  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 02-04-2012(UTC) Bài viết: 309 Đến từ: nhatrang
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 52 lần trong 52 bài viết
|
mưa lại làm tôi nhớ về ngày mới biết yêu ....
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
| nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
 1 người cảm ơn xươngrồngđen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
| nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
 2 người cảm ơn xươngrồngđen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2012(UTC) Bài viết: 307 Đến từ: lâu đài của tôi
Cảm ơn: 342 lần Được cảm ơn: 397 lần trong 216 bài viết
|
Mình cũng thích bài hát này lắm hihihiih
| NHỮNG KẺ VONG ƠN RỒI SẼ NHẬN HẬU QUẢ XỨNG ĐÁNG |
 1 người cảm ơn đại_tiểu_thư cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
| vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
"Đường đi khó không vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông"
Nhịp thời gian vẫn cứ trôi, em bị cuốn vào những công việc hằng ngày, đúng hơn là tự tạo thêm sự bận rộn cho mình để không phải vướng bận đến những suy nghĩ vẩn vơ. Có cả những lúc em phải tự làm cứng lòng mình rằng: mình cần gì phải nghĩ đến một người như anh, cuộc đời còn bao nhiêu điều mới mẻ và thú vị cần ta khám phá kia mà. Nhưng… những gì đến
thì nó sẽ tự nhiên đến, như hết mùa hạ phải tới mùa thu vậy. Hình ảnh về
anh lại đến trong suy nghĩ của em, và bất chợt lúc nào đó, như lúc này đây, em lại
không làm chủ được con tim mình. Nỗi nhớ về anh lại trỗi dậy cồn cào, da
diết và se thắt trong lòng....
Anh của em, anh của ngày xưa… giờ đã mãi xa rồi… Em luôn cầu chúc anh sẽ hạnh phúc ở con đường anh đang đi...
Bây giờ đôi ngả đã chia xa
Yêu cho đậm mấy cũng phai nhòa,
Người đây kẻ đấy cùng chia biệt
Những ngày vui vẻ luống dần qua
Chốn ấy mong người hãy cứ vui
Trên môi luôn nở thắm nụ cười,
Mai đây trên đường đời tiếp bước
Lặng lẽ một mình tôi với tôi.
Em sẽ tìm về chốn hẹn xưa
Bao nhiêu thương nhớ kể sao vừa
Có biết chăng người nơi phương ấy
Em vẫn chờ anh… những chiều mưa.
Sửa bởi người viết 19/01/2013 lúc 07:14:46(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Giờ chỉ còn ta trong bóng đêm
Lặng nghe Xuân đến, bước qua thềm
Nhủ lòng tự ngẫm ôi duyên kiếp!
Một kiếp cô phòng, đơn chiếc thêm
Nằm đây bên gối, ngắm trăng đơn
Nhớ bến yêu xưa gợi tủi hờn
Lặng lẽ ôn hoài bao kỷ niệm
Chỉ còn day dứt, tiếc thương hơn
st
 | Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 1 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2012(UTC) Bài viết: 83 Đến từ: Tây Nguyên
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 26 lần trong 17 bài viết
|
Originally Posted by: tamhuynh12  mưa lại làm tôi nhớ về ngày mới biết yêu .... Dem qua co mua trai mua tai Q.GV. Dau Xuan nam moi troi phat loc nhu the duoc xem la diem tot lanh, nhieu may, ka ka...
|
 1 người cảm ơn Thu sang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 20-07-2012(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: HD
Cảm ơn: 29 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 23 bài viết
|
LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH ĐƯỢC TỎ TÌNH VÀO MỘT NGÀY MƯA , CHIA TAY MỐI TÌNH ĐẦU CŨNG LÀ MỘT NGÀY TRỜI MƯA | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 1 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
hôm nay nhận dc tin vui của em ...chị ko biết nên vui hay buồn cho em nữa ..nhưng thật lòng thấy hơi sợ ...nhưng thôi trời có sinh có diệt...chỉ còn biết cầu chúc cho em hp mĩm cười ...ko biết cảm giác này có giống với em ngày trước khi lo lắng cho chị ko ...???hehe ...từ nay yên ấm nhé em tui ơi..!!!
nhìn cuộc đời như giấc mộng ,dc mất bại thành hóa hư không
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
 1 người cảm ơn qwerty. cho bài viết.
|
hoavu trên 09-04-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC) Bài viết: 838  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 254 times Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
|
Mưa bao nhiêu hạt em lại nhớ người bấy nhiêu! | "Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng'' |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Dại khờ ...
Người ta khổ vì yêu không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
Người ta hổ vì xin không phải chỗ.
Đường êm qúa, ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đà vào xương.
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
những tim không, mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
-----------------------------------------------------------st | Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Trong kinh Phật có câu: "Ðời là bể khổ." Nói khổ đây, không có nghĩa để người ta chán nản, thở than, mà để nhắc nhở mọi người hãy thương yêu nhau, giúp đỡ nhau và đừng gây khổ thêm cho nhau nữa. Ðời đã khổ lắm rồi, ta hãy san sớt, đùm bọc và nâng đỡ nhau, đừng đổ dồn thêm những tảng đá nặng khi người kia đã kiệt lực. Cùng đi một chuyến tầu, rủi gặp cơn biển động, mọi người đều kinh hoàng khủng khiếp, khi ấy có những người dại sóng ụa mửa dính ta, hoặc đụng chạm vào người ta, nếu không có thuốc cứu giúp họ, không dìu đỡ họ, thì ít ra ta cũng tha thứ những lỗi cỏn con của họ.
(HT. Thích Thanh Từ)
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
Chúng mình cứ vậy thôi nhé.
- Chẳng phải n.y, ko phải bạn bè,
cũng chẳng nhận nhau làm anh trai -
em gái.
- Một mối quan hệ ko gọi tên ,mà ko
đành lòng dứt bỏ.
- Chỉ là đôi khi nhớ nhau.
- Chỉ là đôi khi quan tâm nhau.
- Chỉ là đôi khi gặp gỡ nhau,để yên
tâm nhìn thấy nhau vẫn sống vui và
yên ổn..chỉ vậy thôi ......
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
| Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|