Tài sản vô giá cho mỗi bạn trẻ
Trong não, trong tim của chúng ta không thiếu cái gì
hết. Tiền bạc, nhà cửa, người yêu tốt, mọi giá trị của cuộc đời cần tìm
nằm ở tim, ở đầu của chúng ta. Tìm ở não, ở tim, chắc chắn sẽ thấy hết.
Nhận thức về sự giao thoa tình yêu của muôn loài
Con chim sống ở biển hay sống ở sông, ở suối thì có cái
mỏ dài. Quý vị để ý xem cái mỏ của nó dài lắm. Cái mỏ dài để nó đón
nhận tình yêu từ biển, từ sông, từ suối. Đó là thứ tình yêu tôi gọi là
vô tình. Con cá sẽ hiến cuộc đời của nó cho con chim mỏ dài sống. Nó
hiến cuộc đời của nó vô tình. Và con chim mỏ dài sống nhờ tình yêu của
con cá, nhờ tình yêu của biển, nhờ tình yêu của suối, của sông, của
nước. Con người cũng vậy. Chúng ta ăn con gà, ăn con cá, ăn cọng rau,
hay mặc quần áo cũng giống như chúng ta tiếp nhận sự sống mà loài khác
đã hiến dâng cho chúng ta.
Tôi cho rằng sự hiến dâng sự sống là tình yêu. Chúng ta
tiếp nhận tình yêu từ biển, từ sông, từ môi trường hay từ những người
chung quanh chúng ta. Vấn đề là chúng ta sống nhờ sự hiến dâng sự sống
của các sinh vật khác nhưng lại không biết hiến dâng một phần sự sống
của mình cho những gì xung quanh - cho người chúng ta yêu, cho tổ quốc,
cho dân tộc, cho môi trường chúng ta sống, cho nhân loại này. Chúng ta
có chịu chia sẻ tình yêu, một phần mạng sống hay mạng sống của cho người
khác, cho người yêu của mình, cho tổ quốc, cho dân tộc, cho nhân loại,
hay cho môi trường sống của mình? Có chịu hy sinh một phần sự sống của
chúng ta không, hay chỉ tiếp nhận sự hy sinh đời sống của cá, của tôm,
của gà, của rau, của cỏ và của người khác cho chúng ta?
Con người phải có quả tim thật đỏ, thật tốt thì mới
biết cách tiếp nhận tình yêu từ người khác, tình yêu từ muôn loài. Nếu
không có quả tim tốt mà chỉ dùng cái đầu để tiếp nhận, chẳng những chúng
ta không thấy tình yêu của người đã hiến dâng cuộc đời của họ cho chúng
ta, mà cái đầu lại thấy rằng những gì người khác cho mình còn quá ít,
cần thêm nữa, thêm nữa. Và sự phản bội cũng sẽ đến từ đây, từ cái đầu
của mình.
Con tim thì không bao giờ phản bội. Và sự không hài
lòng cũng sẽ đến từ đây, từ cái đầu của mình. Con tim thì chưa bao giờ
không hài lòng. Người nào đang yêu mà thấy không hài lòng là tại vì cái
đầu làm mình không hài lòng chứ không phải con tim.
Triết lý của tình yêu sâu thẳm
Các bạn nên có thứ triết lý này: Chúng ta sống không
nên chứng minh cho người khác rằng mình đúng hay mình hay, hay mình vô
dụng, mà nên cho người khác thấy mình là người có lợi cho họ. Đó là
triết lý của tình yêu sâu thẳm. Sự hy sinh một phần cuộc sống của mình
để người khác có lợi hơn, tốt hơn là nghĩa chân thật của tình yêu.
Và các bạn cũng đừng sống theo sự chấm điểm của người
khác. Hãy độc lập và tự do tuyệt đối trong đầu óc của mình. Tình yêu
chân thật chỉ đến từ sự tự do tuyệt đối của đầu óc. Nếu đầu óc có điều
kiện thì tình yêu sẽ có điều kiện. Nếu đầu óc vô điều kiện thì tình yêu
vô điều kiện.
Mà tình yêu vô điều kiện lại là động lực cơ bản làm cho
đầu óc vô điều kiện được kích hoạt, tạo ra sự thay đổi lớn lao cho mỗi
con người chúng ta: từ dở đến hay, từ không đến có, từ nông cạn đến sâu
thẳm, từ sai lầm đến hết hết sai lầm, từ sự không hài lòng đến hài lòng,
từ ngu muội đến khôn ngoan, từ yếu đuối bệnh tật đến mạnh khỏe. Nó cung
cấp cho bạn tất cả. Đầu óc tự do tuyệt đối cộng với tình yêu đích thực
là tài sản vô giá cho mỗi bạn trẻ.
Gửi đi tình yêu từ con tim và nhận về tình yêu từ vũ trụ
Cần phải khám phá được tài sản vô giá trong khối óc và
con tim của mình trước để các thứ tài sản mang tính chất vật lý như nhà
cửa, việc làm, mái ấm gia đình hạnh phúc… sẽ hiện hữu đủ cho các bạn
dùng. Phải khám phá tài sản vô giá này trước thì những thứ kia sẽ đến
trong sự ổn định. Nó đến đẹp lắm. Nó đến mà mình vừa hưởng được vừa
không bị mất ngủ, không bị ở tù, không bị căng thẳng, không có kẻ thù,
không bị ai ghét bỏ. Đó đích thực là tài sản quý giá và nó từ con tim và
bộ óc của chúng ta.
