Tại sao lại có những ấn phẩm độc hại này?
Thứ ba, 29/05/2012 10:33
Thời gian gần đây, trên các sạp báo thành phố Hồ Chí Minh và
các đô thị lớn trong cả nước xuất hiện rầm rộ tình trạng những ấn phẩm
phụ, phụ trương của các tờ báo Trung ương và đoàn thể ở Hà Nội. Có một
điều rất trùng hợp khó hiểu là hầu như tất cả các ấn phẩm này được đặt
tên na ná nhau, đều dùng các từ như pháp luật, đời sống, cuộc sống, xã
hội, trẻ… ghép lại để đặt tên tờ báo. Đa số dung lượng các tờ phụ trương
đều chuyển tải rất nhiều nội dung liên quan đến đâm, chém, cướp, giết,
hiếp, tà đạo, thần thánh, chuyện lạ, ăn mặc hở hang của văn nghệ sĩ… chứ
chẳng ăn nhập gì với tôn chỉ mục đích như tên gọi khi được cấp phép.
Thậm chí có tờ còn lập lờ tên gọi, không có giấy phép nhưng vẫn ngang
nhiên tồn tại. Cơ quan chức năng TPHCM đã liên tục phản ánh lên các cơ
quan quản lý báo chí, nhưng tình hình vẫn không có gì biến chuyển.
PHONG TRÀO “ĐẺ” PHỤ SAN
Đầu tiên phải kể đến là ấn phẩm phụ của Báo Pháp luật Việt Nam (cơ quan
của Bộ Tư pháp) mang tên Pháp luật và thời đại, phát hành trên cả nước
vào thứ hai hàng tuần. Mới đây, báo này lại ra thêm một ấn phẩm phụ nữa
có tên Câu chuyện pháp luật, ra thứ tư hàng tuần. Hai ấn phẩm này đều có
phong cách trình bày na ná nhau, với những bài rất dài từ một đến hai
trang báo khổ giấy A3 và tựa bài cũng dài lê thê. Như trên tờ Câu chuyện
pháp luật số 10 ra tháng 5-2012 có những cái tít như: “Loài cây lạ ở
thung lũng mây đưa giấc mơ “trường sinh bất lão” tiệm cận hiện thực”,
“Cuồng sát vì mẩu đất “bé tẹo teo””, “Vụ án chồng tẩm xăng đốt vợ rồi
thắt cổ tự tử ở Bình Phước - tường trình của người vợ được “bà hỏa” tha
mạng cho về nuôi con”, “Đại gia hóa kẻ giết vợ vì hai lần bị đàn bà đưa
vào thế “tiền mất, tình tan, đời tàn, tim rỉ máu”, “Phát hoảng với gã
côn đồ “nhí” miệt vườn trong 4 tháng giết ba người vô tội”, “Chồng “truy
sát” khiến vợ nhảy lầu chạy trốn giữa đêm ở Hà Nội - nạn nhân sắp thiết
lập “kỷ lục” về người phụ nữ chịu bạo hành gia đình “giỏi” nhất Việt
Nam?”, “Mẹ bán con ruột gây chấn động ở Hải Phòng - hành trình sa ngã
của “mẹ mìn” dối chồng, bán con lấy 20 triệu đồng ăn chơi sa đọa cùng
nhân tình trẻ”, “Đoạn kết có hậu của người đàn ông bị lừa vào bi kịch
“lấy đĩ về làm vợ””, “Vụ “tự tử” xôn xao Quảng Ninh - giết người treo
xác hay tự sát trốn nợ?”, “Cuộc chiến pháp lý 4 năm bất phân thắng bại
trong vụ án “dâm ô với trẻ em” xôn xao dư luận”... Đọc lướt qua tựa báo,
ai cũng có thể thấy ấn phẩm phụ này hết sức “mới lạ” và không thể không
gây “xôn xao dư luận”, bởi những tựa bài “nóng” hầm hập vì những chuyện
động trời do con người gây ra.
Đầu tháng 5-2012, Báo Công lý (cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao) cũng
cho ra đời ấn phẩm phụ mang tên Công lý & xã hội (khi thì viết là
Công lý và xã hội), ra thứ tư hàng tuần cũng đăng tràn lan những chuyện
xung quanh tội ác, loạn luân, ma quỷ, thần thánh, scandal của văn nghệ
sĩ... Rất ít bài có liên quan đến hoạt động của tòa án, tư pháp. Đặc
biệt, trên tờ phụ san Công lý và xã hội ra ngày 23-5-2012 dành hẳn một
trang quảng cáo, mời độc giả đón đọc hai tờ phụ bản của Báo Nông thôn
ngày nay là Thế giới & hội nhập, Dòng đời. Giới thiệu về số đầu tiên
của ấn phẩm Dòng đời với những bài như: “Đại gia điên loạn và thế giới
tâm linh của tử tù”, “Cả bác sĩ và bệnh nhân đều sợ “ma””, “Rùng rợn
nghề “đầu lâu xương chéo””... Hứa hẹn thị trường sẽ có thêm những ấn
phẩm báo chí đầy rẫy chuyện ma cỏ, tình tiền, tội ác.
