  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Không biết giờ này người bên ấy ra sao?
Có còn yêu anh như ngày đầu mới gặp
Hay chỉ bóng anh hiện về trong thoáng chốc
rối vụt bay như ảo giác mộng thường
Đời ngăn mình hai đứa hai phương
Khoản cách là đại dương là vùng trời rộng lớn
Để đôi lúc điều ước mơ đơn giản nhất
Được bên nhau
Cũng thấy khó vô cùng....
Không biết giờ này em có biết hay không?
Anh nhớ đến em hơn gì gọi là nhớ
Từng đêm buồn chỉ mình anh với gió
Thì thầm gọi tên em - em có biết hay không?
Anh nhớ em chỉ biết nhớ vậy thôi
Bởi khoản cách bao la anh làm sao đắp nổi
Chỉ biết lặng im nghe tiếng lòng thầm gọi...
" Phải hoán đổi làm sao anh mới được bên người"
Sửa bởi người viết 28/07/2011 lúc 10:41:52(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
 1 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 25-06-2011(UTC) Bài viết: 5
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
|
Sau hai lần tan vỡ, trái tim đã bị tổn thương để có thể yêu và cảm nhận tình yêu một cách trọn vẹn. Tình yêu như là một món ăn ngọt ngào mà ta lúc nào cũng ở trong tâm trạng háo hức muốn thưởng thức. Nhưng rồi một ngày nào đó, bạn “bắt buộc” phải ăn, vì không ăn bạn sẽ không thể tồn tại, cái dư vị ngọt ngào đó cũng không còn nữa.
Liệu ta có thể tiếp tục yêu bằng cả tất cả sự đam mê và nhiệt tình, bằng tất cả sự háo hức và mong đợi khi niềm tin đã mất, khi người mà ta đang yêu thương sẽ rời xa ta bất kỳ lúc nào. Ta có nên cố gắng để giữ một cái gì đó không chắc chắn sẽ thuộc về mình. Hay là ta phải “đặt cược” niềm tin vào tình yêu đó, để mong chờ một sự may rủi.
|
 3 người cảm ơn Phương Mai cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 25-06-2011(UTC) Bài viết: 5
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
|
Originally Posted by: hoanghomtim  Không biết giờ này người bên ấy ra sao?
Có còn yêu anh như ngày đầu mới gặp
Hay chỉ bóng anh hiện về trong thoáng chốc
rối vụt bay như ảo giác mộng thường
Đời ngăn mình hai đứa hai phương
Khoản cách là đại dương là vùng trời rộng lớn
Để đôi lúc điều ước mơ đơn giản nhất
Được bên nhau
Cũng thấy khó vô cùng....
Không biết giờ này em có biết hay không?
Anh nhớ đến em hơn gì gọi là nhớ
Từng đêm buồn chỉ mình anh với gió
Thì thầm gọi tên em - em có biết hay không?
Anh nhớ em chỉ biết nhớ vậy thôi
Bởi khoản cách bao la anh làm sao đắp nổi
Chỉ biết lặng im nghe tiếng lòng thầm gọi...
" Phải hoán đổi làm sao anh mới được bên người"
“Đã bao lần em cố để quên
Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở
Giọt nước mắt ngậm ngùi theo những dấu yêu
Có thể em đã yêu anh quá nhiều
Đến mức tưởng chừng không thể yêu ai hơn được nữa
Mà anh lại trao em một tình yêu xẻ nửa
Một nửa hao gầy, một nửa mong manh...
Mình chia tay vì em, hay vì anh?
Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp?
Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc
Nhìn bầu trời nhạt dần giữa ánh hoàng hôn.
Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật ký
Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ
Nhưng một nửa thôi em cũng chối từ....”
|
 1 người cảm ơn Phương Mai cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Giá như xưa em đừng nói yêu anh
Đừng tìm kiếm nơi anh những điều không thể có
Tim đừng run lên vì những điều bé nhỏ
Giờ mình anh ngơ ngác đối diện với nổi đau
Sao em nghĩ mình sẽ mãi là của nhau
Tự khoác lên nhau những điều hoang đường nhất
Bởi trót tin... tình mình trao nhau là chân thật
Đâu biết lời yêu rồi sẽ vụt biến mau
Ừm, Anh trách em sao đã yêu mà chẳng thể đậm sâu
Lửa đã bùng lên sao hồn nhiên vụt tắt
Ngày chia tay lệ đọng trên khóe mắt
Quay quắt lòng anh vỡ mộng tình yêu
Để mỗi lần nhìn lại anh buồn biết bao nhiêu
Anh có thể nói ngàn lời trách cứ
Nhưng giờ đây lời nào cho đủ
Để tim mình một lần được... khép lại nổi đau.....!!!
