Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bietnoigi2011  
#1 Đã gửi : 11/06/2012 lúc 05:07:13(UTC)
bietnoigi2011

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-02-2012(UTC)
Bài viết: 285
Man
Đến từ: Viet Nam

Thanks: 190 times
Được cảm ơn: 175 lần trong 100 bài viết

Cập nhật: Thứ tư, 15/2/2012 | 10:30:01 Sáng


Trong một lần cấp cứu cho phạm nhân Bùi Văn
Phú có HIV giai đoạn cuối, Thượng úy, bác sỹ Nguyễn Quang Ánh, công tác
tại Trại giam Thủ Đức bất ngờ bị đối tượng hất cả chậu nước đá có máu
vào người. Thượng úy, bác sỹ Nguyễn Quang Ánh bị nhiễm HIV từ đó và anh đã vô tình làm lây sang người vợ thân yêu.

 

Những
ngày này, tiết trời miền Bắc lạnh thấu da thịt. Trên giường bệnh của
Bệnh xá Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng), một phạm nhân nam có AIDS
giai đoạn cuối toàn thân lở loét nằm co ro với đôi mắt mở to, vô hồn.
Các phạm nhân còn lại của buồng bệnh lặng lẽ đổ dồn ánh mắt về phía
người đàn ông kia và chờ đợi. Chỉ ít phút, người phạm nhân ấy đã trút
hơi thở cuối cùng. Liền sau đó, đội ngũ y, bác sỹ của trại khẩn trương
tiến hành tắm rửa và khâm liệm cho người xấu số không một chút do dự, băn khoăn.

Chứng
kiến sự tận tụy của những người thầy thuốc Công an ở Trại giam Xuân
Nguyên, chúng tôi nhận ra rằng họ đã lặng thầm hy sinh mà chẳng quản
hiểm nguy. Nghề bác sĩ ở trại giam cũng là một nghề đầy nguy hiểm… Và
những người thầy thuốc ấy đã sống trọn vẹn ngay cả với những người phạm
tội đang mắc căn bệnh HIV. Sự nguy hiểm ấy luôn đeo đẳng, đe dọa họ mỗi ngày…

Do
đặc thù của môi trường công tác chữa bệnh trong trại giam, các y tá,
bác sỹ ở Trại giam Xuân Nguyên kiêm nhiệm rất nhiều việc: khám, chữa đủ
các loại bệnh từ ốm đau vặt, nhức đầu, sổ mũi đến thương hàn, sốt rét và cả điều trị HIV, lao kháng thuốc...

Một
ngày làm việc bình thường của thầy thuốc nơi đây cũng khác với thầy
thuốc ở một bệnh viện. Họ túc trực 24/24h, hễ nghe tin có bệnh nhân là
phạm nhân đau ốm là có mặt kịp thời. Mỗi ngày, các y, bác sỹ đều đến
từng phòng phạm nhân để kiểm tra sức khỏe nhằm tránh các bệnh lây nhiễm
bùng phát. Thời gian làm việc gò bó, căng thẳng cộng với tính chất công
việc nguy hiểm đã khiến cho đội ngũ y, bác sỹ của trại không tránh khỏi
bị ảnh hưởng bởi các căn bệnh truyền nhiễm. Nhưng với tinh thần "Lương y
như từ mẫu", đội ngũ y, bác sỹ Trại giam Xuân Nguyên luôn cố gắng vượt
qua khó khăn để chữa trị cho các bệnh nhân là phạm nhân có đủ sức khỏe, cải tạo tốt để có cơ hội trở về cộng đồng.



Thiếu tá, bác sĩ Lại Xuân Hùng (Bệnh xá Trại giam Xuân Nguyên) đang khám, chữa bệnh cho phạm nhân nhiễm HIV.

Nhiều
phạm nhân ốm nặng, có suy nghĩ tiêu cực thì các y, bác sỹ phải giám sát
và động viên để họ uống thuốc. Nhiều tay anh chị giang hồ khét tiếng
quậy phá, la ó giữa đêm khuya giả ốm nặng để tìm cách trốn trại. Những
lúc như vậy, đòi hỏi người thầy thuốc Công an ngoài kiến thức về y tế
còn phải có nghiệp vụ Công an vững vàng mới xác định được chính xác tình
trạng bệnh của đối tượng để xử lý cho phù hợp. Khó khăn gian khổ rất
nhiều cũng không làm nản lòng những người thầy thuốc trại giam, họ vẫn ngày đêm lặng lẽ đảm nhận nhiệm vụ gian khổ này và hoàn thành xuất sắc.

Rời
Trại giam Xuân Nguyên, chúng tôi tới Trại giam Quảng Ninh, những người
thầy thuốc ở đây cũng hết lòng tận tụy với nghề. Thiếu tá, bác sỹ Nguyễn
Thị Thu Hương hiện đang công tác ở bệnh xá của trại, chia sẻ: "Dù hằng
ngày phải tiếp xúc với những căn bệnh lây nhiễm nguy hiểm, nhưng người
thầy thuốc của bệnh xá trại giam luôn hết lòng với người bệnh, vì đó là nghề đã chọn".

Chuyện
phạm nhân nhiễm các căn bệnh xã hội viện cớ ốm đau để dọa nạt cán bộ,
thậm chí chúng còn tự cắt ven lấy máu để tạo áp lực với y, bác sỹ là
chuyện không hiếm ở trại giam. Bởi vậy, sơ sẩy một chút là gặp nguy
hiểm. Trong một lần cấp cứu cho  phạm nhân Bùi Văn Phú có HIV giai đoạn
cuối, Thượng úy, bác sỹ Nguyễn Quang Ánh, công tác tại Trại giam Thủ Đức
bất ngờ bị đối tượng hất cả chậu nước đá có máu vào người. Thượng úy,
bác sỹ Nguyễn Quang Ánh bị nhiễm HIV từ đó và anh đã vô tình làm lây
sang người vợ thân yêu. Và, vợ anh (chị Hậu) đã ra đi để lại đứa con thơ
mới được vài ngày tuổi. Còn bác sỹ Ánh hiện đang chạy đua với thời gian, vượt lên nỗi đau để tiếp tục cống hiến.

Ngoài
trị bệnh cứu người, các thầy thuốc Công an ở trại giam còn kiêm vai trò
của những "kỹ sư tâm hồn". Họ đã dùng tình thương yêu để cảm hóa, giáo
dục, giúp phạm nhân biết trân trọng cuộc sống, cải tạo tốt. Bởi, có
những phạm nhân bệnh trọng bị gia đình hắt hủi, bỏ rơi đã khiến họ chán
nản bất cần đời. Khó khăn là vậy, vất vả là thế, nhưng tấm lòng của
những người thầy thuốc Công an cũng đã được đền đáp bởi rất nhiều phạm
nhân được chăm sóc khỏi bệnh đã hiểu được tấm lòng của cán bộ y tế dành cho họ, giúp họ biết mang ơn và yên tâm cải tạo

 

                                                                 Theo Báo CAND

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.