  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 07-06-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: HA NOI
Cảm ơn: 6 lần
|
Nguy cơ của em cách đây gần 3 năm rồi,trong 1 lần lên làm thủ tục nhập học đại học em và mẹ có lên 1 cái xe bus ở Hà Nội,sau khi lên xe em đi xuống cuối xe theo lời dặn của anh phụ xe.Trên xe lúc đó khá đông.Đột nhiên em thấy nhói 1 cái ở tay quay ngang quay ngửa không thấy gì,chắc do đông người em quệt trúng vật sắc nhọn của ai đó mang theo.Xuống xe em thấy tay mình ứa máu,vết thương dài khoảng 2cm rỉ máu ra ngoài.Em cũng không bận tâm gì lắm
Trong suốt gần 3 năm qua,em cũng có 1 vài biểu hiện như tiêu chảy vài lần ốm 2 lần mỗi lần 1 ngày là khỏi,chỉ thế ngoài ra không có biểu hiện rõ rệt gì lắm
Gần đây em được biết thêm thông tin người bị nhiễm có thể sống khỏe mạnh cho đến 10 năm thì em lo quá hoang mang tột độ luôn.Em liền xét ngay đến tình huống của mình.Tại sao em lại bị vật nhọn sượt qua,vật nhọn đấy là gì có thể gây 1 vết xước dài 2 cm và chảy máu,đi trên xe bus ai lại mang cái đó lên xe,liệu có phải ai đó trả thù đời không.Em cứ chìm trong lo âu suốt mấy ngày qua.Em là sinh viên năm 3,cuộc đời còn dài ở phía trước mà sau vụ này em stress nặng,hôm qua em đi thi 1 môn không làm được bài vì lo nghĩ nhiều quá.Em còn chưa có bạn gái hichic!!
Em đang rất lo âu căng thẳng xét nghiệm máu thì không dám đi,em nhát quá,em còn 6 môn thi nữa cứ tình trạng thế này chắc trượt hết mất,em sợ quá .Mong các anh chị tư vấn hộ em,em ngàn lần đội ơn.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Originally Posted by: vietzero7  Nguy cơ của em cách đây gần 3 năm rồi,trong 1 lần lên làm thủ tục nhập học đại học em và mẹ có lên 1 cái xe bus ở Hà Nội,sau khi lên xe em đi xuống cuối xe theo lời dặn của anh phụ xe.Trên xe lúc đó khá đông.Đột nhiên em thấy nhói 1 cái ở tay quay ngang quay ngửa không thấy gì,chắc do đông người em quệt trúng vật sắc nhọn của ai đó mang theo.Xuống xe em thấy tay mình ứa máu,vết thương dài khoảng 2cm rỉ máu ra ngoài.Em cũng không bận tâm gì lắm
Trong suốt gần 3 năm qua,em cũng có 1 vài biểu hiện như tiêu chảy vài lần ốm 2 lần mỗi lần 1 ngày là khỏi,chỉ thế ngoài ra không có biểu hiện rõ rệt gì lắm
Gần đây em được biết thêm thông tin người bị nhiễm có thể sống khỏe mạnh cho đến 10 năm thì em lo quá hoang mang tột độ luôn.Em liền xét ngay đến tình huống của mình.Tại sao em lại bị vật nhọn sượt qua,vật nhọn đấy là gì có thể gây 1 vết xước dài 2 cm và chảy máu,đi trên xe bus ai lại mang cái đó lên xe,liệu có phải ai đó trả thù đời không.Em cứ chìm trong lo âu suốt mấy ngày qua.Em là sinh viên năm 3,cuộc đời còn dài ở phía trước mà sau vụ này em stress nặng,hôm qua em đi thi 1 môn không làm được bài vì lo nghĩ nhiều quá.Em còn chưa có bạn gái hichic!!
Em đang rất lo âu căng thẳng xét nghiệm máu thì không dám đi,em nhát quá,em còn 6 môn thi nữa cứ tình trạng thế này chắc trượt hết mất,em sợ quá .Mong các anh chị tư vấn hộ em,em ngàn lần đội ơn.
Với tình trạng của em hiện nay thì chẳng ai có thể giúp em được ngoài một test nhanh có kết quả trong 15-20 phút
Nếu em ở Hà Nội, 50C Hàng Bài là một địa chỉ tốt
Dũng cảm lên đi cậu bé, anh nghĩ em sẽ OK
Smile |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 07-06-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: HA NOI
Cảm ơn: 6 lần
|
cám ơn anh chắc chiều nay em đi xét nghiệm luôn,mà em sợ quá lỡ đâu kết quả dương tính chắc em không sống nổi mất.Em là sinh viên không gái gú tệ nạn cờ bạc hay hút chích gì cả.Em mà bị thì oan quá..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 07-06-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: HA NOI
Cảm ơn: 6 lần
|
hic nhưng em mạn phép hỏi câu nữa.Theo kinh nghiệm của anh khả năng của em có cao không?
em đang rất lo lắng,rất mong mỏi ý kiến của anh em cảm ơn!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Originally Posted by: vietzero7  hic nhưng em mạn phép hỏi câu nữa.Theo kinh nghiệm của anh khả năng của em có cao không?
em đang rất lo lắng,rất mong mỏi ý kiến của anh em cảm ơn!!
Theo anh nghĩ thì em đang hoang tưởng
Smile |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2012(UTC) Bài viết: 128 Đến từ: Nha Trang
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 27 bài viết
|
khả năng không cao đâu , cứ đi xn đi bạn . chúc bạn âm tính và vượt qua kỳ thi nhé .
|
 1 người cảm ơn chitpan cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Dạo này nhìu thông tin không xác thực về vấn đề trả thù đời của người nhiễm hiv đã khiến nhìu bạn lo lắng, bị gì quẹt cũng cho kim tiêm cả. Bạn yên tâm mà xn, chắc chắn âm tính thôi. Trên xe buýt đông đúc va quẹt là bình thường |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 07-06-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: HA NOI
Cảm ơn: 6 lần
|
cám ơn mấy anh chị trong diễn đàn đã tiếp thêm nghị lực cho 1 thằng nhát chết như em.
Em vừa đi xét nghiệm ở 50c Hàng Bài
15 phút đợi nó xét nghiệm là khoảng thời gian đáng sợ nhất với em
may sao kết quả âm tính
giờ thì em đã yên tâm thi 6 môn còn lại
1 lần nữa cám ơn mấy anh!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: vietzero7  cám ơn mấy anh chị trong diễn đàn đã tiếp thêm nghị lực cho 1 thằng nhát chết như em.
Em vừa đi xét nghiệm ở 50c Hàng Bài
15 phút đợi nó xét nghiệm là khoảng thời gian đáng sợ nhất với em
may sao kết quả âm tính
giờ thì em đã yên tâm thi 6 môn còn lại
1 lần nữa cám ơn mấy anh!!!
Chúc e thi tốt 6 môn đó và nhớ quay lại dđ đọc kiến thức sau đó loại mấy câu hỏi hoang tưởng ra để sống tốt nha e  |
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2012(UTC) Bài viết: 128 Đến từ: Nha Trang
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 27 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn chitpan cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.