Sửa bởi người viết 28/07/2011 lúc 10:42:09(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
 1 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: Phương Mai 
Sau hai lần tan vỡ, trái tim đã bị tổn thương để có thể yêu và cảm nhận tình yêu một cách trọn vẹn. Tình yêu như là một món ăn ngọt ngào mà ta lúc nào cũng ở trong tâm trạng háo hức muốn thưởng thức. Nhưng rồi một ngày nào đó, bạn “bắt buộc” phải ăn, vì không ăn bạn sẽ không thể tồn tại, cái dư vị ngọt ngào đó cũng không còn nữa.
Liệu ta có thể tiếp tục yêu bằng cả tất cả sự đam mê và nhiệt tình, bằng tất cả sự háo hức và mong đợi khi niềm tin đã mất, khi người mà ta đang yêu thương sẽ rời xa ta bất kỳ lúc nào. Ta có nên cố gắng để giữ một cái gì đó không chắc chắn sẽ thuộc về mình. Hay là ta phải “đặt cược” niềm tin vào tình yêu đó, để mong chờ một sự may rủi.
Tôi thà chết đi để cái dư vị ngọt ngào của món ăn ấy sống mãi, thưởng thức để tồn tại chứ k vì “bắt buộc” để tồn tại…. Nếu cái dư vị ngọt ngào đó cũng không còn nữa thì tồn tại để làm gì???
Cuộc sống đầy sự may rủi, trong tình yêu vẫn thế, ta không thể chắc chắn 1 điều gì thật sự cả, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng khi yêu hãy đặt tất cả niềm tin vào đấy hạnh phúc sẽ đến nhanh thôi.

|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-05-2011(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: kien giang Thanks: 20 times Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Originally Posted by: Phương Mai 
Sau hai lần tan vỡ, trái tim đã bị tổn thương để có thể yêu và cảm nhận tình yêu một cách trọn vẹn. Tình yêu như là một món ăn ngọt ngào mà ta lúc nào cũng ở trong tâm trạng háo hức muốn thưởng thức. Nhưng rồi một ngày nào đó, bạn “bắt buộc” phải ăn, vì không ăn bạn sẽ không thể tồn tại, cái dư vị ngọt ngào đó cũng không còn nữa.
Liệu ta có thể tiếp tục yêu bằng cả tất cả sự đam mê và nhiệt tình, bằng tất cả sự háo hức và mong đợi khi niềm tin đã mất, khi người mà ta đang yêu thương sẽ rời xa ta bất kỳ lúc nào. Ta có nên cố gắng để giữ một cái gì đó không chắc chắn sẽ thuộc về mình. Hay là ta phải “đặt cược” niềm tin vào tình yêu đó, để mong chờ một sự may rủi.
hãy thử giữ lấy tình yêu trước đi, nếu ko giữ được thì hãy bước đi, vì lúc đó mình vẫn còn niềm tin mà bước ra đi, và bươc' một cánh cửa mới với niềm tin mới. tại sao lai đặt cược tình yêu mà mình từng có. ĂN thì fải ăn, nhưng ko fải món nào cũng ngọt ngào, nếu bạn ko biết hâm nóng món ăn liệu bạn có thể ăn tiếp đươc ko?mỗi người ta găp đều có ý nghĩa khác, và cta đón nhận cách khác nhau, cũng giống như món ăn có nhiều món, khi yêu thuc sự thì dù món đó có cay,đắng bạn ăn vào vẫn ngọt, cta nên có niềm tin mới cho ngày mới v đón nhận, v lai tiếp tuc yêu nhung suy nghi kĩ hơn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
 vợ của dhoai nè,lâu wa mới thấy cat vào giúp ý đó nói cái nào củng đúng,dhoai có phúc wá đi thoi,khi yêu thực sự thì món ăn đó có cay,bạn ăn vào củng thấy ngon va ngọt, em la tặng cat 1oo điểm  à phải rồi, nấu canh chua không bỏ ớt thì ăn không ngon rồi,còn cá rô kho tộ nấu không bỏ tiêu hay ớt vào mình ăn thiếu hương vị cay ngọt của nó, lâu wá em la không ăn hai món đó rồi,mao mao kím vợ thôi khi nào về việt nam vợ ơi, vợ ơi,nấu canh chua cá kho tộ cho ông xả ăn nhé,à hạnh phúc wá.ta la đang nằm mơ đo ai ma yêu em la hả  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Chia tay.... không có nghĩa là kết thúc
Chúng ta xa nhau lâu lắm rồi, nhưng không có nghĩa sẽ mất liên lạc, không có nghĩa chẳng là gì với nhau. Có đấy, vẫn là một điều gì đó, một chút gì đó, đọng lại trong sâu thẳm trái tim hai đứa. Biết chắc là như vậy.
