và thông cảm vấn đề này.
Còn hai vấn đề kia, xem ra nó không còn là kì thị mà là mâu thuẩn giữ hai người đã có định kiến về nhau chứ không hẳn là vấn đề anh ấy kì thị.
Bên cạnh bạn, còn rất nhiều người có H khác phải không? anh ấy có đối xử với những người khác như vậy không?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
Originally Posted by: na74  Originally Posted by: [email protected]  khi tôi viết bài này tôi đã quá bức xúc vì sự kỳ thị của nhân viên y tế thị trấn hữu lũng.đây là lần thứ ba rồi.
-Lần đầu tiên là lúc tôi mới vào làm bên nhóm TCMT chuyên phát BCS/BKT,được hơn một tháng.sáng hôm ấy,trong buổi giao ban,tôi đã cầm chén nước chè đổ sang chén bên cạnh đã hết ở trong khay để rót nước uống.anh nhân viên y tế tên SƠN đã quát tôi là:thằng này vớ vẩn thật rồi cầm chén nước của tôi hắt đi và còn chửi tôi.tôi đã không nói gì.
-Lần thứ hai:cũng hôm giao ban buổi sáng thứ bẩy,vì cổng ra nhà vệ sinh bị khoá chưa mở,tôi đã nhảy qua cổng để đi vệ sinh,lúc quay ra thì gặp anh ta.anh chửi tôi là,sao có đường không đi mày nhảy qua tường trông như thằng ăn cắp ăn trộm ấy,đồng thời anh hất hàm hỏi một bạn trong nhóm chúng tôi là.thằng nào vừa tiêm chích ở trong kia với thái độ khinh người,tôi định lao vào phang cho một phát vào alô nhưng bạn tôi đã ngăn lại...tôi đã kìm chế được..
-Lần thứ ba,chiều hôm nay,tôi đang ngồi viết danh sách thảo luận trường hợp cho anh trạm trưởng trạm y tế(vì anh bảo tôi ngồi ghế đấy để viết và anh đi có việc,một lúc hắn lại đến và quát tôi.có ghế đỏ mày đéo ngồi lại ngồi vào ghế kia,em bảo bao nhiêu lần rồi...lại ngồi ghế kia.ông đúng là...(xin nói thêm ghế đỏ có giá 30 nghìn,còn ghế gấp bọc da là ghế 100 nghìn)tôi định đập cho một trận,chị bên cạnh can tôi lại thôi...tôi đã bỏ về luôn...NHÂN VIÊN Y TẾ mà còn kỳ thị như vậy thử hỏi xem..tôi có nên tiếp tục làm tiếp cận công đồng nữa không..mong anh chị em diễn đàn cho tôi ý kiến...
-nếu cứ tình trạng này có lẽ tôi dẽ oánh cho hắn một trận lắm rồi bỏ luôn....    Cái nhà "anh" này... nghe "hoành tá tràng" thiệt. "Anh" là giang hồ "đất 20" thì phải? 
Ý kiến tôi: "Anh" giỏi quá đi, ngồi viết được bao nhiêu là chữ.
  
mình ở lạng sơn biển 12 thôi,20 là thái nguyên.   | vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
Originally Posted by: catbui  chào bạn!
Mình thấy bạn máu lửa quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Dùng tay chân là cách giai quyết bần cùng nhất và để lại nhiều hậu quả nhất.
Nghe bạn kể, mình thấy anh ấy có chút " kì thị" nhưng bạn có thể thông cảm khi trước chưa có n guy cơ mình cũng như vậy, nếu bạn không có H biết đâu bạn cũng sẽ như anh bản kia " không uống chung 1 cốc nước với người có H".
Bạn là đồng đẳng bạn nên hiểu và thông cảm vấn đề này.
Còn hai vấn đề kia, xem ra nó không còn là kì thị mà là mâu thuẩn giữ hai người đã có định kiến về nhau chứ không hẳn là vấn đề anh ấy kì thị.
Bên cạnh bạn, còn rất nhiều người có H khác phải không? anh ấy có đối xử với những người khác như vậy không?
thật ra ở nơi tôi có mỗi tôi dám công khai căn bệnh của mình thôi,trong nhóm tôi cung có hai bạn bị H nhưng họ dấu.hắn ta biết tôi từ lâu rồi.khi tôi tiêm thuốc lao tháng thứ hai,hắn đã từng tiêm cho tôi...quỹ LIFE-GAP chỗ tôi không có văn phòng riêng nên mượn TTYT của thị trấn để giao ban,anh trưởng trạm y tế là tổ trưởng nhóm tuyên truyền viên chúng tôi,hắn biết rõ tôi là người của ai chứ..
-lần này tôi sẽ bỏ qua...  | vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
hôm nay hắn còn dám có thái độ nữa ko hả anh? | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC) Bài viết: 245  Thanks: 202 times Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
|
Originally Posted by: DanOng_HayNoiKhong_GMD 
nếu ko khôn ngoan thì thiệt cho minh thôi chứ sao.  | YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ". |
 1 người cảm ơn tinyeu cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
sự kỳ thị của nhân viên y tế với người có HIV/AIDS ở hữu lũng-lạng sơn.
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|