Báo Phụ nữ thủ đô cũng cho ra đời đặc san có tên Đang yêu, Báo Tuổi trẻ
thủ đô (cơ quan của Thành đoàn thành phố Hà Nội) cũng cho ra đời Tuổi
trẻ & đời sống, phát hành thứ hai và thứ năm hàng tuần. Thậm chí tờ
báo Bóng đá chuyên về bóng đá lâu nay cũng “đá” qua đời sống khi cho ra
đời số phụ có tên Bóng đá & cuộc sống, đăng đầy rẫy chuyện yêu
đương, ăn mặc hở hang của giới văn nghệ sĩ. Ấn phẩm này còn câu khách
bằng cách đăng nhiều tấm hình rất nóng bỏng của các chân dài, diễn viên,
người nổi tiếng trong và ngoài nước.

XUẤT HIỆN BÁO LẬU?
Trên các sạp báo của thành phố cũng vừa xuất hiện một tờ có măng-sét gọi
là Nhân đạo & đời sống showbiz, ấn phẩm phụ của Báo Nhân đạo và đời
sống (cơ quan của Hội chữ thập đỏ Việt Nam). Tuy nhiên, ấn phẩm phụ này
đã được thiết kế rất khó hiểu: chữ “Nhân đạo” thì nhỏ tí tẹo nằm trên
góc, còn chữ “Đời sống showbiz” thì to đùng phía dưới. Tờ báo hoàn toàn
đăng những chuyện nhăng nhít của giới showbiz Việt Nam và thế giới như
ăn mặc hở hang, “lộ hàng”, nữ tính, nam tính, nam nhân, mỹ nhân, ghen
tuông, sở khanh... Không thấy bài viết nào liên quan đến nhân đạo và đời
sống cả. Đặc biệt, theo điều tra của chúng tôi, tờ báo đã bê nguyên xi
tên cơ quan chủ quản, ban biên tập, giấy phép hoạt động, văn phòng đại
diện... đều là của Báo Nhân đạo và đời sống. Giấy phép được ghi là “Giấy
phép xuất bản số 36/GP-Bộ Văn hóa - Thông tin ngày 21-4-2004”. Đây là
giấy phép của Báo Nhân đạo và đời sống. Bản thân tờ phụ bản Nhân đạo và
đời sống showbiz hoàn toàn không có giấy phép xuất bản ghi trên tờ báo,
có thể thấy rằng những người cố tình cho ra tờ phụ bản này “lập lờ đánh
lận con đen” bằng cách in giấy phép của Báo Nhân đạo và đời sống, hay
nói đúng hơn đây là ấn phẩm “chui” đang lưu hành trên thị trường mà cơ
quan chức năng không hề nhận ra.
Ngoài ra, trên măng-sét tờ báo này ghi: “Bộ mới, số 2, ra ngày thứ sáu
18-5-2012” càng cho thấy đây không phải là tờ báo được cấp phép từ năm
2004. Một điều lạ lùng hơn nữa, ngay trong ruột của tờ phụ bản Nhân đạo
và đời sống showbiz có nửa trang dùng để đăng quảng cáo cho Công ty cổ
phần Lifi Media, được giới thiệu là phụ trách tăng doanh số bán quảng
cáo cho ba tờ: Thế giới & hội nhập, Đời sống showbiz, Cuộc sống (một
ấn phẩm phụ khác của Báo Nhân đạo và đời sống). Đến đây, những người
“đẻ” ra ấn phẩm này đã ngang nhiên bỏ luôn hai chữ “Nhân đạo” nhỏ tí tẹo
ở măng-sét trang nhất của phụ bản, bỏ cả tên gọi ấn phẩm phụ để gọi
thành cái tên Báo Đời sống showbiz nghe mĩ miều và hấp dẫn hơn, như thể
là tờ báo chuyên sâu của giới showbiz với ý đồ sẽ tìm được quảng cáo
nhiều hơn. Đây là hành vi xem thường pháp luật cần phải được xử lý. Theo
quy định hiện hành, không thể gọi các ấn phẩm phụ là một tờ báo được.