Thế mới hiểu, hạnh phúc biết bao những người chỉ yêu một mối tình duy nhất và trọn vẹn. Nhưng họ chắc chẳng hiểu hết ý nghĩa của điều ấy đâu. Vì con người ta, thường mất đi rồi mới nhận ra điều đó…
Tình yêu của tôi trôi qua đã lâu lắm rồi, khoảng thời gian ấy đủ để tôi bình tâm lại. Mối tình đơn giản, đẹp, trong sáng và đáng trân trọng, đủ để cả đời này, tôi sẽ chẳng thể lãng quên, chắc người ấy cũng vậy… tôi biết, biết chắc là như thế!
Chia tay, không phải vì có người thứ ba xen giữa, không phải vì ghen tuông cãi vã, cũng chẳng phải điều gì to tát… Chia tay, vì hai đứa, đơn giản… không hợp nhau. Với tôi, chỉ có thể lý giải là như thế, hay đơn giản, có duyên mà không có phận...
Chia tay, tôi không phải là người chủ động, lời nói thốt ra mà trong lòng đau nhói, biết rằng cả hai sẽ khóc, sẽ vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó vô cùng ý nghĩa của cuộc đời… nhưng… chấp nhận, chỉ còn một cách duy nhất để giải quyết, đó là học cách chấp nhận để thanh thản, thấy lòng nhẹ nhàng hơn, dù điều đấy, chẳng dễ dàng chút nào…
***
Chuỗi ngày đằng đẵng, thời gian dài đến vô cùng...
Mỗi tối nhắm mắt, hình bóng ấy hiện về, kỷ niệm xưa tràn về, đẹp lắm. Sao chia tay rồi, con người ta mới thấy tình yêu của mình đẹp, sao chia tay rồi, ký ức buồn tan biến, chỉ còn lại đó, những kỷ niệm mộng mơ giờ sao thấy xa xôi quá, vời vợi…
Mỗi sáng thức giấc, mở mắt, thấy lòng nặng nề, thấy ngày mới ảm đạm, lại đón chào một ngày mới, chẳng có gì mới mẻ, chẳng khác gì ngày hôm qua, chẳng thể trở lại những ngày xưa nơi tình yêu vẫy gọi…
Thấy hiện tại sao buồn lạ, lại tự nhủ lòng, mình ơi, hãy cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ sớm qua thôi, rồi cả hai đứa sẽ sống tốt, sẽ tìm được một người khác, hợp với mình hơn, hợp với "người ấy" hơn. Cầu chúc như thế, rồi bật dậy, nhoẻn miệng, cười gượng một cái, thấy xấu thế không biết, cười mà chẳng thấy tươi gì cả…
Chia tay, uhm thì vẫn phải sống, vẫn phải cười đấy, đồng ý là phải như vậy, cuộc sống mà, đâu chỉ toàn bóng đêm, nhưng sao nụ cười không còn vô tư hồn nhiên nữa, thấy sao, nụ cười của mình bỗng trở nên nhạt nhẽo, thấy sao mỗi lần cười, bóng dáng ấy lại hiện ra trước mặt, nụ cười lại vụt tắt trên môi… Uhm thì vẫn cười, để che đi tâm trạng rối bời, để tự an ủi bản thân, mình cũng yêu đời và lạc quan đấy chứ, hay thật…
Chia tay, còn gì khác ngoài việc lao vào mà làm việc, thế là từ đấy, làm cho quên đi tất cả, làm cho thời gian kín mít, làm để thấy mình tích cực hơn… ấy thế mà giờ nhìn lại, cũng may ngày ấy mình lao vào công việc chứ không lao vào những con đường khác. Giờ thấy nó giúp ích nhiều quá…
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, mình cũng không biết nữa, giờ nhìn lại, ai cũng có nhiều cái để nói quá, thế mà, vẫn chẳng nói được gì mấy, vẫn chưa một lần hai đứa ngồi lại để trò chuyện về những gì đã qua, không còn những tin nhắn hỏi han, những cuộc gọi vội vã, ai cũng có cuộc sống riêng, rồi có người yêu riêng của mình mà.