Nếu bạn học để kiếm một mảnh bằng, để có một việc làm
tốt thì việc làm ấy sẽ không tốt. Nhưng nếu bạn say mê học, yêu quý việc
học thì bạn sẽ có việc làm thật là tốt. Hãy thay đổi mục tiêu học tập
trong đầu óc của các bạn. Khi các bạn yêu quý việc học, các bạn sẽ học
rất giỏi và sẽ có một đời sống rất êm đẹp, bạn sẽ thưởng thức được việc
học của mình mà không bị quá căng thẳng, không nhàm chán.
Năng lực, khả năng được hình thành từ con tim của bạn
sẽ thu hút các công ty lớn và họ sẽ rất cần đến bạn. Đó là cách mà các
bạn vừa thưởng thức hạnh phúc của việc học, vừa có được đời sống vật
chất sau khi tốt nghiệp.
Các bạn cứ thử đổi mục tiêu xem. Khi có ai hỏi, “Cháu
học ngành xây dựng để làm gì vậy?”, nếu bạn trả lời “Cháu học vì lúc này
làm ngành xây dựng kiếm được nhiều tiền lắm. Cháu học cái này rồi cháu
sẽ có một công ty riêng, một việc làm riêng, rồi cháu sẽ có vợ đẹp,
chồng giàu làm ngành xây dựng.” thì tầm vóc của bạn sẽ nhỏ xíu và bạn sẽ
không kiếm được nhiều tiền lắm đâu. Ý định đó làm cho các bạn luôn luôn
căng thẳng. Các bạn chưa có được điều mình mong muốn cũng căng thẳng,
có rồi cũng căng thẳng.
Nếu bạn trả lời, “Thưa bác, cháu học vì cháu yêu ngành
xây dựng quá. Không biết vì lý do gì mà khi cháu thấy người ta xây cầu,
xây đường, xây nhà, tự nhiên tim cháu đập, lòng cháu rạo rực những cảm
xúc khiến cháu thấy dễ chịu lắm”, bạn sẽ không căng thẳng, mà sẽ có cả
một sự nghiệp về cái ngành mà quý vị đeo đuổi. Tôi đảm bảo chắc chắn với
các bạn như vậy.
Khi yêu là chúng ta gửi một tín hiệu của xúc cảm từ con
tim đi vào vũ trụ. Vũ trụ sẽ đáp lại cho bằng một thứ tình yêu của vũ
trụ và cung cấp cho chúng ta một cơ hội để thỏa mãn cuộc sống của mình.
Đó là cách tương tác giữa tình yêu đích thực với tình yêu của vũ trụ.
Yêu thật là cho đi một phần hay cả mạng sống của mình.
Vì yêu dân tộc, người chiến sĩ cho hết cả mạng sống của mình, sẵn sàng
hy sinh hết. Đó chính là tình yêu đích thực. Khi các bạn yêu say sưa một
môn nào đó mà không hiểu lý do tại sao, và cũng không có mục đích gì,
tự nhiên thấy con tim mình yêu vậy thôi và các bạn hành động theo lệnh
của con tim, thì trong vũ trụ vô tận sẽ tiếp nhận cảm xúc đích thực của
con tim này, rồi nó sẽ chuyển hóa trong vũ trụ, sẽ đáp lại cho các bạn
một thứ tình yêu vĩ đại, và các bạn có tất cả. Các bạn cứ thử đi.
Các bạn hãy suy nghĩ và hãy thí nghiệm thử. Các bạn trẻ
ở đại học không nên tin những gì mà chúng ta chưa làm thí nghiệm. Tất
cả những điều mà chúng ta không thể làm thí nghiệm hoặc chưa làm thí
nghiệm, chúng ta không thể tin được. Nói tới đại học là nói tới thí
nghiệm, là nói tới những sự kiểm chứng. Trong tình yêu, anh cũng phải
kiểm chứng mới được. Muốn biết người ta có yêu mình thật hay không, phải
kiểm chứng. Muốn biết mình có yêu thật người ta không, cũng phải kiểm
chứng.
Sự trưởng thành thật sự của các bạn trẻ
Các bạn hãy phát cái cảm xúc tình yêu đích thực với môn
học của mình, với nhà trường, với thầy cô giáo, với các bạn học. Rồi
liên kết cái cảm xúc tình yêu này với toàn bộ tình yêu của dân tộc. Tình
yêu của dân tộc nuôi chúng ta lớn. Tình yêu của quê hương nuôi chúng ta
lớn. Hãy giao thoa giữa các lực tình yêu này. Đây là sự trưởng thành
đích thực của tuổi trẻ.
Và các bạn muốn gì có nấy. Đây không phải là lý thuyết
giỡn chơi mà đây là sự thật. Nhưng mà cái đầu của chúng ta không cho
phép chúng ta chấp nhận sự thật này một cách dễ dàng. Vì con người luôn
luôn tin rằng mưu ma chước quỷ của mình sẽ chiến thắng nên không bao giờ
con người có thể tin một cách dễ dàng rằng cảm xúc của tình yêu đích
thực sẽ là tài sản vô giá, và đem lại sự chiến thắng không gì có thể
mạnh hơn được.
Đầu óc không kiếm tìm được hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật đến từ sự cuốn hút của con tim, của cảm xúc con tim với lực vũ trụ trong chúng ta và chung quanh chúng ta. Chính cái lực bí mật của vũ trụ hiện hữu trong đầu óc, trong tâm hồn của chúng ta câu thông được với cái tính chất của tình yêu chân chính, tạo ra một vòng xoáy cuốn hút, làm cho những người chung quanh yêu quý chúng
ta.
Và chắc chắn sản phẩm của tình yêu chân thật luôn bền vững và luôn luôn hạnh phúc. Còn sản phẩm của sự tính toán thiệt hơn trong đầu óc đem lại sự căng thẳng liên tục cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta rất khó ngủ khi chúng ta có, cũng rất khó hạnh phúc
khi chúng ta được.
|
Duy Tuệ
Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội
dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện
thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199)