  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 20-05-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 7 bài viết
|
Ngày t7 sắp trôi qua, mỗi ngày cứ trôi qua như thế, bạn đang buồn hay bạn đang vui, bạn HP hay đau khổ, thì mỗi ngày cũng sẽ trôi qua. có lúc giật mình khi tg trôi đi nhanh quá mà mình chưa làm được gì cả. Có lẽ buồn nhất vãn là m k được sống như mình muốn. mơ 1 HP, ai mà không mơ mình có một người để chia sẻ để yêu thương và để quan tâm. tôi đã rất buồn khi m k giống người khác, không thể tự hào mà nói " Đây là người con yêu, người con sẽ sống suốt cuộc đời". Và rùi giấc mơ đầu đời đã trôi qua, để lại trong lòng một vết thương k dễ gì lành lại. Tôi lặng lẽ sống tiếp cuộc đời của mình bằng những mặc cảm, những đớn đau và những nuối tiếc. Mọi thứ đã trôi đi như thế, k thể nói với ai trong lòng của minh. Rằng m đang sống bằng 2 con người, mình đã yêu và luôn khao khát được yêu. Dằn vặt trong nhũng suy nghĩ không lối thoát, bận rộn thì quên đi m là ai, nhưng rảnh là lại buồn, lại nghĩ, lại dằn vặt.......... Cho tới một ngày mình trên con đường đi tìm hiểu về chính bản thân mình, mình vào diễn đàn và đọc được những lời tâm sự. Họ chẳng khác m tẹo nào cả. họ vẫn có HP, và họ không hề thấy đau khổ. mình thấy như tim được sự sống của mình vậy. mình được nối cảm xúc thật của mình. Được chia sẻ và động viên, để thấy rằng m vẫn là người bình thường_ không ai muốn m như vậy cả. Trái tim mình như đập trở lại, như có cảm xúc đã nguội lạnh từ lâu. Mình HP khi được sống là chính mình. M mong ai đọc được những dòng chữ này có thể hiểu m muốn nói gì. cảm ơn tất cả, mình không thấy cô đơn nữa. Chúc cả nhà cuối tuần vui!!!
|
 10 người cảm ơn tinhkho cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
tinhkho đã viết:......không thể tự hào mà nói " Đây là người con yêu, người con sẽ sống suốt cuộc đời". ........Được chia sẻ và động viên, để thấy rằng m vẫn là người bình thường_ không ai muốn m như vậy cả. Trái tim mình như đập trở lại, như có cảm xúc đã nguội lạnh từ lâu. Mình HP khi được sống là chính mình. M mong ai đọc được những dòng chữ này có thể hiểu m muốn nói gì. cảm ơn tất cả, mình không thấy cô đơn nữa. Chúc cả nhà cuối tuần vui!!!
cảm ơn bạn về những tâm sự, 1 tâm sự giống với bao người khác, t cũng đã như bạn, nhưng tôi k thể để tôi buồn khổ mãi được, hôm nay tôi hạnh phúc hay k là do tôi tất cả. Vì thế ngày nào tôi cũng cố gắng sống thật vui vẻ, sống buồn khổ thì cũng qua 1 ngày tại sao mình k vui lên chứ hj
Đọc những dòng tâm sự của bạn, t cảm thấy sao á, một điều mà tôi đã cố quên và không muốn nghĩ tới h lại bất chợt hiện diện trong đầu tôi, tôi cảm thấy lo lắng...
hj lo lắng tí thui, k sao... ah chúc bạn vui ha hj mừng bạn đến với ngôi nhà của chúng ta, ngày tốt lành. chào nha
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.