Nhìn lại, chợt thấy thời gian trôi nhanh đến ngỡ ngàng, cả hai giờ đã khác xưa nhiều quá, nhiều lắm, nhưng quan trọng hơn hết, ai cũng tìm được hướng đi của riêng mình, rồi sẽ tìm được người thực sự hợp với mình hơn. Hy vọng là như vậy.
Chia tay, tưởng là kết thúc, mọi thứ sẽ tan biến vào hư không, nhưng không phải, vẫn còn đấy, trong sâu thẳm trái tim mỗi đứa, nó đã mất ngủ bao đêm dài, giờ, hãy để nó ngủ yên khi nó muốn, đừng đánh thức nó dậy nhé, hãy để ký ức ngủ ngon, để khi chợt bừng tỉnh giấc, sau một giấc ngủ dài không mộng mị, thấy bình minh trước mặt, mọi thứ đã thuộc về nơi xa tít chân trời, còn lại đây, ánh sáng của ngày mới, cuộc sống mới với… những con người mới...
Chia tay, khép lại một cánh cửa, nhưng bạn ạ, hãy mở một cánh cửa khác, để chào đón tia nắng ban mai ngày mới, bạn nhé...
| Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
 5 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
Originally Posted by: hoanghomtim  Chia tay.... không có nghĩa là kết thúc
Chia tay, khép lại một cánh cửa, nhưng bạn ạ, hãy mở một cánh cửa khác, để chào đón tia nắng ban mai ngày mới, bạn nhé...
đọc bài viết của HHT em thấy chạnh lòng quá, có lẽ quá khứ sẽ mãi là quá khứ nhưng kỉ niệm thì sẽ sống trong tâm trí mình dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai...em chúc HHT sớm tìm được 1 nửa của mình.thân!!! | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
|
Tình đôi ta hỏi còn gì để nhớ
Có còn chăng là kỷ niệm mà thôi
Làm hành trang ta bước tiếp vào đời
Đường ta đi giờ chia hai lối rẽ
Hết thật rồi chẳng còn chi vui vẻ
Ngày mai này là những kẻ cố nhận
Và thật hết những câu chuyện xa gần
Trang tình sử như cần ta đóng lại
Ngã nón chào ta bước đi qua vội
Chạnh lòng nhìn giờ chỉ thế thôi
Chiếc bóng dần hồi vụt mất trôi
Chợt nhận ra mình không còn như trước
Thời gian trôi có bao giờ quay ngược
Tuổi đời mình theo thời gian lướt qua
Chuyện ngày xưa là giòng lệ đầm nhòa
Được thêu dệt bằng hoa lòng cay đắng
Chiều hoàng hôn mây buồn che khuất nắng
Như báo rằng ngày ấy đã ngủ yên
Chữ "tình chung" chỉ là những ước nguyện
Vì thực tại tình giờ tựa băng giá
Tôi với em đã thành người xa lạ
Cầu chúc em được trọn kiếp bình yên
Đời sẽ thôi không mang nhiều muộn phiền
Quên chuyện buồn tìm vui cuộc sống mới
LT - forever
Mượn chút ý bài viết trên của HHT rồi viết vài dòng góp vui chung Chúc mọi người luôn vui và nhiều may mắn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Chia tay….. Hãy tôn trọng nhau…!
Khi yêu, tất cả chúng ta đều mong muốn tình yêu đó là duy nhất và vĩnh cửu. Nhưng thực tế đôi khi lại diến biến theo những điều ngược lại. Một ngày nọ, bỗng nhiên một trong hai người cảm thấy không còn yêu nữa và muốn chia tay. Nhiều người đã thực hiện những cuộc chia tay thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên và đơn giản. Nhưng với không ít người, điều đó thật nặng nề và khó chấp nhận.
