  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-02-2012(UTC) Bài viết: 78 Đến từ: bờ rào
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 29 bài viết
|
Nghĩ đến một thời , cởi tuồng tắm mưa với cô bé hàng xóm , giờ em đã lớn lấy chồng có con , hôm vừa rồi trời mưa bảo em cùng mình ôn lại kỷ niệm tắm mưa , ai ngờ bị nó mắng ::"""dê cụ" thật bất công
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
 1 người cảm ơn xươngrồngđen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 30-01-2012(UTC) Bài viết: 180
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 75 lần trong 65 bài viết
|
Originally Posted by: xươngrồngđen 
Chuẩn rồi đới.
|
Đời phải biết mình là ai --- Biết mình đang ở đâu? |
 1 người cảm ơn chim cút chiên bơ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
ặc ,nhìn Thấy mưa là thấy thât nghiệp ...mà thất nghiệp thì ngồi nghĩ bao nhiu là trò chơi dại ....thôi từ h đến cuối năm ,trời cứ trong xanh ....sương sớm long lanh.......đàn chim non hót ca vang, đàn bướm lượn..........bướm tung tăng lượn,cho em nhờ ....,mà tóm lại thì nhìn thấy mưa là thèm rượu thịt chó   |
Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
Originally Posted by: xươngrồngđen  aaaaaaaaa
trời mưa thật rồi..vừa vào đọc thì mưa ngay...mình lại nhớ ....  |
vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC) Bài viết: 240  Đến từ: TP HCM Thanks: 122 times Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
|
Tự nhiên mưa lại nhớ đến muỗi vậy chị? Không có gì để nhớ cho lãng mạn hơn à? Em thì nhìn mưa thấy ... mát. Nói nghe vô duyên nhỉ? Vì thực tế em chẵng có kỹ niệm đẹp nào với mưa. |
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 20-10-2011(UTC) Bài viết: 50 Đến từ: yêu nhạc TCS
Cảm ơn: 121 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 36 bài viết
|
Mình nhìn thấy mưa là nghĩ đến ...cá khô.. 
Có ai ở vùng biển nhìu cá khô hông nhỉ?? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 23-05-2012(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
mỗi lần mưa là mỗi lần tôi nhớ đến anh,tôi và anh gặp nhau lúc nào trời cũng mưa,khi xa nhau trời cũng mưa,và giờ đây mưa bão trong lòng
|
 1 người cảm ơn die cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Mỗi lần mưa, nhớ hồi còn nhỏ đi bắt cá Rô đồng của những cái ao leo lên bờ mỗi trận mưa đầu mùa,bây giờ những cái ao ấy không còn nữa đã biến thành những ngôi nhà...Và tuổi đã thay đổi rất nhiều rồi ...Nhưng mưa thì vẫn còn đến mỗi năm..Hạt mưa thì vẫn như ngày nào......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC) Bài viết: 240  Đến từ: TP HCM Thanks: 122 times Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
|
Anh Tuấn đúng là văn thơ lai láng quá, có thể nói là xuất khẩu thành thơ, lại có một tấm lòng cao cả. Thật đáng khâm phục. Nhưng anh T ơi, có người nói với em trong lúc họ tuyệt vọng nhất, gọi cho anh mà anh không nghe hic. |
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 15-05-2012(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: hg
Cảm ơn: 4 lần
|
tiếng mưa rả rích bên thềm
cứ ngỡ như tiếng ai ru ngọt ngào
cùng với tiếng gió lao xao
đưa ta vào trong giấc mơ nhẹ nhàng.
 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
hạnh phúc là khi cơn mưa bất đầu.
đôi ta trú chung ngoài hiên,
hạnh phúc khi xưa đến bất chợt.
anh ko nghỉ anh iêu người
đôi khi hạnh phúc giản đơn thế
trong mơ anh vẩn iêu em thiết tha
đôi khi tình iêu bước qua một quãng đường
để anh nhận ra anh cần em
  (tầm rồi sưu)
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
.......
Ngày xưa đôi ta bên nhau..
Chiếc ô xoe tròn là bóng lá...
Mong sao mưa thật lâu...
Để cho đôi lứa bên nhau..
.............. |
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
tháng bảy xứ người lạnh lùng ảm đạm
củng mưa rơi ướt dạ kẻ si tình
em ngồi đây nhớ buổi chia ly
mưa ướt lạnh hay lòng em thấm lạnh
trong quán nhỏ anh lại mời trà nóng
nói với em cho ấm dạ người đi
dù mai đây hai đứa có phân kỳ
em ơi nhớ chiều mưa nơi quán nhỏ
(sưu tầm)
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2011(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 206 lần Được cảm ơn: 56 lần trong 41 bài viết
|
Originally Posted by: cohien  .......
Ngày xưa đôi ta bên nhau..
Chiếc ô xoe tròn là bóng lá...
Mong sao mưa thật lâu...
Để cho đôi lứa bên nhau..
..............
Cơn mưa lao xao đến bên dòng đời thì thào
Ta về nghe mưa khát khao
Bao năm qua đi ngỡ như mộng về thầm thì
Giọt mưa rơi rơi ướt mi
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.