Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 28/05/2012 lúc 10:06:20(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết




Làm lại cuộc đời


Khi được hỏi về nguyên nhân vợ chồng mâu thuẫn dẫn đến ly hôn, cô gái trẻ cúi mặt, khóc nấc lên...

1.
Phải chờ một lúc lâu để cô bình tĩnh lại, tôi mới ghi được lời khai cô
kể trong nước mắt: 19 tuổi, khi đang theo học một trường trung cấp, Sâm
(tên cô gái) bị bố mẹ gọi về quê “ép cưới”. Mẹ cô bảo con gái học nhiều
làm gì, bố mẹ đã “nhắm” cho cô được một đám con nhà khá giả. Đám cưới
được định ngày định tháng khi Sâm còn chưa biết mặt chú rể vì tận ngày
cưới chú rể mới đi làm ăn ở miền Nam về. Nam - chồng Sâm, hơn Sâm 1 tuổi
nhưng khuôn mặt già dặn vẻ trải đời. Cưới nhau rồi, Nam bảo đã đi làm
ăn khắp trong Nam ngoài Bắc từ ngày 15 tuổi và Nam cưới Sâm cũng là mong
có cháu cho bố mẹ bế bồng, còn các cô gái Nam quen chẳng thiếu gì. Một
tuần sau ngày cưới, Sâm không chịu “ngủ” với chồng vì “không có cảm
tình”. Nhưng sau đó vì nghĩ đến khoản nợ với nhà Nam, Sâm đành miễn
cưỡng làm tròn bổn phận của người vợ dù trong lòng vẫn rợn rợn mùi thuốc, mùi cơ thể của chồng.

Thấm thoắt vợ chồng cưới nhau đã 1 năm, Sâm ngày ngày ruộng vườn chân
lấm tay bùn chứ không nhàn nhã như viễn cảnh mà mẹ Sâm vẽ ra khi ép Sâm
lấy chồng. Nam ngày ngày tụ tập bạn bè uống rượu, chơi bài, không tự
kiếm nổi dù chỉ một đồng. Lấy nhau rồi, Sâm mới vỡ lẽ, nhà Nam tiếng là
khá giả nhưng vì Nam chơi bời lêu lổng nên bố mẹ anh muốn cưới vợ để có
con dâu “quản hộ”, từ lâu họ đã coi như Nam không tồn tại. Vất vả, cực
nhục Sâm chịu được nhưng cứ bài bạc đến 2 hoặc 3 giờ sáng Nam mới lọ mọ
về nhà, trong khi Sâm đang ngon giấc thì Nam bắt Sâm “phục vụ” để giải “xui” khiến cô nhiều lúc như muốn phát điên.

2. Linh tính người vợ mách bảo Sâm có điều không bình thường ở Nam.
Một hôm 12 giờ đêm, Sâm đi theo Nam. Sâm không tin vào mắt mình khi thấy
chồng vừa chơi bài vừa chích ma tuý. Hôm đó, Sâm như người mất hồn, Sâm
về nhà mẹ đẻ mong tìm lời động viên. Nghe Sâm kể, bà thờ ơ bảo “lấy
chồng phải theo chồng”. Sáng hôm sau Nam về, vẻ mặt thất thần của kẻ
thua bạc. Sâm lựa lời nói với chồng và mong chồng từ bỏ cờ bạc và cái
chết trắng. Nghe vợ nói, Nam hét lên: “Ai cho mày đi theo em, cho mày chết này...”.

“Hơn 1 tháng em điều trị ở viện, Nam không đến thăm một lần. Mẹ chồng
em đến bảo từ hôm đánh em xong Nam cũng đi đâu luôn không về nhà...
Nhưng khi em vừa từ viện về, Nam lại xuất hiện và hằng ngày, hằng đêm em
lại phải chịu sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần từ hắn...” - Sâm kể
trong tiếng nấc nghẹn ngào, bàn tay thô ráp, đen đúa lau những giọt nước
mắt trên khuôn mặt khắc khổ. Chờ Sâm bình tĩnh lại, tôi hỏi: “Khổ thế
sao em không tự giải thoát mình?”. Giọng Sâm khàn khàn: “Lúc em nghĩ đến
việc giải thoát thì cũng là lúc em biết mình có thai hơn 3 tháng. Em
nuôi hi vọng có đứa con sẽ thay đổi được tâm tính của Nam. Nhưng chồng
em vẫn chứng nào tật nấy, em liên tiếp chịu những trận đòn vô cớ ngay cả khi bụng mang dạ chửa”.

3. Khi sinh con xong, em nghĩ tới ý định ly hôn nhưng một lần nữa em
lại không làm được bởi lúc đó Nam báo cho em biết Nam bị nhiễm HIV. Tâm
thần em hoảng loạn, em vội vàng đưa con đi xét nghiệm và thật kỳ diệu
chị ạ. Em và con em không bị lây nhiễm từ bố nó. Em động viên chồng cố
gắng sống tốt những tháng ngày còn lại. Em sẽ làm tròn bổn phận của một
người vợ nhưng chồng em vẫn chứng nào tật nấy. Cách đây hơn 2 tháng, Nam
bị bắt và khi em tới đây Nam đang phải thụ án 7 năm tù vì tội “tàng trữ
ma tuý”. Em biết với bản tính của Nam sẽ không thể làm lại cuộc đời nên
em tìm đến đây, em muốn con em lớn lên sẽ không phải chứng kiến một
người bố hư hỏng như Nam. Ly hôn xong em sẽ đưa con em đi thật xa, cố gắng làm ăn để con có cuộc sống mới, tốt đẹp hơn...

Nghe xong câu chuyện, tôi làm thủ tục nhận đơn thụ lý vụ án cho cô.
Cũng là phụ nữ, hơn ai hết tôi muốn cô được giải thoát và có cơ hội làm
lại cuộc đời. Sâm chào tôi ra về, bóng nhỏ liêu xiêu của cô gái tuổi 20, đầy tội nghiệp ám ảnh tâm trí tôi suốt nhiều ngày sau đó.

DƯƠNG THỊ HIỀN (TAND huyện Yên Thành, Nghệ An)

Nguồn : http://www.thegioiphunu-...oid=2021&varnhomid=4
thanks 2 người cảm ơn Falling in love cho bài viết.
cohien trên 28-05-2012(UTC) ngày, thatvongcq trên 28-05-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.