Một điều thật đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có ý nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng người ấy sinh ra không phải để cho bạn.
Vậy dừng cố gắng kéo dài nếu như người yêu của bạn muốn chia tay. Hãy để người ấy ra đi. Đừng biến mình thành một kẻ đáng thương trong mắt người ấy.Và hãy tôn trọng nhau, sau khi chia tay….
Bạn nên biết rằng, cuộc sống có muôn ngàn lối, có hàng vạn cánh cửa. Vì thế, khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi, thôi không đứng mãi trước cánh cửa đã đóng để gặm nhấm nỗi đau mà hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho bạn....
Tôi biết, làm được đều đó thật khó khăn cho bạn và cho người kia. Bạn vẫn đang yêu và không thể hiểu nổi vì sao người ấy lại chia tay, bạn không chấp nhận thực tế đó. Lẽ đương nhiên, phản ứng đầu tiên của bạn trong tình huống này là cố gắng níu kéo và “thay đổi" tình hình. Nhưng chắc chắn những gì mà bạn nhận đựơc chỉ là thái độ lạnh nhạt, lẩn trốn, thậm chí tàn nhẫn của người ấy… Kết quả là bạn sẽ rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, đau khổ và phản ứng tiêu cực với chính mình. Bạn trở nên khó chịu, sầu muộn, trong lòng luôn có một tảng đá đè nặng, bạn trở nên đa nghi với mọi người vì lo sợ mình sẽ gặp phải một người như thế một lần nữa…
Khi yêu, chẳng ai mong muốn xảy ra đổ vỡ, mất mát nhưng tình yêu mất đi rồi, dù là lỗi tại ai đi chăng nữa thì tình yêu vẫn không thể tiếp tục tồn tại. Tất cả đều là quy luật tất yếu của cuộc sống: sự suy tàn của cái này là sự khởi đầu cho một cái mới, tốt hơn. Tình yêu mất đi, dù bạn có tiếc nuối thế nào thì nó cũng không thể trở lại. Quá khứ nằm phía sau lưng, bạn đã đi qua, không thể quay lại để kéo nó ngược về phía bạn. Nhưng tương lai nằm phía trước, bạn có thể vươn tay ra, kéo tuơng lai gần hơn về phía mình.
Dù tình yêu của hai người có gắn bó keo sơn với nhau suốt 10 năm trời đi chăng nữa thì khỏang thời gian ấy lại chỉ là một phần rất nhỏ, một chặng đường rất ngắn trong cả cuộc đời của bạn. Khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc nhưng: “nơi hạnh phúc nhất chưa phải là nơi bình yên nhất”, điều bạn cần là một nơi bình yên cho tâm hồn bạn trong cả cuộc đời, vì thế “nơi bình yên nhất chắc chắn là nơi bạn tìm thấy hạnh phúc”.
Đừng hỏi vì sao người ấy lại thay đổi, ko yêu bạn nữa?! Ko yêu nữa đơn giản chỉ là hết yêu nhau, thế thôi. Bạn ko thể bắt người ấy tiếp tục yêu bạn và ngay cả người ấy dù muốn cũng ko thể bắt trái tim mình phải yêu khi mà nó đã ko còn chút cảm xúc nào với bạn. Bạn phải chấp nhận rằng tình cảm đã thay đổi, rằng bạn đã mất người ấy, rằng chẳng còn gì nữa giữa hai người…Không nên trách móc nhau làm gì, cũng đừng làm tổn thương nhau vì nếu như thế thì tình yêu trong bạn đã trở nên quá vị kỷ và nhỏ nhen…Nếu bạn thật sự thương yêu người ấy thì hãy chấp nhận chia tay vì việc đó làm cho người bạn yêu thương cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc.
Hãy học cách tha thứ cho nhau. Hãy yêu nhau bằng tình yêu cao thượng nhất và hãy bỏ lại những tháng ngày êm đềm, bỏ lại những kỷ niệm đã một thời bạn trân trọng, nâng niu để đối diện với những sự thật trước mắt, đối diện với những tan vỡ dù rằng đều đó sẽ làm bạn đau nhiều lắm......
