Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tuoitremoi89  
#1 Đã gửi : 08/06/2012 lúc 10:20:22(UTC)
tuoitremoi89

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-06-2012(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Can Tho

Hồi nhỏ em có đi chơi quậy phá lắm nên có 1 lần em đi qua mấy bãi cát em lỡ đạp trúng ống chích (lâu quá em cũng quên nhớ lúc đó em mới có học lớp 3 - lớp 4 à) mà có mấy thằng bạn hồi nhỏ đi chung theo nữa, nhưng k thấy có đứa nào phản ứng khi em đạp trúng cả ( em đạp giống như là đạp lướt qua vậy không biết là có trúng k nữa) em rất lo lắng và hoang mang cho tới bây giờ.Em cũng dự định đi xét nghiệm có bị nhiễm k?( do tâm lý sợ hãi nên em quyết định không đi).
Để em kể cho anh nghe, hồi em học lớp 12 có lần em bị sốt xuất huyết nên phải đi khám nhưng em vào bênh viện tư nhân khám ( em đã nhập viện 1 tuần) sau đó em đã thoát bệnh ( Em nghe nói là vào khám thì người ta xét nghiệm máu mà sốt xuất huyết thì không xung đột với HIV).
Hiện nay em đã 22t đã trải qua 10 - 12 năm em thấy tình trạng sức khỏe em vẫn bình thường và rất tốt.
Vậy khả năng em có bị nhiễm HIV không?
Mong anh tư vấn giúp em!!!Cám ơn ạ.
Quảng cáo
Offline Mr_Teo  
#2 Đã gửi : 08/06/2012 lúc 01:27:19(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Tình huống bạn kể cũng khó phán đoán được, nếu đúng như vậy thì bạn cũng có nguy cơ,HIV không biều hiện qua triệu chứng, chỉ có XN mới biết rõ được. Còn HIV xét nghiệm khi có sự đồng ý của người được xét nghiệm, trừ trường hợp trường hợp khẩn cấp là ngoại lệ thôi
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Tu-an  
#3 Đã gửi : 08/06/2012 lúc 01:54:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: tuoitremoi89 Go to Quoted Post
Hồi nhỏ em có đi chơi quậy phá lắm nên có 1 lần em đi qua mấy bãi cát em lỡ đạp trúng ống chích (lâu quá em cũng quên nhớ lúc đó em mới có học lớp 3 - lớp 4 à) mà có mấy thằng bạn hồi nhỏ đi chung theo nữa, nhưng k thấy có đứa nào phản ứng khi em đạp trúng cả ( em đạp giống như là đạp lướt qua vậy không biết là có trúng k nữa) em rất lo lắng và hoang mang cho tới bây giờ.Em cũng dự định đi xét nghiệm có bị nhiễm k?( do tâm lý sợ hãi nên em quyết định không đi).
Để em kể cho anh nghe, hồi em học lớp 12 có lần em bị sốt xuất huyết nên phải đi khám nhưng em vào bênh viện tư nhân khám ( em đã nhập viện 1 tuần) sau đó em đã thoát bệnh ( Em nghe nói là vào khám thì người ta xét nghiệm máu mà sốt xuất huyết thì không xung đột với HIV).
Hiện nay em đã 22t đã trải qua 10 - 12 năm em thấy tình trạng sức khỏe em vẫn bình thường và rất tốt.
Vậy khả năng em có bị nhiễm HIV không?
Mong anh tư vấn giúp em!!!Cám ơn ạ.



Câu LỠ của bạn có thể tự tìm hiểu kiến thức HIV có sẵn trên diễn đàn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.