Ngoài ấn phẩm phụ “Nhân đạo và đời sống showbiz”, Báo Nhân đạo và đời
sống còn cho ra đời tờ phụ trương Cuộc sống, đến nay đã ra được ba số.
Không biết tôn chỉ mục đích khi được cấp phép của tờ này là gì nhưng
trên trang nhất, những tựa bài đại loại như: “Tình dục cầu danh”, “Huy
Khánh hy sinh đời trai”, “Scandal sex nhuốm màu đen lên showbiz”, “Rừng
treo quan tài và nỗi ám ảnh huyền bí”, “Dùng chiêu thần bí hại nhau”...
như thể “cuộc sống” hiện nay chỉ có thế.
Tràn ngập ấn phẩm phụ
TÍT BÀI RÙNG RỢN CỦA TỜ GIA ĐÌNH
Không bỏ qua cơ hội cho “bằng chị bằng em”, Báo Gia đình Việt Nam (cơ
quan ngôn luận của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam) cũng vừa cho ra
đời tờ Gia đình & cuộc sống, với đầy rẫy những tin bài liên quan đến
tình - tiền - tù - tội và cũng những tựa bài dài lê thê rất “hot”. Số
thứ ba ra ngày 22-5-2012 của ấn phẩm phụ này, ngay trang nhất chỉ có một
bài liên quan đến gia đình, còn lại là: “Người đàn bà đào hầm sống như
chuột trên núi và đàn con hoang ăn thịt sống như thú rừng”, “Người đà bà
đẹp bỏ nghề giáo đi buôn ma túy vì vướng phải hai đời chồng nghiện ở
Hải Phòng”, “Cụ si nghìn tuổi liên tục được lên phim và chuyện cây nổi
giận trừng phạt những kẻ dám động đến mình”, “Giải mã khoa học về những
hiện tượng tâm linh gây xôn xao dư luận: họa sĩ nổi tiếng Hà Nội và
những ngày tháng kinh hoàng trốn chạy tà dữ”, “Sao tôi yêu cái ngoan,
cái ngây thơ, cái dại khờ của Ngọc Trinh đến thế...”... Trong ruột còn
có những bài: “Cuộc phỏng vấn với bà chủ tiệm thuốc tây bị cho là lừa
nam sinh uống thuốc kích dục, ép quan hệ đến mức phải nhập viện: không
hiểu sao người ta lại gán ghép cho tôi chuyện đồi bại đến vậy!”, “Sự
thật chuyện “hồn ma tử tù” hành dân ở trường bắn Cầu Ngà - Hà Nội:
chuyện ly kỳ của người đàn bà được cho là “thổ địa trường bắn””, “Mối
tình ngang trái của chàng trai đồng tính yêu nhầm cháu ruột mình”,
“Chiếc đệm lò xo và nỗi ám ảnh, sợ hãi của người đàn bà bất hạnh”...
Không những thế, phụ trương này còn quảng cáo nội dung các bài viết cho
số ra tuần sau bằng những cái tựa rất rùng rợn: “Kinh hoàng chuyện
“thánh thần nổi giận” vật chết mấy trăm người trong ngôi làng nhỏ ở Hải
Dương”, “Bi hài chuyện “cắt của quý” của chồng và những hụt hẫng khi
“lìa xa thời oanh liệt””, “Hãi hùng căn nhà u ám hễ ai đến ở đều chết
bất đắc kỳ tử”, “Tà nữ độc ác đa tình suýt giết chết họa sĩ tài danh và
cuộc trục tà kinh dị”... Không biết những người đang hoạt động vì gia
đình Việt Nam muốn giáo dục điều gì qua những câu chữ như trên?
(Còn tiếp)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tính đến tháng 3-2012, cả nước có 786 cơ quan báo chí in với
1.016 ấn phẩm. Trong đó có 194 báo (81 báo Trung ương, 113 báo địa
phương); 592 tạp chí (475 tạp chí Trung ương và 117 tạp chí địa phương).
Hiện có 17.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề và hàng ngàn người đang
hoạt động sắp được cấp thẻ. Cả nước cũng đang có 61 báo, tạp chí điện
tử; 191 mạng xã hội; hơn 1.000 trang thông tin điện tử tổng hợp.
-------------------------------------------------------------------------------------------
PHAN SÔNG GIANG
Nguồn: http://www.congan.com.vn...;catid=708&id=471073Sửa bởi người viết 30/05/2012 lúc 09:49:47(UTC)
| Lý do: Chưa rõ