Nếu bạn là người chủ động chia tay thì hãy bình tĩnh, dành thời gian để người kia chuẩn bị tâm lý, không thể nói chia tay là đoạn tuyệt ngay mọi thứ, xem đó như việc rũ bỏ một cái áo. Làm như thế là bạn đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không thông cảm cho người khác. Hãy làm mọi cách để sự chia tay ấy ko gây tổn thương nặng nề với người mà bạn đã từng yêu thương.
Cuối cùng, bạn hãy tin rằng: một tình yêu mất đi có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội để chọn lựa một tình yêu mới xứng đáng hơn, ít sai lầm hơn. Thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu để chữa lành tất cả mọi vết thương. Và thời gian cũng sẽ giúp hồi sinh mọi trái tim đau khổ, trả lại cho nó khả năng yêu thương như thuở ban đầu...
Tình yêu của bạn có thể đã là quá khứ… nhưng kỷ niệm của những ngày bên nhau vẫn còn mãi trong lòng mỗi người…..
Vì vậy, sau chia tay……. Hãy tôn trọng nhau…!!!
| Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
 3 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
Originally Posted by: hoanghomtim 
Chia tay….. Hãy tôn trọng nhau…!
Tình yêu của bạn có thể đã là quá khứ… nhưng kỷ niệm của những ngày bên nhau vẫn còn mãi trong lòng mỗi người…..
Vì vậy, sau chia tay……. Hãy tôn trọng nhau…!!!
lúc nào đọc bài HHT viết e cũng thấy chạnh lòng à, mà sao HHT cứ nói đúng như suy nghĩ của mọi người thế, nhiều khi mình hiểu như vậy nhưng không thể nói ra và viết ra hay như HHT được à.
e chúc HHT ngày mới thật vui và tràn đầy hạnh phúc! | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
 1 người cảm ơn girlunhappy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Lâu quá ko thấy Girlun xuất hiện, tưởng em bỏ diễn đàn, lo đi " kinh doanh vàng" làm giàu rồi chứ....hihihiihih
Chúc em gặp nhiều may mắn và luôn vui vẻ! | Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
Originally Posted by: hoanghomtim  Lâu quá ko thấy Girlun xuất hiện, tưởng em bỏ diễn đàn, lo đi " kinh doanh vàng" làm giàu rồi chứ....hihihiihih
Chúc em gặp nhiều may mắn và luôn vui vẻ!
đâu có bỏ diễn đàn đâu HHT, hổm rày e bị bịnh, khỏe là lên diễn đàn dạo liền đó chứ! 
e sợ "em vàng" lắm rồi không dám mê nữa đâu!
HHT viết thêm nhiều bài viết giống tâm trạng cho mọi người cùng đọc nhé  trong đó có girlun)  Chúc HHT cuối tuần thật vui và tràn đầy hạnh phúc! | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
 1 người cảm ơn girlunhappy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-05-2011(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: kien giang Thanks: 20 times Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Originally Posted by: girlunhappy  Originally Posted by: hoanghomtim  Lâu quá ko thấy Girlun xuất hiện, tưởng em bỏ diễn đàn, lo đi " kinh doanh vàng" làm giàu rồi chứ....hihihiihih
Chúc em gặp nhiều may mắn và luôn vui vẻ!
đâu có bỏ diễn đàn đâu HHT, hổm rày e bị bịnh, khỏe là lên diễn đàn dạo liền đó chứ! 
e sợ "em vàng" lắm rồi không dám mê nữa đâu!
HHT viết thêm nhiều bài viết giống tâm trạng cho mọi người cùng đọc nhé  trong đó có girlun) 
Chúc HHT cuối tuần thật vui và tràn đầy hạnh phúc!
Nè, HHT không chịu Việt kiều, thích ở việt nam nè.
Nhớ viết nhiều bài để girlun vui nha. Chúc glun và HHT thàng công trong sự nghiệp "love". hi hi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Sao lại thành công trong sự nghiệp love bn cat_dhoai chẳng lẽ glun vs HHT .....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Originally Posted by: ga.bian3010  Sao lại thành công trong sự nghiệp love bn cat_dhoai chẳng lẽ glun vs HHT .....
"Oan thị kính" rùi.....   | Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Ũa không phãi hã vậy cho gà sr nha hehe...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|