Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline còn chút gì để nhớ  
#1 Đã gửi : 30/05/2012 lúc 10:51:30(UTC)
còn chút gì để nhớ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-04-2012(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

Cuộc Sống Là Kho Tàng Của Bạn

 Ngày xưa có một chàng trai trẻ rất nghèo

Anh chỉ có đôi mắt để nhìn chân trời

Hai tay để tìm cây trái nuôi thân

Ðôi chân để chạy nhẩy và leo núi

 

Một đêm hè dưới bầu trời đầy sao

Ngồi trên tảng đá bên một con đường vắng

Than thở vì cuộc sống lãng du bần cùng

Và mơ đến đời sống giầu sang phú quí

Bỗng dưng một vì sao bay ngang qua

Dừng chân nơi chàng thanh niên đang mơ màng

Và nói : “ hãy đi kiếm kho tàng và ngươi sẽ thành giầu có ”

Rồi vì sao biến mất

 

Chàng thanh niên nghèo đói không do dự

Vội vã lên đường đi tìm kho tàng

Anh đi qua các lục địa

Vượt qua mọi biển cả

Những hòn đảo xa xăm

Những sa mạc khô nóng

Gặp mọi thứ người

Mọi tư tưởng

Nhưng kho tàng vẫn không thấy đâu

 

Bao năm tháng trôi qua

Khi quay về chốn cũ

Chàng thanh niên ngồi lại trên tảng đá xưa

Nét mặt đầy mệt mỏi và thất vọng

Vì sao năm xưa bay trở lại và nói :

“ Hãy tự nhìn vào mình xem

Bạn đã trở thành người giầu có

Với tất cả những cuộc viễn du

Những khám phá

Những cuộc gặp gỡ

Những mộng mơ chia sẻ với bạn bè…

Này bạn, kho tàng chính là đời sống của bạn đó ”



  Sưu tầm
thanks 1 người cảm ơn còn chút gì để nhớ cho bài viết.
cohien trên 30-05-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline còn chút gì để nhớ  
#2 Đã gửi : 30/05/2012 lúc 10:57:11(UTC)
còn chút gì để nhớ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-04-2012(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết


  

Đồng xu 

Kho tàng truyện cổ của các làng nghề truyền thống Việt Nam

có ghi lại truyện đúc chuông đồng :

Một làng chuyên nghề đúc đồng

đã quyết định đúc cho chùa của làng mình

một chiếc chuông thật lớn và thật đẹp .
Cả làng vui vẻ quyên góp tiền bạc và đồ đồng

để thực hiện ý định tốt đẹp này.

 

Có một ông cụ ăn mày đi ngang qua làng

Nghe chuyện, cụ hăm hở xin góp một đồng xu,

Nhưng dân làng chê ít nên không nhận,

dù ông cụ có năn nỉ rằng :

đó là tất cả những gì cụ kiếm được trong ngày hôm ấy.

Sau cùng, cụ buồn rầu bỏ đi.

 

Tới ngày chuông đúc xong.
Mọi người trố mắt nhìn và buồn bã lắc đầu,

không ai dám gióng lên tiếng chuông, sợ chuông bị vỡ.
Vì trên chuông có một lỗ thủng,

lỗ thủng nhỏ vừa bằng một đồng xu .


Sưu tầm

 

thanks 1 người cảm ơn còn chút gì để nhớ cho bài viết.
cohien trên 30-05-2012(UTC) ngày
Offline còn chút gì để nhớ  
#3 Đã gửi : 30/05/2012 lúc 10:59:12(UTC)
còn chút gì để nhớ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-04-2012(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
 

  

Không thấy đèn đây sao ?

 Có một anh mù phải đi ra đường vào đêm tối.
Sợ người khác đụng phải, anh cầm theo chiếc đèn lồng,

và tự đắc chí, cho mình là khôn ngoan.


Đang đi, bỗng có người đi đường đụng phải

Anh ngã lăn quay, nhưng miệng vẫn quát lớn :

 - Người gì mà mắt mũi để đâu không biết,

   tôi đã cầm đèn rồi mà còn không thấy,lại đâm xầm vào.

 Người đụng phải anh ta nhăn nhó trả lời :

 - Bác ơi, đèn của bác gió đã thổi tắt lâu rồi ,

   bác thật không thấy sao ?

 Người mù chỉ tin tưởng vào chiếc đèn anh cầm

trong tay ,vào suy nghĩ của mình ; phải chăng

anh ta là người khôn ngoan sáng suốt ?


Sưu tầm

thanks 1 người cảm ơn còn chút gì để nhớ cho bài viết.
cohien trên 30-05-2012(UTC) ngày
Offline còn chút gì để nhớ  
#4 Đã gửi : 30/05/2012 lúc 11:01:30(UTC)
còn chút gì để nhớ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-04-2012(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết


 

Sao lại làm nghèo đi 

Một ngày kia, có người môn đệ đến từ một xứ rất xa xôi

để gặp vị tôn sư, ngài hỏi anh :

 - Con tìm gì vậy ?

 - Thưa Thầy, con tìm sự hiểu biết .

-      Con đã có một vương quốc bên trong thật riêng tư.

     tại sao con lại tìm kiếm ở ngoài.
- Thưa, vương quốc bên trong của con ở đâu ?

 - Ở trong sự tìm kiếm mà con đang bận tâm lo lắng.

 Vào chính lúc đó, người môn đệ có được sự hiểu biết .

Ít năm sau, anh ta khuyên các bạn hữu của mình :
"Hãy mở rộng vương quốc nội tâm và lợi dụng của cải mình có."


 
Sưu tầm

thanks 1 người cảm ơn còn chút gì để nhớ cho bài viết.
cohien trên 30-05-2012(UTC) ngày
Offline còn chút gì để nhớ  
#5 Đã gửi : 30/05/2012 lúc 11:04:01(UTC)
còn chút gì để nhớ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-04-2012(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết


 

Người đàn ông và hai người vợ . 
Vào thời kỳ người đàn ông còn được phép lấy nhiều vợ , một người trung niên có hai vợ: một vợ lớn tuổi và một vợ trẻ. Cả hai đều rất yêu chồng và muốn chồng xứng đôi với mình.
Vì tóc chồng đã lốm đốm bạc , thấy có vẻ già , người vợ trẻ không thích vì không xứng với mình. Mỗi tối , khi chải tóc cho chồng, cô ta nhổ dần những sợi tóc bạc .
Còn người vợ già lại thích thú khi thấy tóc chồng lốm đốm bạc,bà không muốn người ta nhầm mình già hơn , đáng là mẹ của chồng,nên sáng sáng khi chải tóc,bà lại nhổ dần cho hết những sợi tóc đen.
Kết cuộc, chẳng bao lâu, người đàn ông thấy đầu mình trọc lóc . 

                                                   Ê-dốp ( Ésope )

thanks 1 người cảm ơn còn chút gì để nhớ cho bài viết.
cohien trên 30-05-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.